1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác truyền hình cáp đang bị cúm gà, tình hình rất nguy khịch. Tuy nhiên theo nhận định của bác sĩ thì khả năng bình phục là hơn 50%. Hi vọng là truyền hình cáp sẽ được phát trở lại trong một ngày gần đây. Nếu không thì anh em ta sẽ phải đưa ma 1 con gà.
    Nói chung là bác này từ đâu tới đuôi làm gì cũng hay. Không ngờ đến phút cuối cùng bác ấy lại ăn nhằm một cọng dây thun bự chảng.
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đưa tiễn 1 con gà rồi!
  3. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Em đang nằm trên giường bệnh, tim thì bị khuẩn nó ăn đến gần nửa, hồn phát tán một nơi phách lạc một lẻo.
    Mặc dù vậy em vẫn chưa hết hi vọng lật ngược tình thế
    1 mặt chạy thầy chạy thuốc khắp các nơi.
    2 Nghe ngóng thế giới người ta đã phát minh ra loại thuốc đặc trị nào chưa
    3 Tuyệt đối không đi lại, nằm im thở khẽ theo như đúng cách trị liệu của bác các sĩ trong giai đoạn cửa lỗ này.
    Nói dại, nếu em có mẹnh hệ gì mong các bác quyên góp mỗt người tý chút đến chia buồn với gia đình em nhé.
    PS : em đang nghiên cứu chiêu thức của bác huynh8x. ờ mà bác còn bài thuốc nào nữa không ?
  4. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Hâhhhâh thế là gà cúm cũng vượt được trạm kiểm soát để vào đây nhể.
    Ở mà tớ thấy thế dek nào sau cái vụ đó cậu vẫn cứ luẩn quẩn nhỉ. Tớ nói thật cậu có phải là một thằng đẹp dzai như kiểu mấy anh nhạc trẻ để các gái nhìn thấy một cái là xông vào cắn mà dek biết là thơm hay thối không ?
    Ý tớ nói là thủ thuật cái dek gì ở đây. Gây tình cảm thì phải tiếp cận, phải thể hiện chứ dek có cái lý thuyết thích con nhà người ta mà cứ oánh tỉa với lại chiến thuật mà không phơi bầy được cái nội tạng nhiễm virus tình yêu của cậu cả. Cậu còn ôm mấy cái lý thuyết lúc ẩn lúc hiện thì làng sớm được nghe o` í e sớm thôi. Gọi điện hàng ngày đi, gọi đến không nói nhiều có thể chỉ nói là có khoẻ không, nếu mà gái đi xa thì bảo nhớ giữ gìn sức khoẻ... Không thấy người đẹp Trương Ngọc Ánh nói à. Gái ấy yêu dzai vì mỗi một lý do là ngày nào dzai của chị cũng dặn chị là nhớ bỏ thỏi chocolate bên mình phòng khi tụt huyết áp. Tớ nói thế để thời gian tới cậu quan tâm thực sự, tạo nhiều cơ hôi để gái nó thấy dzai này thịt thơm mà không ăn thì còn ăn gì thì mới mong có ngày tay trong tay đưa nhau vào hạ được.
    Như mấy bạn trên này nói đấy bỏ ********* cái trò lý thuyết đi....
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 16/03/2006
  5. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Đang giờ nghỉ trưa ở cơ quan nên em rảnh trả lời bác cũng như toàn thể các bác là : Tối qua em có gọi điện đến nhà nàng gọi theo số cố đinh đó. Nhưng chả ma nào nhấc máy cả.
    Còn cái số máy nhắn tin hôm 8/3 không biết có phải của nàng không. Thế nên em mới dùng máy thằng bạn gọi thử vào thì nghe được giọng lạ hoắc.
    Chẳng nhẽ tối nay đến thẳng nhà nàng đánh bài À Í A của LÊ MINH SƠN nhỉ.
    May ra làm liều thuốc này mới có cơ bình phục.
    Nhưng mà em cũng lăn tăn cái vụ sồn sồn này quá. Có bác nói đánh nhanh là gà chết ngay.
    Em chết thì chẳng đáng tiếc, tiếc là tiếc cái mớ lý thuyết cưa gái chẳng đáng một xu các bác nhỉ.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Động viên thằng thằng em nó cái chứ các chú. Các chú thích nó chết lắm sao.
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác espn_hbo mà thấy buồn cười quá .Tại sao bác lại nói chuyện với nó kiểu đối đáp dở hơi như vậy .Đâu có phải bọn teen đâu mà nói năng tí tởn như thế .Nó 82 nên chẳng thích kiểu đó đâu .Hơn nữa tưởng bác lăng nhăng cưa cọt vớ vẩn nên ko thích là đúng thôi.
