1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Em này vui tính.Tại em "Kỳ Thế Nhỉ" chứ tai ai đâu.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 20/03/2006
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sang hạnh phúc gia đình còn thảm hại hơn, có thể kết luận là trước khi cưới các bác zai rất đáng yêu, vui tính nhưng rồi sau đó dần dần trở nên đau khổ, bi quan ------) chắc là bị vợ tha hoá, áp bức.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy BOX HPGD chê BOX này box lá cải. Nhưng vào đây đọc chỉ thấy yêu đời, trẻ lại tuổi thanh niên, nhất là được đọc các topic như những topic gần đây thấy vui vui nhiều.
    Chứ mấy ông Tâmsự người ta cứ khen là dân bên đó chín chắn, trải đời nhiều, v.v . Nói thật, đọc thấy sến quá, toàn là thấy thất tình trầm trọng, mất niềm tin cuộc sống, nhìn cuộc đời cực đoan, buồn và rất buồn.v.v... đại loại là những cái gì không được tươi sáng lắm các ông các bà thi nhau viết ra,mà lại còn viết dài, cái nào cũng tâm trạng cả khiếp vãi lúa, lâm li đến chảy nước. Chẳng hiểu các ông các bà bên đó thế nào, lúc nào cũng thấy kêu là ngoài đời vui lắm, không biết buồn là gì, thế mà vào mạng khóc như cha chết.
    Phải như cậu em ESPN này, lạc quan, vui vẻ, có lúc tưởng chết đến đít rồi vẫn thấy hài hước. Công nhận lâu lắm rồi mới thấy 1 topic dài mà vui thế này.
  4. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Híc, trước tiên em muốn nói rằng
    Trong cuộc chiến dành quyền sở hữu, dù em có thua, có mất nàng đi chăng nữa.. em cũng không đến nỗi phải rơi nước mắt nước mũi trước những dòng cổ vũ, chúc mừng đến từ các bác. Các bác làm em xúc động quá trời trăng.
    híc .Qua đây em muốn cảm ơn tất cả các bác đang theo dõi tình hình chiến sự của em, và em muốn viết tên tất cả các bác ra thành 1 danh sách để gửi lời cảm tạ chân thành.
    A`, hay là, hôm lào các bác, các anh em mình tập trung đi làm trận nhậu đi, giao lưu học hỏi kĩ năng cưa gái luôn. Vì theo em, cuộc chiến này còn dài lắm, đoạn đường phía trước kia mới chỉ là giai đoạn khởi động thôi, mà đường vào sào huyệt của đối phương thì đầy cạm bẫy, chỉ cần nhỡ chân là chết tắc tự. Kinh nghiệm đau thương ngay vài bước đầu em đã học được rồi.
    Thế nên, sau vụ binh biến ở nước Ngô, em cẩn trọng đợi cho nàng phục hồi thể lực và tối hôm nay em gọi điện đến nhà nàng.
    Gọi lần 1 lúc 8h, mẹ nàng nói nàng đi làm chưa về. Lần 2 lúc 9h thì nghe được 1 cái giọng, cái giọng trả lời điện thoại chua lòm đặc chủng ngạo mạn sao mà đáng ghét thế khiến em lại mổi máu cà kịa " Q đấy à, N đây, nghe cái giọng đã thấy khoẻ rồi ?" " Đâu, yếu lắm, cần thêm 20 chục hộp sữa nữa, mang đến ngay nhé". Và kèm theo 1 tiếng cười hi hí rất khẽ.
    Em tưởng thế nào, phải ngọt ngào chứ sao lại quái vật thế này. Điên lắm các bác à nhưng mà em nhớ lời các bác dặn là phải nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.
    Em nhún nhường " Thôi đừng đùa nữa, hỏi thật đấy, khoẻ hẳn chưa ?".
    "Ai đâu dám đùa, tôi thấy đùa thì đùa, còn hỏi thật thì tôi ...mà ông nghe giọng chẳng lẽ không biết sao"
    Em điên lắm mà vẫn phải kìm " thôi xin đấy, nói chuyện tử tế đi nào"
    "Dạ, Em khoẻ rồi ạ .."nó nói đểu gì nữa ấy và rồi nó xoa "... cảm ơn nhiều nhé, sao hôm nọ mua lắm sữa thế ?"
