1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em espn_hbo được cái nhanh mồm, nhanh miệng, ứng phó tình huống rất lanh lẹ. Khá khen cho chú! Cứ thế mà phát huy nhé! Giờ qua báo cáo mới nhất của chú, tôi thấy chú có vẻ hơi vội vàng quá! Chưa chi đã nhảy vào chủ đề yêu đương. Điều này hay dẫn đến tình trạng làm cho đối phương nghĩ chú là kẻ suốt ngày chỉ biết yêu đương, tán tỉnh lăng nhăng chứ không có một kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực gì cả. Điều này chú cần phải rút kinh nghiệm cho lần sau khi đến chơi, nói chuyện với em ý! Chú cần tìm hiểu thêm em ý say mê cái gì? Văn thơ, hội hoạ hay kinh tế, hay toán học ...
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cô em bao tuổi rùi bác ?
  3. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Dạ, nàng sinh năm 82, tuổi con Tuất. Nghe các cụ nói tụi Nhâm Tuất này khôn lắm. Nàng lại họ Đinh nữa. Đinh, Nhâm xét về mặt bói toán là Sát. Khắc chế cũng khó.
    Chân lại dài nữa, quả này có cưới được chắc em cũng gày nhom. Hé Hé Hé.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bác ESPN-HBO này loằng ngoằng thật đấy nhỉ.Em đấy SN82 thì tức là cáo già rồi.Thế đã điều tra là em ý có ng` yêu hay chưa chưa?thường các em 82 mà trông tương đối là có hết rồi đấy.Phải điều tra kỹ vụ này vào,ko nhỡ cuối năm em ý cưới rồi mà bác ko biết cứ đâm đầu vào là hết hơi đấyChúc bác thành công và may mắn.
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Quả này bác phải "CÓ SỨC" xem ra mới át được.Hehe
  6. rakhoixa

    rakhoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác thấy em của bác chắc thuộc dạng gái nhà cũng lành lành, có học, thông minh và sắc sảo nhưng thuộc dạng có chữ có nghĩa đấy nhẩy,
    Qua câu chuyện của bác, em thấy nàng chắc chắn là có cảm tình với bác, nhưng đây mới chỉ là tình cảm ban đầu thôi. Cái quan trọng là bác phải biết phát huy lợi thế đó. Nhưng có thể bác phát huy máu quá làm cho em nó ngại ngại, đoạn em tô vàng ấy. Với những em dạng này thì có thể phải cần chủ đề chuyên môn một chút VD học hành, công việc...có khi còn phải ra vẻ học hành tí, chứ bác phởn chí bay bổng quá có khi em nó lại nghĩ lại gặp phải gà gáy sáng rồi hehe...như thế là hỏng mịa nó rồi
    Bây giờ bác thử định hướng lại câu chuyện của bác xem em nó phản ứng thế nào, từ đó mới tính tiếp, thấy em nó mà okie thì bác cứ phom đấy mà phệt cho em.
    Có gì thông báo cho anh em biết nhé
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi, tối nay 7.3 rồi đấy, kế hoạch kế hiếc gì chưa?
    Đừng có tỏ ra quá quan tâm, thi thoảng làm quả đợi chờ chú ạ. Phải hâm nóng cái ý nghĩ tò mò của đối phương.
    Thôi thì anh chép cho chú vài dòng trong bí kíp vậy.
    Giả sử bạn là một nam thanh niên độc thân chưa có người yêu. Giả sử tiếp có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ mà bạn đã ngắm từ rất lâu. Giả sử nhờ có các vị thánh thần phù hộ bạn hẹn được nàng đi chơi cùng một hôm. Bạn sẽ chuẩn bị kế hoạch thế nào?
    Nếu bạn cứ băn khoăn tự hỏi: ?oMình sẽ đưa nàng đi đâu chơi nhỉ?? ?oMình sẽ mặc bộ quần áo nào?? ?oCó nên dùng nước hoa không nhỉ??, vv.. Bạn là một thằng đại ngố (đừng tự ái, đại đa số các chàng trai mới lớn đều ngố cả mà). Tất cả các vấn đề đó đều không quan trọng tí tẹo nào cả.
