1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các bạn hãy đi hứng mưa!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zibau153, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Sao cái chỗ mình chả mưa gì nhể
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng ngoài bác hóng vào....ai hỏi ý kiến bác đâu
    NÓi chung là sau đó em tức giận bỏ về, sau đó nữa thì có ng cun cút sang nhà em xin lỗi làm lành
    Mà nói thật hqua cũng k hẳn là tắm mưa, nói cho bớt ức chế thôi, chứ có vài giọt trúng áo thôi hà
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    càng nói càng chứng tỏ là bị bỏ rơi
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đã về nhà , thấy trời xám xịt ... quành ra , đi kiếm cơn mưa , đợi mưa , đón mưa ... vậy mà không chịu mưa ...
  5. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trước ...
    Mưa ... lớn cực kì ... dừng ở trạm xăng mặc áo mưa vào ... liều mạng chạy tiếp chứ ko trú mưa, có hẹn với honey mà ... mưa gì mà hạt to như hạt mít (có gắn thêm gai của vỏ sầu riêng) ... rơi hàng ngàn hạt vào mặt rát ko chịu nổi, nhưng mát thật ... hehe ... nhưng chạy lên mới được có hết cái dốc cầu, nhìn lại mình ướt hơn con chuột lột ... ,
    ngậm ngùi chạy về thay đồ (hix ... cũng may nhà gần đó)
    Vừa về tới nhà tự dưng mưa dứt ... chán mưa thiệt làm người ta ko được gặp honey sớm hơn ... chán mưa sao mà lớn quá, làm mất đi vẻ đẹp của mưa ...
    rùi mới tuần trước ...
    Mưa lất phất, mưa bụi ... hạt li ti dễ thương ... nhưng bầu trời lại đen kịt ... chạy xe mà lòng khấn vái "cho tui 10'' nữa thôi ... 10'' thôi, đừng mưa ..."
    Thế mà chỉ còn 4'' nữa là tới nhà honey trời lại trút nước, mạnh bạo, dữ dội. Lại liều mặc áo mưa chạy te te giữa cơn mưa dữ. Lần này chỉ bị ướt từ gối xuống ... may thật ...
    Nhưng nghĩ lại ... mưa cũng hay thật ...
  6. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    đã về nhà , thấy trời xám xịt ... quành ra , đi kiếm cơn mưa , đợi mưa , đón mưa ... vậy mà không chịu mưa ...
    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu ?
    em cũng không biết nữa
    khi nào ta yêu nhau ...

    Rõ khổ..........
    Ai bảo đi đón mưa 1 mình......
    Thế mới cần có cái topic này chứ.....
  7. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cố vớt vát 1 nỗi đau sờ cau......An ủi vậy!
    Uh thì em hít le hắn..........
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém không gặp em. nhớ ghê.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 11/05/2006
  10. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng to bà con chạy đâu hết rùi?

Chia sẻ trang này