    "thì hôm đó, cuống lên mua đại ấy mà" Em nhân tiện thể hiện sự galăng tý cho nó bằng anh bằng em (hì hì).
    ......
    Chẳng nhớ em nói gì nữa đại loại hỏi nó về cái sự ốm của nó. Lúc đầu hắn bảo có thể do bị cảm, sau đó em hỏi thêm về có phải nguyên nhân là do busy quá không, thì hắn bắt đầu kể lể, kể tội, kể chuyện cơ quan như di chuyển liên tục, vất vả, lo lắng nhiều thứ khác (cái này bọn em cũng hay chửi bới chuyện ở cơ quan với nhau khi còn học chung) rồi dây cà dây muống sang chuyện khác.
    10'' buôn trôi qua, em nẩy ra 1 ý. Các bác bảo em làm thế này có được không nhé.
    Đang nghe hắn buôn. Em bảo thôi chết rồi thằng Đạt Tý (thằng học cùng lớp tụi em, thằng này nàng không ưa lắm do hay đá đểu và soi mói tụi em "tình củm ngồi với nhau" ở lớp) nó đến nhà tôi. Hình như nó đang ở dưới nhà. Thôi để lúc khác buôn tiếp nhé.
    Thấy hắn cứ hả, hả, có vẻ tiếc rẻ việc được buôn điện thoại chùa của con người ta. (đằng nào cũng cho nó cụt hứng luôn để....hí hí)
    ... để em rắc thính " thứ 7 này tôi rỗi, có gì tôi qua nhà chơi".
    Em đoán chắc chắn là do chưa hết hứng buôn dở nên hắn mắc phải sai lầm vô tình hoặc cũng có thể hữu ý" Thôi, đừng qua nhà, cú vọ nó hay soi lắm, có gì đi uống nước, tôi có mấy chuyện muốn nói với ông" (cú vọ là em nàng, lần trước nàng có kể là cú vọ hay sọi chuyện tụi bạn trai của nàng)".
    Khà khà, chí ít em cũng chẳng phải mời nàng mà chính nàng lại gợi ý cho em. Đỡ mang tiếng quá, há há.
    Tuy nhiên, sau những giây phút hào hứng em mới thấy 1 điều không hề đơn giản chút nào. Nó muốn nói chuyện gì với em ???
    Chắc chắn phải có chuyện quan trọng nó mới nói thế. Nó cho em biết là nó yêu em à ? hay là lại chỉ là bạn ?
    Theo em suy đoán, nàng cũng đã bày binh bố trận sẵn rồi, đợi em kéo quân đến thôi. Theo các bác thì có nên đánh trận sống mái vào hôm đó không (vì hôm tới đây chính là cơ hội được đi uống nước có 1 không 2). Duy chỉ có điều : MỘT LÀ CHẾT, HAI LÀ SỐNG. Chứ tình cảm của em bày ra như thế từ trước tới này thì nàng cũng quá hiểu, nhất là sau vụ bị hớ vụ chát, mình nằm vùng mãi cũng không phải là giải pháp hay.
    Chả nhẽ muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông ?
    Thật sự lúc này rất cần các bác tư vấn tỉ mỉ chút, Nếu đánh trận tới thì phải đánh sao cho tơi bời hoa lá, có bỏ xác nơi chiến trường thì cũng phải có cái đám ma linh đình, hàng xóm vào ăn cỗ mấy ngày không hết mới bõ công.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác này ghê nhỉ "đánh 1 trận sạch không kình ngạc ,đánh 2 trận tan tác chim muông "
    -Không biết ý anh em khác thế nào ,theo em thì nàng cũng quí bác rồi đấy .Nhưng bác định oánh luôn thì e không ổn ,mọi thứ quá nhanh .Em ấy đã hiểu gì về bác chưa ,ngoài cái sự nhiệt tình nước Ngô của bác ."dục tốc bất đạt" .Cứ để 1 thời gian nữa cho nó "tình trong như đã mặt ngoài còn e " thì cũng dễ dàng hơn.Bác cứ sồn sồn như vậy e rằng ....
