1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romeo_Palomino

    Romeo_Palomino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này cáo coi bác Cáp là chỗ dựa tinh thần rồi thời cơ sắp chín mùi rồi . Bác phải nhanh chân lên mới được, đấy cáo đang thử bác lần cuối cùng trước khi chết đây mà , kiểu xem bác cáp nhà ta có bị nao núng trước thông tin mà cáo đã giăng ra ko thui hêhhhe bác nhanh chân lên còn chờ gì nữa.
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng thế nào.Nếu như bác nói thì tốt quá còn gì,thế mà bác cứ nhặng xị lên.Đúng là....
    Nàng có vấn đề trong csống ,tại sao nàng lại kể lể ,gọi điện cho bác.Chắc hẳn bác đã có chỗ đứng trong lòng nàng rồi còn gì.Nếu không nàng sẽ cứ bực tức mà không một lời với bác.Cơ hội cho bác thể hiện thế còn gì.

    Nàng kể cho bác những chuyện như vậy,nàng đã coi bác là chỗ dựa tinh thần.Thái độ của bác theo em nên là "luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu".Không khen ,cũng không chê quân địch,nói gì cũng hết sức khách quan cho nàng tin tưởng.Như vậy bác sẽ càng chiếm được cảm tình.Tạm thời không nên hỏi xem tình cảm của nàng với bác thế nào ,đừng nói gì đến chuyện riêng của 2 người cả.Hãy động viên ,khuyên nhủ hay tư vấn như 1 người bạn cho nàng.....
    Chuyện xưng hô nên chuyển thành "anh em " đi .Không thể thế nào cũng được.Bác tiến thêm 1 bước nữa rồi đấy .Bây giờ bám sát chờ thời cỏ đi .Phen này đục nước béo cò quá còn giề,Bác sắp "ngư ông đắc lợi " rồi đấy.Vênh mặt mà xem mấy thằng kia nó chiến nhau ,đâm đầu vào tường.
    Em nghĩ thằng chầy bửa kia nó gửi cho nàng bông hồng vàng,có thể ý nó nói là nó sẽ "good bye forever" nàng thôi.
    Nhưng bác nên nhắc nàng cẩn thận,biết đâu nó cùn đời lên làm chai axit chẳng hạn....hê hê.....
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chắc đây là một trong những kỷ lục box TVTY, chỉ một câu chuyện của bác HBO mà được một nửa 100 rồi. Hi hi, a`h , đứng dưới góc độ tâm lý phụ nữ tớ thấy bac'' HBO rất khéo đấy, mà chắc gì chị kia ko biết gi` về TTVN , ...Tôi biết...tôi biết là anh biết.... tôi biết là anh biết là tôi biết....
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy cái thằng sến sến khóc lóc như thế sao gét thế ko biết ,gặp em khéo lại cho vài thì hết hâm
  5. leanhtuan_tester

    leanhtuan_tester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng này bác có cần xử lý không?Anh em trong này chỉ cần mỗi người một cái búng tay là xong hết! Mà muốn riêng tư thì bác cứ PM cho em! Xử đẹp lun!!!
    Nhưng mà bác CAP này em thấy bác làm người ta tin mình rồi đấy. Lại còn lời thêm 1 mối chỗ dựa tinh thần nữa chứ. Dạo này bác lời lãi to thật. (Sắp có Đắc Lư cũng phải thôi!) Bác xem tình thế mà chiến đi. ghi quả "hát trích" lun đi! Mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ khẩn đi còn gì nữa. Bác đừng có mà làm cho anh em mất 2 tháng trời cho bác nhé! Bác mà giết được CÁO là em đến giết hộ đấy..............

