1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Oh xúc than là vậy àh. Nếu thế tính ra giai chết sớm cũng phải nhé. Lúc 20-30 tuổi thì phải chiến 5*3 tấn than một ngày, từ 30-40 thì chiến 3 tấn 1 ngày... Đúng là sức mạnh của giai chúng minh phi thường nhảy. Cơ nhưng mà tớ tính là truyền hình cáp kéo cáp nhiều khéo khoẻ hơn xúc than anh em ạh.
    Tớ tóm lược lại mấy trang gần đây nhé:
    Truyền hình cáp (THC): Nghe tin gái đi công tác xa không còn cơ hội đàn sáo nên cuống đít lên lòi trứng ra ngoài "Bọn mình trong tương lai có yêu nhau không"
    THC: CHạy vào ttvnol kêu cứu. Có nhiều ý kiến chửi THC vứt mẹ nó cái trò lý thuyết, kiểu đánh tỉa, thoáng ẩn thoáng hiện thay vào đó là gọi điẹn tham hỏi, bay tỏ tình cảm sâu nặng với gái.
    THC: Truyền hình cáp giác ngộ cách mạng là phải gần dân mơi hiểu dân nên THC đã gọi điện để hỏi thăm em nó
    THC: Một ngày đẹp trời THC gọi fđiện biết tin cáo bị ốm nên đã khôn ngoan mang sữa ông thọ đên và chơi một chiêu ngoạn mục như trưởng hồng kông là đi mua nước ngô giải cảm. và biến đúng thời điểm
    THC: Một vài ngày sau cáo gọi điện cám ơn về nước ngô và thả mồi cho gà
    THC: Gà băn khoăn về vật chất, sợ cái con BM hai đứa ngồi lên là gãy lưng, các chuyên gia tư vấn về âm thanh, ánh sáng, đạo cụ tới tấp tư ván cho truyền hình cáp.
    THC: Truyền hình cáp nhận được nhiều tư vấn và chuẩn bị đầy đủ nhưng lại sợ thiếu thể lực nếu được đi xúc than nên ngày đêm luyện trưởng để tăng cường độ bền
    THC: Và giờ G đã đến gần từ các đại ca, đến các măng non trong nghề tán gái đang háo hức một màn trình diễn từ lúc 5 PM đến 8 PM trên các đưòng phố hà nội. Màn trình diễn có thể bắt đầu từ hồ hoàn kiếm kéo dài qua phố tràng thi và có lẽ đối thủ sẽ được hạ ngục bên bờ hồ tây. Theo thông tin nội bộ thì Mod của trang này sẽ cử các chuyên gia về nghe lỏm, hóng hớt, các tay ảnh cừ khôi đi theo để gửi về cho các thành viên của diễn dàn những hình ảnh nóng bỏng. Các thành viên cứ yên tâm, Mod bố chí 5 góc máy để có thể ghi lại những hình ảnh nóng nhất. Hãy đồng hành cùng truyèn hình cap vào tối thứ 7 từ 5 PM đến 8 PM. Sau 8 PM sẽ có thể một buổi dancing để uống rượu mừng hoặc một buổi hoà nhạc bát âm để tiễn gà hoá cáo...
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 24/03/2006
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 24/03/2006
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái có nhận xét là tính cách của anh HBO này có duyên , khá là manly , dí dỏm ...chắc là chị ấy rất có cảm tình với anh rồi .Nếu không á thì không đời nào chị ấy chịu giao du với anh lâu thế đâu,lại còn cho hẹn anh nữa...
    Hom tới này anh đừng quá lo lắng chuẩn bị này nọ nó mất tự nhiên đi. Chỉ cần :
    - Tắm gội cạo râu sạch sẽ,tóc chải gọn gàng,không cần xịt keo đâu, chấm 1 tý tẹo nước hoa vào sau gáy.Không có nước hoa xịn no pro, chỉ cần mùi xà phòng và nước xoa sau cạo râu (gọi là gì em quên rồi), thì cũng đủ toả ra mùi sạch sẽ tinh khiết là được.À,móng tay móng chân cắt gọn gàng và thật sạch sẽ.
    - HN bây giờ nóng chưa nhỉ.Hay nhất là mặc áo sơ mi có cổ,mầu sáng sủa nhưng đừng là mầu trắng ,cởi 1 cúc trên cùng.Ở trong mặc may ô.Mặc với quần kaki cũng sáng mầu.
