1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhắc nhở chú Gà thêm 1 điều. Dù tình huống nào xảy ra cũng phải nhớ với em Cáo này, được thì tốt, ko được cũng chả sao vì tớ thấy em nó cũng similar với mấy đứa nhảm nhí tớ gặp, nhảm nhí quá nên sau cùng vớ phải 1 tay chẳng vừa, rồi hối hận.
    No matter what happened, mình cũng có giá trị của mình. Con Cáo này 82 mà còn trẻ con quá, chẳng hay ho gì đâu.
     
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Mất niê?m tin va? ta?i năng quá, cố lên
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 26/03/2006
  3. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em có suy nghĩ thế này làng xem có gì sai ko nhé.Nhất là các chị em.

    Đúng như sự mong mỏi và phán đoán của cả làng ( nhiều đầu rõ ràng hơn 1), em thấy anh HBO xuất quân trận đầu như thế là quá hoàng tráng(Tặng hoa này -ôm hôn thì để dành chị Q nhé) .
    Tại vì :
    -Chị Q là ng tử tế ( hope so),có học,thông minh...ắt ko dễ dãi làm việc hạ giá là đi chơi ,lại chung áo mưa với 1 ng mà chị ấy ko có ý đồ gì nghiêm túc
    -Chị ấy đã chuyện trò với anh rất nhiều mà ko chán,kể cả nhg chuyện nhà hộ sinh...
    -Chị ấy nói còn nợ ông,để lần khác...là có mong muốn gặp anh nưã.
    Rút k/n : trong buổi ấy anh có 1 câu hớ hênh như mọi ng đã nói là "thế cô cũng thuộc loại..."...rất là quáng gà nhé ! Nếu nói là : nhưng thật sự N thấy Q rất thông minh (anh nghĩ thật thế cơ mà) thì em nghĩ hay hơn. Có sao khen vậy có bốc lên đâu mà sợ.Chỉ nên phản ứng khi cảm thấy danh dự bị xúc phạm thôi.Tuy nhiên chắc chị ấy hiểu cái lúng túng của anh và ko giận.

    Ở tuổi 23-24 như chị ấy thì cũng không phải già cả gì mà nhiều anh bảo cuống lên.Nhất là gái VN mà xinh xinh thì trẻ lâu lắm.Nhưng đã có công ăn việc làm 1-2 năm thì cũng đến lúc phải nghĩ chuyện lấy chồng.Cho nên em nghĩ rằng chị ấy quen anh với 1 ý định nghiêm túc đấy.Nhưng mới 1 tháng làm sao hiểu con ng anh là ntn ? Chị ấy phải tìm hiểu anh thêm,phải tiếp xúc nhiều với anh hơn,thậm chí với gia đình anh,bạn bè anh...để hiểu rõ có thể trao thân gửi phận ko ?Đừng nóng ruột,thất vọng,hối thúc.Kể cả chị ấy có kể ra bao nhiêu chàng theo đuổi,thậm chí kể cả là suýt nhận lời ( em ví dụ thế nhé) ai nữa cũng cứ kiên nhẫn mà nghe,đừng bật lò so kiểu "sao không yêu" làm gì.Một là ng ta muốn cho anh thấy rằng tôi ko phải của bỏ đi,nhưng cái này mới là chính : đấy bao nhiêu ng thế mà tôi lại chọn anh !!! Nếu chị ấy có kể vì sao chị ấy ko chọn các anh kia , anh nhớ mà tránh nhé.Tuyệt đối ko tỏ ra bi quan cho là mình kém bọn họ.Vì anh có lợi thế là:
    -Yêu nồng nhiệt ,và chân thành ( 1 lần là cưới),trai tân() chưa yêu lần nào()
    -Trẻ tuổi,thông minh,có nghề nghiệp ổn định,đẹp trai,hót hay(như chị ấy nói),nhưng hót vừa thôi,con gái sợ đàn ông nói lắm.Nhiều ông đi tán cứ im thì lì thịt lịt lại được việc mới chết đấy.Chị em cho là đáng tin cậy mà().
    -Chịu khó học hành nâng cao trình độ,chăm chỉ làm việc---> cố gắng tiến thủ
    -Gia đình tốt (liêm khiết),có gien học hành
    Nếu xét các tiêu chuẩn của phái nữ thì chị ấy cũng tương đương anh thôi,chả có gì bi quan "ăn mày tình yêu " cả???Có thể gia đình chị ấy giầu hơn gia đình anh một chút,đừng lăn tăn cái chuyện PHÙ DU ấy(nhất là ở VN chuyện giầu nghèo lại càng phù du),ngày xưa học ở Ams thì cũng no pro,ra đời mới biết who is who.Khối gì ng có biết Ams là gì đâu mà vẫn ngon.Vả lại những ng còn trẻ không bao giờ nên nghĩ mình sẽ nghèo.Con đường rộng mở và có rất nhiều cơ hội.Còn nữa, nhiều nhà khá giả lại rất cần chàng rể tử tế, không lừa đảo con gái họ.Chứ lạng quạng vớ ông rể đào mỏ thì ngu si lắm thay.
    Cho nên em chắc làng thấy anh chị đẹp đôi mà sốt sắng xe duyên.Anh cứ tự tin vào.Ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm chị ấy : Có khoẻ không,mọi viẹc thế nào,hôm nào N có thể gặp Q ...chứ sao lại như bác nào bảo là lờ đi, lại còn cáo ốm vì đi chơi mưa nữa thì có mà kém quá à...đi mưa tý mà đã ốm thì thanh niên hoi à?
    Hôm nay em rất cố gắng suy nghĩ về việc này nhưng mới ra bằng ấy ý thôi. Các chị nào đã có gia đình cho lời khuyên giúp anh HBO đi.

