1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn gái một tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    1. Không biết là có nên tự hào hay không nhưng mình chưa nói với ai từ ấy cả, ngày cả với ngưỡi yêu mình ngày đó Nhưng mình nghĩ câu í không cần nói nhiều đâu Bạn làm gì đó khác bt một tẹo là sẽ thấy kết quả ngay Thấy nhiều bạn đã nói về câu này rùi
    2 + 3: theo ngay chính bản thân mình, bạn trai mà nồng nhiệt như thế mình cũng sợ & e ngại Mình thấy GF của bạn bt thui mà.

  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chả cần đọc mà chỉ cần nhìn nick bác là em đoán đc bác mún jìe rùi...
  3. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    bạn lúc nào cũng thường trực cái tư tưởng thú 3 trong đầu thì khi chỉ có mỗi 2 người ở nhà em ý ko cho thân mật ôm hôn là đúgn rồi, ai biết bạn có tranh thủ làm tới ko. mà hỏi thế này thì chắc ko phải xem lại người yêu bạn có sao ko mà nên xem lại bạn có sao ko thì có.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nói chung em thấy cả anh với NY anh đều ko có vấn đề gì .
    Anh có những cảm xúc như thế cũng là điều bt dễ hiểu, và NY anh cư xử như thế cũng là điều dễ hiểu bt
    Giải pháp là anh nên ít nghĩ đến chuyện kia đi 1 tí để kiềm chế bản thân, và cô ấy thì cũng ko nên đến mức này >>> gặp bạn gái mình, là muốn ôm hôn ngay, nhưng nhiều lần bạn mình bảo ko được (cả chuyện hôn luôn đấy)
    Mà hôn cũng nhiều khi ko đc ( là em nói chung chứ ko nói riêng lúc nhà ko có ai nhé ) thì anh nói đến Y là đến đâu ?
  5. CunPheVoDich

    CunPheVoDich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc topic thắc mắc của bác này đến chết cười. Đàn ông gì mà chả tự tin gì hết. Có lẽ còn hơi kém ý chứ :P
    Nói thật, gf của bác ko muốn tiến đến tận Z thì cũng chấp nhận okie thôi, vì bản năng con gái biết giữ gìn như vậy là tốt. Tuy nhiên nếu khéo léo thì sống với nhau trước hôn nhân cũng ko hẳn là điều quá xấu (nhưng phải biết giữ, dính bầu mà bỏ là cấm tuyệt đối).
    Bọn tớ yêu nhau 4 năm, ngày nào cũng gặp vì nhà gần, nhưng chưa hề có cảm giác chán gì cả. Đơn giản vì nếu bạn và cả gf của bạn yêu nhau thực sự, thì luôn có những cách khác nhau để làm mới ty của 2 người thôi.
    Bạn là boy, bạn nên khéo léo 1 chút, nhẹ nhàng 1 chút thì gf của bạn chẳng có lý do gì để từ chối cách thể hiện ty của bạn đâu. Đừng có thấy gf đã "hùng hục" xông vào, gf sợ là phải:D.
    Hoặc có 1 ý kiến, đó là cô bạn gái của bạn thuộc dạng lấp lửng, thích so sánh bạn với ai nào đó... nên cô ta chẳng thèm hết lòng với bạn????
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đoạn vàng của bác đồng quan điểm với em ghê gớm
  7. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    3 khả năng
    1/ Giả nai.
    2/ Xấu hổ khi nói đến chuyện đó ( Cần được giáo dục giới tính nhiều hơn)
    3/ Có vấn đề.
  8. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Xuồng xã quá!
    Thử chiêu này xem, nếu nàng kô thích mà hất ra thì 99% có vấn đề về tâm sinh lý.
    Trong 1 khung cảnh tương đối riêng tư, nhẹ nhàng ôm eo nàng từ phía sau ( kiểu Titanic đó, hình dung ra chưa? )...Rồi hôn lên vai nàng, rồi cổ, rồi má,...Nếu nàng kô có phản ứng quay lại ôm lấy bạn hưởng ứng thì 100% nàng có vấn đề.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mọi vấn đề đều nằm ở chú cả, cứ nhoàng nhoàng " em ơi, cho anh abc" thì e hơi khó, mọi chuyện đều có cách của nó, khác nhau cách đi thôi chú ợ, chúc chú mau thành công.
  10. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    thi thảng em kcũng ko cho người yêu hôn , lý do là em cáu , hoặc em thấy ko thoải mái cái gì đấy . tụi em đã quan hệ rùi , chắc tại cả 2 đứa đều thoáng và máu

Chia sẻ trang này