1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các bạn hãy đi hứng mưa!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zibau153, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng mọi người 1 chút đê.............
  2. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Alô!
  3. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tếu tí chết ai nhưng mà sự thật nó vốn thế, mấy zờ rùi mà lao ra đường tắm mưa.
    Được kay13 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 17/05/2006
  4. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    alô...nô
  5. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to wa!Có ai đi tắm mưa ko?
  6. snowflakeautumn741

    snowflakeautumn741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    coá em nè
  7. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa có điều gì làm bạn thích thú?
    Có những lúc đang đi trên đường bất chợt gặp một cơn mưa rào... Mình thích những cơn mưa như thế. Thích đi dưới những cơn mưa bất chợt, không áo mưa không mũ nón... Nếu đang ở trong nhà thấy trời mưa chạy ra ngoài đâu có còn ý nghĩa.Cái gì cũng phải để tự nhiên mới hay. Những lúc đi dưới cơn mưa bất chợt ấy thấy trong lòng tự nhiên có những cảm giác thật khó tả... Thấy lạnh,một cái lạnh đến nao lòng... Lạnh do mưa hay lạnh trong lòng mìh cũng không biết nữa.Có những ngày đi dưới cơn mưa gay gắt của mùa Hạ ước gì mình có một ai đó chạy đến bên cạnh, đưa cho mình một cái ô " Về đi em trời mưa lạnh lắm, em ốm rồi anh biết phải làm sao?" Nhưng rồi người ấy cũng sẽ vẫn đi cùng mình suốt ngày mưa hôm đó... Trời có lẽ vẫn mưa nhưg trong lòng sẽ chẳng còn lạnh...
  8. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích mưa , mưa bốc lên 1 mùi rất quen thuộc mùi của đất , mưa rả rích suốt ngày có khi chỉ lất fất vài hạt làm người thấm đậm cái lạnh của miền bắc ,cơn mưa hè có ấn tượng đặc biệt với tôi , mưa đến rồi đi bất chợt lắm xua tan đi mọi nóng nực của hè , được đi dưới mưa thật thích , có lẽ sau này xa quê nhớ nhất là mưa đó ,có 1 bài thơ về mưa tôi post các bạn xem nha người cùng sở thích với tôi .
    MƯA
    Những cơn mưa rào đầu hè ,
    Biếc xanh như ngọc bích ,
    Mưa rì rào trên lá me ,
    Và thì thầm chui vào lòng đất mẹ.
    Mưa như những đứa trẻ chân trần,
    Chạy trong mùa hè nóng bỏng .
    Tôi nghe mưa tí tách trên mái hiên,
    Mà lòng thấy rộn ràng xao xuyến .
    Vì mỗi lần mưa rơi xuống ,
    Lại hiện lên một thoáng quê hương tôi .
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa nè , ai đi lang thang không ?
    Mịa, chán thế . Nhờ cơn mưa gột rửa tất cả những ...... lo phiền ,những mệt mỏi . Cần thiết thì để sét đánh cho 1phát, hehe...........
  10. snowflakeautumn741

    snowflakeautumn741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to ghê (mát nữa) có cả sấm chớp -> sướng quá (may mà nó ko mất điện)

Chia sẻ trang này