    Mong tin bác cực................!!! [black]Bác nhớ vụ 2 thằng đó nhé![/black]
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    DM cái bọn con giai nào khóc lóc, luỵ tình, làm thế chỉ tổ gái nó kinh cho. Tôi mà là cô kia thì còn chửi thêm cho vào mặt.
    Mà tự nhiên chú Cáp này lại sướng, cứ ngồi toạ sơn quan hổ đấu, chỉ đạo nghệ thuật cho tụi nó đánh nhau, anh nghĩ là hay đấy.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thiên thơ?i, địa lợi, nhân ho?a đaf có đu? ca?, chú dứt điê?m đi thôi, em đaf coi chú la? chôf dựa rô?i đấy, he he. Dứt điê?m đi rô?i khao anh em một trận cho ra tro? nhé.
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Em tâm sự với bác như thế là em rất tin tưởng bác rồi. Theo em, bây giờ bác nên phân tích cho em thấy trong tình cảm không thể có chỗ cho sự thương hại được.Con gái thường hay thương hại lắm.Chú kia mà tấn công quyết liệt quá,em lại mủi lòng thì chết.Bác khuyên em nên chấm dứt hẳn với anh chang kia vì nếu vẫn gặp mặt anh chang kia lại nghĩ là mình vẫn còn cơ hội.(Nếu em nghe lời bác thì bác đã tiêu diệt được một kẻ địch lì lợm rồi).
    Bác nói với em là dẫn một người nào đó giả vời làm người yêu đi gặp mặt anh chàng kia.Bác nói với em chỉ như thế anh chang kia mới thôi không làm phiền.Nếu em nhờ bác giúp làm người yêu thì tốt quá rồi.
    Trong lúc khủng hoảng như thế nào bác các phải chăm gọi điện động viên em.Thể hiên trong em thấy bác luôn ở bên em trong những lúc em khó khăn và gian khổ.Em lại càng thích bác hơn thì mệt lắm
    Bác động viên an ủi em (qua điện thoại hay gặp gỡ) đó cũng lại hình thức bác đang tán em.Tán gái không chỉ là chỉ tán cho em vui mà còn phải động viên,an ui em những khi em buồn.Bác nên bớt chút thời gian thường xuyên qua nhà em hơn.
    Theo em thì như vậy.Em không cũng không có kinh nghiệm lắm. Có gì không đúng thì các bác cũng bỏ qua cho nhé.Đừng "treo"em lên diễn đàn mà chửi nhé

    Chúc bác thành công!(Theo em bác đã thành công rồi,em thích bác rồi vì thích bác nên em mới tâm sự với bác chứ nếu không em đã tâm sự với bạn gái thân của em rồi.Chỉ đợi lúc nào có khung cảnh lãng mạn bác tỏ tình là xong)
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Híc, cảm ơn các anh chị em đã chỉ đạo kịp thời. Tuy vậy cũng không cần phải xử mấy cậu này đâu. Cứ để kệ các cậu ấy come suddenly, gone naturally thì hay hơn.
    Qua nàng đã bảo là hết bức xúc rồi.
    (tâm lý con gái cũng buồn cười nhỉ, tâm trạng đến nhanh mà đi cũng nhanh).
    Em thông báo với các bác 1 tin vui là chiều qua, sau buổi họp tổng kết, tiền về, em lĩnh 1 khoản khớ, gom góp với số tích kiệm ở nhà thì vừa vặn, đến ngay nhà họ Lưu, nhận Đick Lư về rồi.
    Hoành tráng quá, tối gọi ngay tụi bè lũ quỉ Sa Tăng đi nhậu sau những ngày căng sức làm việc. Phê lòi mắt.
    Trời Hà Nội đêm qua đổ mưa (1 phần ăn dớp ngựa Đích Lư hại chủ), ướt như chuột lột. Sang nay dậy thấy người ê ẩm, ho sù sụ, ngây ngây sốt. Gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ phép luôn.
    Lúc này em đang nằm nhà đây, rên hừ hừ nhưng vẫn cố vào báo các bác vài tin để các bác khỏi mong.
    Điều nữa là em vừa nghĩ ra đưọc 1 chiến dịch, tạm gọi là " Lá rụng về cội". sẽ được thi triển ngay sau khi em bớt choáng.
    Các bác có hiểu ý em không ?
    Cùng lắm là ngay ngày mai ngày kia thôi. Khà khà... lúc đó thì... ka khúc khải koàn ...
    Thôi em đi nằm đây, ho quá và tức ngực quá.
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    mình dạo này cũng đau họng quá mà chẳng có ai à
    họ, họ
    Tui thấy là THC nên vào bệnh viện đi là vừa, bảo bác sĩ ghi thêm vào sổ y bạ mấy cái bệnh mới phát sinh cũng được, bệnh càng hiểm nghèo càng tốt
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 07/04/2006

Chia sẻ trang này