1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái, cho em tư vấn với được ko ạ? Chứ em thấy các bác trai trong này nhiều chiến thuật sai lầm quá, là em em cho đứt luôn...
    Em thấy câu chuyện các bác đi kưa hay thật, hic, nghe cũng thông cảm phết nếu cứ gặp phải vài con cáo "già" như em và cáo nhà bác.
    Em bảo cái việc thứ 7 này nhé.
    1.Nhất thiết không được nói năng linh tinh thế đâu. Bác còn muốn gặp cáo nữa hay không mà lại định được ăn cả, ngã về không như thế... Em chắc chắn với bác không thể thành công đâu.
    2. Có việc này - hoàn toàn là có thể chẳng có việc gì..., đấy là theo giọng con gái nói thế đấy bác ạ. Mà sao bác ko tượng tượng là biết đâu con cáo nhà bác đi công tác về có quà gì cho bác thì sao.. Kiểu của nó là úp mở tí.., nhưng thực chất sẽ là chẳng có gì quan trọng đâu.
    3. Cấm tiệt vụ mua tặng hoa, lại còn một bông hồng. Bác có muốn chính bác sẽ phải là người cầm bông hồng ấy về không? Vớ vẩn, đang đi ngoài đường lại bị bắt cầm một bông hồng chẳng phải ngày gì cho thiên hạ nó soi, rồi về nhà lại bị cú vọ với 2 cụ soi có phải là dở hơi không? Mà em tin với cái giọng cáo nhà bác, chắc chắn nó bảo: Ông dở hơi à, ông đi mà cầm về... - mà nó nói thế là conmay cho bác đấy.
    Nhưng vụ tặng sách thì còn được.. Nếu nhiều thời gian và gần hàng sách, bác mua tặng.. Nhưng bác cũng phải biết người ta thích đọc cái gì, chứ mua không đúng thì cũng thôi..
    Còn theo em á, em nghĩ bĩnh tĩnh, chẳng phải tặng gì đâu. Mới chỉ là hẹn đi uống nước thôi mà. Con trai các bác chán lắm, lúc kưa thì này cái nọ, mai cái kia, được rồi thì cấm có thấy cái gì, lúc bị nhắc lại còn bảo các bà lắm chuyện...
    3. Thái độ: Bác cứ đàng hoàng, trong sáng vào. Thể hiện thật tốt mục này để cáo không còn phải cảnh giác với bác nữa là thành công. Mà bác cứ im không nói đến vụ chat chit, ko thể hiện tình cảm nhiều lắm sẽ làm cáo không hiểu bác thế nào, thế nó mới tò mò, mới muốn tìm hiểu thêm tại sao bác lại thế chứ...
    Bác nên quan tâm và để ý, nhưng đừng bài bản quá, cáo phát hiện ra ngay. Có cái bác gì ở phía trên vùa góp ý mà em quên mất rồi.. được lắm đấy (mà bác ý có nói tới cái đoạn gạt chỗ để chân í), bác tham khảo lại ở trên nhé.
    4. Nên lắng nghe. Em thì nghĩ con gái rất thích đưọc lắng nghe. Nếu bác cứ thêm vào cho cô bé đấy nói thao thao bất tuyệt là bác thành công. Đảm bảo cuối tuần sau lại rủ bác đi tiếp.
    Nhưng cũng lưu ý là phải có nghệ thuật nghe đấy nhé. Nếu bác ko thèm ừ, à, thế hả gì á, thì cũng đi toi luôn..
    Hic, mạn phép vài lời góp ý trong lúc rảnh rỗi tí..
    Cuối tuần bác update vụ này cho em đọc tí nhé, xem mình có bị cai kưa kiểu đó không, hehe.
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định nói về việc này thì đã có em beconhanoi nói hộ rồi.
    Rất chính xác đấy.
    Đi chơi chung với nhau lần đầu thế này(vì trước đây gặp thường xuyên,nhưng chú hbo chỉ gặp ở lớp,đó là nơi có nhiều người thôi) là lý do để em í test chú đấy.Xem chú xử lý tình huống thế nào và có đúng chú là 1 anh gà được ăn uống đầy đủ DHA hay không.Đi chơi với em cứ tán phét búa xua vào,làm cho em cười quặn ruột thì càng tốt.Cứ nhìn thẳng vào mắt em mà nói chuyện hoặc là làm như vậy và lắng nghe em nói,không quên trên miệng phải có nụ cười.Nhưng hết sức chú ý là ánh mắt phải tươi,không nên có ánh mắt sát thủ hoặc ánh mắt như muốn mời em sang Lâm Gia Thôn...
