1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn nữ 1 chút

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi themqua, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ô, thank you. Chắc đây là câu trả lời rồi. Em ý lúc đó cũng là sinh viên rồi, không nhỏ nữa mà dễ dụ, hơn nữa cũng đã có vài chàng bf trước đó. Cho cầm tay (lại còn đỏ mặt nữa chứ, 1 miếng đầy kinh nghiệm) thì chắc là 1 chiêu dụ dỗ và câu kéo mình lấy thành tích rồi, oài, làm thằng cu ngây thơ lúc đó cứ hơi hy vọng Ơi matdep_hn, bạn là ai nhỉ, không khéo lại cùng 1 người, kha kha
    Bây giờ thì 3 cái kiểu đấy chả nghĩa lý gì, chả có cảm giác gì nữa cả, chỉ không giải thích được nó rõ ràng thế nào thui. Giờ mới biết.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 06/12/2004
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Nhào vô đi , với cô nàng thì 1 anh bồ là chưa đủ đâu
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ui giời!... ông bạn, ông cứ tằng tằng mà chơi.... Tôi gặp vài trường hợp như thế này rồi, nói chung là chán lắm. Cứ xác định, nếu mình đủ đạn, đủ thời gian, đủ.... dở hơi, thì cứ nhao vào... nhưng nói chung là mệt và chán. Rút cuộc chẳng ra ngô ra khoai gì hết, chẳng được cái đếch gì cả!
    Tìm em nào còn đang "thoải mái" ý!
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hi UKD, dạo này không viết chiện nữa à. Hồi đấy tớ cũng dở hơi tiếp một thời gian nữa, đúng như ông nói, mệt lắm. Sau chuyện đó chả dại thế. Có cái thắc mắc là không biết em ý có cảm tình gì với mình không thôi, vì lúc thôi cũng rất tiếc, k biết mình làm thế đúng không.
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chẳng biết ai cho ai "giọt nước mắt muộn màng" đâu bác them qua ạ. Cẩn thận vẫn hơn.
    Tui nắm tay nắm chân ối cô thế mà bi giờ vẫn "muộn màng khi em ra đi đây nè" Nếu em có người yêu rồi mà vẫn đong đưa thì nên "chẩu" cho nhanh/ Thèm quá nhưng chả đến nỗi thèm loại Con gái hay đưa tình như thế. Bia là số Zách
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một chút ít cảm tình, nhưng không đủ để làm "cơ sở" đâu. Những em như thế thì gặp ông nào nhìn đứng đắn là phát tín hiệu ngay.... nhưng rồi lại thôi. Ông cũng đừng trách em nó, mặc dù là rất đáng trách, cái "bệnh" của thiếu nữ ý mà. Coi như là ông đen, gặp đối tượng đang ở cái tầm "định hình".
    Đấy là ông không thích lằng nhằng, nên ông buông, chắc vì nản và buồn. Còn tôi áh! Tôi sẽ cố gắng dứt điểm thật mạnh, được thì được, không được thì giải tán.... cùng lắm là ăn cái tát. hì hì..... Xét cho cùng, em ý cũng phải thèm...... thật đấy... cũng thèm, nhưng lại không dám bộc lộ nó một cách dứt khoát thôi.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Hic hic chẳng biết ai cho ai "giọt nước mắt muộn màng" đâu bác them qua ạ. Cẩn thận vẫn hơn.
    Tui nắm tay nắm chân ối cô thế mà bi giờ vẫn "muộn màng khi em ra đi đây nè" Nếu em có người yêu rồi mà vẫn đong đưa thì nên "chẩu" cho nhanh/ Thèm quá nhưng chả đến nỗi thèm loại Con gái hay đưa tình như thế. Bia là số Zá"
    Bạn đừng nghĩ thế nhé,con gái khó hiểu và suy nghĩ phức tạp hơn con trai thôi,lại hay thương người ,dễ đa cảm,dễ yêu lòng.....Như vậy đâu đã nói lên rằng cô bé ấy "đong đưa" hay "đưa tình "......
  8. matdep_hn

    matdep_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    oh, thưc ra nếu gặp trường hợp như tớ hồi xưa thì bạn trai kia chẳng phải sợ đâu..vì tất cả chỉ dừng lại ở nắm tay mà thôi...mà nếu bạn kia tưỏng bở có ý định tiến xa hơn( ví dụ đòi thơm vào má or bắt tớ công khai là tớ sẽ nói thẳng ngay), sau đó thì có lẽ là chuồn mất ko gặp gỡ nữa ...mọi chuyện cũng chỉ có giới hạnt thôi, sợ nếu đi quá thì sẽ xôi hỏng bỏng không tất...mà cũng kì lạ ghê, con trai hay tưỏng bỏ thật...hồi xưa ở lớp có thằng bạn tên nghe đặc biệt nên mình nhơ, năm sau chuyển khoá mới gặp và chat đúng với flatmate của nó, thằng kia hỏi là bạn tao hồi xưa học khoá đấy mày có biết ko, tên nó là carl tớ bảo là ; Carl ballentine?, ngay lập tức tối về nó buôn với thằng kìa là lớp tao có một con thích mày lắm đấy, nhớ cả họ cả tên của mày nữa...ặc ặc...mà xin thề là tớ nhớ tên nó hoàn toàn là vô tình, chứ tớ có bao giơ thèm nhìn nó đâu cơ chứ...ngay hôm sau bạn kia gòi điện hỏi ngay là :mày thich tao à, thế thì làm gf của tao, sau một hồi nói chuyện đã conclude là : you didn''t like me, did u? tớ sợ quá bèn nói dối trắng trợn, chỉ muốn nó đừng đi thôi( actually, a little bit)--> nó tưởng thật, cưa tiếp, meet up một thời gian, bây giờ thì thổi rồi, nó đòi kiss là tớ dừng luôn.
    tớ kể chuyện thật có gì mọi nguời tha cho tớ đừng bình luân nhé, tớ thế thôi mà shy lắm
    ặc ặc , chắc là tớ ko phải là bạn kia của ấy đâu, vì hồi đấy tớ mới học trung học thôi, mà nếu đúng thật thì chắc là tớ phải chuồn thôi.., chẳng nên ở đây lâu rắc rối lắm.
  9. nguyenngoclinh02

    nguyenngoclinh02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hỏi cái con mẹ chúng mày
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    "hỏi cái con mẹ chúng mày"
    to: nguyenngoclinh02
    Bạn có thể không thích ttvnol.com,hay không đồng ý với ý kiến và cách suy nghĩ của mọi người thì cũng đừng chửi bậy như vậy ,sẽ lại có người khác chửi lại bạn.Đừng làm người khác buồn ,bản thân bạn cũng không vui.Tuy là mạng ảo nhưng không phải ai cũng vô cảm với nó,mình nghe bạn chửi như vậy có cả tên mình và rất nhiều người ở box Thaoluan mình thật sự rất buồn và thấy thất vọng.Bạn tin hay không cũng được ,nếu có thể thì đừng bao giờ làm người khác buồn như vây nữa bạn ạ.
    Đấy là những suy nghĩ thật của mình .
    Chúc bạn một tối tốt lành!

Chia sẻ trang này