1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ah?sao bác lớn tuổi rồi còn ấu trĩ thế nhỉ .Em ấy không thích như thế đâu.Xe cộ bác thế nào thì cô ấy vẫn biết từ trước.Cô ấy thích bác không phải vì cái xe (nếu không bác đã bị K.O rồi ) ,mình có sao thì dùng vậy .
    Nếu cần thiết thì mượn xe bạn bè cũng ...tạm được.Đến muộn 1 chút rồi nói với em ấy là "anh đến trễ vì hỏng xe,phải mượn xe bạn ".Nên nhớ tuyệt đối không cho cô ấy KÌ VỌNG về TIỀM NĂNG KINH TẾ của mình nếu mình thật sự không có .Bác có thích 1 cô gái yêu tiền hơn là yêu bác không ? mà phải lăn tăn như vậy !
    Chuyện xe cộ thế là OK !
    Còn tìm địa điểm ,ra Phương Mai làm gì ,em nghĩ nơi đó thích hợp hơn nếu bác rủ 1 anh bank đi xem bóng đá đêm.Cũng không nên ngồi vỉa hè Nguyễn Du .Nơi đó sau này thì được ,đây là buổi hẹn đầu tiên mà .Ngồi chỗ hoành tráng quá cũng không hay ,cô ấy lại nghĩ bác thể hiện
    Em nghĩ tốt nhất bác vào mấy quán Phố cũ ,phố cổ,phố xưa gì đó ở đầu Hàng Bông ,hay 57( hay 58 em ko nhớ rõ ) Bà Triệu cũng yên tĩnh đấy ,hay mấy quán ở Cổ Ngư cũng được .Bác bỏ thời gian mà đi check đi
    Và nhớ đừng có tí toét làm gì.Bình tĩnh thôi .Coi như không có gì xảy ra trước kia cả
    chúc bác thành công
  2. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò với gái thì nên đưa vào những quán tử tế sang trọng tí, đừng có nghe lời mấy chú nào đó dắt ra quán cafe vỉa hè Nguyễn Du hay cafe ồn ào sinh viên làm gì, ra đấy là văng luôn đấy. Giai gái đã đi làm rồi thì tình phí nó đành phải tốn kém tí, chứ tiết kiệm quá thì chỉ chăn được hàng lởm thôi.
    Mà em nó cũng biết thừa là chú thích em nó rồi, thành ra bây giờ phải bình tĩnh, cứ tỉnh bơ, coi như ko có điều gì xảy ra cả, buổi gặp này có thể chốt hạ được luôn nếu chú xử lý khéo léo tí. Không nhất thiết phải hẹn vào tối thứ 7 (vì đã đi tán gái thì tối nào chả là tối thứ 7), đi ngày thường quán xá vắng vẻ lại dễ bề hành động
    Hình như chú espn chưa tán gái bao giờ, thôi lần này làm quả hoành tráng đi nếu có thất bại thì coi như bài học đáng quý, ko có gì phải ngại cả.
    Lần này chú rủ em nó đi ăn kem đi, hầu như gái nào cũng thích ăn kem cả, anh gợi ý là đưa lên Ciao cafe (Hàng bài) lên tầng 2, có mấy cái bàn hình bán nguyệt được che chắn khá kín đáo, không sợ ai làm phiền, nhạc nhẽo cũng khá hay, quan trọng là ngồi đấy có cơ hội tiến lại gần sát em nó để tiện đường cầm tay nắm chân. Không cần phải hót nhiều gì cả, cứ dần dần ngồi dịch lại gần em í thủ thỉ tâm tình, lâu lâu không gặp nhớ khen em nó có gì mới mẻ - dây đeo tay, khuyên tai v.v ... và đòi em í cho xem, cốt là để có cơ hội cầm tay hay vuốt tóc em í thôi. Nếu em í đưa tay cho xem vòng tay thì cầm lấy, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve làn da mấy s, nhớ khen em í có làn da đẹp rồi bỏ tay ra ngay (nhưng nếu tay xấu, da đen quá hoặc nhiều lông tay thì thôi đừng cố khen nữa ) Nếu thấy tình thế thuận tiện thì cứ nắm tay em í chọn thời điểm để kiss thôi.