    Bác chưa rủ đi chơi riêng ,chưa đi uống nưóc nói chuyện,xem phim ....nói chung cô ấy chưa hiểu gì về bác cả thì nói chuyện yêu đương là 1 điều rất dở hơi .Có phải là học sinh trung học đâu ?Tuy nhiên em nghĩ chưa hết thuốc chữa .
    Bác cứ gọi điện đến nhà nàng đi .Kiểu gì cũng có người nhấc máy .Chẳng lẽ nhà em ấy chuyển nhà ah ?
    - nếu gặp các cụ ,hay em gái nàng thì cứ hỏi địa điểm nàng công tác .Nếu cần đến cơ quan nàng mà điều tra.Rồi lên thăm nàng ,em nghĩ chắc nàng sẽ cảm động lắm ,không đuổi bác về đâu mà lo
    - Nếu nàng không đi công tác bác gọi điện sẽ gặp nàng .Rủ đi uống nước .Em thấy nó không đến nỗi ghét bác .Mà nó chẳng phải là kiểu dở hơi đâu mà thất thường .Chắc sẽ đồng ý.Thứ 7 bac mời luôn đi
    Nếu em ấy không đi ,tối thứ 7 bác thử " thập diện mai phục " xem nó có đi với thằng nào,có ôm ấp gì không ?Nếu có thì bác hết cơ hội
    Cứ thế đã ,rồi tính sau .
    -Bác nhớ là dù bất cứ t.hợp nào cũng " mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra " nhé .Đừng có nói liên thiên là dở hơi lắm .Lạnh lùng và vui vẻ ở mức vừa phải .
    - Trong mọi việc thành bại là lẽ thường tình .Đời thằng đàn ông đâu phải vì chuyện "nhi nữ thường tình" mà đau tim ,buồn chán .yếu đuối con gái nó không thích đâu .Nếu ko được thì chào thân ái ,out luôn ,đừng có lằng nhằng dại mặt ra . Việc đếch gì phải khổ .Nó tuổi chó ,mèo lợn gì cũng chỉ là đứa con gái mà thôi
    Chúc bác thành công
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi, đâu rồi. Bác sĩ nội, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, đâu hết rồi? Bác truyền hình cáp đang bệnh sắp chết rồi sao các anh em khộng vào bắt mạch kê toa mà toàn đi ra đi vô trù ẻo là như thế nào?
    Bác hbo ơi, em là em muốn tư vấn cho anh lắm. Nhưng tiếc là em chỉ tư vấn đưọc cho các bác muốn cưa các em 18 tuổi trở xuống chưa muốn chồng thôi. Các cô gái già thì em tịt vì em tuy già nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ trong trắng lắm ạ, không hiểu tâm lý các cô gái già khác được ạ.
    Em xin một chân kèn trống cổ vũ tinh thần cho bác đây. Tặng bác một bài:
    "Gà mà không gáy là con gài con. Gà mà biết gáy là con gà cha. Đi lang thang trong sân có con gà, có con gà. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà".
    Bác hbo cố lên, ai nói gì mặc người ta, còn nước còn tát. Mà hết nước rồi thì ta chuyển kênh, không hbo nửa mà bbc hay cnn cho nó hoành tráng.
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Quí hoá quá, đa tạ đa tạ.
    Tớ đang cúm mà nửa đêm gà gáy mà vẫn phải bò dậy vote cho cô nàng ở Ban Bình Luận này 5 sao. Tớ là tớ quí nhất ấy rồi đấy.
    Hi hi, tớ lkhoái ai thồi kèn lên dây cót tinh thần đó. Nhưng đừng kèn trống theo kiểu tiễn anh ra đồng mà tủi thân tớ.
    Nhân tiện có 1 tin rất vui các bác ạ.
    Đúng là đi loăng quăng có con gà, có con gà. Ý em là tối nay với được 1 tin nóng.
    Em gọi điện đến nhà nàng thì được mẹ nàng bảo nàng đi công tác ngày mai mới về. Chà chà, cả tuần chờ đợi mệt mỏi, tụt huyết áp ghê gớm ấy thế nhận được cái tin này khoẻ hắn lên mấy phần.
    Hì hì, mai gặp nàng rùi, với lại em cũng nghĩ ra đc mấy trò để đoái công chuộc tội với nàng đây.
    Có gì mai em sẽ báo tin sau. Hy vọng mọi sự tốt đẹp.
  10. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    đồng ý , cứ là fải đường đường chính chính thì mới tính tiếp đc đoạn sau vì chú có ý định '''' yêu là cưới ''''cơ mà

Chia sẻ trang này