1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin nói rõ cho cả nhà biết là em ko phải là chị Q của anh HBO.Em đang còn đi học.
    Thứ hai là em ko ở VN,em vừa dậy thôi đã vội vã mò vào đây ngóng tin anh HBO đây.
    Thứ ba là em tạm có ý kiến là CÓ NHIỀU TRIỂN VỌNG ! Em phải đọc kỹ lại và suy nghĩ đã trước khi trả lời.
    Vậy anh HBO nên VUI đi
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt rồi đấy.Cũng không hẳn là chú Cáp bị em nó bắt bài đâu,mà tình hình là sức 2 bên có vẻ 50-50.Chú Cáp tiếp tới là không được dục tốc bất đạt,sốt sắng với em í quá.Phải đặt mình ngược lại vào vị trí của em kia.Phải kiêu kiêu mới được,em kia sẽ băn khoăn và chủ động gọi điện,nt rủ chú đi chơi...hoặc tâm sự với chú ngay.Chiến đấu khi đó sẽ dễ dàng hơn cho chú nhiều!Cố lên chú nhé.
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thì ví dụ thế.Đề phòng giúp bác HBO, em này đến lạ
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu cẩn thận, sau này về nó xỏ mũi cậu dắt đi. Quên con cáo này đi, thế nào nó cũng phải à ơi lại với cậu. Nó vẫn đang nợ cậu mà. Chủ nợ phải vênh lên chút chứ
  5. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào HBO_ESPN_CNN gì đó!
    Tớ hôm nay mới đọc bài của cậu, say sưa đọc như là đang ăn dưa ý. Phải nói là con đường cách mạng sao lắm chông gai quá, trông cậu mà ngẫm đến tớ, bây giờ vẫn lủi thủi đi về, chẳng có niềm hy vọng nào như cậu cả. Cậu vẫn tràn trề hy vọng đấy, nhưng con cáo của cậu đúng là cao thủ cô đơn không thấy bóng: Nó ma mãnh, quỷ quyệt, gian ác thật, tuy nhiên chớ có nản mà phải trường kỳ kháng chiến. Tớ nghĩ là nó đã biết tỏng mấy miếng võ của cậu và mấy anh giai trên này bày cho cậu rồi. Vì thế cậu nên áp dụng câu: Tùy cơ ứng biến, quan trọng là mình phải thể hiện được sự chân thành của mình. Cô nàng của cậu theo tớ nó thích cậu nhưng nó vẫn phải à ơi, ỡm ờ chán để thử thách cậu. Cậu không nghe câu Trải qua 81 kiếp nạn tu thành chính quả à, còn xanh và non lắm!!!
    Hãy cố lên, tất cả vì sự nghiệp cưa gái của cánh đàn ông chúng ta. Tặng cậu bài thơ hay cho nó thêm ý chí chiến đấu.
    --------------------------------------------------------------------
    Gió cuốn trôi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu cả một đời bôn ba lặng lẽ
    Mà không giữ được tri kỷ hồng nhan
    Thề dù có nắm cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngợp nỗi nhớ thương
    Cái khó nhất ở trên đời là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Tấn công nhiều, tạo ra nhiều cơ hội mà không dứt điểm được thì cũng chả đi đến đâu các chú ạ. Đội Brazil khác đội Việt Nam cũng ở mỗi cái chỗ "tận dụng được cơ hội" thôi.
  7. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Em cũng fan như anh đây mà.Đừng LƯỜI nữa đọc lại cái bài em viết cách đây mấy trang đi. Đừng làm anh HBO phân tâm chứ lỵ.
