1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp e 1 tay tán đổ cáo này với ạ (part 2....)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 27/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Hỡi các cao thủ, giúp e 1 tay tán đổ cáo này với ạ (part 2....)

    Tình hình là cáo nhà e kém e 2 tuổi các bác ạ, cáo đang học lớp 12.
    Nói sơ qua về e 1 chút ạ, e có 1 chút tài lẻ, có năng khiếu ăn nói, ngoại hình cũng bt, cao to, k đẹp zai lắm nhưng cũng sáng sủa, sạch sẽ, đang học đh năm thứ 2
    Cáo nhà e thì ngoan ngoãn, hiền lành, (e cũng đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xh, nên cũng có cái nhìn tương đối chính xác về đối phương), lại học giỏi thứ 3 ở lớp, cũng khá xinh xắn, trắng trẻo

    E mới chính thức quen cáo đc hơn 1 tuần, chuyện e quen cáo nó là dư thế này ạ

    Tình cờ e đọc báo SVVN, thấy ảnh của 3 e gái rất xinh, lại là hs trường cấp 3 của e nữa, sẵn có nick yahoo, e ép nick để nc, nhưng k ngờ là cái e mà e nc lại là e xấu gái nhất
    Cái e mà e đang định tán tỉnh thì lại là e khác, nhưng nhớ lời các cao thủ dặn, những e mà xấu gái, hay có kiểu bất cần đời, k thích yêu, và k thèm yêu ( cái này e đã test ở e này, công nhận chuẩn), thế nên là e vẫn nc như bt, và ngỏ ý là muốn xin số đt của cái bạn kia để làm quen....

    Ban đầu thì e í cũng k cho sđt ạ, chỉ cho nick yahoo thôi, nhưng sau khi e dùng 1 số thủ thuật nhỏ, thì tự dưng e ấy lại cho số của e kia cho e...

    Nắm ngay lấy cơ hội, e nt liền cho e kia, cuộc nc khá là vui, ban đầu thì e í k biết e hơn tuổi nên cứ gọi là e là bạn với tớ... E cũng kệ, vì nhớ lời bác Azazuj đã dạy, mới quen thì cứ xưng hô bạn tớ cho nó thân thiện

    Hôm sau, thì e của các bác thiết lập lại trật tự ngay, e ấy xưng hô a e với e rất tử tế ạ

    Nt qua, nt lại thấm thoát cũng đã đc 5 ngày, e mới bảo e í là thứ 6 hẹn gặp nhau....

    Hôm đấy mặc dù trời mưa rất là to, nhưng e của các bác đã nói là làm, đến truờng e í gặp e í, 2 ng tuy chưa gặp nhau bao g cả, nhưng nc rất vui, e í cười suốt (à mà trông ngoài e í k xinh = trong ảnh nữa ạ, cao hơn và gầy hơn, còn e thì chẳng khác là mấy, e đã gửi wc cho e í xem mặt trc rồi)

    Sau hôm gặp mặt, e có chủ động hẹn e í đi chơi mấy lần mà e í cứ kêu là phải rủ cái e bạn e í (e nc lúc đầu tiên) đi cùng thì e í mới chịu đi, uh thì okie, rủ thì rủ, nhưng mà bực mình 1 cái là e xấu gái kia tính hâm hấp kiểu j ấy ạ, năm làn bảy lượt e mời gọi, năn nỉ, rủ đi nhưng e í kiên quyết k đi

    E lại 1 lần nữa phải dùng thủ thuật

    Hôm đấy e đang chat vs e í, e mới bày trò ảo thuật đọc suy nghĩ, e kêu e í lấy 1 số có 3 chữ số bất kì, giả sử là (abc, a>b>c), đem số abc - bca ( số ngc lại của abc), đc hiệu là XYZ, lại lấy XYZ + ZYX= ????, và e đoán đúng đc cái số ???? cuối cùng đấy ạ

    E í cứ trố mắt ra, ngạc nhiên hỏi vì sao mà a lại đoán đúng thế, e bảo là thì a đã nói a có khả năng đọc suy nghĩ ng khác mà, e í nằng nặc đòi e dạy, và e chốt đc 1 buổi hẹn đầu tiên....

