1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mình đồng ý với ý kiến của cậu. Cáo của chú em này phải nói là mẫu con gái HàNội kinh điển mới đúng.
    Vyhuynh nói em đó nhảm nhí thì không phải. Tình yêu nó phải thế, chứ ngay một phát bảo 1 là một, 2 là hai, không yêu trả dép bố về thì chả có chút lãng mạng nào cả, giống style của châu Âu, Bắc Mĩ hơn.
    Dù không biết espn sau này ra sao nhưng chú em nên cảm ơn cuộc đời đã cho cậu những giây phút thế này. Tình cảm của chú và cô cáo rất trong sáng, anh cảm thấy thế mặc dù lời nói của 2 người cứ như đánh nhau tới nơi.
    Nhiều anh chị em đã phân tích chi tiết rồi, do đó không thể nói hơn được nữa.
    Nhưng còn 1 điều anh thấy rất làm lạ là văn phong đậm vẻ hài hước của chú này giống giống một người mà lâu lâu không thấy xuất hiện trên đây. Các cao thủ thì đã ít nhiều xuất hiện rồi còn lại vài người là vắng bóng.
    Do thời gian này anh cũng dỗi hơi nên tìm hiểu kĩ về chú em một chút.
    Các bác nhà ta thử vào xem lại 1 số link này xem, nghe rất phảng phất đó, từ lối trình bày đến một số ngôn từ đưọc sử dụng.
    http://www3.ttvnol.com/tvty/645564/trang-10.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/tvty/645564/trang-9.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/tvty/645564/trang-7.ttvn
    Nếu không nhầm thì chính là hắn, 1 con sói đội lốt gà đã từng góp mặt trong topic " How to cưa đổ " của Quacker
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 26/03/2006
  2. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thế cả nhà nghĩ bác truyền hình cáp post lên đây là bác ý gà thật à? Nhỡ đây là cú Uyên ương cước của Gà chọi thì sao
    Nếu chị Q. của bác truyền hình cáp vào đây thì em nghĩ chị nên đồng ý anh gà truyền hình cáp đi thôi. Một người rất vui vẻ, chân thành lại rất nghiêm túc không dễ kiếm đâu. Em ủng hộ anh chị cả 2 tay 3 chân, ấy quên, 2 chân
    Gửi bác truyền hình cáp:
    Em thấy bác vui tính thật, "tắm rửa hài cốt","xúc than" của bác làm em buồn cười vỡ bụng, nhiều lúc lại nghĩ giá chiến dịch của bác mà kết thúc sớm thì em cũng hơi buồn
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác TH cáp đến đâu rồi,chiến thuật tiếp theo là gì ?
    Em thấy giọng văn của bác hay đấy.GIờ tiếp tục truờng chinh thôi chứ.Anh em trên này mỗi người 1 ý kiến,bác phải chọn lọc và áp dụng bằng phong cách của chính mình.Ai cũng bảo bác sắp thành công rồi.Bác cứ nghĩ đấy là động lực để tiếp tục chiến đấu.Đường dài mới biết ngựa hay mà.Cứ kiên trì nhưng cũng phải cho em cáo thấy cái "giá" của mình.Thỉnh thoảng phớt 1 tí,thỉnh thoảng lại quan tâm chăm sóc...
    Hờ hờ,nếu bác là cái bác www gi đó thì cũng chả sao.Bác đã mang lại cho anh em những giây phút thoải mái,cười vỡ bụng,thêm yêu đời và thực ra cũng là học tập được cách cưa gái,không theo kiểu How to cưa đổ của bác Quác(dạo này mất tích,thỉnh thoảng vào đây phán 1 câu như đúng rồi,chả có ý kiến mịa gì cả)
    Như bác nào nói đấy:"Cưa gái là làm cho mình hoàn thiện hơn"em thấy đúng đấy,cưa nhưng mà phải để sao cho em ý thấy mình là người em ý thấy cần thiết thực sự,thực sự bị chinh phục bởi bản lĩnh và phong cách của mình,bác ạ.