    -Hàng ngày đi xe nào lúc ấy đi xe ấy,chỉ cần lau rửa sạch sẽ( à mà cũng sợ nó cũ thì chở nặng tai nạn nhỉ...mượn cái khác không cần hầm hố quá...em nghĩ chị ấy ko phải con người vật chất-nếu ko đã chả chơi với anh đi xe xấu đúng không ... thì mình đừng có phô trương cái gì không phải của mình...kể cả của mình cũng còn ko nên phô trương nữa là - em nghĩ nết thật thà khiêm tốn rất đáng yêu)
    -Cứ đến đúng giờ,ko phải chậm vài phút làm gì.Em nghĩ chị ấy cũng đã đi làm-hiểu đúng giờ là tôn trọng.
    -Không cần nhà hàng cao sang,chỉ cần nơi sạch sẽ lịch sự,vừa túi tiền,thậm chí 1 hàng phở có tiếng...ko sao.Khi ăn mời chị ấy,lấy hộ các thứ như chai tuơng ớt,...nhưng đừng có gắp hộ.Em xin lỗi chứ đi ăn mà thấy ai nhai,ko ngậm miệng,hay là ăn mà phát ra tiếng thì sợ cực.
    -Nói chuyện thoải mái,trêu đùa chị ấy một chút ,săn sóc nhẹ nhàng ý tứ. Em nghĩ cũng nên nói với chị ấy về những dự định công việc tương lai của anh...để chị ấy thấy chí tiến thủ của người đàn ông mà ng con gái nào cũng phục. Từ từ đừng nói yêu vội.
    -Ăn xong đi chơi,như ở Hồ Tây cũng hay, đi sóng đôi,đừng vượt lên trước chị ấy.
    -Ngồi gần sát ,nhưng đừng đụng vào, đừng nắm tay hay hôn gì vội.À lúc lên xuống xe hay là đường khó đi...đưa tay ra đỡ nhẹ nhàng.Vậy thôi.
    Nếu lần này tốt,một hai lần sau bắt đầu nắm tay ko muộn. Đàn ông yêu mạnh mẽ nhưng phải thể hiện rất dịu dàng.Như là một cái bình ngọc dễ vỡ rất quý giá của anh ,anh nâng niu .
    -Đến giờ về mà chị ấy đòi về thì anh có thể nói anh tôn trọng em,nhưng anh chỉ mong chưa về.Tất nhiên là vẫn về.
    -Anh cứ đưa chị ấy về tận nhà đàng hoàng.Nếu chị ấy đồng ý nên vào nhà chào hỏi 2 bác và em gái một chút.Nếu ko anh cư nói gửi lời thăm họ. Con gái rất thích ng quan tâm đến gia đình mình.
    Đừng có nghĩ như thế là sến .
    Chỉ là sến nếu tỏ ra là mình mềm yếu, sợ hãi trước những khó khăn thôi.Hoặc là khi ng ta xúc phạm danh dự mà ko dám phản kháng.
    Thế nhé ! Chúc anh có buổi thứ bảy hạnh phúc và có được người anh yêu trong một vài tuần tới.
    PS : Hihihi...đã viết dài còn tái bút...Lần đầu tiên viết dài như này nhé,ko tiếc thời giờ quý báu đấy nhé.Cho thấy phái nữ ủng hộ anh thế nào.À,sít quên, anh nên hỏi mẹ,chị,em gái...cũng hay lắm.
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến em này cứ gọi là hay, chú HBO còn có hơn 37 tiếng nữa để chuẩn bị đến giờ hẹn.
    Anh em đã hỗ trợ chú đầy đủ dụng cụ, âm thanh, ánh sáng, đèn đóm rồi. Theo như anh nhận xét, ẻm của chú sẽ đi xe ( vì sau khi đi chơi với chú còn về nội, nếu để chú đèo, lại phải về nhà lấy xe nên chắc chắn sẽ đi xe luôn). Theo anh, hôm đó chú đừng có hôn hít làm gì mà XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG đấy. Chú chỉ cần VUI hơn ngày thường là được em ý sẽ biết.
