1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ơ cái con gà này. Hôm nay anh đi dọc từ sông Đà trên Sơn Tây về sông Hồng Hà Nội đấy. Phong cảnh hơi bị đẹp. Tình hình cuối tuần nắng ấm ông truyền hình cáp rủ em ý đi chộp ảnh đê. Hỏi mấy anh thợ ảnh ấy, Hà Nội nhiều góc đẹp lắm. Đoạn đê sông Đuống có cái cổng làng cổ trông hay vật. Ngồi tâm sự cũng khoái nữa. Các đôi hòm hòm rồi toàn ra đấy phịch nhau
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mới quen mà dẫn ng ta ra đấy ngồi lẫn lộn à ?Em mà thế nhất định sẽ nghĩ là gớm ông này sao biết những chỗ này nhỉ ?Hay đã ra đây ...gì gì...rồi ? Tốt nhất là rủ chị ấy vào những chỗ sáng sủa rõ ràng đã,khi nào đã yêu rồi thì đến chỗ kín đáo chưa muộn.
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ở gần hồ Trúc Bạch có cái quán cafe gì ấy. Toàn các đôi trung niên, bồ bịch ra đấy ngồi thôi. Ổn không ?
  4. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ,chưa đâu đến đâu cả ,mà các bác đã bảo bác ESPN đi vào góc tối roài ,đầu óc cứ nghĩ đến xúc than ,ko khéo khi gặp chị Cáo ,ESPN lại thành con gà như hình dưới ấy
    [​IMG]

    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 29/03/2006
  5. Romeo_Palomino

    Romeo_Palomino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ơ cái con gà này. Hôm nay anh đi dọc từ sông Đà trên Sơn Tây về sông Hồng Hà Nội đấy. Phong cảnh hơi bị đẹp. Tình hình cuối tuần nắng ấm ông truyền hình cáp rủ em ý đi chộp ảnh đê. Hỏi mấy anh thợ ảnh ấy, Hà Nội nhiều góc đẹp lắm. Đoạn đê sông Đuống có cái cổng làng cổ trông hay vật. Ngồi tâm sự cũng khoái nữa. Các đôi hòm hòm rồi toàn ra đấy phịch nhau
    [/quote]
    Bác cứ nói đùa thời tiết sao được lúc nắng lúc mưa nhỡ lúc đấy mưa thì tèo , mà bác THC nhà ta chưa đến lúc thân đến nỗi rủ được cáo đến chỗ bác chỉ đâu nhé ,chứ đừng nói đến chuyện chộp ảnh . Theo em nghĩ bác Cáp nên dẫn cáo đến chỗ nào nó lịch sự một chút như café điểm hẹn ở Hàng trống em thấy quán đấy phù hợp lắm
    @caube : chỗ của bác nói chỉ khi nào bác Cáp nhà ta hạ gục được cáo thôi bác ạ . chứ bây giờ chưa có gì dẫn đến đấy thì có mà loạn ạ .
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thế thì tốt nhất là chăm đến nhà vào. tưởng là mới quen, chưa biết nhà chứ biết rồi thì sang cắm cọc ở đấy đi
    chứ kéo nhau ra quán ngồi, tâm sự khó lắm. dễ nói chuyện kiểu cách ,lịch thiệp quá.
