1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là "song hỷ lâm môn" bác CÁp ạh.Anh em trên này cung ghen và vui lây với bác.Như thế là ok rồi,em hết bức xúc rồi thì cũng tốt,nhưng bác vẫn fải quan tâm đến em thât sự vào.Biết đâu em thử bác thì sao...Nói đùa thế thôi,bác thế là chỉ còn chờ ngày ra đòn quyết định mà như bác nói cái đòn "lá rụng" gì đóChuẩn bị chiêu Cẩm nã thủ thôi bác ơi,nước bọt không ko ăn thua đâu
    Chúc bác sớm bình phục để tiếp tục chiếu film cho anh em xem.Mà bác sắp qua cầu rồi đấy,mấy chục cái ván đã tư vấn cho bác trên này,bác tính sao nhở...???Chứ qua cầu rồi rút ván thì...Mà bác Quác cũng sắp thu phí tư vấn rồi đấy.
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Về chuồng đi em, lang thang gì ở đây
    QUÂN TỬ LÀ KẺ VỊ KỈ
  3. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cười nhé, cho tui hỏi cái này. Cứ thấy chú HBO nói đến "nhà họ Lưu và ngựa Đích Lư"... vậy ngựa Đích Lư là loại xe gì thế?
    chúc mừng chú HBO nhé, sắp tới đích rồi.
  4. bushday

    bushday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo tin tức từ chiến truờng báo về thì tướng quân espn_hbo ,mình mặc áo may ô,quần đùi che đít ,cưỡi trên con dich lu đang hăm hở băng băng tiến đến thành trì cuối cùng của kẻ địch.Mặc dù ?ocó anh du kích nằm trong bụi dậm ngáng chân kim đồng? nhưng trước sức mạnh của trời ,đất và của lòng người ,ko trước thì sau kẻ địch cũng sẽ tự mở cửa thành mang cờ hoa ra để đón bác thôi.
    Như vậy là sau bao ngày vất vả,lo nghĩ ?onửa đêm thức giấc,ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa?(vì phê rượu nửa đêm dạy ?.nôn), tốn ko biêt bao nhiêu noron thần kinh ngày ca khúc khải hoàn của espn_hbo sắp đến rồi.Vì lẽ đó bác espn_hbo phải tích cực nghỉ ngơi, bồi bổ sức khoẻ ,vệ sinh thân thể sạch sẽ để còn ?oxua quân vào thành? nữa chứ.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Theo nguồn tin thân cận, Đ Cáp tướng quân đã tạt vào mấy hiệu trang bị quân để tậu vài món vũ khí bổ xung như : Xạc Sơ Zin xúc miệng, Sing Gum SU XI Pup chống hôi, VIVA ta là OK, X -men bôi trơn và 1 bộ khoan cọc nhồi vừa rung vừa giật.
    Tất cả đuợc chuẩn bị cho khẩu đại pháo và trận "Điện Biên Phủ" sắp được tái hiện. Trận này khác so với trận trong lịch sử. Đ Cáp sẽ đứng trên núi bắn thẳng xuống Mường Tè, sau khi tung 2 chưởng Kiềm Toả Vu Sơn và Ngũ Hổ Vồ Xôi.
    Do không kịp update tin tức và có do thám trong TTVN nênTay chân của Qui cô cô bị vô hiệu hoá hoàn toàn tạo điều kiện cho Đ Cáp chồm lên tấn công tới tấp.. v.v sự vụ thế nào.. mời bà con đón xem.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xem ra em gái của chú espn_hbo đã được "tu dưỡng và rèn luyện" trong đường tình, và không ngừng nâng cao khả năng "miễn dịch" trước các thế lực thù địch.
    Song như thế chưa đủ chú espn_hbo cần phải thể hiện là người lãnh đạo tiên phong, phải làm ngay gấp rút "lôi và cuốn" em gái và cùng với nhau chống lại các thế lực thù địch.
    Ngay trong những giờ phút lịch sử dầu sôi lửa cháy như thế này, chú espn_hbo nên "nói ít làm nhiều".. tránh tình trạng buông lõng dễ dãi khi đánh giá, nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Chú ý đến công tác tư tưởng, phải "đánh thông tư tưởng" cho em nó. Bởi vì chỉ khi nào trong nhận thức tư tưởng của em có thông suốt, nó nhìn thấy được các giá trị tiềm năng của chú thì lúc ấy chú đường hoàng mà "đã thông kinh mạch" mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng hay miễn dịch nào từ em gái.
    Nên nhớ "nói ít làm nhiều, thành công càng đầy đủ và mau chóng".
  7. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngờ là Cáp đại tướng quân đã cố tình phi ngựa Đích lư dưới trời HN mưa to gió lớn để nhận về một khoản ốm kha khá dùng làm tuyệt chiêu cho chiến dịch "Lá rụng về cội" tới đây. Cái này trong binh pháp gọi là khổ nhục kế đúng không anh em??
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Biến cái không may mắn thành may mắn bác ạ.Bây giờ nó đã ốm bác cho em nó ốm luôn đi ạ nhớ giả vờ thôi nhé bác cứ giả vvờ nằm nhà cho em xong đó gọi điện cho con Cáo kia ,xem nó có đến chăm bác không coi như cũng là một dạng thử xem thế nào xem em nó có ý định chung tình không sau đó thì tận dụng bác tung chiêu "thanh toán" luôntức là như bác nói "lá rụng về cội đấy ạ.Chúc bác chân cứng đã mềm vững buớc tiến
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác mua Dich Lư rồi ah.Nhậu nhẹt thế mà chả thấy gì với anh em trên này cả....
    Chiến dịch "lá rụng về cội" là cái món gì thế bác.Nghe kì bí quá,trong quãng đời Bôn tẩu trên giang hồ em chưa từng nghe đến???
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào cho nàng biết bác ốm là được.Không nên doạ em ấy bằng mấy bệnh hiểm nghèo:tim mạch,ghẻ lở ,ung thư ,siđa......
    Em ấy sợ chết khiếp,làm đếch gì mà dám yêu nữa.Ở mức vừa phải thôi

Chia sẻ trang này