1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn nữ sành đời: Tán phét với các bạn thì có những chuyện như thế nào để mình nói được nhỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi K1dD13, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bạn nữ sành đời: Tán phét với các bạn thì có những chuyện như thế nào để mình nói được nhỉ!

    Mình là nam, tự nhận rất cuốn hút các bạn nữ ở khoản bề ngoài, khiến các bạn ý rất hay chủ động ngồi gần bắt chuyện, nhưng mình lại không biết nói chuyện gì thế nên rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu với các bạn ý, tức là không sao để cho đôi bên có những cuộc trao đổi thú vị được. Mình thì chỉ quan tâm về vấn đề kiến tiền và điện tử, thể thao, nhưng các bạn ý thì dường như lại quan tâm đến những thứ mà mình không thể nào biết được. Các bạn nữ ơi cho mình xin lời khuyên đi!!! Cảm ơn
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bạn ý,những loại thuốc nào,phải lắc đều trước khi uống,và những loại thuốc nào,uống vào thì sẽ bị lắc đều.
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Rón rén đi vào lại định rón rén chuồn ra vì tự thấy mình chắc ko được bạn chủ topic liệt vào rank sành đời . Mình cũng chỉ quan tâm đến kiếm tiền và nói phét với chúng bạn, mình lại cũng thích thể thao (bơi thôi), điện tử cũng thích tí toáy (vớ vẩn cái điện thoại đểu ấy mà) => chắc chắn là ko được bạn chủ top liệt vào rank kia ...
    Dưng đọc đến cái vàng vàng lại phải ở lại hóng . Cho 500Đ ảnh với nhở, thì tớ sẽ tìm các bạn sành đời và quản cáo cho thớt của chủ top
  4. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đưa ảnh lên pub bao giờ bạn ơi, thế nhỡ mấy đứa bạn chúng nó biết hôm sau dù mình có nói hay hơn đến mấy chúng nó cũng bắt bài hết, chúng nó còn tủm tỉm cười nữa thì mình chỉ còn biết chui đầu xuống đất...vì ngại. Haizzzzz
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế thì PM ảnh cho tớ tớ hứa là tớ hông pub linh tinh đâu, xác minh xem bạn có nói chính xác ko để mà còn quảng cáo chứ. Chưa biết thế nào quảng cáo bậy bạ chúng no mắng cho thì sao?
    P/S: cho xin thêm cái định nghĩa sành đời cụ thể của bạn
  6. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sành đời ở đây tức là ''biết nhiều'' bạn ah, bạn hiểu thế nào cũng được
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai, cuốn hút , cần quái gì phải nói lắm, lạnh lùng và phang phập thôi, thế mới đúng bài mà các tiền bối đã tryuyền chứ
    @em đề nghị bác chủ topic nên uống thêm nhiều vitamin D hơn, dầu cá nữa...hay sữa ong chúa, bệnh tự sướng khó chữa lắm
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm bản thân thì nói chuyện với chị em vừa dễ mà vừa khó.
    1. Dễ ở chỗ là chả cần phải chuẩn bị gì, cứ thế mà phóng dao, đủ mọi thứ trên trời dưới bể, bất cứ thứ gì chợt thấy, vừa xuất hiện... Nhưng nhớ chú ý khéo léo ***g một chút suy nghĩ của bản thân vào và thêm vài câu triết triết
    Ví dụ: Đi chơi với gái, tự dưng thấy phía trước có thằng bé bị ngã, mẹ nó đỡ dậy và chửi đổng "Cái mặt sàn này trơn quá, £$!"%%"
    Phải ba hoa với chị em ngay:
    "Có con nhỏ thích thật em nhỉ, được nâng niu, vỗ về...abc.."
    Lại tiếp
    "Nhưng nhiều khi cũng phải tập cho các bé tính tự lập, khi ngã cần phải tự đứng dậy....xyz..."
    Tiếp
    "Anh thấy chửi bậy trước mặt trẻ con là không tốt, các bé sẽ hình thành thói quen xấu...123..."
    Đại loại là như thế
    2. Khó là ở chỗ hoặc là không mở miệng được, hoặc là đừng quá sa đà vào câu chuyện khi gái có cảm giác muốn nói về thứ khác.
    Warning: Tuyệt đối tránh tham gia vào các loại chuyện của chị em, eg: mỹ phẩm, nội y, số đo...
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    - đăng kí cái chân HÓNG HỚT
  10. englishwell

    englishwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, em cũng băn khoăn y như bác chủ topic. Không hiểu sao nói chuyện với các bạn gái rất kém, lúc đấy em cứ như gà mắc tóc, mà có phải mình ngượng ngùng gì đâu, chẳng biết nói cái gì, chán thế.

Chia sẻ trang này