1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ, giúp em 1 tay cưa đổ cáo này với, khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn_hbo, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng cổ vũ nhiệt tình thế nì, . Mà ko bít tình hình của bác truyền hình cáp (espn_hbo ) đến đâu rùi nhỉ, tò mò wá...
  2. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Nguy to, nguy to rồi các bác ơi. Hu hu hu , giúp em với.
    Vừa rồi đang ở cơ quan, em online thì bắt gặp nàng. Sau màn chào hỏi, nàng hỏi em có khoẻ không, sáng nay trời trở rét đó. Em bảo là đang bị tụt huyết áp đây. Thấy thế nàng lại hỏi sao mà bị tụt, tôi thấy ông khoẻ như voi, có chuyện gì mà tụt ?.
    Em bày đặt rằng, sáng nay đi làm sớm, mắt mũi tèm nhèm thấy xa xa có đèn xanh (đèn giao thông đó) thế là rú ga tăng tốc chạy khẩn cấp để vượt vũ môn. Tưởng ước lượng được khả năng có thể vựot đèn xanh, ai ngờ gần tới nơi nó chuyển sang đèn đỏ, thấp thoáng có mấy chú công an đứng sau gốc cây. Sợ quá phải phanh gấp lại, đường trơn, suýt nữa thì tự gây tai nạn. Giờ vẫn hoảng, nên tụt huyết áp.
    Hắn chèn 1 cái comic cười rồi gõ thêm " Nam nhi trượng phu, quất ngựa truy phong há sao chỉ vì sợ ngã ngựa mà không dám làm chuyện nhớn"
    Em đoán rằng hắn đang vờn em nên giả đò hỏi ngược lại. "Ngã ngựa chẳng đáng lo, chỉ lo vì dính vượt đèn đỏ mà công an túm là hận ngàn thu"
    Hắn gõ tiếp " Sai rồi" và "nộp phạt là xong cùng lắm là lãnh án treo xe rồi đâu đấy cả" " ở đời đứa nào chả bị vài lần" "làm gì mà đã cường điệu lên ngàn với chả thu".
    Rồi tụi em nói chuyện gì gì đó, em không nhớ nữa
    Một lúc sau hắn có hỏi em thế đã hết tụt huyết áp chưa ?
    Lúc đó em đã gà, mắc phải bệnh gà rất nghiêm trọng.
    Em gõ rằng, thực ra tui đã tụt huyết áp lâu lắm rồi.
    Hắn nháy " Làm seo ???"
    Tôi tụt huyết áp bởi không biết có vượt được đèn xanh không ?.
    Em không gõ nữa, với mục đích để đợi nó thấm đòn.
    Ai ngờ hắn gõ lại " đừng có câu giờ"
    và "ông làm tôi chán rồi, nếu nói chuyện cái kiểu này nữa là tôi sẽ không nói nữa đâu"
    và "Bắt đầu từ hôm nay tôi nghỉ học lớp tại chức. Ông biết đấy tôi bận lắm. Chúng ta phải chia tay nhau rồi "
    Em tưởng gây được áp lực nên nó ai ngờ nó lại nói thế. Em có cảm tưởng đây là cơ hội cuối cùng của mình, và hình như nó bắt đầu chán em cái gì đó, hay là do cách nói ẩn ý này mãi khiến nó chán, em hoang mang rất rối, nó đang đùa mình sao hay là mình nói thật đi ? em dằn vặt cũng có thể hay là mình tưởng bở từ trước tới nay và hôm nay nó đã nót thật nó không muốn đùa nữa. Nó chả coi mình ra gì, mình chỉ là thằng đánh trống múa rối, làm trò hề, bây giờ nó nghỉ học mình sẽ không gặp được nó nữa, mất cơ hội rồi trong khi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả. Nhcu quá hay là nói thật mẹ nó đi cho rõ trắng đen, đỡ lằng nhằng.
    Chẳng hiểu sao lúc đó em lại mất sáng suốt và suy nghĩ quẩn như vậy. Đây có phải là do tâm lý gà, do sợ mất ???
    Nhục quá!!
    Em ngu ngốc gõ lại "
    Thế chúng ta vẫn có thể gặp nhau đựoc chứ ?
