1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bạn nữ sành đời: Tán phét với các bạn thì có những chuyện như thế nào để mình nói được nhỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi K1dD13, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thiếu. Thiên tài WE3 nữa
    Tèn ten ten...
    Thế là thêm được 1 bài
  2. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    hâm mộ chị này lắm ý ^^
    ai thích cưa cẩm tán gái thì có thể tham khảo topic Làm thế nào để có thể cưa được 1 cô gái - của tác giả Quacker, hay và dí dỏm ra phết. Trong đó cũng có hướng dẫn cách để gà nói chuyện gẫu với cáo đó ^^
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Như thằng anh họ mình nói chuyện với các chị gái sành đời, thỉnh thoảng buột miệng lộ ra là bố đi x6, có mấy cái nhà phố này phố nọ, học ở ACET hông hay bằng ở CleverLearn, thời tiết ở Anh chán mù... các chị í cứ gọi là mê tít í Mình thề là mình nói thật
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    http://www.box.net/public/static/4q8dfphr17.doc
    Link load bí kíp cưa gái ^^
    a e check thử xem sao naz
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mình có một anh bạn rất kiệm lời, khô như ngói, được cái rất đàn ông, khá giỏi giang, yêu thì mãnh liệt. Anh ấy yêu 1 cô, đi tán mà chẳng mấy khi nói năng gì (chỉ thể hiện bằng hành động và sự "chai mặt" ), và ngồi ngắm các đối thủ đến tán nàng chém gió. Cuối cùng thì cũng làm nàng ấy xiêu lòng, rủ được nàng đi chơi.
    Nàng này thì mắc bệnh chung của phụ nữ là lãng mạn. Đi đường cứ thấy gì đẹp là reo lên. Hôm đó anh kia chở đằng sau, đi sắp hết HN rồi mà vẫn không nói được gì. Cô nàng muốn làm không khí vui vẻ, mới ngửa mặt nhìn trời nói: "Ôi, hôm nay trăng đẹp quá!".
    Anh kia: (chả nói gì)
    Nàng: Anh có thấy thế không?
    Anh kia: Không, anh đang lái xe, không nhìn ngang ngửa được.
    Nàng: cụt hứng...
    Một lúc sau:
    Nàng: Thời tiết hôm nay dễ chịu anh nhỉ, chẳng bù mấy hôm, nắng nóng kinh khủng.
    Anh kia: Ừ, nhưng mà nắng to, phơi quần áo nhanh khô.
    ....
    Chuyện thật 100% nhé, không bịa tí nào.
    Hai anh chị đó giờ sắp thành hôn, yêu nhau thắm thiết lắm.
    [/quote]
    chắc là ông bạn này
    Có một đôi trẻ đèo nhau bằng xe đạp đi dạo phố.Sau một hồi đi vòng quanh TP đến lúc cả hai đã cảm thấy cần phải nghỉ ngơi.Đến đoạn dốc cao chàng trai cho xe đổ dốc như kiểu "Xe ta bon bon trên dặm đường", giữa dốc có một quán kem tỏa mùi hương thật quyến rũ (mới kể tới đây thôi mà mình đã thèm nhỏ rãi). Chàng trai đột ngột phanh kít, kít xe lại và quay lại hỏi người con gái ngồi đằng sau: "Có ăn không E?". Nàng ta e lệ thỏ thẻ "Ăn". Chàng trai lại tiếp tục đạp xe, vừa chạy chàng vừa nói "Phanh xe anh mới thay hôm qua đây,không ăn thì thôi ."

