1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ground

    Ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú. Sắp thành công rồi
    Tối nay đau đầu mà ngồi gần 1h để đọc cái topic này. hêt cả đau đầu. Càng đọc lại càng giống thây mình ngày xưa. Bây giờ nghĩ lại đúng là kiểu gà bắt cáo , "vô chiêu thắng hữu chiêu". Chẳng biết có đúng không, hay bây giờ vẫn còn trong ma trận? Mai phải cho cáo xem topic này mới được .

    Ngày xưa anh tiến hành chiến dịch trong vòng 1,5 tháng, nay chú cũng vất vả đủ lâu rồi, nồi cơm sắp chín rồi. Cố gắng lên. Tập trung và cẩn trọng, ra đòn quyết định, không cho cáo thoát.
    Muộn rồi, bây giờ lên ôm cáo và thằng "gà con" thôi. Nghĩ đến tương lai của thằng gà con này lại thấy thương nó. Đúng là nghiệp chướng của kiếp đàn ông. Gà thì chạy quanh, cáo thì hả hê --> Sống lâu. Người ta nói là "Cáo già" chứ không có "Gà già".
    Anywway, số phận chúng ta nó thế. Quyết chiến
  2. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    He he, đọc một lượt hết chuyện của bác truyền hình cáp, thấy sống lại thời trai trẻ . Nhưng phải công nhận bác lần đầu mà ra tay tài thật, gà đ* gì bác
    Cố lên bác nhé, anh em đang chờ tin thắng trận của bác đây.
    Được licklack sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 22/03/2006
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ đoán cuộc hẹn hò lần này chắc em gái giả đò hỏi thăm ý kiến 3 vấn đề linh tinh, chứ thật ra cũng muốn dating với bạn rồi.
    Tuy nhiên, theo tớ cũng có vài chuyện nên làm
    1. Chủ động thay đổi xưng hô. Nên xưng tên cho nó thân mật. Cứ ông và tôi mãi thì biết bao giờ mới thuận miệng xưng anh em [​IMG]
    2. Chuẩn bị sẵn mấy câu chuyện funny để kể cho em nó nghe
    3. Đừng bao giờ vô thẳng vấn đề yêu đương liền hay cầm tay này nọ. Thời cơ chưa chín mùi. Mọi hành động lỗ mãn lúc này đều có thể thay đổi tình huống. Con gái thích lãng mạn hơn là sự vồ vập. Bear in your mind.
    4. Trường hợp xấu: Ko bao giờ ăn miếng trả miếng với em nó ngay cả khi em nó shock mình. Phải luôn tỏ ra mình rất kool, em shock mình thì mình phải act sao cho em nó thấy em nó weird, em nó ân hận (mình ghi thêm điểm [​IMG]) chứ mà bốp chát lại thành ra mình weird
    5. Cuối cùng, ko bào giờ quên slogan: Tôi yêu em nhưng ko có nghĩa là chết vì em.
    OK? [​IMG] GOOD LUCK
  4. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Hehhe, thiên tình sử của truyền hình cáp đã đến hồi gay cấn. 17 trang cho một con gà săn cáo nhưng vẫn chưa biết kết quả sẽ đi về đâu. Hôm nay là thứ 5 rồi còn hai ngày nữa kết quả sẽ rõ.
    Làm quả cá độ đi, mọi người chọn một trong hai cửa sau nhé.
    1. Truyền hình cáp sau khi đi chơi về vừa nằm ngủ vừa cười tí tởn vì đã ăn được cáo đời 82
    2. Truyền hình cáp sẽ mời làng ò í e
    Game này sẽ mở đến 11 PM ngày thứ 7. Nhanh tay lên các bác nhé.
  5. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cái này có vẻ hay đấy,làm quả cá độ nho nhỏ cho anh em máu lên phát...
    Chú truyền hình cáp được anh em hậu thuẫn thế này hay thật đấy,chả bù với mình hồi xưa,lận đận có 1 mình với lũ bạn chưa yêu lần nào làm quân sư...
    cố lên chú cáp...