    Nếu cảm thấy chưa đủ sự tự tin để kiss thì không nên ngồi đấy lâu, rủ em í lượn phố tí, từ Ciao thì kiểu gì cũng phải lượn một vòng hồ gươm rồi qua Hồ Tây làm một vòng đường Thanh niên rồi về, khi đi đường thử thò tay ra nắm lấy bàn tay em í xem phản ứng thế nào.
    À, lên Vạn Hoa club ở hồ Trúc bạch (chỗ FiviMart í) ngồi nghe nhạc cũng hay, vào phía trong, gần sân khấu biểu diễn, ghế salon ngồi hai người cạnh nhau cũng hay phết - tiện bề hành động
    Tạm thế đã, chúc thành công nhé
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Oái bác ơi, lần đầu mà bác ra quán vỉa hè là ko được rồi. Các bác trên góp ý đúng đấy ,ko nên chọn chỗ quá bình dân hay quá sang trọng ,nên chọn địa điểm lịch sự ,trang nhã ,và yên tĩnh ,có nhạc nhẹ càng tốt.Về vấn đề vật chất mà bác nói ,ko cần phô trương quá làm gì ,bác là chính bác như mọi ngày là được.Sợ xe của bác hỏng ,bác đi mượn bạn cái xe đàng hoàng mà đi. Phô trương quá ,cô kia lại đặt câu hỏi ,tính đề phòng lại tăng .
    Bác cứ bình thường đi chơi với cô ấy như bạn bè ,nói chuyện khôi hài ,buổi đi chơi vui vẻ ,là ok roài,cần nhất giảm tính đề phòng của nàng sau vụ bác nuốt dây thun lần trước. Ko có lăn tăn vuốt tóc hay làm gì quan tâm quá mức đó nhé ,rớt liền bác à .Tuy nhiên cần thể hiên sự chu đáo ,galang ở mức tối đa. Đến đón nếu được; gạt chân chống cho nàng ;đưa về tận nhà; khi bác về gọi điện báo nàng rồi chúc ngủ ngon.
    Còn vụ hoa hồng dẹp ngay bác nhé ,đã là gì của nhau đâu. Biết nàng thích nhạc cổ điển ,bác đi mua cái CD cổ điển tặng nàng đi ,nếu có trong đó mấy bài nàng thích càng tốt .Hehe, nàng hỏi ,bác cứ bảo đi nhà sách ,thấy đĩa nhạc hay,nghĩ em thích (hay có mấy bài em thích),nên mua tặng .
    Cái này về lâu dài ko thể manh động
    Em có vài nhời góp ý vậy thôi ,chúc bác thành công
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 22/03/2006
  4. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là có vẻ ỏn rồi đấy, Do 2 anh chị đều đã đi làm rồi nên nơi thưởng thức cũng fải ổn tí chứ ko nhếc nhác được, còn khi đã OK rùi thì thế nào mà chẳng được
    Tôi có thể gợi ý mấy chỗ cho đồng chí vài chỗ như sau:
    - Có quán cafe có các loại kem theo các ca khúc của T.C. Sơn ở đầu đường Thanh Niên Âu cơ, lên tầng trên cùng ngồi ngắm HỒ Tây, nếu thời tiết ko mưa thì được (Tôi ko nhớ tên quán nhưng nếu có nhu cầu tôi ktra lại cho).
    - Quán Hà Nội Phố ở Trần Nhân Tông Vs Nguyễn Bỉnh Khiêm, có cả Violin và Piano.
  5. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Ah tôi có nghe rằng có một cô gái gì đó mới xuất bản cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh". Cậu đi mua về đọc đi xem thế nào. Nếu thấy hay thì mua quyển đó mang đến tặng. Nhưng cố đọc để nắm cốt truyện, lấy cái hay, cái hấp dẫn của chuyện để giới thiệu cho cô ấy cảm thấy hứng thú với cuốn tiểu thuyết mà bạn đã mua. Cái tiêu đề nghe có vẻ nối hộ cậu nhiều điều đấy.
