1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp e 1 tay tán đổ cáo này với ạ (part 2....)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 27/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan206

    vietdoan206 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    trai gái kiểu này dễ dãi, cứ tiến triển tốt thì kiểu gì tuần sau cũng vào nhà nghỉ rồi hết film chứ chả có vẹo gì
  2. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Các bước làm quen của cậu thì khá chuẩn. Gặp được đi chơi rồi làm cho em nó vui thế thì ấn tượng ban đầu là tốt rồi.
    Nhưng cái lỗi của cậu thì là lỗi chung của các gà thôi: quá xoắn em gái. Gì mà mới quen một thời gian ngắn đã suốt ngày nhắn tin, gọi điện, ỉ ôi rủ em đi chơi. Làm j mà em nó chả co mình vào. Nên nhớ con gái có bản năng tự vệ, bị cậu đánh dồn dập thế thì em nó co về thế thủ là đúng rồi, có j mà lạ nữa?
    Phân tích chi tiết thì thế này:
    - Vụ em nó nt hỏi cậu về chuyện với thằng bạn trai cũ là em nó muốn nắn gân cậu thôi. Chứ con gái mấy chuyện tc ấy họ thiếu j bạn bè thân thiết để kể lể, hơi đâu mà đi tâm sự với thằng ất ơ mới quen dăm ba ngày. Lúc ấy cậu chỉ cần hỏi: tình cảm của em với cậu ta bây giờ ra sao, để gái có cơ hội trình bày thêm ít nữa. Gái trình bày xong thì ta chốt: nếu cậu ta tốt thì anh thấy em nên quay lại. Thế là xong, hết chuyện. Làm thế mới thể hiện được ta trên cơ, ta tự tin, chả sợ bố con thằng nào và cũng cho gái biết: anh chơi với em vui vẻ vậy thôi, chứ em có thằng khác thì kệ em anh cũng ko để ý. Chứ hơi đâu mà đi khuyên răn với kể chuyện cho em nó nghe. Em nó từ đầu là đâu có muốn xin lời khuyên hay muốn nghe kể chuyện :))
    - Ko đưa được em nó về thì tặng quà, vụ này quá dở :)). Chỉ riêng chuyện cậu xoắn xít tít mù suốt ngày qua chơi với xin đưa đón đã dở, giờ ko đưa đón được thì thể hiện luôn độ gà sâu sắc bằng cách tặng quà. Làm thế khác nào bảo: em quan trọng lắm đấy, ko đưa được em về anh áy náy lắm, phải tặng quà ngay cho em khỏi quên anh cơ. Làm thế chả gái nào thích trừ mấy con ẩm ương ế chỏng ế chơ đâu cậu ạ, đã thế lại hạ thấp giá trị của cậu.
    - Đến cái vụ nhắn tin qua lại 3 người rồi cậu bày đặt giận dỗi em ý thì thôi đúng là ko còn j để nói. Chỉ có 1 câu thôi: cậu quá đàn bà! Cậu nghĩ lại xem: cậu là cái j của em ấy mà có cái quyền quản lý, bắt em ý phải thế nọ thế kia, rồi anh nhắn tin gọi điện sao em ko nghe, ko trả lời. Cậu có phải bố người ta đâu. Sau đấy lại còn giận dỗi nữa, mà đã có gan giận dỗi thì giận cho tới bến đi. Đằng này chưa được 1 ngày đã lại nhắn tin gọi điện, gái nó chả khinh cho như mõ.
    Vụ này bây giờ nếu cậu tấn công tiếp thì chắc chắn sẽ bị em nó cho ăn cục gạch ko sớm thì muộn. Mà bây giờ cậu giãn ra ko đánh nữa thì em nó cũng quên cậu luôn. Nói chung cửa thắng của cậu vụ này là rất hẹp rồi, gần như là ko có :)). Nếu cậu xin lời khuyên thì tốt nhất là qua đây rút kinh nghiệm rồi kiếm gái khác mà train lại thôi :)).
