1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thế nào thì bác Quarker nói luôn đi
    Đi viện vì cảm lạnh
    Được ten_khong_quan_trong sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 28/03/2006
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chết chết, tưởng có cao kiến gì hoá ra quácker càng ngày càng tái gà. Nói năng nhảm nhỉ, xui dại con nhà người ta.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Anh Quark ơi, có người dùng rồi nhưng vô tác dụng!! Bọn cáo này trái tim sắt đá làm gì có chuyện động lòng trắc ẩn cho loài gà trống choai tội nghiệp bao giờ!!
    Thấy đồng chí TKCM nói chí lý lắm, đó là cách có thể áp dụng cho "trận đấu thứ hai" của gà và cáo! Chỉ có mỗi tội tôi khuyên không nên dùng các hình thức "Sến" siếc gì cả, tôi biết gái rất thích hoa nhưng ngoài mấy ngày trọng đại như ngày lễ(8/3), SN, ngày tốt nghiệp(qua rồi) hoặc trúng thầu thì còn đưọc chứ ở VN khi không ầm ầm bưng hoa đến là sai lầm đấy! Bây giờ ủng hộ chú THC nên tới nhà nàng, bắt đầu cuộc tổng chiến dịch "cưa cả nhà" cũng là 1 hướng, tạo hậu phương vững chắc cho những đợt tấn công sau. Tôi chỉ nghĩ được mấy cái tiểu tiết như: Hôm nay Lyon-AC thì đến cà khịa cá độ với cụ ông; tán cụ bà khoa nấu ăn (tiện nay bưng cái gì thức ăn đến cho cụ bà nấu), tán cú vọ cho ít quà vặt để nó đỡ soi mói những lần sau; thủ sẵn cục xương để cho cả con chó nhà nàng nữa, lần sau mình đến con chó còn hò hởi đón mừng chứ không chạy ra cắn trộm. (Hồi trước tôi cũng thử chiêu này suýt thành công nhưng chỉ do lỡ lời khi con chó cô nàng chạy ra rối ríu vẫy đuôi lại buông 1 câu "Chủ tớ khôn như nhau, thấy cậu đến là vẫy đuôi mừng rối rít"); cô nàng thì tặng đĩa nhạc (nhưng đừng có là đĩa nhạc do cậu burn ra, nhất thiết phải qua cửa hàng băng đĩa để mua chứ tặng đĩa tự ghi là quá "nghĩa lộ", con cáo sợ lại cong đuôi phòng thủ đấy) hoặc sách tiếng Anh (cáo nào có vẻ thông minh 1 tý thường cũng chăm đọc sách, nhất là cô nàng cũng không quá dốt nát, dân CA cũ mà). Mặc dù nhiều cao thủ sẽ phản đối quan điểm "ra mắt cơ quan chủ quản" trước khi hôn (chú ESPN vẫn chưa hôn em cáo thì phải) nhưng thống kê cho thấy mối quan hệ thường vững vàng hơn khi qua được "chiến dịch" này. Tại sao? Vì làm thế có phần nào đó đẩy nàng cáo vào tình thế "đã rồi", hai cụ thấy thằng bé tuy còn nghèo những "ngon" và "khoẻ", vui tính, có chí tiến thủ sẽ hỏi cáo về quan hệ 2 đứa, dù nàng cáo có gật đầu hay chối đây đổi thì chú ESPN nghiễm nhiên có 1 góc nào đó trong trí nhớ các cụ, cô nàng có thể hoặc tưng tức hoặc thích thích hoặc cả 2 chứ sẽ không ghét chú ESPN khi bị 2 cụ thẩm vấn , con cú vọ bị "hối lộ" sẽ bớt xoi mói, biết đâu lại moi ra được nhiều chuyện quá khứ của nàng cáo hoặc nó có thể làm tay trong cản phá các chú "Bật Mã Ôn" khác cũng muốn đến thăm đại bản doanh, đi cưa nàng, lợi ích con chó thì nói bên trên rồi. Đại khái cái này làm 1-2 buổi là được, cũng không khó lắm( thậm chí đây là đòn dễ nhất trong công nghệ cưa xẻ ấy chứ) nhưng tính hiệu quả cao phết!!!
    Còn chuyện rủ nàng đi chơi bữa sau thì cần "cao kiến" thêm nữa của thiên hạ trong này. Tôi thì thấy nên có con "Đích lư" xong đã rồi dễ ăn nói rủ đi hơn.
