1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thông thường thì mọi chuyện tc như của bác cáp nhà mình đến đây là trôi chảy, không có nhiều tình tiết éo le, cũng ko cần anh em tư vấn nhiều trong mục làm sao hạ gục đối phương, có lẽ vấn đề sắp tới là "làm sao cho Cáo sướng"
    Mà em thấy mấy trang này các bác cãi nhau mất hoà khí quá, nhạt bớt niềm vui thắng trận chung của bác Cáp nói riêng và anh em đội tư vấn nói chung.
    Lại làm vại bia cho hạ nhiệt nào
    ....... nhưng thường chẳng nói trước đc điều gì, em cũng hi vọng chuyện của bác Cáp lại có vài cái mấp mô nữa, vài cái vượt đèo hiểm trở để anh em tiếp tục theo dõi... và bình loạn
    Được kienvip sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 30/03/2006
  2. Romeo_Palomino

    Romeo_Palomino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác Cáp đâu rồi vào báo cáo tình hình cho anh em được biết đi chứ, hồi đầu thấy bác post chăm chỉ lắm mà ,sao bây giờ đi tầu ngầm lâu thế . hehe em thấy dạo này chủ đề bắt đầu loãng dần bởi vì gà sắp hạ được cáo rùi . Bây giờ chỉ còn chờ cái gật cái rụp của cáo nữa là ok .
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày không vào mà cãi vã nhiều quá.
    Chuyện của HBO mà các bác cứ bon chen. Ơ, nhà cửa gì mà vắng tanh vắng ngắt thế này. HBO đâu, Film đâu không chiếu. màn hình xanh lè xanh lẹt thế này? đấy, em nó bật đèn xanh rồi. Chú chỉ việc thể hiện bản lĩnh thôi. Cách xưng hô có thể chưa cần thay đổi. Giai đoạn đầu thì xưng hô kiểu gì cũng không quan trọng: Tôi, U, ông tôi, cô tôi có khi còn hay bằng mấy Anh Em. Quan tâm tới em nó. Anh bảo chú, cả 2 đều đi làm rồi, nên thời gian cũng không phải là nhiều. Như bác gì nói, mỗi ngày 5-15 phút là ổn. (thích nhất cái chiêu thức phản xạ có điều kiện, ngày xưa mình dùng mà không biết). Định kỳ 1 tuần, ít nhất 1 lần nhìn cái mặt nàng, Cáo không thích nợ nần mà, chú cứ cho vay thật lực.
    Nhắc lại lời các bác đi trước. Chú chăm sóc em nó 1-2-3 năm, em nó còn chăm sóc chú cả đời. Không thiệt. .
    Cố lên chú em.
    P/s: Các bác bớt nóng nhá. Toàn Kao thủ mà nóng nhanh thế?
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác THcáp chưa có thông tin gì mới à?anh em đói thông tin quá!
  5. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    chào các bác ạh, không phải em không post bài đâu, vì thứ nhất là em còn phải đi làm đồng, các bác thông cảm cho, em đang định mua ngựa ĐÍch Lư mà. Thứ 2 là em còn phải thu thập tin tức từ các bác, sau đó xử lý, rồi ra quyết định. Chứ hiện tại em có biết làm tiếp thế nào đâu. Sai 1 li đi 1 dặm ấy chẳng chơi.
    Thưa các bác, nhận được sự yểm trợ của các cao thủ ở đây thì không thể phủ nhận được mặt lợi hại của nóhế nhưng nhiều khi chính em lại bị tạo áp lực vì không biết đi theo lối nào. Giống như ở cơ quan em, hết thằng sếp nước ngoài, rồi sếp ta, sếp đại ca, sếp cây đa, cây đề... mỗi ông nói 1 kiểu chỉ chết cái tụi nhân viên như em, cho nên cứ phải lừa lựa mà làm. Đến khi áp dụng vào tình trường, em thấy đúng là phải quyết đoán thôi.
    Tất nhiên là chuyện của em chưa dừng hẳn ở đây đâu vì còn rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nhà em nghèo mà nhà nàng giầu. Em thì hiền lành, đôi khi nông nổi còn cáo ta đanh đá, nhìn xa trông rộng v.v... Vậy như theo suy nghĩ của em, nàng cũng còn cân nhắc lắm. Mình tuy chơi bài ngửa thật, nhưng chính vì cái thế yếu của mình mà thành ra bị kém cơ. Cáo nhà ta có thể bột phát tình cảm, về dài hạn nó nghĩ lại, trong khi em không làm được mấy cái gọi là công danh sự nghiệp như mấy bác nói ở trên thì cũng tự liều liệu mà rút.
    Cứ cho rằng mình đã có điều kiện cần rồi vậy điều kiện đủ đã có chưa ? Em lo là lo ở khoản đó. Vì vậy nhất định khi nào tiếp xúc với cáo, em sẽ tìm hiểu thêm xem tiêu chí của cáo thế nào.
    Update tình hình mới là chưa có gì đặc biệt. Em đã gọi điện cho cáo tối qua, nội dung trao đổi cũng bình thường thôi, không dám manh động. Tuy nhiên, cáo có nói rằng cuối tuần này k0 có chương trình gì. Do đó, em quyết định sẽ xuất quân lần thứ 2 chinh phạt.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ah,đã có tin tức rồi anh em ơi.
    Bác Cáp thế là đã suy nghĩ nhiều lắm rồi phải không?Bác đã phân tích tình hình đúng rồi đấy,giờ thấy bác có vẻ trầm tĩnh hơn ... Yêu thực sự rồi...Em nghĩ bác suy nghĩ đúng đấy.Giờ đã đến lúc phải chứng minh bản lĩnh đàn ông rồi bác.Như bác Roman nói đấy,đàn ông phải kiếm tiền để có thể lo cho gia đình,chắc bác đang phấn đấu khoản này.Bác cứ tham khảo ý kiến anh em trên này.Trên này mỗi người 1 ý,bác tham khảo và chọn lọc cho hợp với hoàn cảnh của mình...
    Thứ7 này lại xuất quân lần 2 àh bác.Lần này thì phải đạt được chút kết quả gì chứ nhỉ.Thế là cáo lại bật đèn xanh cho bác rồi...
    Chúc bác vui và thành công trong công cuộc cưa cáo.Mà cứ chậm mà chắc thôi bác ạh,không đi đâu mà vội cả.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 30/03/2006
  7. gonewithu

    gonewithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Em xin được nhắc bác Cáp một chi tiết nhỏ. Bác thử xem tuổi bác và em Cáo có hạp nhau hông? Nhiều em cáo già là hay lăn tăn mây khoản tuổi tác này lắm đấy.
    Ah, em cũng thử phân tích ý nghĩa những câu con gái nói chút. Có gì chưa đúng các cao thủ góp y dùm nhé.
    "4.At times, i do think of U". Có thể hiểu câu này là "I do think of U a lot".....
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù đ/c người SG dễ thương dạo này có một số biểu hiện xa rời quần chúng và hữu khuynh, phát ngôn đôi lúc mang hơi hám của vùng chợ Cầu Ông Lãnh.. có lẽ vì đ/c ấy bôn ba hải ngọai một thời gian dài nên không nắm được tình yêu đương trong nước, hàng ngày lại phải đau lòng rơi lệ kìm nén khi tận mục sở thị được cái sự "yêu" của bọn Tây dương nó nhanh chóng và tân tiến như thế nào.. nhưng một số ý kiến "chỉ đạo" của đ/c ấy cũng có phần dùng được.
    Đ/c espn_hbo đang nghĩ mình bị suy dinh dưỡng khi so bì với kẻ địch mập mạp hùng mạnh.. xin thưa với đ/c rằng "không có kẻ địch nào hùng mạnh" cả và thậm chí nó rất yếu ớt nếu ta biết "khai thác" ra tay đúng nơi "hiểm yếu". Với tâm lý suy dinh dưỡng khi đối đầu cùng kẻ địch mập mạp + với một chút kết quả nho nhỏ sẽ dẫn đến ý nghĩ tự mãn, lạc quan tiếu, tự tạc hình dựng tượng cho chính mình và đối thủ -> "Ta đã chiến thắng được một đế quốc to có vũ khí trang bị và tiềm lực kinh tế hơn hẳn.." nhưng hỡi ôi nhìn lại thì toàn di họa chiến tranh: ngựa xe rách nát, chất độc da cam... trong khi mục tiêu ban cao qúy "ăn ngon, không mặc quần áo" với kẻ địch thì chưa một lần được tận hưởng. Để rồi cuối cùng ngửa cổ lên trời mà thốt lên rằng "vâng.! tôi chiến với địch một cách trân tình và trong sáng, tôi không hối hận mặc dù chưa hưởng được thành quả.. lỗi của tôi là thiếu kiên quyết .v.v.."
    Có "tâm" có "tài" không chưa đủ mà quan trọng là thành quả được-mất gì.? Chỉ có sự kiên quyết, quyết tâm "nắm thắt lưng địch mà rút" thì mới cuối cùng toàn thắng "ắt thuộc về ta".
  9. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh HBO :
    Chúc mừng anh! Chị cáo đã nói rõ thế còn gì. Thứ bảy này phải rủ đi chơi. Hàng ngày gọi điện 1-2 lần.
    Đừng sợ giầu nghèo. Anh cư cố gắng cày cuốc thì sẽ có sự nghiệp.Mình lấy người chứ có phải lấy của nhà ng ta đâu.Nhà giầu mà vớ được ông con rể bóng loáng,giỏi đào thì toi đặc.
    Không sợ tuổi tác.Thời nào mà còn thế hở các anh ơi ? Em thấy khối người hợp tuổi bỏ nhau bỏ xừ.Mà đầy người khắc tuổi sống nhăn.Ông bà bố mẹ em toàn khắc mà bảy mấy tuổi còn gọi nhau là anh em.
    Chúc anh mọi sự như ý!
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Việc đêck gì bác phải tự ti như vậy .Gì thì gì bác cũng đường đường 1 đấng anh hào .Hiện tại chưa giàu nhưng là người có chí ,nên mọi thứ rất có tương lai đấy chứ .
    Đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện hơn kém ,giàu thì ai chẳng thích .Nhưng có điều mọi thứ không thực dụng đến mức "cứ phải lắm tiền" mới yêu.Nếu bác là người có tương lai và co TY chân thành với nàng thì đếch phải "sợ" bố con thằng nào cả

Chia sẻ trang này