1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,bác codocbenem sao lại thấy Profile ghi giới tính nữ???Bác giải thích đi chứ.hề hề,bác đăng ký cú vọ trước em thật,hix,mình chậm 1 bước.Nhưng ko sao,em với bác phân đoạn thị trường rồi.Cú vọ trên 20 là bác chiến,dưới 20 bác để em nháBác cứ việc dùng tiểu liên bắn tằng tằng cả băng,em chỉ xin ôm khẩu súng ngắm 46 thôiEm được cái ko fải vượt biển về như bác,bác codocbenem ạh.
    Bác HBO giúp anh em cái nhé.Được rồi em không quên ơn bác đâu.
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác codoc... ơi,tình hình là nhiều anh em muốn làm anh em với bác Cáp lắm.Có lẽ đợi bác Cáp xong vụ này em phải lập topic:Giúp em 1 tay cưa đổ CÚ VỌ này với,khó quá
    Bác Cáp thế nào rồi ạh.anh em ai cũng bảo bác thế là OK rồi.Vậy chương trình truyền hình tối T7 này là gì vậy.Bác đã có lịch phát sóng cj thể chưa?Đợi tin bác đấy.
    Chiến thắng đã gần kề rồi,cố lên nào.
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay có thể đốt cháy cả một khu rừng rồi.Theo tớ gọi điện cho em và nói I Love U xem thử phản ứng nàng thế nào.hihihi hôm nay cá tháng 4 mừ hehe.
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Những điều bác nói em thấy hạp lý lắm, xong em nghĩ nhận xét mà em trích ra ở đây cũng ko hay lắm, sự chững chạc mới đầu như thế em e là ko hay bằng tạo sự vui vẻ và thân thiện cho cụ ạh.
    Nhưng cậu HBO cũng cần fải xem xét thêm nhá, vụ khẳng định sự chững chạc với fụ huynh ý.
    Hôm nay cá tháng thư. Hê hê, như ai đó như là cocvangkhe fía trên nói í, cậu cứ I Love You xem thế nào.
    Mà chương trình truyền hình hôm nay thế nào rùi? chúc HBO thành công, thắng lợi và có 1 ngày cuối tuần thật HAPPY nhá
    Hờ hờ, em cũng đồng ý là lập Topic. Cưa Cú vọ, kết anh em đồng hao với HBO.
    Ai nhanh chân lập trước đi ạ, em là người chiến thắng...
  5. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Em chia vui với. Lâu lâu rồi bận không vào được, thấy tình hình rôm rả quá đi cơ.. hic..
    Hic, nhưng chia buồn với cáo.. hic, thế là lại một bác Cáo trong họ nhà em đi đời rồi....
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    @TKCM: Tôi không hiểu lắm mong cậu này giúp đỡ, mang tráp đến nhà thì có lỗi gì đâu mà phải ngại, con cáo CHẮC CHẮN ĐÃ NGÂM KÍU KỸ chú HBO rồi, không thể có chuyện "hiểu lầm" được, không có lý do gì mà phải mặt năng mày nhẹ, còn giải thích cho những người không biết rõ như cụ bà là chuyện bình thường mà thôi, không có gì đáng ngại cả.
    2) Nói chuyện với các bậc phụ huynh thì hầu hết phải nghiêm túc rồi, nhưng có phải lúc nào cũng ngồi vẽ tương lai, trình bày project này nọ với các cụ đâu? Cái nghệ thuật lựa lời mà nói của chú HBO không hề yếu kém, xét về những thành quả đạt được thậm chí rất khá từ trước tới nay đó chứ!!!! Tôi thấy chính chú HBO có khả năng "chích choè" là 1 năng lực trời cho mà không ít anh em còn thiếu hụt. Trong gia đình VN mình trừ trường hợp đặc biệt nhìn chung vẫn là phải nói chuyện vui vẻ, đời thường với cụ bà còn nói chuyện công việc, thể thao, thời sự, chính trị với cụ ông........ ngắn gọn lại là phải gây được sự "CẢM TÌNH" với cụ bà còn gây được sự "TINH TƯỞNG" với cụ ông. Làm bạn được với các cụ thì tốt nhưng lấy cảm tình và tin tưởng của các cụ là việc nên làm mà! Tôi luôn tin là cư xử tự nhiên sẽ tốt hơn là ngồi khép nép kể lể, vách lối tương lai với các cụ. Hơn nữa ngoài bà cụ ra, đố ai lừa được cụ ông "rặn" (XIn lỗi cụ con lỡ lời) được câu "nhà bác cũng giục nhưng nó cứ ì ra" đâu! Dó đó cuộc chiến với cụ bà có thể nói là thành công trên mức rồi, đã giành được "cảm tình" cụ bà rồi, đảm bảo từ nay có gì cụ bà sẽ nói đở cho chú ESPN và khuyên con cáo về chuyện 2 người mà!!!
