1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các cao thủ tình trường, dzô đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Zin_, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    1 liều thuốc không chữa được bách bệnh. Bác phải nói rõ triệu chứng thì bà con mới mắt mạch kê đơn được...
    thuymp
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc,you xem ra khá tự tin đấy chứ,vậy đâu có nghĩa là you thực sự cần tư vấn?
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    - làm sao để 1 người không còn quan tâm đén mình, lại quan tâm đến mình.????. Hãy mất tích khỏi cuộc sống của người đó. trong 1 khoảng thời gian nhưng đừng mất kiên lạc mà hãy thườn xuyên nhắn tin, gửi thiệp vui nhộn, cho người đó. Những sự quan tâm của bạn sẽ khiến người đó thắc mắc " bạn đâu rồi". và sau 1 thời gian bạn xuất hiện trc mặt nguồi đó với nụ cười thầy tươi, và 1 sẽ có 1 buổi đi chơi zui zẻ, đáng nhớ của 2 ngưồi,.
    - Làm sao để 1 người đã mệt mỏi vì tình yêu không mệt mỏi nhỉ?. Thườn xuyên rủ người ta đi uống " Number 1" . Sau 1 tuần , sáng, trưa , chiều đều uống " number1 " hãy hỏi ngưồi ta hết mệt mỏi chưa.?????
  4. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    -> To thuymp: Mình cũng vote cho bạn 5*.... mà bạn là người đầu tiên vote cho mình đấy, cảm ơn nhiều nhé.
    Về chuyện quan niệm về chỗ dựa của con gái, tự nhiên lại thấy hứng thú về cái đề tài này nên mạn phép viết vài dòng vậy dù biết là chẳng phù hợp gì với cái topic cả (xin lỗi bạn Zin nhé).
    Con gái hoặc nói chung là phụ nữ quan niệm về chỗ dựa rất khác nhau. langtu tui nói khác nhau ở đây là về độ ưu tiên của các mặt: tiền, tình cảm, ngoại hình, thời điểm, hoàn cảnh.... Ví dụ như có người đặt tiền là ưu tiên số một thì họ sẽ tìm các anh chàng giàu có, nhà cao cửa rộng còn chuyện ngoại hình, tuổi tác thì sẽ là những ưu tiên tiếp theo vì dĩ nhiên một anh trẻ tuổi giàu có xem ra vẫn hơn một ông già giàu có nhưng nhăn nheo.
    Lại có những người ưu tiên ngọai hình hơn cả, ví dụ tiêu chuẩn của họ có thể phải là cao trên 1m75, không mập, không ốm, ăn mặc sành điệu, biết nhảy hiphop chẳng hạn. Mà cũng có thể có những cô không ưu tiên cho một tiêu chuẩn nào tức là nhà cửa bình thường, ngoại hình dễ nhìn, biết chiều chuộng bạn gái...nhưng cũng không được kèm theo sự không phù hợp quá mức ở một tiêu chuẩn nào đó VD: ở quá xa chẳng hạn.
    Tình cảm của một người cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quan niệm của người đó. Như khi một cô gái coi vật chất là lựa chọn hàng đầu, cô ta sẽ chấm cho một anh chàng nhà giàu điểm 7 về ngoại hình trong khi anh ta có thể chỉ ở mức 5.
  5. _Zin_

    _Zin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em lập cái topic này trong 1 tâm trạng....cực kì tâm trạng.Chỉ mong sao nhiều cái đầu sẽ tốt hơn 1 cái đầu .Nhưng bà con đang rôm rả chủ đề "chỗ dựa " thì cho em góp chuyện tí.
    Chả lẽ mọi người nghĩ con gái yêu chỉ để tìm 1 chỗ dựa thôi ư?Với em yêu là sự CHIA SẺ. Khi em buồn , em sẽ mong muốn có 1 người ở bên mình để chia sẻ, đồng cảm ......1 người mang đến sự ấm áp .Sẽ ko ai muốn trút bỏ gánh nặng của mình lên vai người mình yêu.Còn khi em vui, có 1 người để ....vui góp.... thật tuyệt
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ câu của bạn nên sửa lại là "Chả lẽ mọi người nghĩ con gái lấy chồng chỉ để tìm 1 chỗ dựa thôi ư?"
    Có gì đâu?Về vật chất hay tinh thần đều là chỗ dựa cả.
    Chính xác thì yêu vì lý lẽ của con tim,mà bạn biết đấy,khi bạn thực sự yêu,bạn chỉ mong người ta hạnh phúc.
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em là em nghĩ, cái CHIA SẺ của bác, nó cũng là 1 loại chỗ dựa đấy ạ.... Đã nói, chỗ dựa là 1 khái niệm rất phức tạp, và khác nhau ở mỗi ng còn gì... Ít ra bác yên tâm vì người đó là người bác có thể tìm đến khi bác buồn hay vui. Cái này là chỗ dựa về mặt tinh thần.. Còn như em
    thuymp

Chia sẻ trang này