    Giờ anh sẽ phân tích qua tâm lý của ẻm để chú biết đường mà phấn đấu:
    Đấy, theo như chú nói thì ẻm "tắm hơi" (82) nên theo anh là em của chú cũng cảm thấy hơi lo lo cho cái thân cáo rồi. hờ hờ, không lo thì chết. Sau bao lâu quen biết hỏi han, lại còn được chú cho uống nước ngô giải cảm, lúc này em đang muốn thăm dò ý tứ của chú ( biết đâu em ấy chẳng nghĩ: quái gì con gà này, làm thế nào để thịt nó đây, ẻm mà nghĩ thế này thì nhất chú). Em tính gặp chú sau đó còn đi đến nhà nội cho nên thấy rằng cuộc hẹn của chú vào tối thứ 7 này chưa thực sự quan trọng đối với em, nếu quan trọng em sẽ dành hẳn tối thứ 7. Tuy nhiên, hẹn chú vào tối thứ 7 cũng là 1 tín hiệu đáng mừng cho chú, nàng sẽ biết được 1 số thông tin private của chú hơn như: chưa có người yêu, cách quan tâm...vân vân và vân vân. Em của chú anh đoán bây giờ tâm trạng cũng hơi háo hức 1 tí. Chú là chú có nhiệm vụ quan trọng là CỐ TÌNH GÂY HÁO HỨC là được.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Tổng kết: Anh nói là lý thuyết thế thôi. Còn thực hành thì quả thực từ trước tới nay anh vẫn chưa thực hành hết câu: TÙY CƠ ỨNG BIẾN.
    Chúc chú thành công.
    Mong tin chiến thắng.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm không vào, đã dài ra thế này rồi. Ý kiến anh chị em trên này cũng rôm rả ra phết. Mà mịa nhà chú, chú có làm marketing không lại lấy tên Espn&HBO, chú lấy thêm CNN nữa cho nó nóng hổi nhé.
    CHờ tin chiến thắng của chú.
  5. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em rất ấn tượng về phong cách viết bài hài hước của bác này và bác tể tướng 02 mỗi lần đọc bài 2 bác là em bưng miệng không dám cười to ở cơ quan....Sảng khoái thật...

  6. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tể tướng quái gì chú ấy.tetuong02 là tè tường 2 lần 1 ngày đấy.
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác Ết Bi Âu là được anh em trên này ưu ái nhất rồi đấy nhé.Lại có cả mấy em gái vào tư vấn cho bác,90% là chắc thắng rồi.Tình hình bác định mời anh em bữa nào đây?
    Hôm nay là T6,hehe,mai đến giờ G rồi,bác HBO nhớ bình tĩnh,tự tin đêm nằm có hồi hộp quá thì cố gắng mai bình tĩnh để tạo cho em thấy 1 phong cách tự tin,đoàng hoàng,chững chạc có thể là chỗ dựa cho em ấy sau này.Cách nói chuyện của bác rất hài hước và dí dỏm đấy,cố gắng phát huy.Anh em trên này đang tính là phát Live show luôn cuộc đi chơi tối T7 này của bác,bác thông báo địa điểm cụ thể đi để anh em còn bố trí âm thanh,ánh sáng,đạo cụ....chuẩn bị phát sóng trực tiếp trên kênh HBO từ 17h-20h tối thứ7(Đề nghị anh em chú ý đón xem).
    Mà bác đã tìm được quán nào chưa thế?
    Chúc bác mai lâm trận ca khúc khải hoàn trở về,để anh em còn lấy đấy làm gương điển hình xuất sắc.ke ke
  8. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    XIn kính chào các thành viên của diễn đàn "Gà săn cáo".
    GHớm cảm ơn em giề ở trên khen tui nhưng mà thôi em ạ cứ vote cho anh truyền hình cáp để có đuợc hình ảnh âm thanh trung thực là được rồi. Em nhớ là lúc anh truyền hình cáp show off đừng che mắt nhé, một khoảnh khắc nào cũng tuyệt vời đấy. Âm thanh thì hơi xin lỗi một chút là có thể làn hơi không được đều đặn như trạng thái bình thường. CÓ thể truyền hình cáp hít vào 5 kg oxyden nhưng thải ra có 2 kg cacbonic thôi còn loại thổi vào tai gà rồi.
    Xin nói về hậu trường của truyền hình cáp lúc này. Theo quan sát của mấy thằng đệ tử hóng hót thì truyền hình cáp chuẩn bị những gia vị sau để làm thịt cáo:
    1. Nước hoa xi` goon đảm bảo độ lan toả mùi hưong khoảng 1 km nghĩa là nếu truyền hình cáp từ Hoàn kiếm đến cuối tràng thi mọi người vẫn gửi thấy mùi nhé.
