1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú, chú này khá thật
    Chúc mừng chú em.
  2. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    hay
    Được nakata04 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 12/04/2006
  3. manutd_VN

    manutd_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    quá hay , bác HBO cho e hỏi con bạch mã của pác là con jì thía ?
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày liền bận quá không vào đây, thật đáng tiếc là câu chuyện của HBO-3w đã tạm thời hết giai đoạn 1. Thật đáng chúc mừng, nhưng có thể nói là ngoài rừng bớt "1 con cáo", 1 "thợ cưa" thì hy vọng nhiều người sẽ có thêm khả năng tìm được 1 mục tiêu "cưa kéo" và gây dựng tổ ấm cho mình.
    Cậu H nè nói đúng đó, nhưng e rằng cao thủ ở đây cũng có khá nhiều kinh nghiệm ở khoản "duy trì và gìn giữ" rồi, đúng không nhỉ??? Qua topic này có thể thấy anh em cần phải biết được điêù gì có thể mang đến hanh phúc cho mình và lên kế hoạch để đươc mục tiêu mà mọi người tin tưởng sẽ làm cho mình hanh phúc.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tối qua ngồi xem phim Hitch trên ephim.com; buồn cười thấy nội luôn. Cũng là chủ đề về cưa cẩm, có 1 câu rất hay:
    Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi đâu; bạn luôn có được cô gái mà bạn yêu thích; miễn là đúng phương pháp
  6. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đang theo dõi cái topix này rất thú vị, ấy vậy mà bác HBO sau khi cưa đổ cáo đã lặn mất tăm. Em vẫn muốn biêt diễn biến câu chuyện các bác ạ, liệu co tham quá ko nhỉ
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thôi để cho bác ấy tự nhiên. Cứ soi vào chuyện hôn hít và xúc thán của bác ấy thì kì quá.
  8. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay, mãn mắt người đọc lắm. Giọng văn lả lướt bay ****, khí phách hùng tráng, diễn biến lúc trầm lúc bổng tựa gió xuân về. Vote cho bác 5". Chúc bác hạnh phúc.
  9. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thấy em cáo này nói đúng quá, bác Cáp nhớ giữ lại cái này làm kỷ niệm, khi nào mà bác yêu in ít đi hoặc em ấy yêu in ít đi thì giở ra làm bửu bối, các tác dụng bồi bổ, tráng cả âm dương, cải tử hoàn đồng. Em nói cấm sai, bác tin em đi.
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rôfi rafi, ngô?i đọc lại cái topic na?y thấy hay hay, đúng la?: Cuộc đơ?i vâfn đẹp sao, ti?nh yêu vâfn đẹp sao.

Chia sẻ trang này