1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fllic40

    Fllic40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất tình cờ mà em vào đọc cái topic này, và nó đã lôi cuốn em suốt 4 tiếng liền , đọc 1 mạch 60 trang. Em rất phục bác 3www-hbo , câu chuyện của bác quả thực tuyệt vời , quan trọng là bác biết cách thu hút người đọc tham gia vào chính câu chuyện của mình(như hồi trước em đọc CONAN có ông nhà văn trinh thám viết rằng mình bị bắt cóc để người đọc xôn xao tìm kiếm ý), bác quả là cao thủ hiếm có.
    Thú thực lúc đọc em cũng không biết chuyện này có thật 100% không, và cũng như mọi người nhận xét em không nghĩ espn là gà , nhưng vẫn đọc tiếp đến cuối , vì rất phục cái sự thông minh và hài hước của bác.Không biết chị Cáo ngoài đời có sắc xảo đúng như bác kể lại không , vì em cũng thấy phục , và .. sợ chị ấy quá - rất thông minh và tâm lý. Đọc đến đoạn kết cuộc đi chơi cuối cùng em cũng vỡ oà sung sướng trước thành tựu mà bác gặt hái được. Chuyện của bác có cái lãng mạn, trong sáng và tình yêu chân thành mà con gái bọn em rất thích.
    Thế mà đọc mấy bài cuối trong topic này em lại thấy buồn quá.Hai anh chị cũng đến tuổi lập gia đình rùi, một tình yêu đẹp như vậy lại kết thúc như vậy sao ?Đúng là cuộc đời thường fũ fàng nhỉ (thế nên người ta mới thích xem phim, đọc truyện , đọc .. topic).
    Dù sao em cũng chúc bác 3www-espn sẽ tìm được girl in your dream và giữ chị ấy làm girl in your whole life, rồi viết tặng anh em một câu chuyện tình cảm động và kết thúc có hậu của có hậu nhé
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Up phát cho anh em mới vào box.
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm, ngồi đọc đúng 3 tiếng
    Đọc xong thấy cuộc đời vẫn đẹp sao
    Đúng la` khi thấy 1 cái jì đó đẹp thì cũng cảm thấy cuộc sống thú vị hơn
  4. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Thực sự Văn bác hay,
    Tôi ví dụ 1 đoạn ngắn ở trang 35 jì đó, có câu này hay , Câu vàng vàng ấy
    Than ôi, 8h30 tối tan học rồi mà chẳng có 1 tin nhắn nào từ nàng. Mình em lại ủ rũ dắt bạch mã về liêu xiêu trên đường nhỏ, soi bóng mình mà thương cho dáng em gầy.

    Đc
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Kô thể nói gì ngoài hai chữ TUYỆT VỜI Các bác ạ............. Có lẽ em xin mạn phép đạo lại văn của bài này thành một quyển chuyện thôi............
    Em đọc liền một mạch hết vèo........Hơi tiếc cho mấy trang cuối......Giá như bác HBO đừng lộ mặt.....Giá như chỉ dừng lại ở đó.......có phải là đúng chiêu thực thực hư hư........hư là thực........thực là hư........vậy có hay hơn kô nhỉ.........
    Để anh em hả hể một trận........... Đọc cái này em thấy cuộc đời đẹp thêm nhiều.........
    Quyết mở topic để nhờ các bác tư vấn..........
  6. ty_sun

    ty_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chán !!
    Thế là từ nay không phải đi làm sớm và thức trưa để theo dõi chuyện tình Cáo - Gà rồi.
    Nhưng tiếc là không biết đoạn kết chính xác ra sao?
    Bác THC nếu có ghé qua "nhà cũ", confirm cho anh em cái!!
  7. giadinhsanhdieu

    giadinhsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ocean Đọc bài của chú làm anh sặc cười vì thấy zui zui.Kể ra con cáo này cũng không khó chinh phục đâu vì theo như chú kể anh thấy chú đang có chút lợi thế nhưng fải luôn cẩn thận vì ngày nay cáo rất tinh khôn. Đôi lúc anh cũng tưởng tóm được cáo rồi nhưng nghĩ kĩ lại vẫn thấy cáo lởn vởn chưa chịu khuất fục. Bản thân họ nhà cáo lúc nào cũng đòi làm bạn rồi bảo cái gì đến cũng sẽ đến, lúc đó họ nhà cáo dễ đang không để tâm vào mấy chuyện tình củm hoặc đang fân vân chọn gà. Nói chung anh khuyên chú nên rủ cáo đi chơi. Cứ mấy chiêu cơ bản mà xài. Còn chiêu độc thì chú fải tự nghĩ ra.Mà sắp tới 8.3 rồi, nếu chú không ngại thì dậy sớm mua hoa rồi tặng cho cáo khi cáo vừa ngủ dậy.
    anh tuong chu la ai hoa ra la thang "Cho Duong" chu muon biet anh la ai thi cu tim hieu di nhung anh biet rat ro chu!
  8. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    May có người up cái TOPIC này lên mà em có cơ hội được đọc . Mai thi roài mà ngồi đọc từ chiều đến h .Quả là một chuyện tình đẹp
  9. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác này oánh trống qua cửa nhà sấm rồi.
    Đây là truyện của đại cao thủ box này tường thuật lại về mối tình ngày xưa đó Mọi chuyện cũng an bài rồi, ý tốt của bác chắc đại cao thủ không còn dùng được nữa đâu.
  10. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho ai mới vào đọc lại nào

Chia sẻ trang này