1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cáo vào đây thì lo gì. Áp dụng binh pháp " Hư là thực, thực là hư, hư hư thực thực"
    Đc Espn cứ lên đây bàn bạc, lúc áp dụng thì cứ tuỳ cơ ứng biến, có thể làm ngược lại ------> Cáo sẽ nghĩ là " Theo kịch bản thì chỗ này phải thế này, sao bây giờ con gà này lại làm khác nhỉ"
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chiến thuật nói 1 đằng làm 1 nẻo, trên bảo dưới làm khác nó ăn vào máu của Việt Nam mình rồi còn gì!!
    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 28/03/2006
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    He he, có câu chuyện vui :
    Người Mỹ sợ nhất người Nhật vì người Nhật không nói mà làm
    Người Nhật sợ nhất người Trung quốc vì người Trung quốc đã nói là làm
    Người Trung Quốc sợ nhất người Việt Nam vì người VN nói 1 đằng làm 1 nẻo
  4. kasim

    kasim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chú gà ết_bi_o vẫn còn gà lắm, chưa khá lên được, chiến thuật mới của chú có fần hơi sai rùi đó.
    Chú nghĩ rằng con cáo này đã bén mùi chú đến mức nào rồi, đã đến mức nó chỉ ăn được thịt chú thôi chưa? hay là còn rất nhiều con gà khác cho nó xơi??? Nhất là lũ cáo... tuổi chó thì gian xảo cực kỳ (a đã có lúc bị mấy con cáo tuổi này nó săn ), đến cái tuổi này thì cũng ra trường đi làm được 2 năm rùi mà vẫn chưa có gì thì a ko thể tin được nếu là thật thì chỉ có 1 trong những trường hợp sau:
    1 là đầu óc có vấn đề
    2 là xấu
    3 là đã có vấn đề với...đàn gà trước đó
    4 là đang vờn, tìm gà phù hợp trong đủ loại gà tây gà ta gà tây ban nha gà thổ nhĩ kì ....
    Đối với con cáo này a có thể cam đoan với chú là 50% rơi vào trường hợp 3 và 50% còn lại... rơi vào trường hợp 4.
    Tuy nhiên, nghe câu truyện chú kể thì đúng là chú cũng đang có lợi thế giữa đủ loại gà đấy, nhưng chiến thuật vừa rồi là hơi sai lầm (a ko dám khẳng định là quá sai lầm, vì tình cảm nó có lắm đường nhiều lối lắm).
    Để anh phân tích cho chú nghe nhé: Khi chú tấn công để giành chiến thắng chú fải nắm chắc tam tài tức là thiên - địa -nhân, khi nào chú thấy đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hoà thì hãy tấn công dứt điểm. Về 2 yếu tố thiên và địa thì chú là người trong cuộc thì chú fải biết lúc nào là thích hợp, còn về nhân - tức là con cáo kia - nó cũng thích mùi chú rùi nhưng chưa phải là nghiện mùi chú đâu. Do vậy chú không nên dùng chiêu "giả chết, bốc mùi thúi để nhử cáo" vào lúc này, anh nói ko nên dùng vào lúc này chứ ko fải ko dùng. Đúng ra hôm đó khi để em về chú nên tỏ ra hơi tiếc vì đang đi vui, muốn rủ e ăn uống gì đấy vì đi cả chiều chắc e đói (tỏ thái độ quan tâm đến em một tí), thôi e bận thì để dịp khác vậy và hãy nhìn vào mắt e nở một nụ cười nhẹ nhàng (trên phân, rất cao thượng). Sau đó tối về trước khi đi ngủ gọi điện cho e một chút, nói chuyện tỏ ý buổi đi chơi đầu tiên rất vui và chúc e ngủ ngon... Thế có fải tốt hơn và gây ấn tượng với e hơn ko? Đằng này chú về nhà... giả chết, ko thèm quan tâm j đến con người ta ngay sau buổi đi chơi đầu tiên thì còn lâu nhé.