    Phù mệt quá, trời lạnh type 1 tí mà cóng hết cả tay, các bác đợi tí e post tiếp nhé
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    E e*** lại tí nhé, abc-cba (số ngc lại của abc)
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp, nhìn tít cứ tưởng có gì hay để nhẩy vào hóng. Toàn e với a b c, chóng hết mẹ nó cả mặt. Mà sao dạo này lắm thằng thần kinh, IQ IC ẩm lắm thế.
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Dạ, k có j hay thì bác đi vào rồi lại đi ra ạ, k cần phải lưu lại dấu chân như kiểu tôn ngộ không viết trên tay phật thế đâu ạ, e chả biết ai là ng k có IQ hay IC ẩm ạ, tiễn khách
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Koji lắm chuyện nhể ? hết thích làm zai bao rồi à ?
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Hôm đầu tiên thì e và e í hẹn nhau ở quán trà sữa, nc rất là vui vẻ, e cũng biết 1 chút về magic nên làm cho e í xem mấy trò = bài, e í rất là kết, cứ hỏi mãi là sao a lại làm đc như thế, rồi thì a dạy cho e đi...
    Buổi đó e chốt hạ trong khoảng 1 tiếng rưỡi, rồi đi cùng với e í về nhà, lại vừa đi vừa nc.
    Trc lúc về nhà, e có gim 1 câu là buổi chiều đi chơi với a, (vì e nói là lâu lắm rồi e k đi ăn uống linh tinh, nên muốn e í dẫn đi)
    Chiều hôm đó đã hẹn là 14h đi nhưng đùng 1 cái lúc 13h, e ấy nt cho e kêu là : "g e bùn ngủ lắm, e ngủ 1 tí rồi chiều học thôi a ạ, hẹn a hôm khác nhé"
    E ức chế lắm, nhưng áp dụng 1 cách mà các cao thủ đã truyền dạy trc đây, tức là với gái ngoan thì đưa e í vào sự đã rồi, để e í cảm thấy áy láy mà ra....
    E nt cho e í bảo là : "K đc rồi, a đi rồi, g sắp đến nhà e rồi"
    rồi thì tin nhắn qua tin nhắn lại, cuối cùng thì e đứng đợi 1 lúc e í cũng ra....
    Chiều hôm đó đi chơi cũng khá vui, e và e í đi ăn với nhau rất vui vẻ, lúc về e ấy còn dẫn e về đến tận cửa nhà (lúc sáng chỉ đến ngõ)
    Sự việc này diễn ra vào hôm chủ nhật vừa rồi ạ
    2 ngày thứ 2 và thứ 3 liền, e đều đến trường của e í (cũng là trường cũ của e,) để gặp và nc với e í, nói chung là lần nào gặp e í cũng cười đùa rất là vui vẻ, nhưng đến tối hôm thứ 2, e ấy có nt cho e kêu là buồn quá
    E có hỏi là vì sao lại buồn, thì e í kêu là buồn vì chuyện tc, vì trc kia e í có "yêu" 1 thằng ku cùng tuổi nhưng khác trường, chia tay cũng đc 1 time rồi, đột nhiên g thằng này lại nói muốn quay lai, e í đang phân vân
    Xịp, e nghe cái kiểu thằng ny kia nói là nghĩ ngay đến 2 phuơng án:
    1. là hôm cn, e lai e này đi qua trường nó (e và e í có ăn ở gần trường nó mà), thằng ku này nhìn thấy e, nghĩ e này có ny mới nên k thích, chắc là lại cù nhầy, tao k yêu mày thì cũng chả có thằng nào đc yêu mày nữa
    2. là đột nhiên nó thế
    nhưng e nghĩ về pa 1 nhiều hơn
    Nghe e í nói thế, e cũng hơi chột dạ 1 tí, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh,
    E nói với e í là thật ra thì a hiểu hoàn cảnh của e lúc này, vì a đã từng ở cả trong hoàn cảnh của e và cu ny e
    Bắt đầu chém, hị hị, e xin lỗi bác concaro128 vì đã trót mượn chuyện của bác để kể cho e cáo nhà e nhé
    Hị hị, đặc biệt là e khoái nhất cái chi tiết mà bác nt cho e ny cũ của bác, e bê y nguyên vào tin nhắn gửi e cáo nhà e, e cáo nhà e nghe e kể xong thì nt lại là:
    "Cám ơn anh rất nhiều vì câu chuyện của a, e biết mình phải làm j rồi ạ"
    Hôm sau e có điều tra thông tin nhỏ bạn của e í thì đc biết là e ấy đã quyết định sẽ chia tay thằng ku kia, k có lằng nhằng nữa...
    Hiz hiz, chiều hôm qua, e có mua trà sữa cho e í, cũng ngồi nc với e í thêm 1 lúc nữa thì e í vào học, ngồi 1 lúc thì e í kêu với e là lạnh quá...
