1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi các bạn gái : biểu hiện của các bạn khi đối diện với 1 ng con trai mà bạn thích là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi interyl, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    Trang này đúng là bổ ích cho mình sau này, nếu ai thích thì cứ quy vào mấy cái mà các bạn gái nói trên này là biết
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Me too. khổ 1 nỗi là ng mình thích ko nhiều, ng m ko có cảm tình mấy lại nhiều, nên đi đâu cũng bị kêu là nói lắm
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bối rối, hay đỏ mặt vô lý. Cười nhiều hơn nói trong khi bt nói rất nhiều. Nói chung là trông rất silly và ngớ ngẩn.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Nói lung tung, những câu rất chi là ngớ ngẩn, ngày thường ko nghĩ là mình có thể nghĩ ra là sẽ nói , hai tay đan vào nhau ( nếu như ngồi uống café)
  5. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đây mà là gái Ek tớ biết á.
    Tớ khi nói chuyện với các bác giai thường nhìn thẳng vào mẹt với mắt người đó.Nhưng khi đối diện với người tớ thích thì phải hạn chế tối đa(vì ngại),mắt nhìn lung tung,và hơi căng thẳng tẹo
  6. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương chứ ko stupid
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đây mà là gái Ek tớ biết á.
    Tớ khi nói chuyện với các bác giai thường nhìn thẳng vào mẹt với mắt người đó.Nhưng khi đối diện với người tớ thích thì phải hạn chế tối đa(vì ngại),mắt nhìn lung tung,và hơi căng thẳng tẹo
    [/quote]
    Ối, tình yêu L của mình cũng mò vào đây á. Cơ mà sự thật là nó thế đấy hé hé, cái vụ ko dám nhìn thẳng công nhận đúng gái nhờ, ngày xưa mình còn bị một zai hỏi là: Sao em chạ bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh xế ?
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bối rối, hay nói ngớ ngẩn, hay cười trong khi nói chuyện. Ngó lơ chỗ khác khi người ấy nhìn mình. Túm lại một câu là ko tự nhiên. Rất hay để ý và ghi nhớ những gì về người đó.
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    loách choách vài phút phụ hoạ còn đa phần là ngậm hột thị, ngó lơ nhiều chỗ trừ 1 chỗ, thực ra là có ngó chỗ đó nhưng chỉ là thi thoảng ngó rồi bơ, trong đầu đấu tranh tư tưởng nhiều cái nên cứ bơ bơ, cái mặt ngơ ngơ chỉ vì ... không phải không thích ... mà là vì ... còn phải nghĩ tới tâm trạng của 1 ai đó dù rằng ... (ai đó cũng là con gái thôi) ... Chỉ có thể nói là nội tâm phức tạp. Các bác chẳng nên biết làm gì, vì rất khó hiểu và đa chiều
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Đủ rồi anh em nhỉ

Chia sẻ trang này