1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các cụ vài câu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi critical_section, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các cụ vài câu

    Buồn buồn muốn hỏi các bác 1 câu. Hông biết các bạn gái/bạn trai 22 tuổi trở lên suy nghĩ như thế nào nhỉ? Các bạn suy nghĩ gì về tình yêu, cuộc sống, dự định làm cái gì nhỉ?
    Mình thì không biết cuộc đời mình như thế nào, sẽ ở đâu, làm cái gì, có làm được cái mình muốn làm hay không. Mà bởi vì không biết được mình sẽ ở đâu, làm gì nên cũng không yêu ai được, không tính chuyện gì xa xôi được cả. Bạn bè có đứa có con, đi làm được 4-5 năm rồi, nó cũng biết nó ở đâu, làm gì, sống tiếp 10-20 năm nữa như thế nào. Còn bản thân mình thì chưa mẩu tình vắt vai, mọi cái mình muốn làm chỉ mới bắt đầu và không có gì đảm bảo là mình làm sẽ thành công cả, không biết đựơc cái gì đang chờ mình cả. Thế phải làm gì bây giờ?
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ , trước giờ theo dõi bài bạn này , ăn nói thấy cũng có gang có thép lắm cơ mà . Hôm nay lại hỏi mấy cái này lạ ghê .
    Bạn mắc bệnh thừa thời gian , hay là mắc bệnh khó gần ????
  3. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hôm nay lẩn thẩn lạ quá. Chắc là muốn có thằng ku cho bằng chị bằng em àh?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gái gang thép thì chả phải là gái hả các bác? Cũng có lúc chùng lòng chớ?
    Tớ chả có dự định làm gì cả. 24 tuổi. Dật dờ vô định. Không công việc, không học hành, cũng chả thiết tình yêu tình báo. Đời thênh thênh, lang thang... chơi và chơi cho qua ngày đoạn tháng.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Qua quan sát tình hình, cảm thấy vận nước và vận làm giàu đã dí tới sát đít.. bôn 3 cũng nhiều, nên suốt thời gian qua anh đã banh ra được một cái dự án dòng đời như thế này:
    - Ráng cày bừa thêm một tgian nữa, ăn chao tương với dưa cà mắm muối qua ngày.. sau đó vay mượn thêm từ các nguồn có thể cho vay với lãi suất từ 0 -> 0.01%. Anh sẽ làm đơn xin thôi kiếp mần thuê cuốc mướn, và tìm kiếm mua miếng đất đít thừa đuôi thẹo vùng ngoại thành.. để xây nhà trọ, xây 10 phòng chia ra làm 2 khu vực: 5 phòng khu vực xanh để cho CN thuê, 5 phòng khu vực đỏ còn lại a sẽ cho các các couple giai gái có nhu cầu khám nghiệm hài cốt của nhau thuê.. tính theo giờ.
    - Anh sẽ cố gắng trả hết nợ trong vòng 1-1.5 năm, bên cạnh đó sẽ lên rừng xuống biển tầm sư.. học cách mần các món nhậu đã đời (vừa rồi anh có dịp được.. thưởng thức miếng mồi nhậu "Hugo cỡi đà điểu" rất đã).
    - