1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Post 500!!! Đánh dấu một thành công lớn của bác cáp và lực lượng dân quân nhà mình.
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Này rượu chè là 1 trong tứ đổ tường đó nhé ! Thỉnh thoảng còn được ...nhưng chả nên nói ra bị ốm vì đi nhậu về gặp mưa...Uống rượu ra gió thì mới thế là còn may đấy.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú này khôn vãi, chõm ngay số đẹp post bài. Tưởng sáng nay đến lượt mình, ai ngờ có thằng nhanhn hơn.
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Spam !
    Tình hình chú em Ết bi ô thế nào rồi? dích lư mới về nên tít rồi à? hôm nay thứ 7, trời đẹp, ra trận chưa?
    Sáng nay, ngồi xem sao thấy có tin vui cho nhà chú. Cảm ơn anh đê. Tuy nhiên, trước mắt cũng có nhiều xxx lắm, chú cứ cẩn thận. Anh mà bói là chỉ có Sai trở lên .....Đúng thôi. .
    Đọc mấy bài chú em viết, phong cách viết chứng tỏ chú em cũng mồm mép đáo để, lại biết hấp thu các ý kiến của các anh trên này. He he, chú cứ ra quân, thêm mắm thêm muối cho em Cáo của chú lúc nào cũng vui vẻ, cảm thấy ở bên chú là nhất. Cảm giác hạnh phúc, an toàn thì chẳng là cảm giác ở bên người yêu thì là gì? Với trường hợp của chú, chẳng cần thay đổi xưng hô, chẳng cần yêu. Cứ ở bên em nó, quan tâm thì có khi chú lại còn bị gọi bằng anh và em nó nắm tay ý chứ.
    Hãy chứng tỏ cho em nó biết, bên chú, em nó sẽ có tất cả cảm giác em nó cần.
    Chúc chiến thắng. Nếu mà khao anh em trên này, vài con díc lư nhà chú cũng chẳng đủ. Lập thêm 10 nick vào vote cho các anh là được.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy HBO đâu nhể.Chắc mải mê yêu đương và chinh chiến rồi.Không biết hôm nay vụ "cháo lưỡi" thế nào
  6. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1

    Sáng tập thể dục cái, do hồi hộp không ngủ được. Thiên La Địa Võng giăng khắp nơi rồi, chiều nay lửa cháy Đông Đô Thành.
    Các bác cứ ở nhà chuẩn bị Champion và đồ khô, em sẽ báo tin chiến thắng trở về.
    Được espn_hbo sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 09/04/2006
  7. jewel_col

    jewel_col Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác Cáp lọ mọ thể dục sớm nhể. Tốt đấy, giờ k thần công luyện chưởng lúc nửa đêm mà chuyển sang buổi sáng rồi hả bác? Mong bác cập nhật tình hình chứ ngày em refresh cái topic này của bác chục lần chẳng ít. À hỏi thăm bác ốm đau làm sao, Cáo già có hỏi han gì bác k?
    Em đón chờ trận khói lửa Ngọc Hồi của bác Khói quá, khói quá
    Được jewel_col sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 09/04/2006
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Rồi,Champane và đồ khô đã chuẩn bị hết rồi.Chỉ chờ bác báo tin ca khúc khải hoàn trở về.Mà con ĐÍch Lư của bác là con Dylan àh?Tại em thấy ĐL nghe giống Dylan,nếu đúng thì bác oách quá!!!
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mang "đai lần" mà phang gái ko chết mới là lạ hehe đùa tí cho vui, chờ tin chiến thắng trở về của bác đây
  10. thankinhchapmach

    thankinhchapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dear bà con!
    Sau khi đọc xong 2 bài viết gần đây của bác HBO, em cảm thấy bàng hoàng, ngày càng lo cho bác HBO. Cũng có thể em đa cảm hoặc cũng có thể em cũng đang có chuyện chẳng lành nên suy nghĩ lung tung.
    Như các chiến hữu đa phần phân tích bác HBO sắp đại thắng rồi. Em thì lại có chút hơi khác tý, vừa lo lắng lại rất bồn chồn.
    Em xin phân tích cái cảm nghĩ của em như sau:
    - Về việc Cáo gọi điện đến cho Bác nói về vài thằng dở hơi ăn nhầm phải cám lợn đến quấy rầy. Có chú bi đát khóc lóc thảm thiết, chú thì trồng cây si. Tại sao vào cái thời điểm nhạy cảm thế này mà lắm thằng xông vào thế nhỉ? Đấy, cái hay ở chỗ đấy. Khi bác Cáp hát À Í A với con Cáo. Thì Cáo cũng bị kẻ khác hàt Inh lả ơi rồi. Mà cái trò tán gái thì anh em ta lạ gì. Thính lắm ý chứ. Có ông còn rình rập cửa nhà người ta đến khuya, khi nào Cáo gáy khò khò thì mới chịu về ý.
    Do vậy, hiện nay Cáo đang bị rất nhiều đối tượng côn đồ, và manh động theo đuổi. Tính chất liều lĩnh của những kẻ côn đồ muốn gây án sẽ tăng lên bởi Cáo nhà mình bị bác Cáp cho vào thế bí. Cáo chỉ còn nước gật đầu. Vì thế, bọn côn đồ kia sẽ tìm mọi cách để gỡ gạc bàn danh dự, không thì chí ít cũng phải chứng tỏ mình thích, mình yêu, mình mến để Cáo hiểu.
    Đá cái kiểu này gọi là ko còn gì để mất. Được ăn cả, ngã về bom.
    Em có lời khuyên bác Cáp, nên hết sức giữ mình, thận trọng, đá phải khéo ko có chấn thương là chắc chắn. Bởi bọn nó thua đau thì chỉ còn cách đá cho đối thủ vào bệnh viện hoặc ngồi trên ghế dự bị sớm, và miễn sao bác Cáp ko lọt được vào đến chung kết.
    Đó là sự lo lắng của em dành cho bác CÁP, vậy còn bồn chồn thì sao?
    - Bồn chồn là cái cảnh em ngày ngày, giờ giờ ngóng tin chiến thắng của bác. Em muốn nhìn thấy cảnh bác CÁP ưỡn cái ngực lép kẹp, tay thì bằng cái chân giơ cao chiếc CÚP quá. Không biết khi nào bác Cáp sẽ chốt hạ được. Theo em suy đoán chắc cũng ko thể 1 sớm 1 chiều được. Giai đoạn này, Cáo nhà mình đang ong đầu lắm, trời lại nóng lực thế này, cộng với vài thằng dở hơi nữa có khi Cáo nhà mình tá túc ở Trâu Quỳ tuần 3 buổi là điều hiển nhiên ý chứ
    Trên đây chỉ là vài cái cảm nghĩ của em. Hướng đi tiếp theo thế nào? Bác Cáp chắc đã nắm trong lòng bàn tay rồi phải ko nào? Em đợi tin bác.

Chia sẻ trang này