    Hắn quote
    Không biết được
    Em càng rối. Đáng ra phải bình tĩnh thế mà đíu hiểu sao lại càng gà.
    Hắn gõ gõ cái gì gì đại loại như sẽ không gặp được đâu vì đi công tác, dự án này nọ .v.v.
    Đến đây em chẳng hiểu mình gõ cái gì nữa, mặt mũi tối mẹ nó rồi. Chỉ lo mất.
    Em lại ngu " thế là chúng mình không gặp đuợc nhau rồi"
    Hắn lại đưa comic cười " Có ai bảo là sẽ không gặp nhau nữa đâu, có thể gặp trên mạng mà"
    (Trên mạng thì làm ăn cái con khỉ gì, em rủa thầm)
    Lại càng ngu thêm phun mẹ nó ra mong vớt vát tý tình.
    "Thế 1 ngày nào đó, Q sẽ yêu N chứ ?"
    Hắn bảo " hoá ra là vậy"
    Để tôi nói cho nhé
    Những lời này tôi nghe rất nhiều rồi
    Lại còn nghe rất bay **** là đằng khác
    Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi rất nóng mắt
    Thôi ông tiếp tục làm việc đi
    Tôi cần chuẩn bị một số việc. Vì ngày mai tôi sẽ rất bận.
    và log out luôn không một dấu vết.
    Em đờ đẫn cả người. Ngồi đọc lại bản chát mà không hiểu tại sao mình vừa làm 1 chuyện ngu xuẩn. Thế là vội vàng post lên đây mong các bác chỉ đạo kịp thời.
    Nhục quá các bác ơi. Do loáng ngóng em lỡ tay không save được bản chát đó lại. Em chỉ kể lại tóm tắt chuyện như vậy thôi.
    Được espn_hbo sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 13/03/2006
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu xét kỹ thì tình hình này cũng tốt cho chú em đấy, có 2 khả năng xảy ra nhé:
    1 là em nó bắt đầu sửa lưng chú, xem tình cảm của chú giành cho em nó tới đâu rồi? hơn nữa đây là chiêu để kiểm tra xem chú có gà như các con gà khác đến vỗ cánh ra oai với em nó như đã từng ko? Nếu bây h chú lại đến hỏi thăm dồn dập, bày tỏ tình cảm này nọ,mắt chớp chớp, đuôi vẫy vẫy,.. vì sợ mất em nó thì chú đúng là gà rồi!. tuyệt đối KHÔNG nhé.
    2 có nghĩa là đúng em nó ko có căm tình với chú thật, chặn họng chú luôn cho đỡ lằng nhằng,hehe nếu như có rơi vào trường hợp này thì cũng phải chấp nhận sự thật thôi, mặc dù cũng hơi đau đớn tí, "chút tình mới chớm đã viên tịch rùi!" vì em nó 82 thì cũng khá nhớn rùi, ko còn trò yêu đương tùm lum đâu, muốn iu là cưới đấy.em nó muốn bảo chú là " ông đi kiếm em khác đê, mất công với tôi làm giề "
    Vậy, vào thời điểm này tốt nhất là hãy lấy lại bản lĩnh đờn ông ngay: lạnh lùng, chờ đợi 1 thời gian xem tình hình biến chuyển ra sao mà tìm cách đối phó. ( hơi tiếc là chú đã mắc phải sai hỏi em nó có sẽ yêu chú ko)
  4. iamme

    iamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn cho bác, dù sao thì cũng phải cố gắng nôt; hết sức để đến đâu thì đến. Bác nên thường xuyên lên đây hỏi các cao thủ như không tên7,....
    Qua đây, em cũng nhận xét 1 điều khách quan là: Gà công nghiệp thì không phải tự nhiên thành gà chọi được. Thầy bác này thực ra thì ko phải gà qua những tình huống trước, nhưng thực ra đó chỉ là "học lõm" được của các cao thủ trên này mà xử lý tình huống cụ thể thôi chứ chưa biến thành cái của mình được. Vì thế mà khi gặp bất ngờ hành động mắc sai lầm.