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hì, tui mới đọc trang đầu với trang cuối của câu chuyện này. Tui cũng gà chẳng kém bác này, đã từng thất bại nhưng người ta có câu : cờ ngoài bài trong. Chỉ xin góp ý đôi lời :
    - Bác này nếu muốn tương lai sáng sủa thì nên hạn chế trong việc tìm cách trả miếng đối thủ. Cáo dù sao cũng là con gái, có đặc tính là nói nhiều và nghe ít mà ông lại tìm cách móc lốp lại con nhà người ta từng câu từng chữ làm gì. Đối đáp kiểu bác quarker chỉ dành cho những ai có nhiều điểm kinh nghiệm thôi
    - Trong những trường hợp đi xe máy mà ra ngoại ô như bác, nên tìm cách mang theo cai đinh ( để làm gì thì bác cứ suy luận ra thôi ) Nhớ làm việc đó chỗ nào gần nơi vá xe nhá, ko là cuốc bộ mệt lắm
    - Cuối cùng là cung hỷ cho buổi đầu thành công. Đừng nhắn tin lại cho cáo. Hãy chờ tin nhắn của cáo. Nhớ phịa ra lí do là đi mưa về nên bị cảm ----->
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trận này thế là cũng ác liệt rồi. Nhưng đừng có nản, cơ hội vẫn còn, cửa vào chung kết còn sáng. Theo anh nhận định thì chú cáo này đúng là nhiều kinh nghiệm hơn chú espn, biết kiểm soát thế trận, đưa đẩy đúng lúc và ra đòn cũng đúng lúc. Nói không ngoa thì nàng của chú cũng thuộc hạng cao tay ấn. Con trai mà không quyết đoán, không mạnh mẽ gặp những nương này dễ bị xỏ mũi lắm. Chú nên cẩn thận xem xét vấn đề trên khía cạnh khác.
    @ Quacker hôm nay mới thấy đại cao thủ xuất hiện, chắc mọi khi toàn anh hùng núp, phán một câu rất dớ dẩn như đúng rồi. Nói thật với bác, bác tuy có công với anh em trên này thật, nhưng gần đây bác yếu lắm rồi, lúc nào cũng chỉ thôi tìm em khác, khóc lóc gì, không ăn thua đâu. Tư tưởng của bác cần xem lại nhé, thua ngay từ đầu rồi đó.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chú THC có cần tớ kể cho những tình huống lần 2,3 đến.....lần n sẽ có thể như thế nào không?? Hồi trước tôi cũng từng yêu 1 người giống hệt thế này, cả tuổi tác, tính tình, đến tận sơ yếu lý lịch!
    Những cuộc đi chơi, làm quen, nói chuyện, suy nghĩ đấu trí như những gì cậu đã làm từ đầu đến giờ sẽ rất vui khi sau này cậu nhớ lại!! Thật sự lúc đầu tôi không biết khi đi cưa mục đích của cậu thế nào nhưng bây giờ có thể khẳng định đó là 1 tình cảm chân thành, trong sáng và nghiêm túc đấy chứ? Mfà những gì cậu đạt được ở buổi đi chơi đầu tiên là khá thành công rồi!!Cảm giác mệt óc, hoang mang buổi đầu cũng là chuyện bình thường thôi, cậu hãy tâm niệm chiến thắng ở phía chân trời xa, chỉ hy vọng "ánh sáng" chiến thắng của cậu sẽ không phải là cái đèn sắp hết pin ở cuối đường hầm!!!
    @PS:Công nhận cậu này viết hay, tả chuyện khéo nhở làm mình nhớ lại kỷ niệm xưa thật!!! Lâu lắm rồi mình cũng quên những tiểu tiết như thế bàt
    " ...... toe toét cười. Ôi chao ôi, con tim em rụng như lá lìa cành, nàng đẹp và duyên khủng khiếp. Nàng ăn mặc cũng tuyệt vời quá đi, nhẹ nhàng mà không diêm dúa, gọn nhẹ năng động mà cộng kín đáo cao sang. Thèm rỏ cả rãi các bác ạ, chỉ muốn nhào dzô cắn 1 cái.........em sướng thượng hết cả lên, người cứ như bồng bềnh trên mây, tý nữa thì bắn cả ấy ra ngoài ...hê hê.."
    Chỉ có mấy chuyện cuối cùng muốn nhắn cậu ESPN là nên thoải mái và bình tính hơn trong những làn sau mà thôi (mà cậu cũng khá bình tĩnh đợt vừa rồi đấy chứ nhỉ??) Cứ ngẫm nghĩ lại cô nàng tuổi tác, hình thức và công việc thế nào thì đừng có hoảng mấy vụ "nắn gân" "khícg tướng" như chuyện "ông bạn cũ", "nghiêm mặt lạnh lùng"....... không cần biết thật giả thế nào nhưng đó là những cái rất bình thường, khi yêu thì phải sống được với "nó", đừng có "....thấy tủi thân cho cái kiếp con giai ... " làm gì!!! Mà cố gắng giảm bớt tật "móc lốp" ở giai đoạn đầu, sau này thân mật thì có thể chứ mới đầu nên cố gắng giảm ở mức tối thiểu!!!
    Tất cả đều mong chiến thắng của cậu!!

Chia sẻ trang này