1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ặc,cái topic này mỗi ngày lên cả trang chư ít,hình như đây là bãi thử cho bài học How to cưa đổ do bác Quarker soạn ra thì phải nên tụ tập đông quá,tuy ý kiến đa phần là giống nhau,nhưng đề nghị chú Cáp tiếp thu có chọn lọc.
    Chúc chú sớm vượt qua thời kỳ quá độ,tiến thẳng lên chủ nghĩa lên giường,than củi đều đều,ngày làm việc 3 ca trong môi trường độc hại....
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác HBO ơi,
    Em ghen tị với bác thật đấy. Nhà bác đông khách thế. Thiên hạ cứ nhảy vào ầm ầm...
    Mà sao các bác cứ như là đi chiến đấu vậy... Ghê quá. Chả biết đến lúc cưa được rồi, bác có nghĩ cho người ta được 1/100 thế này không. Đúng là con trai đầu voi đuôi chuột. Thảo nào con gái thường khuyên nhau: Lúc được cưa là lúc thích nhất, nên phải cố gắng mà kéo càng lâu càng tốt. ..
    Em chả thích thế. Giá có ai yêu em trước sau như một. Chả cần màu mè gì nhiều, chả cần khoa trương gì, chỉ cần yêu em thật lòng và thương em cả đời thì em sẽ yêu ngay...và em cũng sẽ yêu thương họ cả đời...
    Em nghĩ bác nên giữ cái topic này lại, để một ngày nào đó bác thấy bác yêu Cáo nhà bác ít hơn, bác đọc lại, bác sẽ lại thấy yêu Cáo nhiếu hơn..
    Thui, tâm sự bác tí thui. Chúc may mắn bác nhé. Hy vọng chiều mai trời không mưa. Đang ẩm ương lắm đấy...
    Tự dưng hôm nay lại buồn, thế mới... buồn...
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hà hà, giờ này ngày mai là cố kết quả rồi, chúc ông mã đáo thành công, tin vui mang về cho anh em mừng.. Giờ này chắc ông đang tập tạ trên thượng hả, tinh thần thể thao rèn luyện sức khoẻ thế là tốt, nhưng cũng nên ôn luyện mấy bài talk show chứ nhỡ mai lại lúng túng hoá gà thì bỏ mịa, mà ong cũng nên cẩn thận, không thừa đâu, cáo của ông cũng ranh đấy.. tránh lộ hàng quá nhé, bí ẩn một chút, cởi thì có thể, nhưng đừng mở nhiều quá.. ke ke..
    Tôi nghĩ tầm 5h - 8h, ông nên dẫn cáo lên La Place, chỗ Ấu Triệu, quán dễ tìm lắm, ông đứng chỗ nhà thờ lớn rồi nhìn sang phố Ấu Triệu là thấy ngay đấy, quán có không gian ấm cúng, giá cả bình thường, có phục vụ ăn nhẹ, có cả âm thanh cho ông (mở CD thui). Tầm 5h quán không đông lắm, nên dù quán không rộng lắm nhưng không gian không bị loãng.. Quán này thì chủ yếu là người nước ngoài ngồi nên ông và cáo cứ nói chuyện nhẹ nhàng, không ngại thiên hạ nhòm ngó.. lên đấy ông cầm 100k là nhoè nhoẹt, lấy giá một chai Ken ra làm mốc (17k thôi) từ đây ông có thể tính được giá cả..
    Thôi, nhân tính không bằng trời tính, chuyến này ra đi không biết thắng thua thế nào, có gì tầm này ngày mai sẽ rõ.. mà cũng có câu xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, ông yên chí diễn cho thật lòng, kiềm chế nói nhiều, như tôi nói ở trên đấy cởi nhiều, nhưng mở ít thôi..
    Lần nữa, chúc ông thành công, chờ tin thắng trận..
  4. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂi cô bâ hà nỏằTi này ai bỏÊo em là giai bỏằn anh yêu xong là vỏằât vào mỏằTt xó. Nhâ bỏằn anh lỏẵ ra là yêu cỏằc nhặng anh dek biỏt tỏĂi sao lúc cặỏằ>i xong gĂi rỏƠt lỏm nhỏằi nhâ. Còn cĂi vỏằƠ gà cỏằĐa em no biỏn vào rỏằông sÂu câng chỏằ? là luyỏằ?n thành cĂo thôi. Nó chặa ra chiỏn vỏằ>i em nên bỏằn anh tỏưp trung cho trỏưn chiân này trặỏằ>c. Nỏu em muỏằ'n dÂn tơnh 'ỏằ. xô sang 'ó hóng hỏằ>t xin mod 'ỏằ.i tên topic là "Làm sao cỏt tiỏt con gà" Hay "Gà luỏằTc chỏƠm muỏằ'i chanh"... cĂi gi 'ó 'ỏĂi loỏĂi nhặ vỏưy thơ sỏẵ ỏằ.n.