  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người hình như hiểu lầm câu hỏi của bạn K1dD13. Thắc mắc của bạn ấy rất rõ ràng. Bạn ấy muốn có những đề tài để dẫn nhập cho những cuộc tán gẫu trở nên thú vị hơn. Nhưng các bạn lại chú trọng đến việc làm thế nào để cho các bạn gái thích bạn ấy hơn. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như tôi mặc dù có vợ con nhưng vẫn có nhu cầu trao đổi, tán gẫu với người khác (cả nam lẫn nữ) và đôi khi cũng rất lúng túng khi không tìm thấy chủ đề để việc hai người ngồi gần nhau bớt cảm giác nhạt nhẽo (nhất là đối với các bạn nữ). Cảm giác một người đàn ông ngồi gần một phụ nữ khi cô ấy chủ động bắt chuyện nhưng mình lại cứ "nhát gừng nhát tỏi" là rất khó chịu. Ấy là chuyện mình vẫn thích nói chuyện với cô ấy, nhưng không biết nói về cái gì chứ còn việc những type người mình không thích mà cứ bắt chuyện lại là chuyện khác.
    Đôi khi tôi thấy rằng mọi người cứ lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề "Phụ nữ cảm giác thế nào? Nàng thích anh hay không thích? " mà quên đi cái vấn đề quan trọng hơn là "Sự kiện xảy ra thế nào? Anh có enjoy yourself với sự kiện xảy ra đó không? Làm sao để anh enjoy sự kiện đó?". Có lẽ theo văn hoá Việt Nam "Phụ nữ thích là trời thích. Phụ nữ muốn là trời muốn" nên mới vậy (Không biết Tây có thế không ).
    So sánh hơi thô một chút có nhiều việc tương tự như thế lắm. Chẳng hạn chuyện "kích cỡ" và "quan trọng". Báo chí, mạng... lúc nào cũng thấy nhan nhản đến phát... chán. Lúc nào cũng bô bô "Cỡ nào... nàng cũng thích hết!" OK! Cứ cho là nàng thích đi! Nhưng sự việc xảy ra như thế nào? Anh có enjoy điều đó hay không? Hay là "kích cỡ" của anh làm cho anh cảm thấy điều đó thật là nhạt nhẽo. Đó là những vấn đề ngưòi ta không hề đề cập.
    Xin thứ lỗi nếu tôi bàn đến đề tài mà "nàng" không thích. Nhưng thực sự là vậy đó.
    Trở lại vấn đề tán gẫu. Mọi người vẫn chưa trả lời được câu hỏi của chủ đề là làm sao để cuộc tán gẫu bớt nhạt nhẽo. Làm sao để K1dD13 có thể enjoy cuộc tán gẫu với các bạn gái.
  7. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Có cậu lần đầu hẹn gặp bạn gái, lúng túng lắm. Cậu bèn hỏi bố kinh nghiệm nói chuyện với bạn gái lần đầu hẹn hò. Bố cậu bảo: "có 3 chủ đề không bao giờ cũ để nói chuyện với bạn gái: Thức ăn, gia đình, và triết học huyền bí".
    Hôm đó, cậu chàng gặp nàng, liền giở bài ông bố ra:
    Chàng: Em thích ăn rau muống không?
    Nàng: Không ạ.
    ...Im lặng.

    "Bí rồi!... phải giở tuyệt kỹ thứ 2 của bố ra thôi"
    Chàng: Em có anh trai không?
    Nàng: Không ạ
    ....Im lặng.

    "Bỏ mie. Làm thế nào bây giờ? Thôi phải dùng đến triết học huyền bí thôi"
    Chàng: Nếu em có anh trai, thì không biết anh ý có thích ăn rau muống không nhỉ?
    ....Im hẳn.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có hiểu lầm đâu.
    Nhưng vì con gái cũng có nhiều kiểu nên cũng khó mà đưa ra một công thức chung. Do đó lời khuyên thích hợp là: nếu bạn đã không có năng khiếu nói thì không nên nói nhiều, lại gây phản cảm còn gì.

    Thôi thì vào trọng tâm một chút vậy:
    Mình vừa liếc qua cái bài Cưa gái của Mr Quacker thấy cũng hay phết (rành tâm lý con gái thế). Nhưng cũng đính chính một chút là trong các chủ đề không nên nói: "chính trị, tôn giáo, gia đình, trường học, công việc, ********, bạn trai/gái cũ, tiền bạc, bất kỳ chuyện gì buồn hoặc ghê rợn", v.v... thì mình lại cho rằng chủ đề gia đình, trường học, công việc là vẫn nói được, hoặc một chuyện gì buồn hoặc ghê rợn cũng có thể đảo qua nếu như đó là câu chuyện ở trong phim ảnh (đừng có kể chi tiết là được).
    Hay về chủ đề nên nói: "những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin. Một ví dụ là lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích (tất nhiên cũng phải hài hước)".
    Nếu người nào không biết đằng nói, hài hước không đúng chỗ thì cũng nên cẩn thận, kẻo quá đà, lại thành xoi mói, vô duyên đấy.
    Vàng 1: cái đó là do đàn ông đặt vấn đề đấy chứ, phụ nữ có bao giờ hỏi những câu như vậy đâu (vì biết rồi). Và đó cũng không phải là văn hoá VN nhé, văn hoá VN thì chẳng mấy khi quan tâm xem phụ nữ nghĩ gì đâu.
    Vàng 2: lại nữa . Bạn thử nghĩ xem những câu hỏi như vậy để phục vụ cho ai? Nếu là phụ nữ thì họ sẽ hỏi gì và băn khoăn gì (tôi nghĩ rằng đa số các bạn nam ở đây cũng không biết, vì thực sự tôi vẫn chưa thấy có mấy câu hỏi liên quan đến băn khoăn của phụ nưx đâu nhé, hoặc ít ra chưa thấy thể hiện trên kết quả Google của bạn Cuonglhvt).
  9. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Uây bị chuyển sang đây rồi à
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 cái này cười đến ko gượng dậy đi làm được
    Bạn chủ topic được bao nhiêu bạn góp ý thế này chắc mở mang ra nhiều nhỉ, nhất là nhữngchuyện hài kiểu này, đảm bảo gây thiện cảm lắm ấy.
    Đời đúng là trái ngang, bi kịch của người này lại trở thành sự thành công và tiếng cười sảng khoái cho người khác

Chia sẻ trang này