    @Vy: Không nên bỏ cái topic này vào box thảo luận, chuyện này hoàn toàn bình thường, có gì quá mà phải giấu diếm như mèo giấu c. làmlàm gì đâu, phải để cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, suy xét đường đi nước bước mà còn học tập và chiêm nghiệm chứ!!

  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ghê quá, theo từng ngày số trang tăng lên theo cấp số cộng, tăng vùn vụt, đọc ko kịp.
  5. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ý bác Quarker là sau 2 tuần mà vẫn vậy thì tôt nhất là luợn đi chỗ khác tìm em cáo nào thơm tho hơn mà xẻ thịt. Bác quác chỉ nói quá lên thế thôi mọi người phải hiểu cái bản chất chứ.
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em "Khu trọng yếu" ơi, anh GĂ 'Ăy, biết danh em lĂ cao thủ trong nĂy r"i nhưng sao khĂng chi hỏi 'ến thĂ khĂng thf nhắc chuy?n cũ 'ược! Thời 'ại thĂng tin kỹ thuật s' ầm ầm, chuy?n 5s trư>c 'Ă thĂnh "l
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ah, tớ vỡ ra rồi, cám ơn Fio!! Tuy không nên đặt hạn định cho bản thân nhưng ít ra phải làm tất cả những gì phải làm thì hẵng rút lui chứ? Quan trọng bây giờ phải thực hiện để sau này lỡ có chuyện gì còn ngẩng cao đầu mà rút lui chứ cúp đuôi chạy mất thì nhục nhã lắm mà tinh thần tình cảm lại bị thương tổn nữa! Nhắc lại tiêu chí cho cả nhà là phải làm thế nào để nghiêm túc, vui vẻ, không sến, yêu chứ không phải đi van xin tình cảm.
    [beige]Càng ngày càng căm bọn cáo![/beige]
  8. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú này phải chịu khó động não đi chứ cứ hơi tí lại phát biểu nhăng cuội thế này dân nó cười cho.
  9. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hihi em thấy nhiều khi như anh nào ở trên nói ,phải đánh vào đồn địch thôi bác ESPN .Uhm ,Teppy kể hai câu chuyện này ,bác xem ứng dụng được ko nhé .
    Câu chuyện 1,có 1anh đang nhăm nhe tấn công 1 nàng .Nhưng oái ăm chị ấy rất xinh và kiêu nữa,vệ tinh bao quang vô số .Nên anh ấy chẳng nói chẳng rằng ,vẫn năng đến nhà chị ấy chơi nhưng viện cớ đến chơi với em trai của chị ấy .Chị ấy ko hiểu sao có tên kia có mò đến nhà mình ,ko tán ko lăn tăn gì cả (mà chị ý biết anh ta thích mình roài đó nhé )dù cứ ngồi đó chơi với thằng em roài quan sát mấy tên kia. Cậu em khoái anh chàng này ra trò ,nên vừa kiêm gián điệp ,vừa đuổi hết càc anh vệ tinh kia giùm anh này .Dưới sự tác động của cậu em ,và khả năng kiên trì của anh ấy ,chị kia đổ cái rụp
    Câu chuyện 2 là cách ba của bạn em tán đổ mẹ nó.Nó bảo mẹ nó trước hoa khôi ,bao anh theo .So với các anh đấy thì ba nó ko đẹp trai lại ko gia thế bằng .Ba nó chả nói gì ,cứ lầm lầm lì lì ,cứ hay đến nhà giúp đỡ bà ngoại nó ,khi thì sửa nhà khi thì bổ củi.Cứ có anh nào đến lúc ba nó đang ở đấy ,ba nó bỏ ra ngoài bổ củi8D] cho mẹ nó nói chuyện .Ba ngoại nó quý ba nó nên khen suốt ,dần dần mẹ nó thấy ba nó cũng hay hay ,roài đổ cái rụp lúc nào ko hay
    Hihi nhiều khi ngay trong đồn địch ta làm tìm được đồng minh đây bác ạ .Dù gì đi nữa cứ cố hết mình thử xem sao ,lúc đó nếu ko đc cũng chẳng cần tiếc
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 29/03/2006
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng rất đúng đó các bác ạ .Có lần em đã nói chắc chả ai để ý : nhiều anh đến nhà ng ta cứ lặng im thì lì thịt lịt lại được việc.Tất nhiên ko phải im như thóc đâu.Nhưng em bảo đảm các anh đến nhà ng ta ai càng nổ càng thua.

Chia sẻ trang này