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, công việc bận quá không vào nhòm ngó chú em HBO, chú làm ăn như thế chết người ta. Thường thường tán gái ý, sau khi đi chơi về, thường phải nhắn lại ngay cho đối phương: rằng thì là, anh đã về đến nhà bình an vô sự, rằng thì là anh vừa mới xa em đã thấy nhớ. Còn cái nhà chú, im thin thít như thịt nấu...cao thế thì....Bác nào nói, giai đoạn này nó phải thế? cơ khổ cho chú em? hiện nay em Cáo nhà ta cũng biết rõ cái "chân tình" của chú, chỉ mong chú thể hiện cái "chân" đó ra, thì chú thụt cnb mất. Tụt mất cả 1 cơ hội hay. Thôi, mắng chú thế, rút kinh nghiệm em Cáo khác . Bây giờ giúp chú tí cho giống anh giống em.Mấy ngày vừa qua, chú không liên lạc với em cáo, chắc cũng liên lạc chút ít, em ý có biết nhà chú không? biết chỗ chú làm không? chú phải contact lại ngay với em. Ngay sau khi đọc bài này nhá, nhưng tránh cái giờ mà em đang ở 1 trong các giai đoạn "Tứ Khoái". Bản thân chú thì cũng nhanh mồm nhanh mép nên cũng chẳng cần phải hướng dẫn cho chú lý do. Nếu là anh anh sẽ làm thế này: Gọi đến nhà nàng, nàng sẽ hỏi linh tinh 1 hồi...sau đó anh nói, từ sau cái hôm anh đưa em về ý, anh ốm mãi (ốm tương tứ chứ ốm gì), chẳng làm được việc gì? rồi sau đó tùy tình hình mà thổ lộ cái chân tình.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Biết em cáo vào trong này. Anh em mình cứ coi như không biết nhá. Sợ gì cáo, Biết rõ đường đi nước bước của chú: có khi cáo còn nói: Thôi, Gà anh không phải làm bước 3-4-5 nữa. Làm bước cuối cho Cáo em xem nào. Thế có phải là hay không? .
    Chúc chú em thành công.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, tính tụi em nó ngu ngu từ bé nên mấy câu tư vấn đa nghĩa, kết quả đúng thì vỗ tay khen hay, sai thì được thể nói đè vào nó không thấm được đâu. Bác đừng dùng cái kiểu nói thánh phán thơ đề này nữa.
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1

    Các bác ạ, mặc dù đa số các bác khuyên em là phải ngay từ lúc này gọi điện hỏi thăm. Trong khi đó em lại đóng vai Trần Long Ẩn trong tiết mục anh hùng Núp dưói sự chỉ đạo nghệ thuật của thiểu số các bác theo trường phái Quách Huề (các bác còn nhớ anh Quách Huề, bố đẻ ra các loại bầu sô ca múa nhạc ngayf xưa không).
    Công nhận là khoác lên mình cái vai anh Long Ẩn thế này vất vả lắm các bác ơi. Chả biết dựa dẫm vào đâu, chỉ trông chờ vào con dế. Con dế lúc này quý hơn vàng, phải so sánh nó với bạch kim, đá quý, thuỷ ngân đỏ, kim cương mới hiểu được giá trị của nó. Cứ mỗi lần có tin nhắn là em nghẹn hết cả thở, ngồi trong lớp mà tay bút tay điện thoại, mơ màng nghĩ đến dáng kiều thơm sẽ gửi cho mình 1 dòng tin nhắn nhủ. Than ôi, 8h30 tối tan học rồi mà chẳng có 1 tin nhắn nào từ nàng. Mình em lại ủ rũ dắt bạch mã về liêu xiêu trên đường nhỏ, soi bóng mình mà thương cho dáng em gầy.
    Hic híc.. buồn lắm các bác ạ. Một phần vì nhiều tâm tư tình cảm dồn nén không thể thoát được ra ngoài, thứ nữa lại phải cố đóng cho tròn vai nên rất bức xức, khó chịu.... (mấy bác cùng cảnh ngộ ơi, chia buồn vơiiii )
    Lúc về qua đường Cổ Ngư, nhìn các đôi đèo nhau tình tứ, em nào em ấy mặt mày sáng ngời, ngồi áp chặt vào anh trai đằng trước, có đứa thậm chí còn hôn hít, em kìm không nổi, điên quá mò rút điện thoại ra gọi cho nàng. Em gọi vào số máy đã hơn 2 lần nhắn tin cho em, nó cho em nghe nhạc, mà lại bài "Tình là trò chơi" thế mới đau.
    Hết điên là đến tiết, em gọi tiếp tục gọi đến nhà nàng, sao chả ma nào nhấc máy thế này, thôi xong.. "
    " Dạ alo ạ, dạ ai đấy ạ ? ô đây rồi, ha ha em mừng quá " Chào em, Anh là N đây, cho anh gặp Q với " em thở gấp van xin.
