1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cáp nhà ta đâu rồi ? chiếu phim đi, để hàng xóm nó vào làm loạn lên đây này.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Bây giờ chú Cáp ấm chỗ rồi, cần gì phải báo cáo nữa! Để người ta tự nhiên đi mọi người, trừ phi co rắc rối trầm trọng may ra chú ấy mới quay lại thôi
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đọc hết sạch. Topic của bác hấp dẫn thật, mà bác lại còn lôi kéo được bao nhiêu cao thủ vào chỉ đường dẫn nước, nhất bác rồi nhé. Chuyện bác thc thịt được cáo (hay bị thịt :D) chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, lúc nào xong thì bác lên báo tin mừng cho anh em.
    Ai có hứng thú thì nên làm 1 bản tóm tắt cuộc chiến của bác thc để anh em sau này còn học tập và tham khảo.
    PS: em vào chậm, thấy có đả động đến bức thư cáo viết, song chắc bác xoá rồi. Nếu bác tóm tắt qua được nội dung bức thư thì hay quá, để cho anh em đọc được liền mạch thôi ý mà.
    Chúc mừng bác sắp hoàn thành chiến dịch.
  4. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    ấy ấy mấy bác ơi, em đây. Chả là ở cơ quan đang sắp kết thúc kì bàn giao kết toán, nên bận bịu quá, giờ mới thở được 1 tý vào báo cáo tình hình.
    Em có 2 tin cho các bác.
    1. Tin hơi buồn là mấy ngày tới, chắc em phải làm việc cật lực để làm nốt vụ bàn giao cho xong nên có lẽ khuya muộn mới về nhà được thì lấy đâu ra thời gian đến gặp nàng bây giờ. Đang đau đầu vì vụ này.
    CÒn mỗi cách là nhắn nháy vớ vỉn, chắt chiu rỏ giọt thông tin, đợi cuối tuần này em thảnh thơi sẽ làm phát bùng nổ. Lúc đó ối chuyện để nói.
    2. Tin vui là sau vụ đánh giá tổng kết ở cơ quan, xét công trạng chắc em sẽ được thưởng khơ khớ. Vậy là đủ tiền nâng đời ngựa nghẽo rồi.
    Ngựa thì em đã đi xemi, rất ưng, giá cả phù hợp với thị trường. Chồng tiền là OK. Phen này, có chiến mã ... oách rồi.
    Hè hè Lúc đó binh hùng tướng mạnh, em đủ tự tin đánh 1 trận long trời lở đất luôn,
    (các bác vỗ tay ủng hộ em các nào)
    Các bác không biết thôi chứ em cũng máu lắm, đợi phát này chốt hạ. Các bác ở đây, cho em vài ví dụ mơi mới về "Cầm nã thủ" đi. Các bác cho mấy chiêu mơi mới nhé, mấy chiêu cũ rích nhàm lắm rồi.
    Nếu được phang luôn cho em vụ "Mút môi tráo lưỡi" càng tốt. CÒn trận "Long Sàng Bùm Bum"... hế hế ... chắc sau này các bác hể.
    Tất nhiên là em tham khảo thôi, chứ phải đợi tình hình xem nàng có ưng không và địa hình địa vật thuận lợi thì mới dám thực hiện, làm liều chết con pà em mất.
    Vì mấy ngày tới em bận nên đã điều động mấy chú tiểu yêu cho đi do thám giờ cao điểm của nàng. Nếu có thằng Trung (các bác có nhớ thằng này không, cái thằng hát hò hôm Karaoke đó) nghe nói nó đang rục rịch tấn công nàng. Láo quá. Phải trị tội mới được.
    Còn nếu có giặc ngoại bang đang ẩn núp trong bóng tối thì phải khai quật nó ra ánh sang văn minh.
    (Các bác có đồng ý không ? )
    Thêm 1 tin vui nữa là em buổi trưa em có chát chít với nàng, điều tra ra được rằng nàng không biết mấy cái vụ TTVN hay diễn đàn diễn điếc gì cả. Thoải con gà mái bàn tán đê các bác.