    Từ nay, khi chuẩn bị kế hoạch thì hãy nhớ điều quan trọng nhất bạn phải tự hỏi mình: ?oMình muốn đưa nàng vào trạng thái tinh thần nào khi đi chơi với mình?? Bài học ?oBegin with the end in mind? của sư phụ Stephen Covey vẫn không sai. Câu trả lời có thể là cảm giác yêu mến, hồi hộp, thích thú, say sưa, gắn bó đối với bạn. Thế đã đủ để cho buổi hẹn đầu tiên chưa? Với nhiều chàng trai thì thế là quá mỹ mãn rồi đấy, chứ nhiều anh đi chơi xong về chỉ được một cái vẫy tay hẹn gặp lại, (gái Tây thì được một cái thơm vào má hay bắt tay) rồi sau này thì ?ochúng mình hãy là bạn? hoặc là ?ohãy coi em như người em gái bé nhỏ? ?. vậy là công toi rồi.
    Điều cốt lõi ở đây là gì? Thay vì ngồi tưởng tượng thấy hành vi của nàng hãy hình dung ra trạng thái tâm lý của nàng. Trạng thái tâm lý quyết định hành vi.
    Hiểu nguyên lý thứ nhất này thì bạn sẽ phân biệt được sự khác nhau giữa người tẻ nhạt và người quyến rũ. Người tẻ nhạt nói chỉ để mấp máy môi, cố gắng làm cho người khác hiểu mình. Người quyến rũ luôn luôn GIAO TIẾP HƯỚNG TỚI MỘT KẾT QUẢ ĐỊNH TRƯỚC. Với một phù thủy tâm lý thì mục đích của giao tiếp không phải là làm cho người ta hiểu mình. Mục đích là đạt được kết quả mong muốn. ?oObject Oriented? nhỉ? Đó có phải là điều bao chàng trai mong muốn không?
    Lại một chuyện ngụ ngôn khác để hiểu vấn đề kỹ hơn nhé. Một bậc thầy về tâm lý học đã ví việc chinh phục một người khác giới giống như câu cá. Tất cả những gì người đi câu làm, từ chọn dây, chọn cần, rắc thính,chọn giun mồi, cách thả câu đều nhằm một mục đích duy nhất là giật được con cá. Cứ cho là thính tốt đi, nhưng nếu cá bắt đầu cắn câu mà lại kéo mạnh quá thì sẽ đứt dây. Hãy nhớ, trong việc chinh phục người ta thì dây câu càng dài sức chịu lực càng yếu. Nếu con cá đánh hơi thấy dây câu căng quá, nó sẽ giẫy và dây câu sẽ đứt. Vì thế người câu giỏi phải kéo dây từ từ để con cá không nhận ra, và sợi dây câu càng ngắn lại bao nhiêu thì sức chịu lực của nó càng lớn lên bấy nhiêu. Kéo tới một lúc nào đó sợi dây câu mạnh hơn con cá thì mới giật.
    Cốt lõi của câu chuyện là gì? Khi đã xác định được đích,người ta thường dễ rơi vào trạng thái nôn nóng (nhất là những người đã bị qua giai đoạn tương tư rồi thì lại càng kém tự chủ). Tác động tâm lý mạnh quá cũng giống như kéo dây câu quá căng, cá sợ giẫy ra thì đứt dây câu. Bằng những tác động tâm lý bạn có thể gây ra sức hấp dẫn để thu hút người đối diện, nhưng hãy nhớ, kể cả khi có lực hấp dẫn, vẫn còn rất nhiều lực cản có thể xuất hiện nếu lực hấp dẫn quá mạnh (ví dụ như những tiêu chí đạo đức và bản năng cảnh giác để tự vệ). Vì vậy trong quá trình thực hiện các quy trình tâm lý tôi sẽ trình bày ở đây, bạn luôn phải nhớ rõ có những phép toán bạn phải tự cân nhắc trong quá trình "câu cá? với những ẩn số như:
    ? Tính cách của đối tượng.
    ? Bản năng tính dục của đối tượng.
    ? Những thương tật về tâm lý, tự chủ, lòng tin (nếu có).
    ? Mối quan hệ mật thiết giữa bạn và đối tượng.
    Hãy nhớ, đồng thời với việc tìm hiểu các ẩn số thông qua quá trình giao tiếp, bạn phải nhớ rằng điều quan trọng nhất trong giai đoạn đầu tiên là trước hết phải tạo được một mỗi liên hệ cảm xúc mạnh (làm cho nàng cảm thấy như đã biết bạn từ rất lâu rồi, mặc dù hai người có thể mới quen nhau). Sau đó mới đến bước tiếp theo là kích hoạt bản năng yêu đương. Đối với đại đa số phụ nữ thì mối liên hệ cảm xúc là điều quan trọng nhất, ******** chỉ là yếu tố đi theo sau mà thôi.
    -----------
    Bí kíp còn nhiều (không biết đã public chưa).
    Chú liên hệ với anh để lấy bản FULL nhé.