    Mà nhớ là đừng có mà vào mấy cái quán sinh viên có nhạc sống là chết luôn đó. Có nói chuyện cũng phải hét lên mới nghe được với lại cái nhạc ầm ầm chét hết thần kinh cảm ứng zai gái rồi. Một lần anh vào đó mk vừa đặt đít ngồi xuống là biến luôn. Cứ vào nơi nào mà nhạc nhẽo nhẹ nhàng để tránh cái không khí ở bãi tham ma thôi là được. Nhưng mà ai đó nói lên chỗ tràng tiền có chỗ mà ngồi rót mật vào tai gái thì đi đi nhé. Mà nhớ là oánh răng cho kỹ vào, 5 phút dùng toothbrush sau đó xúc miệng một phút bằng listerin, bước tiếp theo là nếu mà thời tiết ấm thì mặc một áo sơ mi chất liệu cotton màu phù hợp với màu da của cậu. Quần có thể mặc kaki đi nhìn cho cứng cáp. Tóc thì nếu mà để mái thì nên vuốt keo nhẹ nhàng để lộ ra một khuôn sáng sủa và thông minh là ngon. Nhớ là đừng có mà vuốt một đống lên nhìn bền bệt là mất điểm đó. Nhớ là bỏ trong túi một cái khăn mùi xoa để khi đi ăn nếu có sự cố rút ra để cấp cứu. Rất có thể nàng của chú mút kem (hehhe) bị dơi xuống chẳng hạn thì chiến ngay.
    Chúc thành công. Anh biến đây chờ tin chú nhé.
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 22/03/2006
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, giờ mới tham gia topic này.
    Cậu này nhé, Thứ 7 này, đừng đi uống nước buổi tối, đi buổi chiều ấy. Ra quán Chợt nhớ ở 200 bao nhiêu Bà Triệu ấy, ở đấy khung cảnh khá tốt, giá cả hợp lý, nếu đi buổi tối thì ở đó đẹp hơn, nhưng khi khác đi buổi tối cũng được.
    Ở đấy gần Vincom Tower, uống nước xong rồi nói cậu định mua cái gì đấy, rủ cô em vào Vincom xem, thỉnh thoảng nếu thích còn có thể kéo em ấy vào chỗ này chỗ khác trong đó, tha hồ mà đụng chạm nhé. Có thể mua đồ gì đó trong đấy kỷ niệm, đồng thời cũng để ý xem cô bé đó quan tâm đến những thứ gì.
    Sau đó nếu muộn, có thể làm một tăng đi ăn nữa. Tạo không khí vui vẻ, thoải mái là lần sau cô ấy chỉ thích đi với cậu thôi. Chứ đi uống nước không thấy nhàm chán lắm.
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc sót 1 bài, không ngờ lại còn vụ vật chất với tinh thần nữa...
    Về vụ cái xe, thế nào em đó cũng không để cậu đến đón đâu. Nếu nhà em đó qua nhà cậu để đến chỗ hẹn tiện lợi thì tuỳ cơ đùa để em ấy đến đón mình, hơi bị tiện (nói là xe bị mượn, hay là hỏng hóc gì đó). Còn nếu nhà không tiện thì cậu nhờ anh em gì đó đèo đến điểm hẹn, lúc về sẽ đi nhờ xe của em về để em nó biết nhà cậu luôn .
    Lúc nói chuyện nhớ đề cập đến việc cậu đang tính chuyện dành dụm để đổi con xe, hoặc mua xe mới, còn xe đó cho thằng em dùng,..., và bàn luận xem xe gì đẹp, con trai đi hợp mà lại tầm tầm tiền, ..., em ấy cũng biết thêm về vấn đề tài chính của cậu, sẽ dễ thông cảm hơn là sau này em ấy mới suy nghĩ đến vấn đề đó.
    Nếu tính bài như vậy, thì hôm đó cậu sẽ được đèo em của cậu đi đây, đi đó, lúc đèo em nó, nhớ phải ưỡn lưng thẳng người làm sao mà để cho em nó thấy cậu như một cây cổ thụ ấy . Thật hiên ngang vào, làm sao để em nó nghĩ trong đầu, phải cố gắng che hết tầm nhìn phía truớc của em nó, để cho em nó phải có ý nghĩ trong đầu là giá mà cô bé được tựa vào cậu . Nhớ dùng thêm một ít nuớc hoa cho thêm phần quyến rũ nhé em.