    - Đó là ý cá nhân em thôi ,còn tuỳ bác .Nếu em ấy đồng ý thì chúc mừng bác ,còn nó không đồng ý có phải bác vừa dại mặt .Lại phải lên diễn đàn kêu gọi anh em hay sao ?
    Chi bằng .....
    Mà em ấy nói mang thêm sữa đến (chắc là đùa thôi ),vậy mà sao bác không "tương kế tưu kế " vác thêm đến nhà nàng 20 hộp sữa nữa ,như vậy có phải vui không ?
    Mà thôi ,em can bác đừng có "chốt hạ " lần này ,chưa ăn thua đâu ,em nghĩ là thế .Để sau đi
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ko nên ăn thua ngay đâu, mọi chuyện đã có gì đâu ngoài mấy cái nước ngô và mấy câu nói chuyện xã giao qua điện thoại? Dục tốc bất đạt, ko được ko được.Thứ 7 này đi chơi với em chú phải giữ thái độ pìng pường, nhớ đủng đỉnh hóm hỉnh cho nó có phong thái của bậc hiền tài!!!( hiền mẹ gì, trong đầu toàn xxx), chớ có bộc phát tính gà như lần chat chít vừa rùi, những hành động như cố tình cầm tay, níu kéo nói yêu đương này nọ, mặt quá suy tư đề nghị dẹp ngay nhé. Thay vào đó là nói chuyện về gia đình, công việc lung tung này nọ, tán hươu vượn chuyện cơ quan, chú ý phải dẫn dắt như thế nào để em nó nói nhiều hơn chú, lắng nghe và thỉnh thoảng thêm những câu bình luận hóm, vui. nhưng tránh tình trạng là em nó nói gì cũng khen, cũng hưởng ứng là ... tèo đấy nhá.Tóm lại là tạo cho em nó 1 cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi chơi với chú là ok, bước đầu thế đã, mọi việc tính sau.
    Nhớ 1 điều quan trọng: nếu em nó ko cho chú đến đón mà tự đi xe đến thì lúc về, nhất định phải đưa em đến tận ngõ, nhưng đứng bên ngoài để mọi người trong nhà ko nhìn thấy( chỉ mình em bít), chờ em vào nhà rùi mới té nhé( làm trò galăng tí cho em nó nể), về đến nhà thì ôm lấy máy tình post tình hình lên đây ngay nhé. Chào thân ái và quyết thắng!!!!
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Trời lại một lần thử thách nữa roài. Nhưng theo tớ thì có hai tình huống đặt ra.
    1. Nàng sẽ nói thẳng là nằng đã có người yêu. Nếu mà thật thì Espn cũng nên rút lui. Vì gái đã thẳng thắn thế rồi thì đừng để người ta khó xử với người yêu của người ta. Đánh đồn có địch trong chuyện này không hay chút nào, cậu chỉ là một con rối trước mắt mọi người thôi. Theo phán đoán của tớ thì có thể không phải là chuêỵn này. Vì nếu như nàng có người yêu với ai đó nàng bị ốm từ sáng thì anh yêu rất có thể đã phải đến để trợ giúp từ sớm chứ không phải để nàng nằm một mình co như vậy trừ khi chàng của nàng đi công tác xa không về ngay được.
    2. Còn nếu nàng muốn chia sẻ hay hỏi ý kiên của mình về một vấn đề gì thì tình huống phải do cậu điều khiển. Nếu là tình huống này thì cách nói chuyện là thể hiện sự thấu hiểu thông cảm với nàng tuy vậy không được để cảm tính lấn át lý trí. Nghĩa là cái gì nàng nói cũng đúng, mình phải thể hiện sự công tâm trong cách nhận xét các vấn đề. CÒn vấn đề gì không chắc chắn thì không nên phán bừa mà thay vào đó nói với nàng sẽ suy nghĩ thêm để sơm có câu trả lời. Như vậy càng có cơ hội để liên lạc tiếp.
    Chuyện nắm tay, nắm chân hay quyết định nói lời say đắm thì cũng phụ thuộc tình huống. Nếu trọn địa điểm để uống nước thì nen đến những chỗ không quá mờ ám, không sáng như ban ngày mà có là swr pha trộn của cả hai để cơ hội đến phải nắm bắt. Cách nói chuyện dễ gây thiện cảm với gái là nói chuyện cứ thủ thỉ thôi vì những lời đó lại rất chui được vào tai con gái. Espn phải chuyển cách nói chuyện vì tớ thấy cách nói chuêỵn phone của cậu vẫn còn vang quá, trong sáng quá như những người bạn thông thường trong lớp chơi vô tư với nhau. Nên trầm xuống chút để có sắc thái của kẻ si tình thì sẽ tốt hơn.
