1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi các bạn nữ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laogianhinhanh, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Mà vì bản tính đa nghi,không tự tin bây giờ đang được thượng đế chuyển sang cho đấng mày râu hết.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mà vì bản tính đa nghi,không tự tin bây giờ đang được thượng đế chuyển sang cho đấng mày râu hết.
    [/QUOTE]
    Không phải con trai đa nghi đâu. Mà tại thực sự con gái dễ bị mềm lòng. Con trai ví dụ có em nào thích mình nhưng mình không thích em ấy thì có cưa thế nào đi nữa cũng chẳng đổ, nhưng con gái thì có nhiều trường hợp nước chảy đá mòn.
    Đối với con trai, những tác động nhỏ của các cô gái đối với mình chưa chắc đã làm họ cảm động. Nhưng đối với con gái, đôi khi chỉ cần chút quan tâm nhỏ của người đang theo đuổi mình có khi lại làm cho cô gái đó nghĩ ngợi, phân vân và dao động. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp cô gái và người yêu đang có gì đó giận nhau, hoặc đang hiểu lầm nhau.
    Ngày xưa ở trong box này (hay là box tình ******** yêu) cũng đã có 1 số bạn gái đang có người yêu đi học hơi xa và thừa nhận đã yếu lòng trước sự quan tâm của người đàn ông khác ở nhà.
    Buồn nhở!
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mà vì bản tính đa nghi,không tự tin bây giờ đang được thượng đế chuyển sang cho đấng mày râu hết.
    [/QUOTE]
    Công nhận là con gái hay yếu lòng .Nếu vẫn để người con trai thích mình có cơ hội đi chơi đi chơi riêng với mình .Chịu sự quan tâm chăm sóc của người đó thì thật sự là không nên.Người ta còn có cơ hội thì vẫn tiếp tục tiến tới ,mà như vậy thì mình đã làm khổ liền một lúc 2 người.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đừng có quá phân biệt giữa con trai và con gái như thế ...Thật thà mà nói con trai các ông cũng "mềm lòng " chẳng kém gì con gái đâu ...Nói chung là tuỳ tính cách của từng người ...Nói thật nếu người đi chơi riêng đó không phải là cực thân thì cũng nên xem xét lại ...Đừng để cho người yêu mình "léng phéng " như thế chứ !
  5. thuminh_2432710

    thuminh_2432710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình sẽ đi tìm hiểu kĩ càng nếu không giải quyết đuợc mới nhờ đến mọi người
    nhưng quan trọng là cô bạn gái ấy nói đi chơi không hay đi vì vấn đề gì khác nữa? nếu là đi chơi không mà cũng phải nói dối thì hẳn không đơn giản . trường hợp có vấn đè xảy ra giữa 2 người họ thì thôi, bye bye em luôn, ai thừa cơm đi yêu kẻ lăng nhăng
    còn nếu không có gì mà chỉ là bạn bè nhờ nhau, cô ấy khó từ chối được phải nhận lời nhưng dấu vì sợ bạn nghĩ lung tung thì sao, lúc ấy có phải bạn lại là người có lỗi với người ta không?
    hãy sáng suốt nhé
  6. nangphuongnam

    nangphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Theo riêng tôi ,vấn đề ở đây không phải là thích hay yêu .Tôi cho rằng khi yêu điều quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau . Nói như vậy không co nghĩa là bạn gái co quyền đi chơi với bất kì ai và có vài biểu hiện không đàng hoành .
    Nhưng ccs bạn nam cũng đừng quá khăt khe vơi bạn gái của mình .Bởi lẽ khi yêu không có nghĩa la bỏ hết bạn bè .Dù cho người đó xó ý định gì đi chăng nữa.Quan trọng là người con giá co biết cách xử sụ hay không thôi .Hơn nua khi yêu bạn cũng phải tin vào bản lĩnh "Đàn Ông " của mỉnh chứ.

Chia sẻ trang này