1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn nữ chút: Liệu có thể có một tình bạn tri kỷ giữa một người nam và một người nữ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi J0hN13w4lk3r, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    - Có tình bạn tri kỷ giữa nam và nữ chứ nhỉ, ít ra là với tớ, thân với con trai thì có vài đứa, nhưng tri kỷ thì chỉ có 1 thôi. Còn lại là sự cao hơn đồng cảm và ít hơn tri kỷ.
    - Có thằng bạn học cùng từ lớp 5 - lớp 12, thân lắm,nhưng vào ĐH quan điểm và phong cách ngày càng khác, lại k cùng môi trường nên ít gặp, dần dần cũng ít chia sẻ hơn.
    - Hồi ĐH chơi thân với 4 đứa, trong đó có 3 người nam. He he nói chung là bạn bè chơi với nhau thân thiết, coi nhau như người nhà, đi chơi cũng lắm nhưng học hành đều tạm ổn. Trong đó có 1 cậu bạn coi như là tri kỷ. Chẳng biết nữa nhưng mà thân lắm, chơi với nhau 5 năm rồi, 2 năm qua nó có người yêu thì ít gặp hơn nhưng mà vẫn linh cảm khá tốt. Nó bị làm sao tự nhiên mình cũng thấy sốt ruột và ngược lại. Nó buồn mình tự nhiên cũng thấy ngẩn ngơ . Mà gặp thì toàn bô kích nhau, nói đểu nhau nhưng đứa nào cũng biết là tình bạn này sẽ vẫn mãi trong trẻo và vô tư như thế. Có chuyện gì kể lể cho nó đều thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trong cuộc sống, thật vui khi có thêm 1 ng bạn, thật may mắn khi có ít nhất một ng bạn thân, và thật là hạnh phúc nếu như trong cuộc đời có một ng bạn tri kỷ
  2. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Không tin đơn giản vì không tin.
  3. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sao ko có !
    Nhưng rất hiếm !
  4. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nhưng hơi khó tìm
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ,chơi thân 3 năm rồi mà quen qua ttvn nhé , thậm chí anh bạn đã có gd nhưng tất cả vẫn gặp nhau nhưng một năm gần đây ai cũg bận rộn với cv nên ít gặp nhau
    Đâu cần phải cùng giới mà do tính cách hợp nên ắt sẽ có tình bạn tri kỷ
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy,có j đâu,nhưng nghe từ tri kỷ hơi jống tình yêu nhờ.Tớ cũng có ông bạn chơi thân 7 năm nay rồi này.Có rì đâu.Đúng là thời jan đầu cũng thân thiết phết,nó quay ra có tcảm với mìn,mình dập cho 1 trận tơi bời,và thế là từ đó lại thân nhau như 2 thằng con zai ý.Chả ngại j.Nó có yêu ai,tán em nào toàn nhờ mìn quân sư júp,mình có chuyện j với n`g yêu thì nó bỏ cả ngày ra để đưa mình đi chơi,hoặc ngồi nghe rồi khuyên mình chuyện yêu đương.
    Tớ nghĩ con zai con gái chơi thân đc với nhau là chuyện bt.Cái qt là quan điểm của 2 n`g ntn về chuyện chơi chung khác jới.Có nh` tr` hợp quay ra thix nhau,yêu nhau,lấy nhau,cũng chả làm sao,lại là n`g hiểu m` chả tốt qá ah.Còn thì vẫn là bạn bè,như những bạn đồng jới ý,tuy bây h lớn hơn thì phải chú ý hđ vì cả 2 đứa đều đã có n`g yêu rồi.Nhưng nếu n`g yêu 2 đứa đều biết về tb này thì có j đâu nhở.
    Nhưng,nếu mình có lấy chồng,mà n`g yêu mình hơi thân qá với những n`g bạn thân của anh ý,thì ko biết mình có 1 chút ghen hay ko nữa?
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có nhưng hiếm và tớ là 1 trong những thứ hiếm đó
    he he
    tớ có 1 thằng bạn thân, tri kỉ thì cũng chưa lên đến level đấy nhưng đã chơi với nhau được mười năm, từ hồi còn học cấp 3 và cho đến nay,đốp chát cũng có, tâm sự cũng có, chửi rủa nhau cũng có,giúp đỡ,an ủi,đàn đúm,chơi bời gì có hết nhưng đúng là hiẻu nhau đến cái móng tay rồi thì yêu nhau là điều k tưởng
    chúng tớ chạ bao giờ thấy dzung dzinh vì nhau cả
    nó k coi tớ là con gái mừ
    nhưng có nó cũng đỡ lắm, nhiều lúc bực mình anh yêu quay ra rủa xả nó ,nó cũng rủa xả lại mình, thế là cuối cùng mình ngồi im nghe rủa xả mà quên đi cái bực tức của mình
    hê hê
    hài vãi
    nhưng vui
    tớ yêu anh yêu và cũng yêu lun cái thằng bạn yêu ấy của tớ ( mặc dù nó chạ biết đâu..nó mà biết nó lại chửi tớ là mày bị điên à, ông tát cho phát lật mặt bây giừ...đấy ..yêu đương gì cái ngữ ấy )
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có...kể ra thì dài lắm luc nào rảnh vào buôn với bác...
  9. solarbird

    solarbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Haizzz! Trước đây mình cũng từng tin là có 1 tình bạn thật sự giữa con trai và con gái, nhưng mình đã thay đổi niềm tin đó khi mà thằng bạn thân gần chục năm của mình có biểu hiện muốn thay đổi mối quan hệ. Chán thiệt!
  10. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hịện h mình cũng có cô bạn gái rất thân, nhưng bản thân cũng khó tin có thể duy trì tốt mãi, con gái có ng yêu rồi là quên bạn luôn

Chia sẻ trang này