1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CÁC CHÍ THANH HOÁ 82 ?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi bodoi_pk, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    HỘI CÁC CHÍ THANH HOÁ 82 ?

    Chào tất cả các bạn , những ai quan tâm đến thời sư nóng hổi ở Thanh Hoá thì vô đây mình cùng bàn nhé !!!
  2. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói :" Miếng trầu mở đầu câu chuyện " nhưng tôi thấy bây giơ " chén rươu mở đầu câu chuyện " có vẻ hợp lí hơn .
    Rượu uống tới tầm thành tiên tửu
    Xa đà quá chén hại thanh danh

    Rượu ngon phải có bạn hiền
    Bạn hiền thì phải có tiền mới vui
  3. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần uống rươu nhiều trong cơn say tôi lại nhớ một người , môt người mà tôi thầm yêu chưa thể nói ra . Thế là tôi lại đi đến nhà người đấy và nói to " Anh Yêu Em " !!!
    Ta yêu em trong giấc mơ này
    Ta yêu em trong những cơn say
  4. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đang lang thang trên mạng và chợt nhớ là đã lâu lắm rồi hình như lâu lắm rồi mình đã không ghé qua ttvn va box Thanh Hoá. Chợt thấy cái tít này hay hay, chẳng biết bị hấp dẫn bởi cái gì nữa. Bỗng dưng thấy nhớ nhà một cách lạ lùng, cho dù mới trở lại Hà Nội sau những ngày nghỉ Tết hơn một tuần. Thèm được ăn một bữa cơm ở nhà với bố mẹ, thèm được cảm giác bình yên khi lang thang trên những con phố gần nhà. Người ta thường nói chỉ khi nào mình sắp phải chia tay với một cái gì đó thì mới thấy nó thật đẹp và thấy hối tiếc vì tại sao mình lại đã không sống với nó bằng chính tâm hồn của mình. Liệu có phải mình đang trải qua cái cảm giác đó? Mình đã không trở về quê làm việc như bao bạn bè khác sau khi tốt nghiệp mà ở lại để tiếp tục học để rồi có nững lúc mình đã thấy khát khao như thế nào một mái nhà, một bữa cơm đầm ấm mang không khí gia đình theo đúng nghĩa của nó. Mình đã suy nghĩ thật nhiều, và chắc chắn là mình sẽ trở về quê, về với mẹ. Con gái thì ở gần Mẹ là tốt nhất rồi, mình đang chuẩn bị cho một sự trở về tốt hơn thôi.
    Mình nhớ nhà quá, ước gì mình đang ở nhà.
    A, chào bodoi_pk, chúc bạn một ngày thật vui.
    Chúng ta làm quen nhe?
    Mình là 194
    Đơn giản chỉ là những con số, nhưng đối với mình nó có nhiều ý nghĩa lắm.

Chia sẻ trang này