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Khoản đầu tóc thì bác cứ để bình thường như mọi khi cũng được(cho nàng cảm nhân tự nhiên và thân thiện như mọi khi), có chăng là gọn gàng hơn thôi bác ạ.Vuốt keo cũng được nhưng chỉ tí ti phần mái thôi.Đừng có phô trương quá mất hay.Làm sao để "nàng cáo" có ấn tượng nhẹ nhàng ngấm dần như "uống mật ong" ý..Chúc bác thành công hát khúc khải hoàn trở về
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 23/03/2006
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ phiếu cho phần đo đỏ.Vì em quyết tâm ủng hộ và chúc cho bác HBO thành công.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chưa chưa,theo em thì sau thứ 7 vẫn chưa chốt hạ được đâu.Chỉ có điều là sau khi đi thứ 7 về sẽ biết là bác truyền hình cáp có bao nhiêu phần trăm thắng lợi,để anh em còn liệu sức tiếp tục tư vấn.He he nhưnng chắc chắn là tương lái xán lạn đấy!À,mà khi bác HBO vào quán,nếu quán có cửa đóng-mở.Bác nhớ đi nhanh lên trước mở cửa cho em vào xong rồi mới đi vào và đóng lại nhé.Trước khi ngồi nhớ kéo ghế cho em ngồi đã rồi mới vào vị trí mình ngồi.Còn gọi nước thì nhớ để em gọi trước,bác cũng nên đến quán định đến trước hoặc tham khảo ai đến đấy trước rồi xem có loại đồ uống nào ngon thì còn biết.Đến lúc đấy tư vấn cho em:anh thấy bảo ở đây có loại này uống ngon đấy,em thử ko?Uống nước xong có thể rủ em đi loanh quanh đâu đó,nhớ tránh chỗ tối,vắng vẻ nhé bác.
    Thôi,cứ tạm thế đã,em phải làm nốt cái đồ án,có gì bác post lên đây tình hình nhé.À mà hôm nay t5 rồi,có thể tối mai bác nhắn tin hoặc gọi điện cho em cáo để confirm lại cuộc hẹn nhé!
    Mà xong vụ này bác phải offline mời anh em 1 vụ cafe cái nhể?
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    ặ nhặng mà nhÂnvỏưt chưnh lặỏằÊn 'Âu rỏằ"i khôn thỏƠy gi nỏằa hay là 'ang mang cĂo 'i 'ỏằf làm party rỏằ"i.
  10. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Em chào các bác ạ.
    Tranh thủ ăn cắp thời gian ở cty vào trả lời các bác chút.
    Tinh thần chung là em đã nghiên cứu tỷ mỉ tư vấn của các bác. Rất hay và hữu ích, tình hình giống y chang ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị đại hội X sắp tới.
    Nhân tiện, em cũng thông báo 1 tin là tối qua em gọi điện đến nhà nàng, có à í a tý chút, chỉ chuyện tào lao thôi, đoạn cuối em có nhắc nhở nàng về vụ thứ 7. Nàng đã confirm, và hẹn em ở rốn rùa lúc 5h chiều (không thể thay đổi được thời gian vì nàng bảo có việc phải lên nhà nội lúc 8h sau đó, chủ nhật lại càng không vì rất bận). Địa điểm cụ thể sẽ quyết định trước lúc giao chiến.
    Hồi hộp quá đi mất. Mấy hôm nay khuya nào em cũng lên sân thượng, tăng cường thể lực, luyện công cao hơn mọi ngày . 1 là giảm căng thẳng, 2 là nếu có may mắn được đi xúc than, chí ít cũng phải cho nàng thấy tâm thân hộ pháp rèn luyện bao năm nay.
    Vụ quần áo thì các bác khỏi lo. Em chuyên gia mặc quần kaki. Chắc hôm đó đóng sơvin nhỉ. Nhưng mà em chỉ có sơ mi đắt nhất là 350K thôi, của PHARAONG may 10. Bác nào chê thì em cũng chịu vì đi tiếp khách em cũng chỉ đến thế này thôi.
    Hay bác nào hào phóng gửi tặng em 1 cái hịn hịn đi.
    Thôi em out chút, tối về nghiên cứu tiếp.

Chia sẻ trang này