    Thôi em xin hết.
    PS : revenant và bác nào đang quan tâm đến vấn đề của em thì mong các bác thông cảm. Hôm nọ phải nhờ MOD xoá hộ cái thư dở ông dở thằng vì lý do riêng tư cá nhân thôi. Bác nào nhanh tay copy lại rồi thì cho em chuộc.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ chiến đi ,bản lĩnh thế la OK rùi .Có điều nhớ là "kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt".Tùy hoàn cảnh mà bác có các chiến lược cụ thể cho thích hợp
    Cái vụ "cháo lưỡi"....hhe hê có thể thực hiện được đấy .Nhưng mà phải xem địch thế nào đã nhé.Đừng có sồn sồn là "đai lừn" đấy
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác HBO.Thế là bác ngon quá rồi còn gì.Sắp đổi chiến mã rồi àh,chúc mừng bác nhéĐúng rồi,đàn ông fải thế,kiếm tiền ngon lành rồi,bắt đầu chinh chiến Cáo tiếp thôi.lần này Cáo khó mà thoát khỏi tay bác nhé.Cuối tuần này mở chiến dịch : Cáo sa mạc tiếp hả bác.he he,cố lên,anh em có cao kiến gì sẽ post lên cho bác tham khảo.
    Thành công gần đến rồi bác.
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chỉ xin góp 1 lời : "Thắng không kiêu bại không nản" mới chính là đạo làm tướng
    Đây chính là giai đoạn quan trọng nhất và cũng là giai đoạn mà Gà espn mất cảnh giác nhất. Cáo có thể cho gà lên thớt ngay lập tức mà không cần lí do.
    1 vài tính huống kinh điển :
    - 1 anh bạn nào đó của cáo vừa đi du học về
    - 1 vài con gà khác thấy động lập tức đẩy nhanh chiến dịch nhắm công thành chiếm tướng.
    - Bỗng 1 hôm cáo tự dưng nghe đâu đó 1 câu chuyện tư vấn vớ vẩn từ 1 cáo khác ( 1 bà chị độc thân tài năng , tự kiếm tiền và tự tiêu tiền ) và quyết định thử đi theo con đường đó.
    - Bất chợt 1 chàng bạch mã hoàng tử từ trong mộng của cáo bước ra và.....
    Chắc bác THC cũng đã đọc nhìu truyện của anh em trong này, nhiều kinh nghiệm xương máu của các bậc lão thành; tưởng chừng 99% là xong rồi thế mà cuối cùng thì .....
    Nói chung tính tui cẩn thận, chỉ thấy trong câu chuyện này hình như bác THC đi hơi quá nhanh chăng. Chậm chậm lại 1chút đi
  8. Romeo_Palomino

    Romeo_Palomino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ cáo này là cáo già rồ,i bác hỏi thế quá ngang hỏi cáo là "Bà có biết chat chít ko" à (mặc dù vẫn đang nói chuyện ). Ngu gì nó khai thật cho bác biết là ôi tôi vào đó hàng ngày í mà . nói nói thế để xem đường đi nước bước của bác thế nào để nó còn có thời cách đối phó, nhưng mà theo em thấy cũng chả ích mấy vì em đoán chắc nó sắp giãy chết rồi hehhe. Để lần tới em thấy bác chốt hạ được rồi đấy . Chúc bác thành công nhé đợi tin chiến thắng của bác
    PS : Còn chuyện giặc ngoại bang gì giờ này nữa bác dung 46 tỉa chết hết chúng nó cho em hay là bác nhờ CÚ VỌ cũng được đấy . Một ý kiến ko tồi .
