1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn nữ chút: Liệu có thể có một tình bạn tri kỷ giữa một người nam và một người nữ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi J0hN13w4lk3r, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Hỏi các bạn nữ chút: Liệu có thể có một tình bạn tri kỷ giữa một người nam và một người nữ?

    Hi ladies,

    Đối với con trai chúng tôi thì ngoài mối quan tâm gia đình, còn cả những mối quan hệ bên ngoài, trong đó đặc biệt là tình bạn, tình bạn giữa những người cùng giới, giữa những người khác giới...

    Nghe nói, phụ nữ từ khi lập gia đình thì họ rất toàn tâm toàn ý với gia đình nói chung và chồng, con nói riêng. Như thế rất tốt. Họ vẫn có những mối quan hệ với những người khác, nhưng cũng chỉ rất là giới hạn.

    Nói thế tức là việc có/giữ một tình bạn tri kỷ với họ quả là một điều hoàn toàn khó khăn, xa vời, thậm chí không thể có được.

    Thậm chí nhiều người còn nói rằng: khi con gái đã yêu (yêu thôi, chưa nói đến lập gia đình nhé) thì "tình bạn" đối với họ đã nhạt như bát nước ốc rồi. Chúng tớ xin khẳng định là con trai chúng tớ ko như vậy, còn con gái thì chưa biết nên mới hỏi, mong các bạn chia sẻ, tâm sự

  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có chắc chắn là có trên mạng này mình cũng có một người bạn trai tri kỷ chơi thân với nhau 3 năm nay rồi
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Có chứ
  4. suoihoa038

    suoihoa038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, tụi mình chơi với nhau 7 năm roài. Khi đầu thằng bạn mình mới có người yêu, người yêu nó cũng hơi ghen, nhưng sau nó hiểu ra nên OK. Chẳng bít sau này có gia đình roài thì thí nào chứ hiện tại thì chẳng sao cả.
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    HIC.. CHẠ BIẾT THẾ NÀO
    TỚ CÓ 2 NG BẠN ******** LÀ THÂN
    - ÔNG 1: CHƠI VỚI NHAU 7 NĂM ROÀI,ÔNG Ý CÓ VỢ ROÀI. HIC.. NHƯNG MÀ TỪ NGÀY ÔNG Ý LẤY VỢ, CHƠI VỚI NHAU ÍT HẲN Ý
    - ông 2: hic.. chơi với nhau 4 năm, cực thân, cực hiểu nhau. Đi học với nhau từ thứ 2 đến thứ 6. và bây giờ thì thấy ko còn là BẠN nữa roài, chạ muốn thay đổi, chỉ muốn mãi mãi là bạn thoai,
    hic... Đúc và rút là chả biết thế nào. Cái ông 1 thì lâu lắm chả chơi mấy, còn cái ông chơi thường xuyên thì...
  6. ghost7185

    ghost7185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái này cũng khó à nha.
    Như em chơi với một Boy cùng lớp, chơi với nhau 8 năm rồi cho "thằng bạn" thăng cấp lên thành "anh yêu". Mà giờ vẫn tri âm tri kỉ chứ có kém đi đâu. Công nhận là trước tình yêu thì khó giữ tình bạn trong sáng thật, còn đã goi là tri kỉ thì có yêu "bạn tri kỉ" hay yêu người khác thì tri ki vẫn là tri kỉ thôi. Em nghĩ thế. Các bác có ý kiến gì không ạ?
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    có chứ, hie hie, tớ có bạn chơi 6 năm roài, mà chỉ 1 trai 1 gái, mọi ng kể cả bố mẹ tớ cứ nghĩ yêu nhau cơ đấy, có mà có phải đâu. Tối t7 2 đứa vẫn vi vu lượn cùng nhau suốt, đợt có ngy thì ít đi nhưng mà ít này vẫn là nhiều, chả khác trước mấy.
    Tóm lại là rất tin tình bạn giữa con trai và con gái
  8. tixucafe

    tixucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là có đấy. Nhưng chẳng riêng j con gái, con trai khi đã có người yêu (chưa lập gia đình nhé) thì tình bạn đã lép vế so với tình yêu rồi. Nhưng giảm bớt gặp nhau thôi chứ tình cảm với nhau tớ nghĩ k thay đổi đâu. Như tớ và tên bạn thân chơi với nhau 11năm rồi đó. Giờ 2 đứa đều có ng yêu nhưng k thay đổi mấy so với ngày xưa, dù ít gặp nhau hơn
  9. chuyenhoasim

    chuyenhoasim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi khó, vì giữa nam và nữ luôn có sức hấp dẫn nhau như Nam châm vậy, bạn thấy thích gì từ 1 người bạn nữ của mình , tất nhiên là do người đó nữ tính , nhưng chưa nhưng nói chung nếu 2 người vẫn tự mình giới hạn tình cảm của mình thì vẫn ok
    Trừ phi bạn coi người kia kia giống như các bạn đồng giới khác thì ko nói làm gì, có thêm bao nhiêu bạn như vậy thì chẳng ảnh hưởng gì sất
  10. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hì, thú vị thật. Tui cũng là nữ giới và cũng có 1 người bạn trai tri kỷ. Chúng tôi đã chơi với nhau từ thời niên thiếu đến giờ đã hơn chục năm và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục là bạn thân đến cuối đời. Nhiều người khen chúng tôi đẹp đôi thế nhưng chúng tôi dấu mọi người để thử là người yêu của nhau, kết cục là "không thể yêu nổi" và đến giờ thì vẫn thân thiết, vẫn la tri kỷ, và ai có cuộc sống riêng của người đó. Nếu người yêu của anh ta và người yêu của tôi mà không ghen tuông gì thì chúng tôi có khả năng sẽ thành 4 người bạn thân đến cuối đời. Nhưng thành thực mà nói để giữ được tình bạn giữa 2 người khác giới là rất khó khăn, vì người trong cuộc trong sáng nhưng mà miệng tiếng thế gian, rồi sự nghi ngờ của gia đình là một trở ngại khá lớn.

Chia sẻ trang này