    Lời khuyên của em là: tiếp tục tán đi, nhưng từ từ. Nếu thất bại (hy vọng KO xẩy ra, em cũng thích bác này thành công) thì hãy nhớ học cái tư tưởng tổng quát nhất, từ đó dẫn đến có những hành động cụ thể. NGhĩa là khi đánh 1 trận thì xem có nhằmmục đích cho đại cục (thể hiện tố chất bản thân) không?
    THân ái,
    iamme
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày hôm trước mặc dù công việc cày cấy của anh rất nặng nề và mệt nhọc nhưng khi vào BOX nhận được tin thắng trận của chú dồn dập gửi về từ tiền tuyến.. anh đã rất vui phấn khởi mừng thầm cho chú và thậm chí còn nghĩ "bước kế tiếp là phải khuyên chú em espn_hbo cố gắng giữ gìn long thể, bồi bổ thật nhiều sao cho thân thể thật cường tráng.. để chuẩn bị đánh trận bùm bum"
    Việc không nên làm thì chú cũng đã làm rồi, thật ra cũng không quá nghiêm trọng đâu.. lúc này chú em cần phải bình tĩnh và chú ý đến ý kiến của 2 đ/c NguoiKhongTenSo7, iamme.
    Chúc chú em espn_hbo may mắn.
  6. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với espn_hbo khi mà tính gà đã bột phát thì khó mà kiềm lại được nhất là mới lần đầu tán gái. Chuyện của cậu này khá giống chuyện của tớ hồi trước. Tớ cũng gặp 1 em tuổi Tuất như thế này (mấy em tuoi Tuất này đứa nào cũng khôn lắm) , cũng chat và cũng bị em đó cho bộc lộ tính gà, cũng bị nói chặn họng nhưng may mà chưa nói gì dính đến chữ yêu cả. Sau đó thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả mặc dù cũng vài lần đi chơi riêng.
    Tin mới nhất thì em Tuất của tớ đã có người yêu, mà gã này thuộc loại hâm hâm, ai nhắc đến gã này cũng nhe răng ra cười vì những trò hâm của hắn. Ko ai ngờ lại có kết cục như vậy. Đúng là đời chẳng biết đằng nào mà lần.
    Hy vọng cậu ko có kết cục như tớ.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Kết cục j đấy? kể a e nghe xem có rút được lạng kinh nghiệm nào ko?
  8. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thằng em dại hôm nay bộc phát tính gà. Do kinh nghiệm chiến đấu ít đâm ra ngu ngu thật. Mà cũng tại bác gì khuyên em đánh nhanh về nghỉ sớm, bác khuyên thế quá là giết em. Đáng ra em chỉ nên dừng ở chuyện đèn xanh thôi rồi out luôn, ít ra là vẫn chơi được đòn tra tấn tình cảm, chưa gì đã phun ra câu yêu rồi, mất hết cả hứng. Nhưng cũng không ngờ là nàng lại phang những câu trần trụi như vậy.
    Ui gà non gặp cáo có khác.
    Em thề là lần sau em không có chát chít gì hết, vì đây không phải sở trường của em.
    Em nhớ lần trước, nàng có nói rằng nàng rất sợ bị em nhìn thẳng vào mắt, vì mỗi lần như vậy nàng có cảm giác bị khống chế và rối. Đó là do em hay phải đi giao dịch nên khi trao đổi 1 vấn đề nhậy cảm với ai không bao giờ em chớp mắt mà luôn nhìn xoáy vào mắt họ, mặt mũi cũng không biểu hiện gì cả, cũng không à ờ đồng tình ra vẻ tôi tiếp thu. Chính vì vậy đối phương không biết được trạng thái tâm lý của em. Cái này do sư huynh em truyền lại và ông ấy bảo em có đôi mắt rất đáng sợ.
    Cũng có thể hắn cảm nhận được điều này nên đánh vào điểm yếu của em thông qua chát.
    Giờ em lấy lại cân bằng rồi. Em đang chủ yếu phân tích vào câu tại sao nó lại nóng mắt khi em gõ 1 câu chẳng hề bay **** thậm chí rất đỗi xuẩn ngu đó. Và có 1 cái gì không được lôgic ở câu chúng ta chia tay nhau. Đã làm cái đ*** gì đâu mà phải chia tay.
