1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ tình trường, dzô đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Zin_, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bặt vô âm tín 1 thời gian sau đấy thỉnh thoảng nhờ đứa bạn thân nói bóng gió là dạo này trông thay đổi lắm. Thể nào chẳng nổi hứng tò mò muốn biết
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Heheh
    chỉ sợ vắng mặt 1 thời gian thuyền đã xa bến , hối hận đã muộn , hoặc trong thời gian đó có chú khác đục nước béo cò tòm tem em mất rồi , quay lại thì đổ vỏ
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em đang tư vấn cho bạn kia chứ có cần anh tư vấn cho em đâu
  4. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích năm 2004 : Tình yêu của chú Zin nhà giàu và chú Czary-beggar nhà nghèo, cả 2 chú đều là người tử tế, học hành đầy đủ, ga lăng và cùng yêu em thaonguyentm3 ( cô gái xinh đẹp , con nhà lành , gia giáo , không thích tiền bạc, tiền chưa bao giờ là quan trọng đối với nàng - đơn giản là nàng chưa làm ra tiền bao giờ mà ) Nàng chưa nhận lời ai cả.
    Chuyện thứ nhất : Một tối thứ 7 mưa gió , rét mướt của mùa đông Hà nội :
    Nàng phải đi thăm người bạn thân bị ốm mà chưa biết tính sao thì 2 chàng cùng đến vì đều biết nàng cần đi thăm bạn , chú Zin thấy trời mưa nên mượn tạm con Toyota của bố đến đưa nàng đi, chàng Czary-beggar thì đi con 81 kim vàng giọt lệ của chị gái lên Hàng đào mua cái áo mưa tình yêu 2 đầu 1 thân đến nhà nàng. Trời lạnh nên tất cả cùng đi xe của chú Zin và không quên
    rủ thêm em trai của thaonguyentm3 đi cho vui. Xe oto mà, đi càng đông càng ấm.
    Câu chuyện thứ 2 :
    Bố và Em trai nàng là fan hâm mộ bóng đá, và tất nhiên nàng cũng hâm mộ bóng đá ( ít nhất là đội tuyển quốc gia Việt Nam )
    Mùa Tiger Cup 2004 đã đến, cả hai chàng cùng tìm mọi cách để kiếm được vé xem mời cả nhà nàng cùng đi. ( tất nhiên là nàng không biết được vé có như thế nào )
    Vé thì ít mà mối quan hệ thì không ăn thua,thời buổi ai cũng thích xem bóng đá tại sân Mỹ Đình, chẳng có vé để cho ai cả. Hai chàng quyết tâm đi kiếm vé bằng được, chàng Czary thì đi xếp hàng tại cửa sân MĐ để mua vé, chàng đến sớm lắm nhưng người xếp hàng quá đông, chen toát mồ hôi mà chưa đến được vị trí bán vé, vé thì sau 12h xếp hàng đã bị đầu gấu mua hết.Chú Zin cũng mò đến sân MĐ xếp hàng mua vé, đến nơi thấy cảnh tượng quá hãi hùng, chú Zin ta tức khí bỏ tiền ra mua 4 vé chợ đen với giá cắt cổ bằng số tiền mẹ mới cho chú hôm sinh nhật tròn 18 tuổi để sắm con 7610 .
    Chàng Zin đến nhà nàng và mời bố , em trai và nàng cùng đi xem bóng đá ( vé được chàng nói là bố có người bạn cho ) Mọi người cùng vui vẻ đi xem và mong rằng đội tuyển VN sẽ thi đấu tốt tại Tiger Cup .
    Đánh giá về thang điểm của 2 chú , tôi xin giành cho các bạn và thaonguyentm3 .
    Tiền không bao giờ là tất cả, nhưng khi có tiền người ta sẽ có gần như tất cả.Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.Hi vọng là chúng ta sẽ sử dụng tiền đúng lúc mà thôi.Con gái không cần tiền đâu mà, nên đừng tiếc tiền cho tình yêu.
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng như em , đang tư vấn cho bạn tác giả cùng mọi người đấy chứ , Chúng ta tiện thể đang nói về các trường hợp phân tích cho bạn ý đấy chứ , có phải anh tư vấn em đâu =)
  6. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Traisuxuongmu 5* vì tài hóm hỉnh và cái phần có lý của bác.
    Vote cho Traisuxuongmu 2.5* vì cái phần phiến diện và cực đoan của bác.
    Thế kỹ hai mươi (mốt) thế kỹ tiền
    Có tiền con ai cũng thành tiên
    Tiểu nhân lắm bạc đời kheo giỏi
    Quân tử trần bì nó bảo điên
    ...
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào cả chỉ cảm thấy rất buồn cho bạn nhà giàu kia,yêu nhau thì nên thành thật 1 tý,đừng nên làm những trò lố bịch như thế,bỏ tiền mua di động để mua vé xem bóng đá. Lấy lòng 1 cách lố bịch
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng , có những thứ không thể mua được bằng tiền thật nhưng hoàn toàn có thể mua được bằng rất nhiều tiền , thậm chí là rất rất nhiều tiền . Câu nói : '' cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền .... '' nó rất đúng trong mọi hoàn cảnh !
    Còn về trường hợp của chú gì ở ngay bên trên đưa ra bằng 1 câu chuyện thế cũng chưa hợp lí lắm ... Bởi chưa biết được rằng tính cách và tình yêu của chú nhà giàu và chú nhà nghèo thế nào ... Còn nếu tình yêu , tính cách của 2 chú đấy đều ổn và đều chân thành với bé gái kia thì tất nhiên yêu chú nhà giàu là rất hợp lí ( Lý trí ) còn con tim là do cô bé đó quyết định thôi .....
    Cách lấy lòng của chú nhà giàu hay nghèo chả có vấn đề gì cả , chỉ đơn giản level của mỗi người khác nhau nên cách lấy lòng khác nhau thôi ....
    thế còn em , xnm . em thích chú nhà nghèo huh ??? Nếu đúng thế thì bravo :D
  9. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Gửi em xinh_nhat_mang, nói chung là tuỳ thuộc mọi hoàn cảnh thôi, em cho là lố bịch thì em mà rơi vào hoàn cảnh đấy thì không biết có lố bịch không nhỉ.
    Nói chung là : Em ơi trán cao hơn trời , dạ sâu hơn bể .
    Lòng người thì biết đâu mà lường.
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nói là thích anh nhà giàu mà cũng ko nói là thích anh nhà nghèo. Để mà yêu 1 ai đó mà lại đứng ra lựa chọn xem nhà người ta giàu hay nghèo thì cần fải xem xét lại bản thân. Còn tình cảm thì khó nói,quyết định thế nào là do tình cảm của mình thôi. Nhiều đôi yêu nhau say đắm đến lúc lấy nhau rồi,suốt ngày cãi nhau với lại bỏ nhau đấy thôi.

Chia sẻ trang này