1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn nữ sành đời: Tán phét với các bạn thì có những chuyện như thế nào để mình nói được nhỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi K1dD13, 25/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0

    uầy bởi vì chủ thớt tự nhận là đẹp trai ,mà mấy em ten ten thì chỉ mê trai đẹp nên nếu nói chuyện có vô duyên thì cũng không đến nổi ra đi mà không lời từ biệt
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ờ công nhận ..Nói chuyện với mấy cháu TÈN TEN ..khác Chóa rì nói chuyện với Ông giời...còn lại bị các cháu lao vào cắn tai , giựt tóc , bóp mồm bóp miệng thâm trí lại XÌ TRUM nữa chứ
    ''- hế hế lại thế rồi ! Đi ra Chỗ khác đi Các em ...để anh Bàn chuyện Ngừoi Nhớn Với mấy bác trên TTVN ...Việc Đại sự Dấy ! Biết đại Sự là Gì khÔng...Không à..anh..cũng chả biết là Đại sự nó là thế.....thôi đừng hôn hít kểiu này nữa...''
    - Đấy ! các bác thấy không '' TUy em xấu zai nhưng em có ..tài tán Gái ....làm cho bao em Vãi ...đ á i ra quần '' ( CA vọng cổ )
    - 1 nữa

  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tư vấn thế này là sai rồi, đã ko biết nói chuyện thì càng phải mở mồm ra mà nói, blah blah, nói như **** cũng phải nói....nói dần thì nó mới quen, mới dẻo mồm đc. Đã ko biết nói chuyện mà lại còn câm miệng hến, ko chịu luyện tập thì sẽ ko bao giờ giao tiếp đc. Có thể lừa bằng cái mặt nạ cool một thời gian chứ có lừa mãi đc ko, rồi sẽ lòi đuôi ra là một thằng boring.
    Ví dụ sống luôn nhé, trước có thằng bạn giao tiếp kém lắm, nói với con trai còn ngắc ngứ, ngượng nghịu chứ đừng nói đến tán gái, nó cũng chả đẹp giai gì cho lắm. Anh em dẫn đi mát xa, Cứ vứt vào đấy, bảo mày muốn nói gì, muốn làm gì các em ý đều hưởng ứng hết. Cu cậu tự tin hẳn lên, giờ hót như khứu rồi!
    Tóm lại lời khuyên là phải mở miệng ra thôi, phải va chạm thì mới mặt dày mới quen đc, càng câm miệng hến càng chết!
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ví dụ về hài hước này =)) =))
  5. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Ồi ồi, mèo Tôm đẹp chai và hài hước nhưng ngu vãi chưởng, mèo Tôm bảo thế mà, mèo Tôm nhở
  6. yn

    yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đi offline nhiều vào, dạn dĩ ngay
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tớ cũng kém khoản này lắm.
    Cho tớ học hỏi với mấy bạn.
  8. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bị gái hư nó lừa bác nhé.Em khuyên chân thành đới :)
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Chỉ sợ đến một lúc nào đó ngồi than thân "Sao không có con nào đến lừa mình nhỉ?"
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn tưởng con trai cứ nói nhiều là con gái thích đấy à?
    Nếu mà thông minh, hài hước thì còn nghe được chứ còn nói mà kiểu ba hoa chích choè thì chị em lại cười cho ấy chứ. Con gái thích một người không phải ở khả năng "nói" của anh ta mà rất nhiều yếu tố. Kể cả một chàng vụng về nhất trong khoản nói năng, nhưng có những ưu điểm khác bù vào (không tính đẹp trai nhé) thì vẫn được các cô yêu mến như thường.
    Mình có một anh bạn rất kiệm lời, khô như ngói, được cái rất đàn ông, khá giỏi giang, yêu thì mãnh liệt. Anh ấy yêu 1 cô, đi tán mà chẳng mấy khi nói năng gì (chỉ thể hiện bằng hành động và sự "chai mặt" ), và ngồi ngắm các đối thủ đến tán nàng chém gió. Cuối cùng thì cũng làm nàng ấy xiêu lòng, rủ được nàng đi chơi.
    Nàng này thì mắc bệnh chung của phụ nữ là lãng mạn. Đi đường cứ thấy gì đẹp là reo lên. Hôm đó anh kia chở đằng sau, đi sắp hết HN rồi mà vẫn không nói được gì. Cô nàng muốn làm không khí vui vẻ, mới ngửa mặt nhìn trời nói: "Ôi, hôm nay trăng đẹp quá!".
    Anh kia: (chả nói gì)
    Nàng: Anh có thấy thế không?
    Anh kia: Không, anh đang lái xe, không nhìn ngang ngửa được.
    Nàng: cụt hứng...
    Một lúc sau:
    Nàng: Thời tiết hôm nay dễ chịu anh nhỉ, chẳng bù mấy hôm, nắng nóng kinh khủng.
    Anh kia: Ừ, nhưng mà nắng to, phơi quần áo nhanh khô.
    ....
    Chuyện thật 100% nhé, không bịa tí nào.
    Hai anh chị đó giờ sắp thành hôn, yêu nhau thắm thiết lắm.
    ------------------

    Đấy là chuyện về anh bạn mình. Còn về con gái nói chung thì mình nghĩ là chúng mình ghét nhất anh nào đầu óc rỗng tuếch mà cứ khua môi múa mép. Giờ mình vẫn còn giữ một bức thư của một anh bạn, thỉnh thoảng những lúc stress cần thư giãn lại đem ra đọc.
    Bức thư thông báo tình hình chỗ làm mới của anh ấy bằng các mỹ từ như "xã hội nhiều chông gai cạm bẫy", các sếp rất "bon chen đáng kính", tuy "cuộc đời nhiều cam go" (chắc vì phải đánh vật với các món ăn), nhưng trong lòng không bao giờ "nguôi bớt lòng yêu thương da diết hai bác" và mình... Nói chung là hay không kể xiết!

Chia sẻ trang này