1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em nó chạy vespa mà lại ko dùng mobi à, lạ nhảy.Tớ có chiêu này, đồng chí thử tung ra xem sao nhé. Buổi học tiếp theo đồng chí nghỉ học cho tớ, nghỉ 2 buổi cũng được( tất cả vì sự nghiệp tán gái của anh em chúng ta mà), đến buổi sau đến thì giả vờ đi mượn vở em nó, hehe.Sau đó phang cho tớ 1 bài thơ tình vào đó xem phản ứng em ra làm sao nào, sau đó anh em mình tính tiếp.
  2. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bài của bác này. nhưng tôi ủng hộ cả 5 chi!
    Yêu ngay, yêu luôn nhưng đừng tỏ tình! Thất bại đấy. Hành động đi thôi!
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    somebody may say: Yêu ngay, hôn ngay, dẫn lên giường ngay (nếu có thể), nhưng đừng có tỏ tình....
    @topic owner: Nói chung cậu ngây thơ hệt như z hồi xưa (và bây giờ :D ), đi làm rồi thì chắc cậu cũng tầm 80-83 nhỉ (đoán thôi)
  4. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Em đang đi công tác dưới NĐ, lúc ở trên otô, em cũng lờ mờ nghĩ giống như lời khuyên của bác 0 tên số 7.
    Theo suy diễn của em.
    Nếu cô nàng định chơi trò ú tìm, hay đại loại là đang giở bài vở gì đó mà nghỉ học với mục đích tạo sự nhớ thương nơi con tim em thì em cũng việc quái gì phải mò đến lớp tìm kiếm nữa, nghỉ học vài buổi cũng chẳng chết ai, vừa chắc ăn, vừa khoẻ người, có khi lại tạo thắc mắc ngược cho nó ấy lị.
    Khoản thơ thẩn thì xưa này em chả đọc lấy 1 chữ (riêng khoản thơ tình đặc chủng thôi) còn các thể thơ Hồ Xuân Hương, cóc, mít em đọc không nhiều lắm.
    Bác Khôngtênsố7 bố trí cho em bài nào đê.
    Con người em xưa nay ghét nhất là sến, khóc lóc, uỷ mị tang thương sầu cảm tình tòng như bác gì khóc ròng 10 năm trên này. Nên bác chọn cho em 1 bài nào vừa tình cảm, vừa ý nghĩa, lại tươi sáng dương tính nhé. Xong rồi em sẽ hậu tạ các bác.
  5. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    hì hì, ước lượng khoảng của bác cũng chuẩn đấy. Phần em thì yêu đương chưa trải, tình hận chưa qua, giờ mới bắt tay vào chẳng biết có thành công không nữa vì non tay wá. Sợ quả này tim mình bị chém bạt mất 1 mảng... híc híc.
    Dù sao, cũng phải tự tin trước đã. Phải không bác.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài chú này thấy tình hình chiến trận chưa đi vào giai đoạn căng thẳng, chú tuy nóng ruột nhưng anh vẫn thấy chú lạc quan, kiểm soát được tình hình. Tố chất tốt đấy.
    Giữ vững phong độ nhé. Đợi tin chiến thắng.
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoài muh chưa thấy bài nào khuyên cụ thể cả! Ông này đúng là phải học tập nhiều! Nhưng kể ra con bé đó ko dùng mobi cũng bất tiện nhỉ? Hỏi được số dt cố định chưa?
    Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân thì đây là con bé khá thông minh và sắc sảo! hehe..... Thế mới thú vị!
    Add nick tôi: Tôi tư vấn hàng ngay cho! YM: thichdichoi81
  8. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh tư vấn cho chú thế này:
    1. Theo tình hình mà chú trình bày thì con bé này không phải là hạng xoàng, về tài chính nhà nó: nó hoặc bố mẹ nó phải giàu có hơn bình thường - cái này chú kiểm tra được khi đến nhà nó (kể cả lân la ở bên ngoài cũng biết ngay mà). Nếu bố mẹ nó giàu có, không sao, nhưng nếu nó giàu có, cẩn thận, vì có thể gặp hàng đấy em ạ.
    2. Về tình trạng tư cách con người nó: qua những gì chú biết thì chưa chắc chắn để cho nó vào diện con nhà lành đâu em ơi.
    3. Về quan hệ của chú với nó: anh chẳng có ấn tượng gì.
    4. Về bản thân chú: thông minh, dễ ưa nhưng hình như hơi lỏi và có gì đó anh cho là không có động cơ chính đáng cho một cuộc tình.
    5. Theo ý anh: chú nên chuyển hướng ngay lập tức. Không vồn vã, không bật lại trong mọi tình huống (phản ứng của chú ở buổi học trước đàn bà quá), giữ khoảng cách và bí mật kiểm tra và xác định lại mọi thông tin xung quanh nó cho chắc chắn đã.
    TB: đàn bà (loại hạng nhất) nó không ưa cái bọn xu nịnh, bám dính và thể hiện vớ vẩn đâu em ạ. Phải có tư duy vào đấy thì mới được.
