1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Thông tin nóng hổi đây các bác oi.
    Lúc sáng nay em đang ngồi ngâm kíu võ lâm trong topic các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng. Thì phát hiện, cô nàng online với Status : Mưa, buồn quá.
    Em cuống cuồng cả lên, nhịn không nổi đành nhẩy vào hi, với helo loạn xị ngầu. May mắn thay cô nàng nhận ra nick của em và có trả lời. Qua mấy câu xã giao, em gõ là : Sao status nghe sến thế. Em ấy trả lời " viết thế để còn tán trai chứ".
    (nghe hấp hẫn không các bác, em tưởng tượng như là nó đang định tán mình ấy)
    Tuy vậy, em vẫn bình tĩnh viết tiếp " Hôm nay tâm trạng thế, ở trong lớp Q, cá tính lắm cơ mà."
    Chẳng hiểu sao nó lại trả lời đúng ý em thế " Thế cá tính thì không được buồn sao ?"
    Đúng phán đoán của em, em phang luôn cho 1 câu " ờ hờ, thế thì tâm trạng thật rùi"
    Lập tức cô nàng biết 1 chữ rất to " Ối bà con ơi, tôi bị lừa"
    Và có vẻ cay cú em lắm, từ đó em cầm trịch được nội dung chat chít.
    Có 1 đoạn này nữa, nó bảo em là đang ngủ thì đó điện thaọi gọi làm nó tỉnh giấc, làm hỏng mất giấc mơ đẹp"
    Em vu vơ hỏi " Thế cậu mơ thấy gì vậy ?"
    Cô ta reply " mơ thấy hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón"
    (Không biết mình có phải hoàng tử cưỡi bạch mã không, vì em đi xe MAX trắng các bác ạ.)
    Vậy em đang phân vân không biết ý nó là thế nào ? Các bác giải thích dùm em cái. Em đang loạn hết cả lên đây nè, mà chưa dám manh động.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái bài trên.
    Bạch mã hòang tử bây giờ là đi xe 4 bánh màu trắng kia. Tiêu anh òi.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại mãi em cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của cái đoạn đối thoại ở trên là gì. Rồi "bạch mã hoàng tử" mà bác liên tưởng được là đang nói đến bác vì bác đi MAX trắng thì em cũng rất ư là khâm phục cái trí tưởng tượng của bác.
  4. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ko cưa đổ thì giới thiệu cho tớ nhé , chúc ông bạn thành công
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của gà bao giờ cũng hài huớc buồn cuời... relax thật đấy... Lâu rồi chẳng có anh nào cưa mình cả... cũng hơi nhàm chán thật hic hic
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Hàng hoá ế ẩm thì phải đốt vía các cô các chú ạ.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Giật mình...May quá..Ko phải
  8. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú làm anh sặc cười vì thấy zui zui.Kể ra con cáo này cũng không khó chinh phục đâu vì theo như chú kể anh thấy chú đang có chút lợi thế nhưng fải luôn cẩn thận vì ngày nay cáo rất tinh khôn. Đôi lúc anh cũng tưởng tóm được cáo rồi nhưng nghĩ kĩ lại vẫn thấy cáo lởn vởn chưa chịu khuất fục. Bản thân họ nhà cáo lúc nào cũng đòi làm bạn rồi bảo cái gì đến cũng sẽ đến, lúc đó họ nhà cáo dễ đang không để tâm vào mấy chuyện tình củm hoặc đang fân vân chọn gà. Nói chung anh khuyên chú nên rủ cáo đi chơi. Cứ mấy chiêu cơ bản mà xài. Còn chiêu độc thì chú fải tự nghĩ ra.Mà sắp tới 8.3 rồi, nếu chú không ngại thì dậy sớm mua hoa rồi tặng cho cáo khi cáo vừa ngủ dậy.
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Trước hết, xin chân thành cám ơn các bác đã quan tâm chuyện của em và đã cho em những lời khuyên.
    Nhưng đêm nay em lại mất ngủ các bác ah.
    Tối qua, em chẳng làm ăn được gì cả, nghĩ miên man không biết nó có thích mình không, rồi không hiểu sao nó lại nói những câu ẩn ý như thế, v.v.. rồi liệu em có nên phát động cuộc tổng tấn công chơi bài ngửa để nhanh chóng rõ ràng vấn đề.
    Em sợ nhất là chẳng may, lỡ mồm nói ra lời yêu mà nó lại bảo "chúng mình làm bạn nhé" thì đời em coi như đã nhận 1 vòng hoa trắng. HÍc híc híc.
    Bác quacker, bác vuitinh ơi, bác vô hình ơi, bác ư gì gì ơi v.v, các bác lão luyện giang hồ, cho em lời khuyên đi.
    Chuyện nó lại diễn biến thế này rồi.
    Tối nay mưa phùn, em đi học, đang mua cái kẹo cao su ăn cho thơm miệng để tý nữa ngồi học có nói chuyện với cô nàng thì mồm miệng nó đỡ hôi, bỗng em thấy nàng phóng xe vào gửi.
    Mẹ khiếp, nàng đi con Piagio mà em thì các bác biết rồi đó, cưõi con bạch mã đểu (có chết em không cơ chứ).
    Nhưng dù sao đường đường là nam nhi lại sợ cái phù du ấy à. Em vẫn gọi ầm lên "Q ơi, đi học sớm thế"
    Nàng cười, chu choa, xinh quá. Em run lẩy bẩy, chẳng biết nói gì, gượng lắm em chạy ra gần nàng vừa đi vừa mới thốt ra được 1 câu ngu như bò " Ăn kẹo caosukhông ?"
    Nàng nhoẻ miệng cười rõ duyên vậy mà làm em chết điếng " Cảm ơn N, tớ không bị thúi miệng" Ặc ặc ặc...
    Đau quá, đau quá.
    Chắc thấy em đần thối ra, nàng lại cười cười bảo "Hôm nay, đợi mãi mà chả thấy hoàng tử bạch mã đến đón gì cả, tụt hết cả hứng"
    Ối trời, em như người từ cõi chết trở về, lại le te vẫy đuôi, lè lưỡi, bụng thầm nghĩ hình như ý nàng bảo mình buổi sau đến đón nàng đi học thì phải.
    Nhưng mà thưa các bác, em tỉnh lắm, em thừa biết là nó đang xỏ mũi em, đang nâng em lên rồi đặt em xuống đây. (Có đúng không hả các bác.)
    Các bác biết em trả lời thế nào không ? Em bảo cho chết, chẳng có hoàng tử nào đâu, may ra có cóc nhái ruồi muỗi nó đến đón cô. Hô hô.
    Em thấy hắn cười khẩy không nói gì. Vào lớp em cũng không thèm ngồi cạnh nàng nữa mà ngồi với mấy đứa bạn đàn sáo cho đến hết buổi rồi ai về nhà nấy, chẳng nói câu nào thêm.
    Được espn_hbo sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 28/02/2006
  10. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    CCâu chuyện của cậu này hay thật đấy! Không ngờ để cưa được một cô gái lại fải khổ vậy sao? Cố gắng cho đến fút chót bạn nhé!

Chia sẻ trang này