    Khi nói chuyện với em,không nên quên gợi ý với em rằng anh biết nhiều chỗ này để đi ăn/chơi rất vui rồi lờ đi ngay.Em nó khác phải tò mò.Lần sau thì nó có khi đòi chú dẫn đến đấy là cái chắc.Phải rắc thính một cách chuyên nghiệp vào.
    Nhắc lại một lần nữa là tuyệt đối không làm gì để em nó ái ngại như tặng hoa,cầm tay... gì cả nếu muốn cầm tay,thì phải gợi chuyện gì đó mà em ý đã thành công/mãn nguyện rồi đưa tay bảo bắt tay chúc mừng cái nào...rồi thôi...Chứ chuẩn bị kỹ càng cho chuyện chốt hạ thường không đem lại kết quả như mong đợi,mà tỷ lệ thất bại cao đến 99% cơ đấy.Kế hoạch chú vạch ra càng hoàn hảo bao nhiêu thì tỷ lệ thất bại cũng tỷ lệ thuận như vậy...
    nếu em nó bảo đến đèo nó thì cứ đến bình thường,nên chậm khoảng 5 phút,cho nó phấp phỏng chờ cho vui...như thế tính hấp dẫn của chú sẽ tăng thêm chút ít đấy.
    Chú phải để ý quan tâm tới những cái cực kỳ nhỏ nhặt nhé.VD như chú gì trên kia bảo như là gạt chân chống xe này,khi em ngồi lên,nhớ hỏi là em đã được chưa rồi mới đi,nhớ là đi từ từ,vận tốc tối đa cho phép khi đi trên đường là 30km/h.
    Hoặc nếu mỗi tướng một ngựa thì chú ý đi chậm cùng em,chú luôn phải đi phía ngoài đường,đến nơi thì dắt xe đi gửi/lấy xe cho em nếu địa điểm tới ko có mấy thằng cu li dắt xe. Đi như thế,gái nó mới có cảm giác an toàn và yên tâm khi đi cùng chú.Đến nơi thì chủ động cất túi xách cho em,lấy ghế cho em ngồi...vv
    Đến khi về thì cứ đàng hoàng đưa em nó về,không việc gì phải thậm thụt cả.Đưa nó về tận cửa,sợ đ''...o gì cái chuyện soi mói vớ vẩn của ông bà già nó và con em nó.Nếu gặp thì đàng hoàng chào tạm biệt cả đội hình nhà em rồi về luôn!
    Về nhà thì lấy cố định gọi vào máy em nó báo là đã về tới nhà rồi chú nó ngủ ngon.
    Hết.
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chú HB0 lại được cả con gái tư vấn nhá. Học tập kinh nghiệm cả 2 bên.
    To em bé: vừa thấy có topic : 1 con gà chạy đi đâu mà...em đã làm cho con gà quay lại chưa .
  4. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp nhỉ, hôm đó mà có linh tính gì bất ổn thì bác cáo bệnh ở nhà đi. Giác quan thứ 6 của bác nhậy lắm mà.
    Đùa vậy thôi , mọi người đều khuyên cả rồi , cứ cư xử bình thường thôi . Quan trọng nhất là hôm đó phải biết được nàng có người yêu hay chưa ( vì em dính phải 1 trường hợp con nhỏ đó có người yêu đang du học) . Nếu có rồi thì chúc mừng em thôi , chúng ta là bạn nhé và vẫn vui vẻ nhé. Cái này có thể sẽ tự nàng nói ra nếu nàng có người yêu rồi.
    Còn nếu chẳng thấy nói gì thì cũng cố tìm hiểu, nói bóng nói gió, nói cho khéo kẻo em cảnh giác, nếu khó hỏi mà em cũng chưa nói có người yêu thì có thể lùi vào buổi khác.Ttrong trường hợp ẻm chưa có người yêu thì thành công của bác là gần như chắc chắn.
    Thế nhá
  5. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Quí hoá quá ! Không ngờ các bác tư vấn cho em tỉ mỉ cụ thể đến thế. Lại có cả bác nữ cobehanoi góp ý, thế này thì chú cáo nhà ta chít chắc rùi, hê hê...