    Nhất chú đấy. Có tin vui thì báo ngay.
    Thân.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đ/c espn_hbo khớ lắm.!
    Lâu lắm mới thấy có một chú em Gà thú vị như thế này, mặc dù có một vài chổ hơi thiếu vải "phơi da bày thịt" ra ngòai một chút... nhưng túm lại tình hình đang tiến triển khá tốt chú cứ thế mà làm tới bến cho anh. Nếu nhịp điệu tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng mạnh mẽ như trên chú em quả là Gà Cồ tiềm năng.
    Nhớ đọc bài của đ/c huynhnb8x mặc dù có vài ba chổ hơi trừu tượng nhưng khá hữu ích với các đ/c Gà
    Chúc chú em espn_hbo "công thành và được toại nguyện".
  9. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chú E chuẩn bị vũ khí đầy đủ ra phết đấy chứ, Không giống như tụi A hồi còn nhỏ. Nhưng mà chú phải xem lại cái bản lĩnh chứ cứ phân vân như là người đi mua hàng mà sợ không có tiền thì mấy con bán hàng nó đuổi cổ đi là cái chắc.
    Mà chú mày chẳng tôn trọng "con yêu quái" gì cả_ A xin phép anh em tát cho chú mọtt cái cảnh cáo nhé.
  10. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    To bác Huynhnb8x : em rất cảm ơn quyển bí kíp này của bác. Nhưng bác ơi, từ trước đến nay em đọc lý thuyết cũng nhiều. Lý thuyết toán ấy ạ, em đọc xong chẳng hiểu mô tê gì, ví dụ như lý thuyết về lim, cực trị lồi lõm, rồi sau này học mô hình toán, tuyến tính lượng cao cấp v.v Rồi em rút ra 1 kinh nghiệm là cứ phạng bài tập, phân dạng loại bài tập, ôn đi ôn lại nhiều thì ổn hơn, lại dễ điểm cao.
    Vì vậy, bác cứ cho em ví dụ tương đương, càng nhiều càng tốt, để em ôn tập, sau này nhỡ có xảy trúng thì còn biết cách đối ứng. Chứ cứ hô hào chững chạc, nam tính, biết nắm bắt tâm lý chị em thì nghe như câu kết luận ấy, rồi vào bài thực hành em lại đíu biết phải xoay xở sao cho đúng.
    Bác triển khai cụ thể cho em cái. Ví dụ như mùng 8/3 này này, đợi mãi mà chả bác nào mách em 1 mánh.
    Bác Tetuong ơi, nghe giọng bác có vẻ đứng đắn --> chắc cũng cao tay, tẹo bác phân tích cho chiêu này được không ?
    Bác ahoo : em thực hiện phương châm " Chỉ xuất quân khi đã chắc thắng", hiện tại đang mù mờ mới nhờ các bác chỉ sáng cho.
    Phần mùng 8/3 em tính thế này. Em đã đặt mua 1 bó hoa ngon ngon ở chỗ người quen, giả cả hợp lý chứ không đắt. Kèm theo 1 tấm thiếp chúc mừng với 2 chữ viết tắt B.M.
    Tối 8/3 em sẽ nhờ 1 đứa bạn lạ hoắc đem đến tặng này. Em có trao đổi với nó sáng nay là "mày cứ chúc tụng cho khéo vào nhưng đừng nói tên tao ra nhé, mày cứ bảo là có người tặng chị". Nhiệm vụ của mày chỉ mang tính chất điện hoa.
    Theo tính toán của em thì nàng sẽ suy đoán ai sẽ tặng mình hoa. Tất nhiên dấu vết sẽ là 2 chữ B.M ..hì hì.. các bác có đoán ra được 2 chữ đó là gì không.
    Thực ra, 8/3 cũng chỉ là cái cớ để tạo dấu ấn thôi, chứ không phải là thời điểm để quyết định sự thành bại, hay mơ màng hơn nữa là 1 tình yêu viển vông gì đó.
    Nếu sau 8/3 nàng có tín hiệu, chẳng hạn như cảm ơn thì em cũng chối phắt. Còn không thì cũng chẳng sao, có lẫn vào quà cáp của những chú vệ tinh khác cũng được. Chung quy cũng là mục đích để nói "công trạng hôm 8/3" lúc tỏ tình sau này. Đây có phải là chiêu lùi 1 bước mà tiến 2 bước không hả các bác.
    Dự định của em là thế thôi.
    Xin các cao thủ sửa sai cho em.
    Được espn_hbo sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 08/03/2006

Chia sẻ trang này