    Còn về chiêu "giả chết" thì a sẽ hướng dẫn chú nên sử dụng vào lúc nào nhé. Ngày xưa khi học sinh học lớp 8, chúng ta đã học về phản xạ có điều kiện và phản xạ ko điều kiện đúng ko? Và có một thí nghiệm về một con chó (ko fải cáo tuổi chó nhé ), cứ khi nào con chó ăn thì bật đèn, khi nào tắt đèn thì ko cho nó ăn nữa... cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Rồi sau đó họ làm ngược lại thì khi bật đèn con chó cuống lên đòi ăn, còn khi tắt đèn có cho nó ăn nó cũng chẳng thèm. Vậy là người ta đã tập cho con chó từ phản xạ có điều kiện thành phản xạ ko điều kiện.
    Đấy, chú phải làm con cáo kia như con chó ấy (chít, đừng hiểu sai ý nhé), phải huấn luyện cho nó có phản xạ ko điều kiện thì lúc đó chú mới dùng đến chiêu giả "chết được" . Cho nên a khuyên chú từ tối mai hãy gọi điện cho e để thăm hỏi, nói chuyện vu vơ cũng được rồi chúc em ngủ ngon, nhớ là nên gọi vào một khoảng giờ nhất định để tạo phản xạ cho cáo (theo a nghĩ thì nên gọi khoản 11h là hợp lý, muộn quá thì e và nhà e đi ngủ và gọi muộn quá cũng mất lịch sự, Còn sớm quá thì nhỡ e hay đi vắng). Một thời gian sau khi chú đã tập cho cáo thành phản xạ ko điều rùi thì chú hãy "giả chết" nhé, lúc đấy thì có mà cáo cuống lên tìm chú, chú muốn "chết êm đềm" cũng ko được ý chứ .
    Và cuối cùng a kể cho chú nghe một câu chuyện... ngày xửa ngày xưa... có một con gà đi săn một con cáo, gà ta rất hay hỏi tư vấn của đồng đội để bàn tính đường đi nước bước. Nhưng rất ko may, con cáo kia lại có một cái gương thần nên mặc dù nó đã cáo nay lại càng... cáo hơn vì biết hết đường đi nước bước của gà. Tuy nhiên, cáo cũng thấy được sự quyết tâm và... tình cảm của gà nên nó biết rằng trước sau gì nó cũng bị gà làm thịt thôi. Nhưng nó luôn mong muốn và tự hỏi rằng: gà ơi sao ngươi cứ thích đi săn như vậy? Sao ngươi ko quyết tâm thu phục thuần hoá ta bằng trái tim của ngươi, bằng tình cảm chân thành của ngươi? thì có fải là ta... đã cho mi ăn thịt lâu rùi ko? Gà ơi là ...Gà...
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh Kasim nói đúng lắm.
    Đừng giả chết bây giờ ko thì chết thật đấy.
    Cũng nên tỉnh táo 1 chút : anh cũng phải điều tra về chị ấy để tránh 50% của phương án 3 như anh Kasim nói.
