1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leanhtuan_tester

    leanhtuan_tester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mịa, chú CAP thế là "yên phân, ấm thận" rồi.. đúng là nhất ông, nhì tôi nhé, hì hì, làm anh em cọc chèo cái nhể, bắn thông tin cú vọ đê...
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Nhất bác cáp nhà mình
  4. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cáp đối đáp trôi chảy, phản xạ nhanh lẹ, thần kinh cũng vững (ko tính vụ chat chít lần trước) BẢN LĨNH LẮM
    Bác nói bác chưa yêu bao giờ, lại phải nhắc lại là em là em ứ tin
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    hảo lơ hảo lơ
    tốt, tốt quá đi mất, cả nhà mình thì cứ "tổ chức các cuộc họp của các ban ngành liên quan để cùng tháo gỡ vướng mắc, sửa chữa và khắc phục" trong khi bác cáp nhà ta một mình vào hang hùm bắt tụi đánh bạc họ nhà Dũng. Đáng nể đáng nể
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Qua nhậu say về ngủ mịa nó mất. Sang nay nhanh chóng vào xem chú Cáp nhà ta có gì mới chưa. Mịa nhà chú, sao chú giỏi thế. Anh em trên này vừa mới ra ý kiến chỉ đạo là chú thực hiện được ngay.
    Chú tấn công ào ạt tiếp đi, ghi thêm nhiều bàn vào, cho cáo vác otô chở bóng về. Nó sắp gục rồi, cau có với chủ cũng chỉ làm trò thôi. COn gái là thế mà, nó đang đổ bê tông lần cuối.
    Một điều nữa là anh đồng ý với chú Kienvip, chú cáp này mà đi cưa lần đầu thì anh vái cả 2 nón.
  7. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sướng quá đi mất! Ngày nào cũng thấp thỏm vào xem chuyện của nhà bác cáp, hôm nay vào đọc thấy tin vui của bác tôi mừng quá, cứ như thể là vớ được vàng ý. Chúc mừng bác cáp, có khi anh em ta phải tổ chức một buổi nhậu để mừng cho bác mới được, các bác nghĩ sao nhỉ?
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chú HBO này nếu như không phải là đã có kinh nghiệm đi cưa nhiều lần thì nhất định phải là anh chàng dẻo mỏ lắm, gớm, nghe chú nói chuyện với mẹ Cáo là biết.
    Chúc mừng chú. Từ nay chịu khó qua lại nhà Cáo nhé.
  9. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài bác này từ đâu tới giờ , bác thích em espn với hbo giống hệt .Em phải công nhận bác tán khéo cũng chả kém ai trong box này nên em nghĩ là bác dùng kinh nghiệm của những lần đi tán mà bịa ra câu chuyện này nhưng bây giờ em cũng tin là thật rồi nhưng mà nếu bác chưa bao giờ em cũng xin đi đầu xuống đất . Bác đi chi bảo anh em cũng được đây .
  10. thankinhchapmach

    thankinhchapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dear cả làng!
    Ngồi ở đáy giếng thỉnh thoảng chu cái mỏ lên kêu vài tiếng cho khoái nèo.
    Cũng như các cao thủ đã phân tích, cờ bác đã cầm trong tay rồi, phất đi thôi. Em chỉ có đôi nhời phân tích và góp ý thêm với bác thế này.
    * Về vụ bác đến nhà nàng.
    - Bác HBO:
    + Ưu điểm: Được cụ Bà của nàng đón tiếp nồng nhiệt, nước non, chè thuốc đẩy đủ. Đó là điểm đáng mừng.
    Thứ 2: Bác cầm được nhịp chận đấu, lái trận đáu đi theo cách đá của mình. Vờn bà cụ nhà nàng, rồi đốn con Cú Vọ nhà nàng, "chém người như chém chuối" Qua người nhanh như thoắt.
    Thứ 3: Bác có tinh thần bách chiến bách thắng. Dùng mưu chứ ko dùng sức. Đánh địch khi biết định đã ngất ngây con Gà tây chứ ko hề manh động. Chủ động tấn công vào hang địch, Rút lui khẩn cấp khi đã yếu thế. "Biết người biết ta, 100 trận thì 99.5 trận thắng"
    + Điểm thiếu xót:
    Thứ nhất: Mang tráp đến nhà nàng là sai lầm. Dù vô tình hay cố ý mà làm vậy đều gây sự hiểu lầm. Đầu tiên là bà Cụ nhà nàng, ngạc nhiên, vặn vẹo ông. Tiếp theo là nàng: Nàng nhìn thấy sẽ bực tức: "nàng ra tiếp em với bộ mặt hầm hầm...." Chính vì sự bực tức này mà nàng thốt lên 1 câu thăm dò kiểu nắn gân ông đấy: "Ông cứ về suy nghĩ kĩ đi, thay đổi quyết định bây giờ vẫn còn kịp đấy?
    Thứ 2: Ông đã quá ba hoa, chích chòe từ chuyện cưới xin lẫn chuyện cưa cẩm cả bà Cụ. Ông phải chứng tỏ sự đứng đắn, chững chạc. Có vậy bà Cụ mới tin tưởng mà giao con Cáo đã bố mùi thui thui của bà ý cho bác chứ. Lần sau đối với nàng thì vô tư, còn đối với bà Cụ thì phải đứng đắn nhé. Ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, nói năng đứng đắn thế là có điểm. Còn đối với nàng thì vô tư
    - Con Cáo:
    Như em đã phân tích ở các bài trước. Nó đã mắc phải lưỡi câu của bác. Thời điểm này nó đang giẫy giụa, quằn quại. Nửa đêm vỗ gối, ôm thú bông, nước mắt đầu đìa, lo lắng cho số phận của 1 con Cáo đã 24-25 tuổi. Cái số phận bi thương, ko biết đi về đâu vì sắp bị gia đình giuồng dẫy ném va ly ra khỏi nhà. Cái số phận éo le, tè ra nước mắt. Vì vậy, đây là lúc mà nó lo lắng nhất. ông phải chủ động đến gần an ủi, động viên để con Cáo vượt qua cái tình cảnh éo le này. Khi nhận được sự an ủi chân thành và quá mức này. Nó sẽ phải ngoan ngoãn theo ông về ổ của ông để 2 đứa cùng nhau Ấp trứng - xây dựng 1 tương lai tươi sáng mà thôi.
    Lưu ý ông 1 tý nữa thôi: Trong thời gian này phải hêt sức cẩn thận, vì con Cáo nó sẽ thử thách ông cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, ko đề phòng là nó Cắn ông ngay. Cái vết răng mà nó cắn ông sẽ thành Sẹo, ôm hận muôn đời đấy)
    Chúc thành công!

Chia sẻ trang này