1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ tình trường, dzô đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Zin_, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Zin_

    _Zin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các cao thủ tình trường, dzô đây

    Cấp cứu ! Cấp cứu!
    Hỡi các cao thủ xa gần ,tại hạ có việc muốn thỉnh cầu các tiền bối đây.
    Làm sao để 1 người ko còn quan tâm đến mình lại quan tâm đến mình? Làm sao để 1 người đã mệt mỏi vì tình yêu có thể rung động?
    Nếu đại sự mà thành ,xin cảm ơn và hậu tạ
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Không quan tâm mà phải quan tâm thì cố gắng mà đâm đầu vào xe người ta. Đảm bảo không quan tâm cũng phải quan tâm !
    Để một người đã mệt mỏi vì tình yêu có thể rung động thì lôi tim người ta ra, lắc thật mạnh nhiều lần vào. Đảm bảo không những rung mà còn động !
  3. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản, dùng chiến thuật Bom Tấn Rải Thảm , toàn loại B52 rải USD là xong, tăng tốc độ ném bom càng ngày càng nặng vào, ngày hôm sau nặng hơn ngày hôm trước . OK? không xong thì lại lên đây hỏi tiếp nhé, anh nghĩ là chú sẽ thành công thôi mà. âhhhahhâhhha
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    to traixusuongmu: Nè anh chàng. Tuỳ theo từng đối tượng mà có cách tấn công khác nhau chứ. Không phải cô nương nào cũng rải BOOM USD là chiến thắng đâu. Coi chừng phản tác dụng đó.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Để người ta quan tâm đến mình,cách tốt nhất là......bị bệnh thật nặng hoặc tỏ ra lạnh lùng bất cần ấy (Kinh nghiệm phim Hàn Quốc)
    Để 1 người mệt mỏi vì tình yêu có thể rung động,thì ........kiếm thêm vài tay nữa cùng theo đuổi (kiếm tay nào xấu xấu và....thua kém mình nhiều tí,nhớ xi nhan nó trước),tự dưng đến 1 lúc nào đó người ta sẽ cảm thấy bản thân mình đang muốn yêu trở lại và vẫn còn đáng yêu chán thì....bắt mấy tay đó ..........biến để bản thân mình dễ bề hành động.Kidding!
    Qua hành động thôi bạn ạ,hãy là con người thật của chính bạn,thể hiện tình cảm 1 cách chân thành không màu mè là được,tất nhiên bạn cũng nên hé mở cho người ta biết là mình có chú ý đến người ta 1 cách đặc biệt như giữa chốn chỉ có bạn,người ấy và những người khác,bạn nên tỏ ra....phân biệt đối xử.Đừng sợ dị nghị gì hết.Nếu người ta không nhận ra tình cảm chân thật của bạn thì bạn cũng đừng quá miễn cưỡng.Good luck!
  6. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chú Zin có vẻ thành tâm đấy nhỉ. Thế là có cơ sở để tin tưởng vào thành công. Cứ dựa vào những điều chú nói, và dựa vào tiểu sử của chú, anh góp ý chú vài ý thế này nhá:
    1. Xin nàng một cơ hội nữa. Thành khẩn nhận tội "từ trước đến giờ anh không biết quan tâm đến em đúng cách. Em là tình yêu đầu đời của một thằng con trai chưa đủ kinh nghiệm sống để hiểu được tâm lý người yêu...". Đại ý là nói như thế nào để nàng hiểu rằng chú thấy được lỗi của chú đã làm cho nàng "chán". Quyết tâm từ đây sẽ quan tâm tới nàng hơn, biết cùng chia sẻ...v...v...
    2. Sau những lời bi ai thống thiết, nếu nhận được một cái gật đầu thì tốt. Nhưng thường thì khó lòng lắm, con gái mà, với lại lỗi của chú to qúa.Thành ra lại phải tiếp tục chặng đường gian nan. Tận dụng lợi thế là 2 người đã biết nhau từ trước để làm "trò mèo":
    Thứ nhất là "ngồi đồng" ở nhà nàng, để bố mẹ, anh chị em nàng và nàng thấy rằng chú nghiêm túc, chân thành.
    Thứ hai là tranh thủ nói chuyện, dù nàng có tỏ ra bực mình thì cũng phải kiên nhẫn nói hoặc năn nỉ. Cốt làm sao để nàng mở miệng. Khi nàng đã chịu nói thì bao bực bội trong lòng sẽ bày ra cho chú có dịp thanh minh, hai bên cùng hiểu nhau hơn.
    Quan trọng nhất, thể hiện sự quan tâm đến nàng một cách chân thành. Không cần nhiều, 1tin nhắn thăm hỏi vào giữa buổi, cú điện thoại chúc ngủ ngon, một bó hoa vào cuối tuần (tránh tặng hoa hồng, đừng làm nàng khó xử khi mọi chuyện chưa rõ ràng).
    3. Cuối cùng, chú tự khắc biết phải làm gì sau đó .
    Mọi góp ý của anh với là dựa trên lòng chân thành của chú nhá. Nếu chưa thật sự có được lòng chân thành để nhận lỗi và quan tâm thì chú đừng hành động nhá. Nếu không ít bữa nữa chú lại lên đây í ớ cho mà xem. Lúc đó thì vô phương!
    P.S 10 thằng đàn ông thì 9 thằng từng làm bạn gái chán rồi, không riêng gì chú, đừng sợ, dũng cảm lên.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    oldchou tư vấn kiểu đó tiêu người ta mất thôi,giống đóng kịch quá!
    Anyway,be urself,it''s the best!
  8. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế chả hóa ra chú bảo con gái ham tiền bạc à? Mà sự thật đâu phải thế, có một số cô gái cũng không ham tiền bạc í chứ. Chú nói thế là chú báng bổ con gái nhà lành rồi.
    Thôi, chú đã nhỡ nhời có lỗi thì các em gái xin lỗi đi.
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận là cao thủ nhưng cũng vào góp ý kiến cho vui tí nào ...
    Đúng vậy quy tắc vàng ( tất nhiên không thô quá ) để chiến thắng và đạt được mục đích trong mọi tình huống chính là tiền .... Có câu không thể bằng tiền thì sẽ bằng rất nhiều tiền !
    to _Zin_ : vấn đề là cậu phải xem và biết được lí do vì sao người ta không muốn care đến cậu nữa ,sau đó mới nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề ... Cũng tương tự thế cần biết tại sao người ta mệt mỏi trong tình yêu !

Chia sẻ trang này