    Các bác khỏi lo vụ ăn nói với các cụ. Em thì nói ngọng thật đấy nhưng về khoản leo lẻo, bắt tâm lý, thậm chí cũng chẳng kém mấy bác 35, 40 ngồi kính thưa gửi với các cụ đâu.
    Em là em ghét nhất cái trò thậm thụt hẹn hò con gái nhà người ta ở gốc đa, gốc si. Đi đâu phải đàng hoàng, thậm chí gọi điện thoại em cũng đàng hoàng (chả thế mà cụ bà có biết mặt em đâu mà vẫn chu đáo trả lời thông tin về nàng đó thôi) nếu các cụ có bảo cháu nhớ để ý em cho bác thì .... hí hí cháu sẽ để ý chăm sóc đến nơi đến chốn ấy ạ. !
    Thưc ra, trong lần song đấu này em thấy có gì đó vẫn lăn tăn. Vấn đề vật chất ấy mà. Chuyện này ít nhiều có ảnh hưởng qua lại với chuyện tình cảm. Như các biết biết thì gia đình nhà em nghèo (do liêm khiết), đâm ra con cái như tụi em cũng phải lo đóng góp cho gia đinh nên cũng chẳng dư dả gì, chi tiêu nhiều khi cũng phải tính toán kĩ càng nên đến giờ em vẫn chưa có nổi 1 con chiến mã ra hồn để ra trận cho nó oách tý.
    Mà con Bạch Mã nhà em nó yếu và rệu rã lắm rồi, giờ nàng có đồng ý ngồi lên thì có khi nó oằn lưng gẫy rụp 1 cái thì teo. Hơn nữa, cứ cho rằng nàng thông cảm, nhưng thấy nó bửn bửn, xấu mã khiến nàng ngượng và phân tâm thì... cũng khó xử nhỉ.
    Ấy là chưa kể ngộ nhỡ nàng lôi con Vẹp pa ra đi cùng em thì thật là xấu hổ ban đại diện.
    Hay các bác ơi, để em thuê con Lần cưỡi 1 tối cho nó oai hùng nhể. A` mà thôi, kệ kon pà nó, cứ cưỡi Bạch Mã già, xem nàng phản ứng thế nào.
    Thứ 2 nữa là quán xá, em cũng không có điều kiện đi nhiều chỗ lắm. Như bác Nth78 bảo kiếm 1 quán gì vừa tối lại vừa sáng thì em mới nghe thấy lần đầu. Bác biết ở đâu không ?
    Em thích chỗ nào có tý nhạc nhẹ, kéo violon thì hay biết mấy. Vì em đoán nàng thích nhạc cổ điển trữ tình nước ngoài như mấy cái bài Righ here waiting for U, Hello, Moonlight (vì hồi trước lúc nghỉ học ra chơi nàng cứ tha thẩn hát ư ử mấy cái điệu này --> em đoán được).
    Mấy chỗ cho dành cho đại gia thì đừng bảo em nhé, đắt và không hợp với tình hình hiện nay. . Kiểu này em phải mất công đi servey 1 loạt địa điểm rồi.
    Có 1 chỗ em thích nhất là ở cái phố gì quặt quặt ở Phương Mai, có ghế bệt bệt ngồi như ngồi xổm rất thích và tình cảm, khổ nỗi nó là là chỗ ồn ào toàn sinh viên, lại ngồi vỉa hè thế mới đau.
    Các bác đừng chửi em vì tội chăm chú vào vật chất quá. Nếu em không dốt trong môn Triết học thì trong chương mở đầu có ghi rành rành vật chất sinh ra tinh thần và tinh thần lại tác động ngược lại vật chất thì phải.
    Thú thật với các bác, lần trước định rủ nàng đi ào ào cho xong, chứ lần này thấy nghiêm trọng quá nên mới lẩm cẩm bày biện thế này.