    Xúc than làm sao mà 'en tỏằ'i. Lao 'ỏằTng là vinh quang nghỏằ nào câng 'ặỏằÊc nhâ. ỏằz 'ỏằi thơ có ngặỏằi xúc trhan, ngặỏằi nhom lỏằưa, ngặỏằi nặỏằ>ng thỏằ<t chỏằâ. Cỏằâ theo em là công nhÂn nghành mỏằ cỏằĐa mơnh là thỏƠt nghiỏằ?p hỏt ah
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Ái chà,bécon ơi,câu này chụp mũ ghê hén???Tình hình con gà của bé con lặn nổi thế nào rồi mà sang đây góp vui thế.Ai lại đánh đồng con trai thế.Thử gặp mình xem,sẽ suy nghĩ khác ngay mà
    *Tiếp tục chuyện bác Ết Bi Âu nào:tinh thần bác đến đâu rồi?Mai có được nghỉ hay bác vẫn phải đi làm?Nếu phải đi làm thì cố gắng thu xếp công việc còn về sớm chuẩn bị tinh thần và súng ống đạn dược để chiều ra trậnAnh em trên này cũng hồi hộp như bác.Nào,có thể vẽ ra tình hinh cuộc hẹn thế này.
    5h kém 10'':HBO đã đứng đợi em ở Đài phun nước bờ Hồ(chỗ bon đua xe hay tụ tập lúc tối ấy,may mà giờ này là buổi chiều)
    5h10'':tèn tén ten,em phóng xe đến và ko quên nở 1 nụ cười thiên thần:"Ông đợi tôi lâu chưa?Xin lỗi tôi có chút viêc nên đến hơi muộn".HBO cười tươi:ko sao,tôi mới đến đợi thôi.
    5h15'':HBO dẫn em đi ăn uống đâu đấy...
    .........
    hix,đoạn sau phức tạp quá,em chịu chả viết được kịch bản nữa rồi.Đợi tình hình bác HBO báo cáo vậy.
    tuy nhiên em có thể viết được đoạn kết
    tối:HBO đưa em về và ko quên hẹn em buổi khác đi chơi tiếp,em thẹn thùng thỏ thẻ nhận lời:"dạ vâng,tuần sau lại đi chơi nữa nhé!"he he
    23h00'' trên ttvn:HBO mời toàn bộ anh em sáng Chủ nhật đi làm chầu cafe hay trà đá gì đấy ăn mừng chiến thắng đồng thời nghĩ phương án tiếp tục để chiến đấu.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 24/03/2006
  6. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh quá, bị xổ mũi, kổng luyện thể lực nữa, mò xuống ngồi tâm sự với các bác vậy.
    Chiều nay sư huynh nhà em đi công tác về, lão ấy mời bạn bè đến nhà nhậu, em cũng tham gia tý cho xôm. Thấy tụi bạn lão kể chuyện đi săn cáo mà mắc cười quá. Lão nào cũng kể chiến tích bị cáo nó oánh cho u đầu mẻ trán. Có con cáo đã bị thịt rồi vậy mà 5,6 năm giời sau nó phục hồi chức năng quay lại cắn. Nói chung là các bố ấy cũng kể nhiều chuyện hay.
    Ngày mai em phải cày kiếm thêm mớ rau ở cơ quan đến trưa mất. Vất vả lắm các bác ạ.
    Chả biết sau này các chị cáo có thông cảm cho không, hay là chỉ vớ vỉn rồi chê lương tụi gà thấp &lt; 2 triệu, và đá đít thằng em dại này 3 lần như ở topic gì thì chết.
    Rồi lại đến khốn khổ khốn nạn khi thất tình. ờ mà em thấy có cái topic này cũng hay hay. Mai kia có chia tay thì lôi ra bảo, đấy nhé anh là anh yêu em nhiều lắm đấy nhé, em có yêu lại anh nữa không thì bảo, không anh cho cả tụi gà đồng bọn anh vào bêu rếu em vô tình, phụ bạc.
    Thôi em làm lon bò húc bồi dưỡng sức khoẻ rồi đi ngủ đây.
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    THC có vấn đề về đầu óc àh. TÌnh thì đang đẹp mà đã nghĩ đến những ngày đau khổ là thế nào nhẩy. Anh đoán là chú chuẩn bị tinh thần đi là vừa quả này yêu là cưới đấy không chạy được nữa đâu.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Gà của ấy nó dùng tào ngầm lặn mất hút rồi, vào cũng không biết tư vấn như thế nào,chẳng nhẽ lại khuyên ấy dùng rada dò tàu à?Còn bác truyền hình cáp này đang giai đoạn máu lửa.Nên mọi người cũng nhiệt tình hơn.
    Đầu voi đuôi chuột đỡ hơn là đầu chuột đuôi chuôt nhỉ? Vả lại mình cũng đâu có biết bác HBO như thế nào đâu. Cứ chờ xem đã.
    @HBO: em thấy bác cứ dùng nước hoa, miễn là đứng cách bác 1/2 mét không nghe mùi là đuợc. Em thích đàn ông thơm tho, mà đa số các chị gái khác cũng thế
  9. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Buổi truyền hình trực tiếp bộ phim: Cáo và Gà sẽ bắt đầu công chiếu lúc 6h. Mời các bạn đón xem.
    Anh em nào có mặt ở các điểm chiếu phim, yêu cầu xem bí mật. sau đó chiếu lại cho các anh em khác xem..
    Chúc chú hbo thắng trận chở về, để anh em còn tư vấn cho cách "How to xúc than". chứ không thì phải xem phim chán.
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chúc may mắn ,HBO !

Chia sẻ trang này