    Tóm lại, cái gì mà chẳng phải học hả em!!! Mà học thì phải có học phí chứ!
  9. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo với các bác là em cũng rất cảnh giác với những cô gái như bác T26 cảnh báo.
    Em đã hoàn thành đưọc bản tường trình sau
    1. Em xin đuợc số điện thoại cố định rồi
    2. Nàng con nhà lành, mặt mũi không son phấn, móng chân móng tay không vẽ hoa, hay tô toét gì hết
    3. Nàng đi xe Sirious, con Vétpa là của mẹ nàng.
    4. Sơ thích đang điều tra...
    5. Mời các bác bổ xung....
    Báo cáo lần 2 với các bác là tình hình của em nó lèm nhèm quá, các bác chịu khó đọc rồi đánh giá dùm, giúp em định hướng tư tưởng, em đang rất khó hiểu.
    Em nghỉ học mất 2 hôm. Hôm thứ 3 em mới vừa vào lớp đã thấy nàng ngồi chình ình ngay bàn 1 sáng choang như đèn neon. Cạnh nàng không có ai, bàn lại bàn đôi, dzô luôn, nhưng chưa kịp ấm đít đã nhận đòn phủ đầu kinh khỉnh. " đây chỉ có cóc nhái ruồi muỗi nó bu thôi".
    Em ú ớ phun bừa ra 1 câu thối rinh " ớ thế hoá ra chỗ này bốc mùi khó ngửi à".
    Chắc nàng choáng nên mặt lừ lừ sưng vù lên. Trong bụng em hốt quá nhưng vẫn nhăn nhở cười và lảng tán sang chuyện khác. 1 lúc sau thấy nàng có vẻ vui vui. Vào học, Gần cuối giờ em viết mẩu giấy luồn sang hỏi xin số đt cố định. May quá, mà nàng cho luôn.
    Đến chiều thứ 7, nhớ nàng không chịu nổi. Chả hiểu giời xui đất khiến thế nào em gọi điện đến nhà nàng. Em cũng không ngờ là nàng nhấc máy, nhận ra em giọng nàng tươi roi rói. Đánh liều em hỏi luôn " đang chán quá, có nhà không tui quá chơi".
    OK! thế mới bỏ mịa mà lại có chỉ dẫn nhà cửa đàng hoàng nhé.
    Em chạy như chó điên đến khu phố nhà nàng, ấy vậy vẫn phải gọi thêm 2 cuộc nữa mà vẫn chưa tìm ra nhà. Đến cuộc gọi thứ 3 nàng bực mình bảo em thôi không tìm được thì đừng đến nữa. Đúng lúc đó em xác định đưọc vị trí @Yahooooo
    Nhà nàng bài trí đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, có vẻ thuộc gia đình gia giáo. Thấy nàng rót nước mời chào sau vài câu xã giao.
    Em phởn quá, kể lể lung tung về vụ đi tìm nhà, rồi thăng hoa bốc phét liên chi hồ điệp. Một lúc sau quanh quanh chuyển sang chuyện tình yêu, kinh nghiệm yêu đương của em không có nhưng được cái nghe hơi nồi chõ nhiều chuyện, kể lể với nàng về kĩ nghệ cưa gái của tụi con trai. Nàng cưòi khinh khi kể về kĩ nghệ cưa dzai của con gái. Cuối cùng chốt lại nàng bảo em. Nhiều thằng con zai tưởng là cưa đổ đưọc con gái nhưng đến khi về già nó mới biết rằng, chính nó bị tụi con gái đưa vào tròng.
    Nghe đến đây, em sướng vãi cả ra cứ như em đang đưọc nàng cưa ấy.
    Tiện mồm em hỏi "thế cô yêu nhiều chưa mà kể cả dạy dỗ bọn tui ?". Nàng xoè tay nhẩm nhẩm, cũng đến gần chục đứa tựa nguyện xin chết rồi. Hu ...hu... chết em rồi.
    Lúc đó có 1 con bé (sau em hỏi ra là em của nàng) đi xuống, nó cứ lườm lườm em rồi bắt nàng lên rửa bát gì đó để nó đi chợ làm cơm chiều.
    Đến đây, em đành mạn phép xin về. Tiễn em ra đến cửa, nàng còn chốt hạ 1 câu nghe mới đau làm sao " đừng tưởng tôi có ý gì nhé". Em đành phải vớt vát " Thì tôi cũng có ý gì đâu" mồm nói, bụng đau như cắt.
    Các bác ơi, làm thế nào bây giờ ?????
    PS: những gì các bác tư vấn em đều nghiên cứu rất cẩn thận để vận dụng đấy ạ.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nhà 2 chị em, em đi chợ nấu cơm, chị rửa bát là được đấy. Chứng tỏ là bố mẹ biết dạy con.
    Bác này mà yêu lần đầu thì em cũng bái phục. Bác khôn quá.

Chia sẻ trang này