    Mong cho anh mọi việc đều như ý
  6. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Sáng đọc 3 trang. Tối đọc nốt 30 trang. Giờ em buồn ngủ quá
    Nếu cáo nhà bác mò vào đây rồi thì tình hình sẽ rất thú vị đấy nhỉ. Chơi bài ngửa vẫn thắng mới là cao thủ. Bác lên đời gà chọi ngon lành
    Super HOT TOPIC
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Anh Kasim nói đúng đó, chú ESPN nên nghe, mà cân nhắc tôi cũng có nhắc mấy lần đến điểm này rồi nhưng kô thấy mấy ai hưởng ứng, giờ mới kiếm đưọc đồng chí Kasim!! Chú ESPN nên biết mình là ai mới hành động phù hợp, không nên quá tự tin! Chú mới chỉ đạt được việc gây dựng niềm tin và ý nghĩ "thỉnh thoảng rủ anh gà này đi chơi lòng vòng cũng được" thôi chứ em cáo vẫn chưa "say" gì chú cả đâu. Mà giả sử cáo nhà ta có say chú thì chắc chắn sẽ chủ động tạo cơ hội cho chú xực từ sớm và sẽ không có những câu hỏi của chú hồi trước là "em phải làm gì bây giờ" đâu! Hôm nọ mới "đá hoà" thôi nên không thể đối xử như "ông lớn chơi trên sân nhà được". Đi chơi xong rồi thì nhất thiết phải gọi, đó là phép lịch sự tối thiểu, nhưng KHỒNG ĐƯỢC đắm đuối mê muội nói chuyện lâu để biến thành "bạn tâm sự", 2-3 phút là max, là phải "thăng" rồi! Còn chiêu luyện tập phản xạ vô điều kiện nếu thành công thì cực hiệu nghiệm nhưng cực khó chứ không đơn giản đâu.
    Bây giờ tôi nghĩ bộ Tham muu nên họp xem có kế nào để espn nói chuyện với con cáo bây giờ, lỡ mất dịp đi về nói chuyện điện thoại hẹn buôỉ sau vào 1 ngày gần đây, đến tận hôm nay chú espn mới gọi điện cho em nó tức là chú đã bị "hạ mã" ở thế yếu gọi trước khi em nó gọi rồi, (mà tôi cũng chẳng tin em cáo sẽ gọi lại vì bữa vừa rồi đâu, trừ phi chú Espn nợ tiền em nó!)!phải có sách lược để không bị lép vế cũng là 1 chuyện khó đấy!!
    Tuy khó nhưng xét cho cùng vẫn chưa có gì là nan giải cả, tuy nhiên việc quan trọng chú Espn phải làm là HÀNH ĐỘNG gấp chứ đừng ngồi ì ra đó nữa,(tân trang chuẩn bị con ĐỊch lư cho những đợt sau cũng được rồi) tuyệt đối đừng có "ôm cây đợi thỏ" nữa, vận may không mấy khi đến lần thứ 2 đâu!! Cơ hội trước mắt không được để lỡ!

    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 28/03/2006
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    THì đang định đổi xe thì hỏi thăm Cáo về vụ xe cộ thôi, hôm trước được đi xe của Cáo cả buổi rồi còn gì nữa, không có cảm nhận gì ah.
    Mà con Cáo vào đây mà rung rinh cho cả làng biết là Cáo dại rồi. Bây giờ sẽ là kiểu chơi biến hoá chứ không bài bản như trước nữa. Hay ! . Mà mọi người có võ nào hay thì PM nhé, đừng có đưa lên đây lại vẽ đường cho hươu chạy, không con này chạy thì con khác chạy, đừng có dại, hehe.
    Liên tưởng thấy 2 anh chị gặp nhau, mặt thì thơn thớt nói cười, trong bụng thì ........... . Trời đã sinh Du rùi, sao còn sinh Lượng nữa . Chiến đến cùng đi chú em.
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi các bác ơi.Em thấy cứ từ từ rồi hẵng "quạt mo" cho bác Cáp tiếp.Bây giờ chưa có gì, nói nhìu quá,e rằng...nó loãng đi với bác Cáp. Với lại "phong thanh tai vách mạch rừng", từ từ đã các bác ạ.Bác Cáp cần, "hội đồng" sẽ ra tay sau.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 28/03/2006
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chết chết,lộ hàng rồi.Anh em thì không sao,riêng bác HBO chú ý,không nhắc gì đến than củi nữa nhé.Bác cứ ngâm cứu chiến thuệt đi,rồi đưa ra bàn bạc trước đại hội đồng LHQ.he he.Cố lên bác,đừng lấy cai ngày nào làm mốc cả.Như thế chịu sức ép ghê lắm,ga` như anh em mình,hix,cứ bình tĩnh mà tiến thôi.

Chia sẻ trang này