    Như mình đọc các topic xin lời khuyên của các gà trong đây thì hầu hết gà nào cũng như gà nào, đều mắc cùng sai lầm. Thấy tiếc cho các cao thủ ngày đêm gõ phím truyền đạt võ công mà 10 gà cả 10 chả con nào lĩnh hội được :)). Đúng là cưa gái cũng cần năng khiếu và bản chất gà thì ko sớm thì muộn cũng sẽ bộc lộ. Chỉ có cách là train thật nhiều thôi, cần cù bù thông minh vậy :))
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Vàng 1: ban đầu e cũng chả định kể chuyện đâu, nhưng e í có nt là : "A đã từng trải qua rồi, a có thể cho e biết cảm giác của a k" e kêu là chuyện dài lắm, chả muốn kể làm j, nhưng rút cuộc thấy e í cứ buồn buồn thế là kể đại câu chuyện of bác concaro, thế mà hiệu quả phết... mà e chả nghĩ là e này là cáo ạ, qua cách nc thì e biết, e cũng có phải là chã đâu, chỉ là gà mái thôi
    Vàng 2: E ấy kêu lạnh lắm, mình mua mà k tặng thì mua làm j ạ, bác đọc bí kíp của bác sunny_boy chưa ạ, con nhà ng ta mà kêu lạnh thì cũng đừng tiếc tiền mua cái khăn quàng vào cổ con nhà ng ta cho ấm, e nó mà k có mũ bảo hiểm thì cũng chạy sang đường làm 1 cái (dù biết đắt gấp đôi), mà k chỉ có sunny_boy dạy thế, cả bác HKGH trong chuyện của e Dung đã từng có chi tiết này ợ
    Vàng 3: đơn giản chỉ là quan tâm đến e nó, thấy e nó lạnh thì mua 1 cái khăn, chả có j nói lên là e quan trọng với a lắm, a k tặng thì a ứ có con nào để tặng cả (cái khăn có 50k, chả = 1 bữa cafe of bác, nhẩy)
    Vàng 4: e có giận dỗi j đâu ạ, chỉ là làm theo bí kíp 50 của bác sunny_boy
    "50. Không biết tỏ ra mình đang thịnh nộ. Ví dụ công việc, chuyện nọ chuyện kia, hay chuyện liên quan đến gái mà gây ra sự tức giận cho ta, thì ta phải mạnh tay đập đồ, mạnh mồm quát thoát, quát to vào, rống như bò cũng được, đồ đập thì những thứ nhu kính, thủy tinh sẽ gây ấn tượng mạnh, đập làm sao cho tay dính tí máu là tuyệt. Cuộc sống là phải thăng trầm, đàn ông là phải quảng đại, hổ báo chút gái sẽ thích điên lên. Khi gái chạy chạy lấy băng ra bôi thuốc thiếc thì phải giả vờ kêu oai oái, không quên dằn mặt gái ví dụ "em có biết băng không vậy, anh đau thế này" "em băng kiểu gì thế" để gái hớt hơ hớt hải són đái ra quần băng đi băng lại chạy qua chạy lại nhiều là đạt ."
    Còn lý do mà e lại quan tâm đến gái nhiều như vậy đơn giản là tình báo của e có nói lại là: "Thằng ku ny cũ của cáo rất vô tâm, ty bọ xít chổng đít vào nhau, nên cáo mới quyét định chia tay,"vớ vẩn có khi nắm tay nhau còn ngại, có lẽ là "yêu" nhau theo cái kiểu là bạn bè ở lớp (cấp 2) nó gán ghép, thấy cũng hay hay nên cứ "ngộ nhận" là "yêu", hị hị, mấy đôi kiểu này ngày xưa lớp e đầy ra
    Update thêm tình hình mới, hị hị, đêm qua e làm phát nt cho cáo, bảo là "Hoá ra cái mà e gọi là bạn bè cũng chỉ đến thế thôi à" , e chưa bao g nói là thích cáo cả, thậm chí còn nói với cáo là mình là bạn bè tốt nhé nên rõ ràng cáo k nt lại cho e khi e nt cho cáo thể hiện sự k tôn trọng, e có quyền đc nói thế đúng k ạ
    1 lúc sau thì cáo nt lại là: "E đã làm j sai à"
    e bảo: "K, e chả làm cái j sai cả, chỉ có a là lại sai thôi, vì mới quen mà a cứ tin tuởng e quá, coi e như là bạn thân"
    Cáo nt: "E xl, lúc nãy a gọi e thật sự là k biết, e có nhận đc tin nhắn của a rồi, nhưng e đang học nên định lát nữa nt cho a luôn thể" (chú thích là e vs cáo hay nt vào tầm 23h, khi ấy cáo mới học xong bài)
    E: "thôi, hn a k muốn nói j đâu, a mệt lắm, để khi khác nc nhé" ,Tháo pin, tắt máy
    Sáng nay dậy nhận đc 1 tin nhắn khá dài của cáo (3 tin chuỗi) : "Từ tối đến g , a nt cho e , đọc lại tn e hỉu chắc a đang bùn vì e, a có thể cho e biết lý do đc hok, chắc tại e làm a bùn òy, e k bít lý do nhưng dù sao cho e xl (tính e trẻ con và vô tâm wa), a muốn yên tĩnh, okie, nhưng a đừng suy nghĩ wa nhiều nhé, khi nào bĩnh tĩnh lại thì nt cho e nhé, e sẽ nghe a mắng tất cả (nhưng đừng đánh e nhé), e đợi tin nhắn of a...
    Từ sáng đến g e vẫn tắt máy, hị hị định để vài 3 ngày xem thế nào, chờ tin của các bác vào chém tiếp
    Tình hình là 30/1 này e có vé đi xem ca nhạc, e đã rủ cáo đi rồi, cáo cũng đồng ý rồi, đến 7/2 lại có 1 show ở trưòng cũ e, cả e và cáo cũng đã đều mua vé đi, các bác xem g nên làm thế nào ạ

Chia sẻ trang này