    Về rồi, thì nhớ nhắn tin cảm ơn em gái về buổi đi chơi vui vẻ, chưa bao giờ được đi chơi vui thế. Mà buổi đi chơi đầu tiên, nhất thiết không nên để em về tay không, phải để cho em nó thật bị ngợp vào. Thế nào cũng thành công.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hờ,quán đấy hình như là Trà Hoa,nhưng trà hoa thì nằm ở phố Bùi Thị Xuân cơ beconhanoi ah.Hờ,nếu bác có tầm 100K thì yên tâm đi,nhiều chỗ lắm.Hay là bác dẫn lên Phố Cổ hoặc Phố Cũ.Phố Cổ ở Hàng Gai,ngồi nhìn từ trên cao xuống Hồ Gươm,đẹp lắm,giá cũng không cao lắm(tuy nhiên phục vụ hơi lởm và giá hơi đắt so với chất lượng phục vụ và nước)tuy nhiên ko sao,chỗ view là đc.Phố Cũ ỏ Hàng Bông thì cũng đẹp,hơi đông nhưng được cái hơi tối tối(hơi thôi nhé,cũng vẫn lịch sự lắm)chỉ có điều phục vụ cũng lởm.Theo em bác lên Phố Cổ đi,nếu chưa biết em chỉ cho(vì quán đấy chui vào trong ngõ cơ,nhưng gần lắm.Nếu bác vẫn chưa ưng thì có Danh Trà ở Phan chu Trinh ngồi cũng tạm ổn.bác cứ cho em 1 tiêu chuẩn của 1 quán đi,em sẽ tư vấn cho.VD:Quán kiểu nhìn từ trên cao xuống,view tốt,hay quán ngồi ngoài trời,quán design đẹp,quán có nhạc sống ...v...v..Yên tâm là em sẽ thiết kế được cho bác.Thế nhé.Nhớ thông báo tình hình nhé!
  9. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Phải chi bác ở trong SG thì em chỉ bác 1 lô lốc,em ở quận Thủ Đức,làng Đại Học cà phê vô khối đủ các thể loại cho bác..
    Đọc chuyện của bác em cũng thấy vui vui và cũng ngộ nghĩnh...Em "chiến" với nàng của em từ năm lớp 10 đến gần hết năm 1 mới xong.Mệt ơi là mệt,cứ nghĩ người nhớn khỏe hơn hóa ra 1 cu cậu cấp 3 và 1 "bác" khi cầm cưa cũng khổ như nhau...
  10. kesitinh_hau

    kesitinh_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của em chuyện xe cộ không cần phải để ý nhiều,mượn được thì tốt,không thì cưỡi B.M cũng ổn rồi
    Chuyện cái gạt chân bác nào gợi ý hay đấy,bảo đảm có điểm
    Nhưng em hoàn toàn phản đối ý kiến của bác axl rose,quái gì vừa mới đi uống nước lần đầu tiên ông đã đòi cầm tay cầm chân, small litter(sờ mó linh tinh)con gái nhà người ta.Không ổn tí nào,dục tốc thì bất đạt,em cũng đã từng vội vàng như thế và kết quả là... hy sinh
    Còn chuyện ăn nói,em thấy bác nói chuyện có duyên đấy,hôm tới cứ tiếp tục phát huy,tự nhiên vào,làm thế nào cho nàng cười sái quai hàm thì càng tốt
    Xin nhắc lại đây chỉ là ý kiến cá nhân em còn bác thấy thế nào tốt nhất thì cứ thế mà làm,cứ đi theo tiếng gọi của trái tim
    À nếu bác nói ngọng thật còn nàng... nói chuẩn thì theo em bác nên cố gắng sửa ngay đi là vừa.Trai Hà "Lội" mà nói ngọng thì không ổn tí nào
    Chúc bác thành công,thứ 7 này đi về post ngay bài lên nhé,đợi tin chiến thắng của bác

Chia sẻ trang này