    Theo những gì em tự phân tích thì có thể nó vờn mình. Được thôi, em sẽ đợi. Có lẽ phải ôn lại quy tắc chỉ xuất quân khi đã chắc thắng, chưa gì đã manh động phọt mịa nó ra. Phải làm cho nàng tự nói câu đó chứ không phải mình.
    Em sẽ làm lại từ đầu.
    Mà các bác cho em vài chiêu cụ thể cái. Trên tinh thần là học lóm nhưng các bác toàn khuyên em là rủ đi xem phim, ca nhạc, kem cháo này nọ .v.v Vô duyên vô cớ bố nó cũng chẳng đi cùng mình. Ít ra là phải có 1 bài bản thật tự nhiên nào chứ ?.
    Bác nào chỉ cho em, em bái làm sư phụ.
  9. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là chị ấy muốn 1 cuộc tỏ tình lãng mạng hơn cơ, chân thật hơn cơ.
    Chứ tung 1 câu yêu đg qua chat thì chả người con gái đứng đắn và có đầu óc nào tin được, lại tự hỏi: "hắn buông lời yêu dễ dàng thế chắc chả trân trọng gì nó đâu" hoặc" mình chỉ đáng thế tôi à".
    Tóm lại, 1 điều em tâm đắc là chỉ tỏ tình khi cả 2 đã tình trong như đã mặt ngoài còn e thui.
  10. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà chú này ! bác nào nói dục tốc bất đạt cấm có sai. Chuyện đã thế, vụng chèo khéo chống mới là bản lĩnh đàn ông. Cô em kia tuổi tuất 82 ( năm nay 25 roài, năm sau 26, đồng nghĩa với việc không cưới được, buộc phải để đến năm 27.) Anh cá với chú, nếu cô ấy chưa có người yêu thì bố mẹ cô ta ở nhà cũng lo , thâm chí....Lo..cả 2 đều đã đi làm, à...thời gian rảnh cũng ít, chỗ chú làm gần chỗ cô nàng kia không? Nếu gần, hôm nào tạt qua, gần lúc ăn trưa, gọi điện bảo hôm nay mình mời đi ăn, nhờ bạn tư vấn hộ tớ 1 chút => để chứng tỏ chô cô ấy thấy, cô ấy quan trọng để mình nhờ, đứa nào mà được nhờ tư vấn tình cảm chẳng giúp, để có dịp lên mặt mờ.......và cũng ngầm thông báo cho đối phương rằng: Với anh, việc giè anh cũng muốn nhờ em góp ý? tạo cho đối phương cảm giác quan trọng nhưng cũng đừng quá quan trọng để cô ấy thấy rằng, mình không có khả năng giải quyết. Trong bữa ăn thì cứ nói chuyện bình thường? nhớ sử dụng chiêu Ánh Mắt Thâu Tâm của chú nhá, nhờ tư vấn cái chuyện của chú ý nhưng nhớ thay tên nhân vật đi, rồi cuối câu chuyện hỏi "Theo bà, tôi phải làm giè" nhớ bồi dưỡng cuộc nói chuyện bằng việc vẽ ra tương lai nhá..nhưng cũng đừng quá nổ.
    Đấy là trường hợp ở gần:
    Còn trường hợp ở xa: Gọi điện: bảo hôm nay tôi đi công tác đột xuất, qua đây, ......muốn xin bát cơm cho qua bữa trưa? bố đứa nào dám từ chối, cô nàng từ chối => mình đã làm cho cô ấy áy náy vì xin bữa cơm trưa mà ko cho => tạo tâm lý roài.....lần sau gặp bảo hôm ấy nhịn đói ( thực ra ăn no vào) đảm bảo cô ta sẽ mời cậu 1 bữa để tạ lỗi => làm như phương án trên.
    Trường hợp đồng ý: cô ta đi ăn cùng mình, để mình tới chỗ cô ta đón => ta sẽ ngầm báo hiệu với các địch thủ tại đấy , " Cô này có người đưa đón rồi đấy, thằng nào lớ xớ, biết tay ông" => sau đó tiến hành theo bước trên.
    ----Cái quan trọng là chú phải cho cô ấy tin tưởng rằng, Đôi vai của chú có khả năng che chở, chú có đủ tự tin để giúp đỡ. BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG là phải cho chị em thấy.
    Nhá.
    Chúc chú thành công.

Chia sẻ trang này