1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Nghe khò tin 'Ă?ng bà?o nhì? nhưng dù? sao cùfng chùc mư?ng bàc Ham Bướm Ong thĂi thẮ nà?y, 'Ă? 'à?ng và? nhà? nước tĂm phùc khĂ?u phùc, cò khi bàc dĂfn chì cào gì? 'ò ra Dilmah Quàn Sứ ra mf́t cư? tri 'Ă. Bàc 'Ă?ng ỳ ko ?
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Quyết Định của BOX Tư vấn tình yêu v/v Chúc mừng đồng chí espn_hbo đã thành công trên "Thương trường".

    BOX TƯ VẤN TÌNH YÊU
    ----------------------------
    Topic số: http://ttvnol.com/tvty/660218.ttvn
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    -------------&------------
    Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006
    QUYẾT ĐỊNH CỦA BOX TƯ VẤN TÌNH YÊU
    V/v Chúc mừng đồng chí espn_hbo đã thành công trên "Thương trường".
    THAY MẶT ADMIN và MOD
    - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Box tư vấn tình yêu;(sắp có)
    - Căn cứ quy định về công cuộc tán gái của bác quaker và những lời tư vấn của các anh em trên này.
    - Căn cứ vào 1 số căn cứ chưa có.
    - Xét đề nghị của toàn thể anh em đã tư vấn trong topic này;
    QUYẾT ĐỊNH​
    Điều 1: Tuyên dương trong toàn box anh espn_hbo đã có thành tích lớn trong công cuộc tán gái. Đã thành công tốt đẹp mang rạng rỡ về cho box và cho anh em.
    Điều 2: Yêu cầu anh espn_hbo khao anh em trong box này vào 1 dịp gần nhất có thể.
    Điều 3: Anh espn_hbo yêu thương và chăm sóc chị Cáo theo đúng tinh thần: Lấy tình cảm yêu thương làm chủ đạo, quan tâm chăm sóc tới em Cáo là cơ bản, hướng tới 1 tương lai thật đẹp là nhiệm vụ hàng đầu.
    Điều 4: Anh em trên box phải hết sức cổ vũ và động viên espn_hbo. Nếu chú em này không có khả năng chăm sóc. Anh em mình sẽ thay nhau chăm sóc.
    Điều 5: Anh espn_hbo và toàn thể anh em trong box tư vấn tình yêu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
    Nơi nhận:
    - Như điều 5
    - http://ttvnol.com/tvty/660218.ttvn
    - Lưu trên máy tính cá nhân.
    Được huynhnb8x sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 10/04/2006
  3. thankinhchapmach

    thankinhchapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Sáng nay tới cơ quan là em chui vào đây luôn rồi. Đúng là bác Cáp nhà mình chiến thắng oanh liệt. Được bà con tung hê như 1 anh hùng. Hà hà, lại còn được tặng cả bằng khen nữa. Bác xem bố trí nhậu đi thôi.
    Ghi rõ: Thời gian, địa điểm, menu nhé!
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Quá hay. Đỉnh cao thật.
    It server U right.
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nhiệm vụ của box tvty đã kết thúc, bây giờ sẽ chuyển sang Giáo dục giới tính rồi sang Hạnh phúc gia đình.
    Hi vọng là ko bị chuyển qua box luật pháp
  6. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác THC!
    Tôi chẳng có lời nào để diễn tả cảm xúc của mình khi theo dõi bộ phim nhiều tập của bác, quá nhiều cảm xúc, vui, lo lắng, ngóng trông, mong đợi, hồi hộp, căng thẳng, cảm xúc nhiều khi dâng trào để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Thế là thành trì củối cùng của một đế chế single đã bị nghiền nát trong một ngày đẹp trời, bởi một trái tim chân thành nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, mưu trí, dũng cảm, đầy nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ. Bác đã cho chị cáo nghe bài hát lắng nghe nhịp đập của con tim, lời bài hát mang một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng đến nỗi trái tim băng giá, chai sạn và gan lì của chị ấy phải tan chảy ra như kem gặp nắng trời mùa hạ.
    Nhưng bác cáp ạ, giành được chính quyền đã khó nhưng giữ được chính quyền còn khó hơn nhiều. Anh em trên này hy vọng là bác duy trì và phát huy phong độ đỉnh cao này, luôn luôn lắng nghe ý kiến phê bình và tự phê bình, luôn luôn sống chết để bảo vệ tình yêu của mình trước mọi cám dỗ và phá hoại của bọn địch *********, của những cái gì mà người ta gọi là trắc trở trong tình yêu. Có như thế thì kết cục mới gọi là final fantacsy bác ạ, một lần nữa anh em ta hãy nâng ly chúc mừng thành công vang dội của bác cáp nhà ta, chúc cho sự nghiệp cầm cưa của anh em mình thắng lợi và trường tồn.
    Em xin hết ạ!
    ---------------------------
    Ôi! Bó tay...
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi.Đọc bài của bác mà em cứ muốn đập đầu vào tường ví sướng, cứ như chuyện của mình ấy.Thế mới hâm chứ.
    Chúc mừng bác!!
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vậy coi như kết thúc roài: Hoàng tử HBO và nàng công chúa Cáo sống bên nhau mãi mãi.
    Còn bi h HBO tiết lộ thân phận của mình đê, Pác là ai trên ttvn vậy???????
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em nhái lại lần nữa
    Thay mặt Đảng ,các Bộ ,Vụ ,Viện cùng các ban ngành
    chúc mừng bác HBO để coi như thắng đã lớn.
    Bác phải có khao anh em chứ nhẩy để coi như công lao cho anh em cũng như xin được thọ giáo vài chiêu của bác,và kiểu này yêu cầu bác bộ trưởng bộ GD đưa ngay vào sách giáo khoa hay làm môn học mới cho lớp đàn em
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hix,hix, cảm động quá,em như vừa được xem bộ phim tình cảm lãng mạn của KOREAN,bác từ khâu chuẩn bị đưa cáo vào tròng đến lúc ra trận đều hoàn hảo cả,hix,giá mà em được như bác.Bái phục ,bái phục bác.Ngay đoạn đầu bác viết em đã cảm thấy như chiến thắng sắp sửa về tay bác,giống như khi xem Man U đá với Arsenal tối qua,hic,nhưng em không ngờ diễn biến trận đấu còn hay hơn cả trận ManU tối qua,mà bác,đá Pressing toàn sân,còn hay hơn cả Rooney ấy chứ.Em tưởng kết quả của bác là 1-0 hay 2-1 gi đấy,không ngờ bác lại có kết quả hoànnh tráng thế.Hic,đọc đến cái đoạn :cáo nói:"thế tôi đền nha?"....xúc động quá,hehe,em cũng muốn được đền như bác.Hix,không những bác nằm mơ mà anh em trên này,những người lạc quan nhất cũng không ngờ rằng,sau chiêu cẩm nã thủ của bác,cáo lại ngất ngây đến mức...đền bác.Đọc câu chuyện của bác,em phải vỗ đùi đen đét đến nỗi đỏ cả đùi.thỉnh thoảng lại vỗ tay theo nhịp câu chuyện của bác.
    Bác có khi phải lập thêm 1 topic how to cưa đổ cáo già mất,cạnh tranh với bác Quác.bác vừa có kinh nghiệm,vừa chiến thắng.
    Khen bác nhiều quá rồi,bây giờ bác tính sao chuyện khao anh em đây???Bác quá là "Song hỷ Lâm môn" rồi.Vừa có xe mới,vừa có em Cáo trong vòng tay.Khao anh em đê,đáng gì so với thành công của bác.Bác mà mất tích là anh em bỏ,không xem truyền hình cáp của bác đâu,chuyển sang dùng Digital ngay đấy
    Bác nên xem xét kỹ mong ước của toàn thể anh em trên này,đó là được gặp bác để trao đổi kinh nghiệm đồng thời chia vui với bác.

Chia sẻ trang này