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Nhưng mà đang ngồi ở trường, e cũng k biết phải làm sao cả (làm sao mà kéo e í vào lòng mà ôm đc), bao nhiêu thầy cô giáo ở đó, hiz hiz
    Thế là lúc e vào học ca 2, e chạy vù ra chợ mua cho í 1 cái khăn quàng cổ :((, lúc e í tan học, e định đi cùng với e í về thì e í lại bảo hn e ấy k đi xe đạp, có chị đón rồi, thế là e chỉ kịp đưa cho e í cái khăn rồi e ấy lên xe bạn e í về (e í bảo là bạn e í lai, giữa đường sẽ gặp chị, e thì e léo tin cái chi tiết này đâu, nhưng mà cáo đã k thích thì thôi, tính em là éo thích nài ép ai cái j cả
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Nhưng mà đang ngồi ở trường, e cũng k biết phải làm sao cả (làm sao mà kéo e í vào lòng mà ôm đc), bao nhiêu thầy cô giáo ở đó, hiz hiz
    Thế là lúc e vào học ca 2, e chạy vù ra chợ mua cho í 1 cái khăn quàng cổ :((, lúc e í tan học, e định đi cùng với e í về thì e í lại bảo hn e ấy k đi xe đạp, có chị đón rồi, thế là e chỉ kịp đưa cho e í cái khăn rồi e ấy lên xe bạn e í về (e í bảo là bạn e í lai, giữa đường sẽ gặp chị, e thì e léo tin cái chi tiết này đâu, nhưng mà cáo đã k thích thì thôi, tính em là éo thích nài ép ai cái j cả)
    tối qua về thì e và e í vẫn nt bt, e í có kêu là ngại, vì mới quen mà đã nhận quà of e, e thì bảo là có j mà ngại, thấy e lạnh lại ăn mặc phong phanh nên a mua tặng thôi mà (thực ra là cũng xót tiền lắm)
    Hizhiz, cho đến chiều nay, e gọi điện rủ e í chiều đi xem phim, thì e í kêu là chiều đi học, k đi đc, hiz, e có nhắn mấy tin và gọi điện thì e ấy k nghe máy
    Tự dưng lúc ấy máu gà lại nổi lên, e nhấc máy gọi cho bạn e í (Cái e xấu gái hâm hấp ấy ạ), bảo là sao nt và gọi điện mà e í k nghe máy...
    hiz
    Chiều e đi tập thể hình để máy ở nhà, lúc về thì nhận đc tin nhắn of e gái xấu xí kia, e í nt là: "H nói H chỉ coi u là bạn thôi"
    Hiz, khổ quá
    E nt lại cho e xấu kia bảo là "Thế k là bạn thì là j",
    Rồi lại tiếp tục nt cho e cáo: "Là sao có chuyện j e cũng kể với T thế, a nhớ đã có lần nói với e là a k thích e cứ kể chuyện a vs e cho H nghe mà. a thất vọng về e quá" rồi e forward cái tin mà e xấu xấu kia gửi cho e
    Lúc sau thì e cáo nt lại bảo là tại lúc chiều T (Tên e xấu gái) hỏi e là mày thấy K thế nào (K là tên em)
    Rồi e nt lại bảo là: thế sao trưa a nhắn cho e 4 tin, gọi mấy cuộc nữa mà sao e k trả lời a 1 tin nào cả
    E ấy nt lại: "E có trả lời 1 tin mà"
    Lại e: "A k nhận đc 1 tin nào cả, thôi dù sao a cũng k muốn lần sau e như thế nữa"
    E cáo: " E tự biết mình phải làm thế nào"
    E nt lại : "I dont think so"
    Và cuối cùng là lúc nãy 9h30 e có nt hỏi e ấy đi học về chưa thì e ấy k trả lời, vừa gọi 1 cuộc cũng k nghe máy
    G e đang rối, k biết phải làm thế nào nữa, các bác hiến kế cho e với ạ
    Chú thích với các bác là e cũng hay nt hỏi thăm e í vd như là e đã về chưa, nhớ mặc ấm vào k lạnh, e ấy thì cứ nhận đc tin nhắn of e là nt lại ngay, nhưng e k ngờ là gió đảo chiều nhanh thế, đêm nào e và e í cũng nt với nhau hơn 1 tiếng, hiz hiz, thế là sao ạ, e đã sai lầm ở bước nào hả các bác????
  9. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Phương án của bác này nghe có vẻ lọt tai, nhưng tiếc là e ý lại đang nung nấu rằng "chỉ coi K là bạn" . Nghe chừng khó. Hóng
  10. vietdoan206

    vietdoan206 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tên nick 87 mà lại học đh năm 2, gái kém 2 tuổi tức 89 - đang học lớp 12 , 2 người này đều đi học muộn 3 năm à

Chia sẻ trang này