    Chúc thành công trong trận mới.
  8. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Lại có đôi nhời với chú ẻm HBO nào!
    Trước tiên là cứ gọi là chúc mừng cái nhà chú đã. Thành công đến mông rồi. . Lần tới, đừng có mà xuất quân vội, chú mới có 50% cơ hội chiến thắng. Tuy có thể thắng nhưng thất bại cũng rất cao, mà thất bại là chú mất luôn em đấy. Chú cứ vui vẻ bình thường, càng vui càng tốt.
    Nhớ đến đúng giờ, hẹn giờ nào về phải về đúng giờ. Khi đến đón thì gạt 2 cái để chân lên, lúc nàng ra, thì lấy chân khẽ gạt xuống cho nàng. Khờ khờ, chú ăn điểm ngay.
    Vào quán, hỏi mượn menu rồi đưa cho nàng, nàng chọn trước.
    Galăng 1 tí cho nó máu. Quần áo gọn gàng, chỉnh tề. hề hề.
    Chúc 1 buổi hẹn thật đẹp, vui vẻ.
    À ! lúc về mà có hoa, tạt qua mua 1 bó tặng nàng gọi là....theo dõi từ đầu tới giờ, mỗi 8.3 là chú tặng hoa thôi đấy nhá. Còn các hôm khác toàn điện thoại với nhắn tin. Khờ, tặng nhưng cứ nhắm hoa hồng, mua > 1 bông để vừa báo tin cho nàng ( anh thích em) vừa cho nàng không dễ từ chối.
    Nhá. Thành công...
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bái phục bác truyền hình cáp về khoản để em mở mồm mời trướcEm cũng xin có ý kiến về tối t7 này của bác:Theo em nghĩ,từ giờ tới tối t7,bác cũng không nên gọi điện buôn chuyện nữa làm gì,nhỡ đâu trong lúc buôn chuyện,lỡ lời...là teo luôn tối t7 đấy.Cứ như kế hoạch,đến trước hôm t7 gọi điện hoạc nhắn tin nói là:"N qua đón Q nhé,hẹn giờ này giờ này qua"nói 1 cách chắc chắn để em khỏi có cơ hội từ chối(tuy nhiên nếu em vẫn đòi đi xe riêng thì:1 là gửi bớt 1 xe rồi đi...,2 là:em kiên quyết thì đành chịu,tình huống này là tín hiệu xấu đấy!)Xong khoản đưa đón,mà bác nhớ lời mấy bác ở trên là gạt để chân rồi mấy việc nho nhỏ ấy nhé.Đi quán nào?Nếu bác chưa biết quán nào hay thì nói để anh em tư vấn cho.Còn nói chuyện gì:Chắc cái này bác nói giỏi hơn em rồi,nhưng tránh xa chủ đề buôn dưa lê nói xấu kẻ khác,tránh than vãn về công việc,chuyện tế nhị..v...v.Ờ,như ý kiến bác nào ở trên ý là mua hoa tặng em cũng hay đấy,hoặc là bác mua quà(1 cuốn sách chẳng hạn) để tặng em nhân dịp:mình đi uống nước với nhau lần đầu...He he,quan trọng là phải tạo cho em cảm giác thoải mái và tin tuởng khi ở bên mình.Cứ tạm thế đã nhỉ.Bác còn muốn tư vấn gì thì cứ post tiếp lên nhé.Anh em trên này mong ngóng tin tức của bác từng giờ đấy.
    PS:àh quên không nhắc bác:cứ đi chơi vui vẻ thôi,đừng có mà chốt hạ cái câu quan trọng đấy,để từ từ,khi nào đến lúc cần thiết sẽ tự nói,chứ không lại dính chưởng như vụ chát chít thì hỏng bét.Thế nhé,chào thân ái và quyết thắng!ke ke ke
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 21/03/2006
  10. MA_RU_KO

    MA_RU_KO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này