    Về phần cụ ông, ESPN đợt sau gặp cụ ông chỉ cần bớt chích choè hơn 1 tý thôi, không cần bỏ thói quen này (Cái này là năng lực trời cho, không thể bỏ phí). Nhiều khi gặp may, nhiều cụ ông tuy bên ngoài dữ dằn khó tính (đề phòng cho ESPN thế thôi)nhưng vẫn là đàn ông, qua màn thuyết trình life project muôn thuở rồi, nói chuyện kỹ không tí cụ ông hoá ra vẫn máu mê thời sự, chính trị, bóng banh, rượu chè và......gái (nói đùa thôi, KHÔNG có gái đâu) nên ta cứ nhắm các mảng mồi này mà dử cụ thôi. (Tất nhiên ta cũng phải uyển chuyển, tìm ra mảng thích hợp, cũng có thể không có trong các điểm vừa nêu trên). Nghĩ lại nhiều khi cũng buồn cười được mày tao chí tớ nói chuyện thời sự, bóng bánh, thỉnh thoảng vác sang chỗ cụ chai rượu "anh em" mình chia sẻ, tuởng xong đến nơi rồi, cả nhà, chó mèo thấy "cậu" đến là mừng thì lại có cú phốt vác giò heo đến cho cụ rồi lỡ mồm "hôm nay có bóng đá, con vác giò heo đến làm giả cầy cho bố xem, đảm bảo bố sẽ ĂN NHƯ CHÓ" Nhưng tôi nghĩ chắc ESPN chích choè mấy cũng không thể fault tệ hơn thế này được nữa đâu!!!
    Tôi nghĩ chiến thuật với cáo bây giờ chú HBO tự xử được rồi, cứ tự nhiên nghĩ gì làm nấy theo những gì từ trước tới nay mà đối xử với em cho khéo. Hôm nay là ngày đẹp trời, 1/4, cứ dắt em đi chơi, nói chuyện vui vẻ, nổ ác vào, chả có gì mà sợ nữa đâu vì luôn có thể nói "anh bốc phét" được mà(cái này chắc chẳng chú Espn là "tài năng nhỡ", "trung niên anh tuấn" rồi khi đã U40 chẳng cần phải dạy nhiều), cứ tự nhiên thân mật mà ôm eo (ôm eo không phải ôm hôn) em nó như chuyện đã rồi (sao vẫn nhiều anh em quá vội vã lo xúc than thế nhở, đừng có bao giờ quên những bước tiền "xúc than" chứ) thì em mới có cơ hội ôm chú lại, cứ phải ôm qua ôm lại mới "nâng cấp" lên ôm hôn rồi làm gì thì các cô chú "tự túc" làm. Chiêu này với cầm tay thì cũng ná ná, xêm xêm, kết hợp nhiều khi đạt những kết quả khá khả quan!!!
    Cuối cùng thì giờ đây tôi và mọi người "gà" thêm được cho chú HBO bao nhiêu nhưng đảm bảo nếu không có gì bất chợt, cuộc đi chơi hôm nay và cả trong tương lai của chú HBO sẽ vui vẻ (tôi không dám nhắc trưóc chữ thành công vì nó gây áp lực ghê lắm). Tôi cũng chẳng quan tâm tình tiết đi chơi như thế nào đâu, chuyện cá nhân nhưng con CÚ VỌ thông tin thế nào, đề nghị chú trả lời gấp cho các anh em đang "tự sờ mó"!!
    PS ESPN: ngoài lề cưa cẩm gái gú 1 tý, cậu hơi hớ hênh "lạy ông tôi ở bụi này", tớ mà là cậu thì phải nhằm tên khốn Viol "mà giết" khi nó toàn chọc gậy bánh xe đợt vừa rồi!
  7. leanhtuan_tester

    leanhtuan_tester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hóa ra em cũng là cáo à? Cho anh đăng ký tới hang động của em được hông?
