1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Thế bây giờ bác có cáo mới rồi à? Thế chia tay cáo cũ rồi à? thế là ai chia tay ai thế? Bác bị cáo đá hay bác chủ động bỏ đi theo cáo mới? Dù sao cũng chia buồn, két thúc 1 chuyên tình cũng tương đối đẹp. Có gì bác cho em xin số ĐT của cao cũ ko để em xác định, confirm phát xem chuyện bác kể có thật ko? Tiện thể có gì em an ủi cáo cũ hộ bác luôn, dù gì cũng bằng tuổi
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 13/01/2009
  2. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo từ trang 1 đến tận trang 68 luôn, thật là một câu chuyện tình đẹp. tiếc là ending của nó lại buòn như vậy.
    Đôi khi chúng ta tận hưởng men say chiến thằng mà quên mất những gì mình phải làm để giữ gìn và nâng cấp nó lên
    Phải công nhận là trong cuộc chiến này bác THC cũng gặp nhiều may mắn đấy chứ (chẳng hạn như sau vụ Chat chít ngớ ngẩn với Cáo khi lỡ nói ra những câu hơi thiếu i ốt tý thì lại gặp đúng dịp để thể hiện sự quan tâm của mình là vụ nước Ngô). Với lại tính ra thì bác THC trong vụ săn cáo này cũng ko phải bỏ nhiều sức lắm, 1 lần mời đi chơi dưới trời mưa , 1 cái mail bí ẩn đã khiến Cáo hiểu được hết ruột gan phèo phổi của mình roài .
    Có lẽ cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi (nếu em ko nhầm thì lần thứ 2 đi chơi bác THC đã được em ôm và khi tạm biệt thì đã kịp kiss em roài).
    Tuy nhiên nhưng kinh nghiệm mà các cây đa cây đề truyền đạt trong topic này thì thực sự là rất rất đáng quý cho các siêu gà chúng em.
    Một topic thật là hot
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    thích nhất câu nói này của bác... cám ơn bác và bác chủ Pic
  4. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Cực kì khâm phục Cáo của bác... 1 người con gái tuyệt vời... ( em nói thế ...liệu có zán tếp k nhỉ ).
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Up! Cho ai chưa được đọc truyện tình kinh điển của bác Truyền hình cáp
  6. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật lạ!
    Câu chuyện em như 1 bản sao của bác vậy. Cũng là cô gái tên T., cũng cấp 3 từng học Ams.
    Cô ấy đã đi rồi!
    Chỉ biết tự trách mình chưa đủ tài đủ tầm để có được người mình yêu!
    Buồn!
    Được rousseau sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 30/09/2009
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Hị hị ... cứ 1 thời thời gian lại có 1 bác moi tôpic của bác cáp này nên!
    Nghĩ lại hồi đó đúng là 1 topic kinh điển của box TVTY thật, số lượng view& cm luôn ở múc kỷ lục!
  8. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hì, topic kinh điển, vui buồn hưng phấn, chán nản ... đủ hết cả cảm xúc lẫn cung bậc của tình cảm ... lâu rồi ko có chuyện nào để hóng và để học như topic của anh espn hbo
  9. em2010us

    em2010us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đọc trang 1 tưởng chuyện mới, ngó ra thấy time là từ năm 2006. Lật trang cuối thấy các bác khen nên lại mò về đọc lại xem đẹp như thế nào.
  10. em2010us

    em2010us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hay thật. Em bắt đầu đọc từ đêm qua. Rồi thỉnh thoảng chạy vào đọc tiếp. Cuối cùng cũng hết topic. Có thể kết thúc ko đẹp như ý nhưng ít ra đã rất đẹp và làm bao nhiêu trái tim rung động. Đúng là: "Ko có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu". Cảm ơn các bác, ko chỉ bác chủ topic mà còn của tất cả các bác trên này. Giờ vào tvty tòan thấy phang, phịch... làm em mất niềm tin vào con trai quá. Thỉnh thoảng có mấy topic thế này cho đời nó thêm đẹp, tình nó thêm lãng mạn.

Chia sẻ trang này