    Mà người ta bảo,tỉnh chỉ đẹp khi tình còn dang dở,quá đúng!Bác không thấy giai đoạn này rất đẹp sao?Hồi hộp,vui sướng,mong ngóng,trông chờ xen lẫn buồn,tức,hoang mang....nhiều cảm xúc thế còn gì.Em cáo cũng như bác thôi,cũng những cảm xúc đấy.Vì vậy em nghĩ bác đừng có nản chí,chiến đấu tiếp đê.Ai lại để topic này die sớm thì chán lắm.Chưa có topic nào số trang lại tăng nhanh như topic của bác.Hình như cái topic How to cưa đổ của bác Quác đôi lúc số trang cũng ko tăng nhanh lắm đâuĐến em beconhanoi con ghen tị với topic của bác mà.
    ---->Tóm lại : bác phải TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU.chúc bác thành công và có dịp bác và em cáo ra mắt anh em trên này.Anh em mong chờ ngày đấy
  4. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói , bác HBO vẫn chưa toại nguyện là vì bác cũng cáo quá, kệ mother nó, cứ nói chuyện lịch sự với Cáo cần cóc gì phải đáp trả, her là jì mà mình phải tốn chất xám để móc với chả lốp. Bác nói chưa yêu bao giờ thì cứ giả bộ ngây thơ như đang học mẫu giáo đi , bác có bớt đẹp trai n thông minh đâu mà thiệt . Dù sao vẫn cần những người như bác đi trước dò mìn, anh em gà chúng em cảm ơn bác nhiệt liệt.
    Cá độ tập 2:
    HBO nắm tay cáo, 1: 2 .
    HBO động chạm vòng 1 của cáo , 1:20
    HBO động chạm vòng 2 .............. , 1:2
    HBO động chạm vòng 3 .............. , 1: 20
    HBO đóng Bản năng gốc với cáo , 1:200 .
    Cáo chủ động hôn HBO , 1:10
    Cáo chủ động đòi đóng Bản năng gốc với HBO , 1: 2000 ( tỉ lệ này sẽ thay đổi theo time) Cong !
  5. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này là bịa ra 1:1,5
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đã có quá nhiều ý kiến ý cò của đ/c đồng đội đóng góp cho chú espn_hbo nên anh chỉ phát biểu ngắn gọn một vài dòng:
    1- Không có gì là nhục cả.
    2- Bước đầu như thế cũng tạm xem là có chút ít thành tựu: em gái chịu ngồi chung xe với chú em, kể chuyện tắm mưa cỡi truồng như thế cũng tạm ổn...
    3- Chú espn_hbo và em gái nói chuyện với nhau đôi khi căng thẳng về câu từ giống họp QH quá (mất lãng mạn): việc này nên nghiêm túc kiểm điểm và sớm khắc phục trong thời gian tới.
    4- Trong buổi đi chơi em gái đã tính toán trước cả rồi.
    5- Đã có một sự nhằm lẫn (hun hít, bẻ chân - bẻ tay, xúc than, bùm bum..), theo các thống kê cho thấy: đối với một em gái được dán nhãn "đàng hoàng, nghiêm túc" thì thời gian tối thiểu tính từ lúc chấp nhận tình cảm đến lúc đưa lên giường là 7 ngày.
    6- Không được nóng mặt, không săn đón, không ầu ơ: vì hiện tại em gái nó đã hiểu rõ tấm "lòng" của chú, biết chú muốn gì và thèm cái gì rồi.
    Trường hợp đau lòng nhất em nó muốn đùa cợt tấm "trân tình" của chú thì đó là sự nhẫn tâm. Tạo cho người khác sự ảo giác, mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để người đó phải đuổi bắt, hi vọng, thèm thuồng chờ đợi là một hành động của... TỘI ÁC.
    Vì vậy trong thời gian này chú em espn_hbo hãy vô tư ăn, ngủ, tập tạ, học tập và làm việc cho thật tốt. Mọi việc cứ để diễn ra bình thường.. Bỏ ngay tư tưởng vật vã, chán nản, thất bại, nhược tiểu.. em gái sẽ là của chú nếu nó hiểu rõ giá trị "thặng dư" của chú so với những thằng khác.
  7. muathuchoem

    muathuchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác THC, đừng nản bác à khả năng thành công rất cao.
    Chúc bác từ giờ tới 30-4 giải phóng đồn địch.