    Được espn_hbo sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 21/03/2006
  6. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chừng đó bài tui cảm thấy bro ESPN có 90% cơ hội thành công .Chắc chắn là ngoài ESPN , hiện tại ko có ai thân thiết với nàng như ESPN (vì ko thấy nàng đả động đến ai khác) và khi đến nhà thăm năng ESPN ko tranh thủ hỏi " cú vọ" xem có ai đến thăm nàng không.Một khi không có đối thủ và chuyện tuổi tác của nàng cũng không phải là nhỏ thì chuyện tìm 1 bến đỗ cũng đang cần thiết cho nàng,với lại nàng ko thuộc dạng dễ bị chinh phục nên bây giờ ESPN chỉ cần cố gắng rút ngắn thời gian đi đến trái tim nàng nữa thôi
    Good luck bro
  7. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ðồng chí ra chỗ quán cafe vỉa hè ở đường Nguyễn Du, vừa tối, vừa sáng đó thôi, ngoài ra còn một số chỗ nữa có nhạc sống chẳng hạn Phố nhỏ.. Tốt nhất là đừng nóng vội, phải thật bình tĩnh ( bây giờ Quảng Bình sát nhập với Hà Tĩnh thành 1 tỉnh mới gọi là tỉnh Bình Tĩnh rồi mà ) . Nếu em nó chết chú rồi thì từ từ cáo cũng vào bẫy mà thôi. Chúc thành công và tiếp tục đưa tin về tình hình chiến sự nhá
  8. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    (à quên, nhắn các bác 1 việc ngoài lề 1 chút, bác nào làm dân kinh doanh thiết bị vi tính hay di động thì hỏi hộ em xem có chỗ nào sửa hoặc thay thế giá rẻ cho con màn hình Pocket PC 1940 của em, hôm nọ chẳng may làm hỏng mất màn hình cảm ứng rồi, mà em hỏng con này thì chẳng khác gì mất ngon tay cái để cầm bút. Em viết bài lên đây cũng bằng con đó đấy ạ, thứ đến là em vừa đi làm vừa đi học nên bận kinh, tranh thủ ghi giáo trình vào đó để học trong lúc làm việc ở cơ quan, chứ vác sách đến Sếp em đập chết). Em thử hỏi khắp các diễn đàn rồi nhưng chẳng ai quan tâm và nếu có cũng đều ra cái giá 100USD, thế thì bằng mua mới rồi còn gì)
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    @HBO theo dõi topic của cậu 1 lèo hết mười mấy trang. Quả thật tôi rất thấy làm thú vị.
    Cũng có đôi lời góp ý với cậu
    Vấn đề xe cộ tớ nghĩ cũng ko quan trọng lắm. Nếu nàng ta thích cậu roài thì chả quan trọng lắm đâu. Cậu cứ đi xe của cậu, nếu trong trường hợp nàng cũng đi xe của nàng thì cậu kiếm cớ gửi fứt con xe của cậu vào chỗ nào đấy rồi đèo nàng bằng xe của nàng. Hê hê.
    Cái phố mà cậu nhắc tới ở đường Phương Mai rẽ vào có lẽ là fố Lương Định Của chăng? theo tôi thì fố đấy ko hay lắm khi gặp gỡ lần đầu đâu. Ở fố đó cũng vài quán cafe khá hay, ví dụ như quán Cafe New, Cây si quán (tầng 2). Nhưng theo tôi cậu dẫn nàng í ra cafe vỉa hè Nguyễn Du có vẻ hay hơn cả. Như bác gì bên trên nói ấy, tình hình thời tiết có vẻ tiến triển khá thuận lợi cho tới cuối tuần
    Cũng chỉ có đôi lời với cậu như thế. Chúc cậu mã đáo thành công, và thường xuyên post tình hình chiến sự lên cho anh em theo dõi nhá.
  10. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi đây là nhà người khác nhé. Nếu có hỏi thăm em mời bác sang nhà em chơi..
    To bác espn
    Thế bác tính dành khoảng bao nhiêu cho vụ nước nôi? Em là em cứ hỏi thẳng... Nếu khoảng 100k thì cứ vô tư đi...Mà..,à, em nhớ có cái quán gì ở gần cuối Triệu Việt Vương nhỉ, ngồi bệt trên gối (ở trong nhà ý), có cả nhạc sống, rất hay, giá cũng vừa phải... Em ko nhớ địa chỉ lắm, có thể check lại, nhưng mỗi tội ở đó chỉ có trà thôi..
    Hoặc bác có thể vào Highland coffee ở Cột cờ í, đẹp phết..
    Để mai, nếu em nghĩ ra cái quán nào, em báo cho bác... Nhưng đừng có lần đầu đi mà vào chỗ nào bình dân quá. Bình dân quá hoặc sang trọng quá đều mất điểm như nhau.

Chia sẻ trang này