    Được romeo_palomino sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 04/04/2006
  9. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mình đã copy được lá thư của bác HBO, phen này chuộc to rồi. . Thế chú định chuộc online hay offline đây để anh còn chuẩn bị. Anh đã bỏ dấu vào lá thư nên đọc cũng không đến nỗi nào? Bật mí thêm tí nữa, anh cũng đã thêm mắm thêm muối vào lá thư, để cho nó đậm lên tí, hòng chúc mừng chú ngày chiến thắng trở về. Nên tạm thời chưa tiết lộ.
    Mấy ngày tới bận thì tập trung vào công việc cho nó lành, nhắn tin chát chít là được rồi. Về chuyện cầm nã thủ thì cứ từ từ. Tính ra bây giờ chú mới có 1 chút chút gì đó trong Cáo, nắm tay, nắm chân để sau. Kể chú 4 giai đoạn của tán tỉnh để chú thấy. Phải đi từng bước 1.

    Hand in Hand
    Something in Hand
    Hand in Something
    Something in Something

    Chưa cần động thủ, chú cứ tâm niệm thế này, nắm tay nắm chân nó đến 1 cách bình thường bất ngờ mới hay, đừng nên đặt ra bất cứ mục đích gì trong tình cảm, chiến thuật nắm chân, nắm tay, long phụng huyền công..v...vv.v..v.v.v.Chú đừng vội vã nắm chân nắm tay làm gì, phát huy hết sở trường của chú, làm em nó vui vẻ, thế là chú sẽ được, nắm tay là chuyện quá nhỏ so với việc này. chú nhá.
    Đừng đặt ra bất kỳ mốc nào trong công cuộc kưa cẩm, nó còn bất ngờ hơn bất cứ trận bóng đá hoặc bộ phim chú đã chiếu.
    chúc chú thành công.
    Thành công thành công, sắp thành công.
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Kưa gái đôi lúc cũng giống như làm tướng nơi sa trường: biết mình - biết địch, dũng cảm, mưu trí, quyết chiến quyết thắng <> nhưng kiêu binh ắt sẽ thất bại. Gái gú trong thời buổi hiện nay được tạm xem là "đường hoàng" thì động tình của chúng nó cũng phức tạp lắm, những tình huống ở chổ vàng vàng mà đ/c supernight nêu lên không phải là hiếm.
    Như tâm trạng đang yêu của chú espn_hbo hiện tại "nhãn nhìn 4 phương, nhĩ nghe 8 hướng".. và để xử lý một lượng thông tin khổng lồ, nhiều chiều, đan xéo lẫn nhau như thế -> đòi hỏi processor phải có bộ tản nhiệt tốt và đồng bộ.. đối với cán bộ có tâm và tầm như espn_hbo khi thực hiện việc này cũng phải rất vất vả. Sai sót đôi khi vẫn xảy ra: sai sót do nhiều thông tin nhưng dữ kiện không chính xác, sai sót do phải quyết định mà không thu thập được hết các dữ kiện cần và đủ, và sai sót quan trọng bậc nhất là do "lòng dạ đàn bà".
    Có khả năng đến một lúc nào đó "lửa tắt, bình khô rượu" nạn nhân của thời cuộc ngồi đó mà lòng vẫn không nguôi day dứt.. Vì vậy khi đã kéo quân sang đất địch xong rồi thì việc đầu tiên cần phải nghĩ đến là khai thác tài nguyên.. và bằng con đường duy nhất là phải "Đánh cho tới chấu" một cách "kịp thời, an toàn và chính xác" -> đánh sao cho địch không còn một mảnh quần áo để mặc. (gửi riêng chú espn_hbo: trong một số trường hợp k nhất thiết phải trải qua giai đọan bẻ chân-tay địch, chú espn_hbo có thể từ "cướp răng" tiến thẳng đến "long sàn bùm bum" luôn).
    PS: Cám ơn đ/c NguyenSa đã trả lại sự trong sáng cho cái tên Tể Tướng, cám ơn vì những lời nói khích lệ của đ/c dành cho tôi. Chúc đ/c sức khỏe và công tác tốt.

Chia sẻ trang này