1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hihi, ko biết tư vấn. Chỉ biết ủng hộ cậu. và chờ kết quả tốt với cậu.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chết cười . Tình cảm cô cậu này hồn nhiên phết
  3. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tình hình ra sao rồi bác espn, mà bác bít đàn sáo thì sao ko đàn vài bài cho bé nghe, bảo đảm bác đi max chứ đi phuợng hoàng bé cũng đổ bác hết ;;)
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Sặc..sặc.chết mất.Nhưng mà đằng tớ là tớ đoán 2 người này sẽ có 1 kết có hậu.Cảm jác thế.
  5. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em tỉnh táo và hành động như thế là rất đúng! Cứ từ từ khoai mới nhừ chẳng đi đâu mà vội! Hãy là chính mình, mình có giá của mình, đừng để bọn con gái xỏ mũi! Tuyệt đối ko nói ra là em yêu nó, chẳng được gì mà còn làm nó kiêu căng hơn thêm thôi! Nhớ nhé!
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    ...Đối tượng của bác vẫn trong tầm kiểm soát....bác cứ bình tĩnh đừng nóng vội xe hỏng hết chuyện....Nói với bác thế nào để bác hiểu nhỉ...giá em là bác thì em cho em nó gục lâu rồi...Đã là con gái thì ai cũng vậy thôi...thích mẫu đàn ông galăng một chút, ăn nói duyên nhưng phải thông minh hóm hỉnh... Từ ngữ không cần trau truất quá nhưng nói phải khôn từ ngữ dùng phải đắt....những cái này thì cần vốn kiến thức xã hội khá khá đấy...
    ===>Bác có thể gây mâu thuẫn nho nhỏ để tiếp cận đối tượng và hiểu tính cách sở thích của đối tượng...hmmm...biết được món này thì bác đã ăn trên 50% rồi đấy....nhưng nhớ là mâu thuẫn văn minh lịch sư đấy nhé....Ah, bác thử rủ nàng đi uống nước xem sao....rủ khéo một chút nhé nhưng vẫn phải giữ cái Form ngang tàng CHẤT đàn ông đấy: VD...Này...tối nay XXX có một cái hẹn đúng không? Nàng sẽ ngây mặt ra và bảo là không(Nếu bảo có thì ..im lặng nhé...nghĩ chuyện jì nói típ đi)...khi đó U phải nói ngay ....XXX hẹn tối nay đi uống nước cùng mình mà....Hắn xẽ chối ngay....khi đó u nhỏ nhẹ mời....Nếu nàng cũng kết kết bạn thì oK ...nàng đi ngay....Việc típ theo là của U đây...
    =============================================
    .....Quyết định nhất là thời điểm tỏ tình. Phải chắc hơn 50% thành công thì hãy tiến hành. Nên thể hiện rằng bạn rất khác mọi hôm, căng thẳng và có tâm sự. Đối tượng hỏi, bạn hãy cười nhẹ và trả lời lấp lửng: Không có chuyện gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ thôi...
    Nếu đối tượng hỏi tiếp bạn đang nghĩ gì thì không nói, chỉ nhìn đối tượng và nở nụ cười mà bạn đã tập luyện trước. 15 phút sau, không gian chìm trong im lặng. Đừng nhìn đối tượng, hãy cố tỏ ra hồi hộp, như muốn nói mà không dám nói. Con gái tò mò sẽ gặng hỏi. Bạn hãy im lặng một lát, sau đó thở hắt, ngước mắt lên nhìn và thốt ra câu nói bạn đã nghĩ trước: Có điều này anh muốn nói, nhưng hãy hứa dù em có đồng ý hay không chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt... Dàn bài là thế ...kakkakakka.....nó chít là cái chắc...kakak
    Dùng sức nhàn rỗi để đánh kẻ nhọc mệt.
  7. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đúng là chú em này còn non nớt!!!!!!!!!!!! lại đây anh chỉ cho vài đường!!!!!!!!!! heeeeeeeee!!!!!!!!
    1 - cứ tỏ tình đi
    2- nếu nó thích chú thì tiếp tục ... còn ko thì kiếm em khác! thiếu gì em xinh đẹp ***y chứ!!!!!!!!!
    anh nói zậy đúng ko????????
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đã hun bao giờ đâu mà bit là ko thúi
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Các bác ủng hộ nhiệt thành và tận tình tư vấn khiến em hết sức xúc động, đồng thời củng cố thêm mấy phần phương châm, núi cao thì mặc núi cao nhưng lòng quyết tâm của em còn cao hơn núi.
    Ấy vậy mà em đang phân vân là sao hôm nay nó lại không đi học. Mất công em hộc tốc phóng từ chỗ làm về rõ sớm, đảo vào lớp thấy không có ai bèn ra quán nước trước cổng trường ngồi ngóng như ngóng cha mãi chả thấy nàng đâu.
    Chán quá em đi vào lớp, tự nhủ rằng chắc nàng bận roài.
    Ngồi học mà chả chữ nào vào đầu, mà cơ thể em nó tự suy nhược hay sao ấy, cứ chốc chốc nó lại bắt em thờ dài, làm mấy đứa con gái ngồi cạnh lấm lét cười.
    Chết chửa, người ngoài còn biết mà cười với nhau thì người trong cuộc chắc đọc thấy lòng dạ em mất.
    Nên nàng nghỉ học cũng vì thấy mùi ???
    Nghĩ cùng kì các bác ah, thời buổi kinh tế thị trường, con người 8X năng động, thông tin liên lạc tràn ngập khắp nơi nơi, ô thế mà cô nàng lại không dùng DĐ.
    (Vì mấy lần nói chuyện, nàng bảo không dùng cellphone, tuy không tin nhưng quả thật chẳng thấy rút máy ra bao giờ, không biết là chiêu gì đây ???)
    Em lú qúa rồi, phải phiền đến tài của các bác vậy.
  10. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú phải luôn tỏ ra lạnh lùng, băng giá chứ ai đời để người ngoài nhìn vào cũng nắm bắt được tâm trạng của chú thế bao giờ! Nhất lại là mấy em nữ nữa chứ! Bao công lao của chú lẫn của anh em trong đây biến thành công dã tràng hết cả!
    Mặc kệ đừng suy diễn linh tinh, thoải mái đê. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Em ý ko dùng di dộng thì càng tốt, đỡ tốn xiền ngu.

Chia sẻ trang này