  4. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa hộ em cái bài pot trùng trên cái.Thanks
  6. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À em vừa đọc các lời khuyên của Mod Vyhuynh. Đúng nhưng có hơi pha chút tức giận . Ở VN nó khác ở Mỹ chị à, nó lại cứ hơi vòng vèo 1 tý mới khổ chứ.Vả lại chị Q ấy không khoe học Ams
    là giỏi,mà nhiều đứa ngu là cũng khá biết mình biết người.Câu này chính xác, nhất là gái Anh văn thì có thể giỏi Anh và xã hội chứ toán và tự nhiên cũng nhiều đứa í ẹ lắm .Tất nhiên trong cách nói năng của chị ấy cũng hơi ... căng thật ,nhưng chắc là vì mới quen đó thôi.Chắc HBO ko dại gì lao vào một mẹ lấc cấc tôm cá đúng ko ?
  7. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    à đúng như chị Vy nói , có cô nàng phải khóc vì như này : khi cả 2 cùng DH thì cô có ở DH danh giá hơn tý , được anh kia yêu tưởng mình cao xa, làm mình làm mẩy, nhà lại hơi giầu hơn tý,nên bố mẹ cũng chê chàng SV chưa có tiền đồ...Ai dè đùng cái chàng ta lại được học bổng vù sang Mỹ , học giỏi ở Mỹ cũng toàn A ,tiền đồ sáng rừng rực...mới chết cô em chứ lỵ,quay ra năn nỉ thì chàng đã cho tình yêu đi Văn Điển rồi...
    Chết chết nói lắm quá
  8. banlamco

    banlamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của VyHuynh băn khoăn chả biết cái đoạn bôi vàng thế nào, chả biết mấy tay chẳng vừa là người như thế nào
    Vyhuynh nói đúng đó, cô bạn 82 của bác trẻ con thực đấy, tớ nghĩ cô ấy khéo còn ko biết làm sao để có người yêu cơ, chỉ từ chối là giỏi thôi. Đây là đặc điểm chung của những cô gái thông minh và ngoan quá Bản thân cô ấy cũng cần phải thay đổi <có ai có thể tư vấn đường hướng thay đổi cho cô nàng này ko nhỉ>
    Mà có bác bảo cô ấy sợ ăn xong rồi bị HBO tranh thủ. Nhưng tớ nói thật, có vào ăn đi chăng nữa thì HBO cũng chả chạm được vào cô ấy đâu, cô ấy đủ khôn để làm bác HBO mất điện tại chỗ
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu này mà sốt sắng, săn đón là sa lầy không còn lối thoát đấy. Nhưng mà nếu làm ngơ, chịu không được thì cũng nên tìm cách răn đe con cáo đấy một chút cho nó bớt lời.
    Ví dụ, huyên thuyên rằng có con em họ nó cũng giống bà, nói năng thông minh lắm nhg mà hễ đi chơi với anh nào chỉ được một thời gian là lại thôi, chẳng hiểu sao. Dạo này nó bớt lời lại kiếm được một thằng tử tế, vân vân, đại loại la ba hoa đê. Xong rồi tán tụng con Cáo của chú nói nhiều, nói tốt, có vẻ thông minh lắm, rất hợp với tôi. Nó về nhà khác phải suy nghĩ (nó ngu ngu mới tỏ ra thông minh như thế ).
    Cậu cứ phải lựa cách rèn giũa nó vào, không thì cậu với nó chỉ có làm bạn được thôi. Hơn nữa, phải để cho nó uyển chuyển, lựa lời với cậu, sợ cậu bỏ rơi nó . Phải để cho nó háo thắng ít thôi, nhưng ham muốn sở hữu thì nhiều, rõ chưa. Hy vọng mọi người không phải tư vấn cho cậu làm sao để thoát Cáo
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nóng nảy quá, hỏng việc . Em này sẽ không bao giờ dám khoe explicitly như thế đâu. Theo tớ, cáo này theo phong cách gái Bắc Việt kinh điển, tức là cứ phải vòng vèo và kiên nhẫn 1 chút.
    Còn tớ, tớ chỉ xem topic của bác này vì bác í viết hay quá thôi, chứ theo kinh nghiệm ít ỏi của tớ thì 80% là kết thúc có hậu cho bác espn-bbc (loại trừ những thay đổi quá bất ngờ). Về chuyện của bác í, dù sao giai đoạn này là giai đoạn rất lãng mạn của chuyện tình cảm (nếu không muốn nói là lãng mạn nhất), nên em kia (và rất nhiều em khác) thích kéo dài nó ra 1 chút cũng là điều dễ hiểu.
    Khen thế thôi chứ bác th cáp đừng tự mãn nhá, nếu không là xuống phong độ ngay.
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 26/03/2006

Chia sẻ trang này