  8. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Mất một hôm ngủ vùi vì mệt quá. Tối qua đầu đau như búa bổ. Sang nay lại dậy sớm đi có chút chuyện gia đình, giờmới vào đọc tất cả các bài góp ý của các bác. Các bác mất công mất sức vì vụ em quá, toàn những ý kiến tâm huyết thế này biết lấy gì cảm tạ bây giờ. Vote * thì em sẽ vote từ từ, chắc cũng mệt chả kém gì chuyện đi cưa của em.
    Nói thật em thật sự xúc động đó, tình cảm và sự hỗ trợ của các bác đối với em lớn lao như trời như biển, còn hơn gấp vạn lần tụi bạn quỉ xa tăng của em ngoài kia.
    Em update tình hình luôn là hiện nay vẫn chưa có tin tức gì. 1 là chị cao cũng đang sướng âm ỉ, 2 là chị ta cũng mắc bận công chuyện... và dù lý do nào đi chăng nữa, em thực hiện theo lời khuyên của đa số các cao thủ trong box là "giả chết bắt quạ". Đợi mấy hôm nữa em sẽ chiến tiếp. Liều chết đánh đến cùng.
    Có gì sẽ thông báo tình hình cho toàn thể anh em chị chiến hửu sau.
    Mà bác abc000 sao lại bảo em là bịa nhỉ ? Thôi đúng rồi, em bịa thì cũng chỉ bịa từ bịa ngữ cho nó văn vẻ, thơ phú dễ đọc dễ nghe, dễ lọt tai, chứ còn chi tiết thì em xin thề có Chúa chứng dám là thật 100%.
    Hôm nay. em chỉ post thế này thôi, thời gian còn phải đi cày cuốc tý, kiếm chút đỉnh, đổi con bạch mã, chứ hôm qua về nó bị bệnh dái dắt, khổ thế cơ.
    (à quên, bác alex nhớ điều tra được gì thì báo ngay cho em nhé, Q chỉ 1 chữ cái trong tên đệm của nàng thôi, chứ em dại gì mà viết đúng tên của nàng, ngộ nhỡ bạn bè nàng biết được thông báo cho nàng chui vào đây đọc thì bỏ mịa. Mà hôm qua ngu quá viết hết 1 số thông tin đời tư của tụi em ra rồi, vụ này mà vỡ lở thì .... ).
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Ồ, còn 1 chuyện nữa mà chưa nhắc đến. Bác ro ma no vic ông chủ của chelse có bảo em là phải cưa liền 1 lúc 2,3 em. Nói thật, em là chơi với các chị em gái hơi bị nhiều, vui vẻ vô tư , với lại mình đứng đắn, nên các chị em cũng quý, biết tính em đây yêu là chung thuỷ, là đầu là cuối, nên các chị em, cho rằng thế là ngu, là ngố, loại con giai thế hết thời rồi, và sợ ràng buộc nên chẳng chấp em bao giờ.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    HÔm qua tớ viết 1 bài nhưng kô gửi được, lười kô viết nữa nhưng cũng kô có ai nhắc nữa là cậu quên kô nói sau buổi đi chơi cũng rất vui (kô cần chờ em kia giả bộ) và HẸN 1 NGÀY ĐẸP TRỜI GẦN ĐÂY sẽ đi chơi hoặc làm cái gì chung tiếp. Muộn mất 1 ngày rồi nói cái này ra giờ e hơi chối nhưng thôi, tập nói chuyện thêm 1 tý vậy, cố gắng nói chuyện dăm ba phút thôi chứ đừng có thành cuộc buôn chuyện đường dài!! Chiến dịch tiếp theo thì nhiều người nói rồi, mà ES¨PN gà cáo mia gì đâu, nhưng cũng như mọi người, chẳng ai muốn topic này phải chết cả.
    @Nếu ESPN là ông anh 3www thì chắc biết em rồi, báo cáo tình hình vật vã hồi trước cũng vì 1 phần chuyện nó khá đẹp, đẹp không khác mấy chuyện ESPN kể....đọc mấy bài này mới sống lại những kỷ niệm cũ!!!!!! Nhưng mà thôi, đẹp kiểu gì thì what done is done!!!

Chia sẻ trang này