1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi siberia, 21/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siberia

    siberia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bạn gái

    Ở cty, em mới nảy sinh tình cảm với 1 em (làm với nhau 5 năm rồi nhưng khác phòng). Về cơ bản cả hai đều hiểu nhau.
    Tính em vốn rát gái nên nói chuyện nhiều khi úp úng
    Em ý sinh năm 81 trầm tính, tình cảm mỗi tội vẻ ngoài hơi lạnh & nghiêm như bao công (nhiều người nhận xét như vậy không riêng mình em)
    Thỉnh thoảng em có ý đùa vui nhưng em ý không tỏ thái độ làm em thấy khó xử
    Đã 2 lần em mời đi chơi nhưng em ý từ chối khéo (theo thiển ý của em thì đã 5 năm biết nhau rồi cần gì khách sáo)
    Vậy thì theo các chị (em) sau bao nhiêu lần nhiệt tình hoặc phải làm ntn? để cưa đổ đc em ý
    Khẳng định: Em ý chưa có người yêu[

    Được siberia sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 21/12/2006
  2. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Với những bạn gái kiểu thế này phải mưa dầm thấm lâu + tìm hiểu xem bạn ý thích mẫu con trai thế nào không thì mưa mãi cũng không thấm được đâu anh ạ.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh chịu khó để ý thêm một chút nữa xem đằng sau cái vẻ ngoài của chị ấy, mức độ tình cảm dành cho anh là bao nhiêu?
    Từ đó mới có kế pháp để chiến đấu tiếp được anh ạ
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy có phần giống em ghê, mỗi tội bề ngoài em thân thiện với bạn bè nhưng lại hay từ chối đi chơi riêng và lảng lảng với các kiểu đùa vui mang ý tán tỉnh của bạn bè, trừ người nào em có cảm tình hơn bạn thì em lặng im và hơi mỉm cười.
    Có lẽ là bác phải áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu và mạnh dạn hơn thôi vì chị ấy có khi cũng kiểu cẩn thận, sợ bị ăn dưa bở giống em. Cũng có thể vì chị ấy đã từng có một vết thương trong lòng nhưng chị ấy giấu và thành ra càng cẩn thận với tình yêu thôi mặc dù có thể trong bụng chị ấy cũng thích bác và mong nhận được một sự quan tâm hay một lời tỏ tình rõ ràng hơn. Túm lại thì chiến thuật vẫn là mưa dầm thấm lâu và lãng mạn hơn qua từng sự quan tâm nhỏ mà ở đây 2 người có rất có điều kiện để thể hiện khi cùng chỗ làm. Nếu thực sự thích bác thì chị ấy sẽ dần dần xiêu thôi. Ah, mà nữa, sau mưa dầm thì cũng nên có một hai ngày nắng để xem chị ấy có nhớ ko và xem chị ấy có quan tâm đến bác ko.
  5. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ ( em ) bạn, gái cơ quan nhé.
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cận dần dần bằng cách giúp đỡ em ý trong công việc của cty, tìm hiểu xem em ý hay chơi với hội nào trong cty thì nhập vào hội đấy! thỉnh thoảng đến đón em ý đi làm (đừng nên đưa về ), 1 ngày gửi cho em ý vài tin nhắn quan tâm kiểu như " hôm nay rét đậm lắm, anh thấy em lại ko mang khăn quàng theo" - hoặc "em ơi rét đậm và rét ngọt khác nhau như thế nào?" - Đến lúc nào em ý trả lời lại 7/10 tin nhắn của bạn, thì chuyển sang gọi điện tâm sự, rồi trong 1 cuộc tâm sự nào đấy, bạn lái câu chuyện về đề tài điện ảnh, và 1 bộ phim đang chiếu ở rạp..rồi mời em đi xem film,
  7. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    nếu làm việc với nhau 5 năm rồi mà vẫn thế này kể ra cũng vấn đề ghê . Có lẽ cái chính vẫn là tìm hiểu xem t/cảm chị kia thế nào với ông anh đã .
    Bi giờ cái câu châm ngôn "đẹp trai ko bằng chai mặt " cũng khó thực hiện đc lắm .
    Như ai ở trên nói đó , phải biết lãng mạn , con gái là chúa thik lãng mạn . nhưng cái này là con dao 2 lưỡi , lãng mạn quá thì sẽ bị gọi là sến đấy
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là ý kiến riêng của em thôi,nói ra xong anh đừng buồn nhé!Anh và chị ấy đã làm cùng cơ quan 5 năm,như vậy là anh đã có 1 thời gian dài để tìm hiểu chị.Vậy thì đối với chị cũng tương tự như vậy.Nếu quả thật chị ấy chưa có người yêu,thì chắc chắn chị đã có ấn tượg nhất định về các đồng nghiệp nam làm cùng!Việc chị từ chối đi chơi với anh có 2 khả năng:1 là chị không có cảm tình với anh(hi vọng ko phải),1 là chị còn đang trong giai đoạn "đỏng đảnh".Nên anh phải kiên trì 1 chút,có thể tan h làm nên đi cùng chị,thỉnh thoảng bất ngờ xuất hiện trên đường chị đi làm...v..v...
    Đấy là 1 vài ý kiến của bạn em,cái đứa vừa chỉ đạo cho em viết bài này.Nó có hơi bị nhiều anh cùng công ty thích,nên nhiều "kinh nghiệm"lắm!hihi
    Lúc nó đi ra ngoài rồi em mới dám viết đoạn này!he
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chai mặt thớt
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    To chủ topic:
    Theo Quacker, đi cưa đừng nên hỏi con gái. Đa phần chỉ nhận được những câu vô tích sự kiểu như: Nhắn tin, gọi điện, tặng hoa, quan tâm, chân thành,...
    Còn muốn tư vấn kỹ càng hơn thì phải có nhiều infor nữa.

Chia sẻ trang này