    2. Nhà thiết kế mẫu tóc đã tư vấn cho truyền hình cáp sẽ để tóc kiểu "chim sẻ gặp mưa" hay "quạ đánh gì đó"
    3. Về trang phục thì theo tớ được biết là truyền hình cáp mới chọn được chiếc áo sơ mi mầu xanh da trời trên đường khâm thiên khoảng 17 K hehhehhe. Quần Kaki không khoá dùng dây buộc kakakakaka. Theo như giải thích của chủ nhân là để tránh nuốt phải dây thu, manh đọng như lần trước
    Nói tóm lại là sẽ có rất nhiều thông tin thú vị trưóc giờ xuất trận sẽ được cập nhật liên tục. Ngay từ lúc này khán giải hãy ngọi điện đến số 1900-ESPN_HBO để dự đoán kết quả . Ấn phím 1 để chọn truyền hình cáp vào chung kết, ấn phím 2. để chọn truyền hình cáp thất thểu dắt bạch mã về nhà. Giải thưởng là một bao than do truyền hình cáp xúc sẵn mang về nướng bún chả nhanh tay lên anh em ơi.
    TRuyền hình cáp xem bố trí online phát đi để phát biểu cảm tưởng trước giờ G đê. Àh mà truyền hình cáp ah anh vùa đọc ở đâu câu thơ hay vãi súng
    "Anh đi tìm em, em ở nơi đâu
    Tháng sáu ban trưa chuông nhà thờ gõ nhịp
    Vĩ mô là thánh kinh, anh là giáo mục
    Sẽ đưa em đi thăm hết giáo đường"
    Nếu mà cáo thích thơ nhé đảm bảo những câu thơ này mà chú rót vào tai em nó là em nó dek nghe được đứa nào tán tỉnh nữa đâu.
    Mà chú mà đọc câu thơ này , gái nó sẽ nghĩ là chú rất là thánh thiện và rộng lớn. Cơ nhưng mà nhớ là nếu có đọc thơ thì phải trong sáng như thế chứ đừng cho tí đen đen của bụi than vào ám quẻ lắm đấy.
    Thôi anh biến đây, se lượn quay lại sau dzay
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 24/03/2006
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Úi giời các bác..Bố trí paparazzi làm chi cho bác CÁP hoảng.Lúc đấy ngồi cạnh "cáo" mà lại cứ ngó trưóc nhìn sau, thiếu tự nhiên, em cáo lại tưởng ko đàng hoàng("thằng cha này mắt la mày lém, nó có âm mưu"than củi" j đây?")thì chết bác CÁP nàh ta.Hé..hé
    Tình hình mà ổn(hớ hớ)thì bác CÁP phải đãi các bác trong này 1 bữa đấy(gọi là bữa cho oai chứ trà đá cắn móng tay cũng xong)
    Bác CÁP chắc đang CHÍ RẤT PHỞN đấy nhỉ.Đảm bảo bác CÁP nhà ta ngồi ở cơ quan ko yên đâu, thấp tha thấp thỏm ấy chứ.Thôi chúc bác tinh thần vững, khả năng dí văn dóm phát huy đúng lúc.Đề nghi bác khuya tối thứ 6 ko chơi "lên thượng" nữa, giữ gìn sức khoẻ, khéo lại "mắt trợn, mồm méo rên hừ hử:Q. ơi..Q.. ơi.." thì hỏng hết công sức của bác cũng như anh em trong này.
    Thế thôi, bác nhớ học tập bác GIÁP: OÁNH CHẮC THẮNG CHẮC".
    Chào thân ái và quyết thắng
  10. Ground

    Ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bà con cẩn thận, biết đâu Cáo "sắp già" gian ác đã theo dõi topic này từ đầu và vừa đọc vừa rung đùi "Chúng mày cứ nói nhiều vào, chạy đâu cho khỏi bẫy của bà" .
    Vì vậy, để tránh lộ những đòn quyết định, đề nghị các vị tiền bối truyền riêng cho Gà thông qua kênh PM nhá. Kẻo khi Gà nhà ta ra chiêu thì Cáo lại lẩm bẩm: mịa, mình không nhầm, đúng là gà tơ, trình vẫn còn non lắm. Thịt ngon phải biết.
    Mà dạo này Gà đi đâu ấy nhỉ? Bị trúng gió à, sáng nay lạnh mà vẫn lên thượng tập? Hay là đang chui vào mật thất, uống cafe với mấy vị cao nhân học hỏi kinh nghiệm? Ho lên một tiếng cho bà con mừng.

Chia sẻ trang này