    Và em nghe thấy giọng chua lòm của con bé em chì chiết rong máy "của chị đấyyyyyyyyyyy..." 1 lúc sau
    "Dạ alô ạ, ai đấy ạ ?"
    "Dạ, tôi đấy ạ, hì hì, tôi N đây ạ" em nhại giọng trêu
    " A, N à, có việc gì thế" nàng có vẻ vui vẻ
    " ừ nhỉ, việc gì nhỉ ?" em tiếp tục ...
    khè khè nói chung sau đó em hỏi thăm sức khoẻ chị cáo, bảo là định hỏi thăm luôn hôm sau nữa cơ với lý do sợ Q đi mưa hôm đó về bị cảm lại. Xong nàng bảo bây giờ mới hỏi thì người ta chết từ lâu rồi. Ặc ặc... Rồi em lấp liếm là mải cày cuốc, kiếm mớ rau, mớ tép để dành nâng đời Bạch Mã sau này còn được làm hoàng tử đi cứu công chúa. Cứ thế vui mồn tán ra tán vào mãi, chuyện nọ chuyện kia,
    ............
    Đột nhiên em nghe thấy tiếng nước chẩy tồ tồ.
    (bỏ mịa rồi chắc nàng đang tắm giặt gì đây)
    " Thôi công chúa cứ tắm đi " Em vừa nói vừa xót tiền điện thoại.
    " Ông này quá đáng, ...à mà ..."
    "thôi, chúc sạch sẽ, "
    "Thế nhé" em cụp máy. Cho nó cụt hứng.
    Các bác ạ, thực ra lúc nói chuyện em vẫn bị ức chế bởi 1 điều là không thể nói được tâm tình của mình.
    Vui vẻ mãi như thế này chả đi được đến đâu, như bác gì nói thì có khi thành bạn tâm giao thì bỏ mịa. Phải làm 1 cái gì khác lạ, có tính đột biến mới được. Nghĩ đi nghĩ lai em nẩy ra 1 ý là viết e mail. Vũ khí này có thể coi là 1 ám khí, thử dùng xem sao.
    Em nhẩm tính, từ giờ đến sáng mai còn trận Bác sê nô la, Ok thời gian còn dài đủ để đầu tư chất xám viết 1 bức thư. Các bác đừng tưởng là thư tỏ tình sên sến nhé, em chỉ đơn giản gọi nó là 1 tản văn . Cái này thuộc về sở trường của em, và đêm trước trận barca-benfica, em dùng tất cả nội lực của mình, thức thâu đêm, trau truốt từng câu từng chữ, cài cắm ý tứ đan xem để tạo ra 1 thứ văn điêu, văn ma, văn phò nịnh...
    ( Nội dung thì em không thể cho các biết được, ngượng và sợ các bác chê lắm. Em chỉ giới thiệu qua qua là nó rất tình cảm, trong đó em có ca ngợi cái duyên ngầm của người con gái, sự dịu dàng đằm thắm của cái tuổi 25, sự chín chắn của người đầy cá tính, tất nhiên phải đá đểu thêm tý khiêu kích, ngạo mạn chế diễu những kẻ kiêu căng như thế, nôm na là đừng tưởng thế đã là to nhé .v.v ,, nói chung là em không thể đánh giá được chất lượng của cái mail đó, vì văn của em từ trước tới nay cũng chỉ duy nhất 1 lần đạt điểm 7).
    ..............
    Sáng sớm em liều mạng gửi 1 tin nhắn vào số di động kia " Có thích chơi bài ngửa không ? vào check mail đi"
    u?c vyhuynh s?a vo 06:44 ngy 02/04/2006
  10. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác và hắn chơi bài hắn đã xoè hẳn bài ra cho bác xem bi giờ bác cứ thế mà ù thôi :D tức là Đến bước nắm tay nắm chân dứt điểm rồi đấy ạ :D lần sau đi chơi đừng đôi co gì với giặc nhé...thật nhẹ nhàng hiền lành dáng hình mang tâm sự một tí vào .... rồi thi triển Cầm Nã Thủ đi là vừa

Chia sẻ trang này