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.Đọc xong topic của bác Cáp mà em cứ như hâm.hé..hé.chúc mừng bác.Thông tin hôm nay thế nào hả bác Cáp ơi ?Anh em trong này đang ngóng tin bác từng giây từng tíc tắc đây này.
    Về Cú Vọ, nếu em Vọ dưới 20, bác "chuyền đẹp" cho em cái, bác nhá.Em ý sinh năm nào hả bác ơi ?
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    khè khè, phê lòi mắt các bác ạ... vừa đi nhậu cuối tuần về, xỉn toé loe.
    Chắc các bác lại hỏi tại sao em lại lơ là, chén chú chén anh hôm nay phải không. Xin thưa với các bác là chị cáo hộ tống Cú Vọ đi chơi ngoại thành rồi nên không có chương trình gì. Mai nhà em lại có việc, chắc phải hoãn vụ chinh phạt nốt đống thành trì đang cố phòng ngự của cáo mất. Nhưng không sao, lúc này cũng là lúc chỉnh đốn lại binh mã, nghỉ ngơi sau những trận đấu căng thẳng. Có chăng cũng chỉ đánh tỉa, đánh duy trì cho đến tuần sau em sẽ mở đợt tổng tấn công.
    Nói cho văn vẻ thế thôi, chứ em cũng nghĩ là nên thư thư 1 chút, mà cáo cũng muốn từ từ, chuyện hôm nay không nói thì ta để đến ngày mai. Nói hết thì mai kia lấy gì mà buôn, phải dành thời gian trau dồi thông tin, đọc sách nghe đài, bổ xung kiến thức để nói chuyện nó mới hay mới rộng, mới phong phú. Các bác có đồng ý với em không ạ ?.
    Về phần Cú Vọ thì thế này. Cú Vọ tuổi Tý, theo nguồn tin riêng thì chính Cáo nhà ta cũng phải nể sợ Cú Vọ vài phần. Mà cáo có nói nhỏ rằng, Cú Vọ là chuyên gia soi mói và chê bai sau lưng em. Còn nhớ hôm đầu tiên đến nhà Cáo, cáo mời em ăn bánh CHOCO-PIE, thế mà Cú Vọ lu loa lên rằng em ăn hết 5 cái bánh của nó, (mình ăn có mỗi 1 chắc cáo ăn 4 nhưng lại đổ thừa cho em, mang tiếng em quá). Cho nên các bác trên đây có muốn hạ Cú Vọ hay không lại là ở tài của các bác, thú thật em chả giúp được gì. Hạ Cáo còn chưa xong, lại cộng thêm Cú Vọ giúp sức, nghĩ đến em đã muốn xỉu rồi.
    Hôm nay thảnh thời mới ngồi đàm đạo cùng bác. Các bác không tin rằng đây là lần đầu em yêu thì cũng đúng. Em cũng có những xốn xang buổi ban đầu, những tình cảm bia hơi, những cái gọi là tình yêu gió thoảng, vụt đến vụt đi, chẳng để lại gì, rồi lại mối tình đầu trong sáng, mối tình thứ 2 ngu dại, mối tình thứ 3 sâu đậm .v.v. mối tình thứ 4 phản bội .. nhưng em chưa bao giờ mất mất đi niềm tin. Có ai đó nói tình yêu vẫn đến với những ai còn niềm tin cho dù họ đã từng thất vọng, và vẫn đến với những ai còn muốn được yêu khi họ đã từng bị tổn thương, câu sau là gì thì em quên mất rồi....
    thế nên với lần này, em không biết đoạn cuối ra sao, em sẽ đi đến được đâu nhưng hiện tại em đang thấy rất hạnh phúc.
    Thôi em sến quá rồi các bác đừng cười và nói đểu em nhé. Uh, đúng, ta cần phải phải dừng lại giây phút như thế này mà tập trung cho trận đánh lớn phía trước.
    Một lần nữa, xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ em, cho em những lời khuyên hưu ích, đã cùng em vượt qua những thử thách. Thật sự em rất xúc động đó. Em chỉ muốn nói thế thôi, em phê quá rồi...em đi ngủ đây.
    @codocbenem : VIOL là ai thế ?
  10. sophia_july

    sophia_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hihi , người mà được THC cho là "Cú vọ" bảo tớ là THC ăn nói có duyên lắm

Chia sẻ trang này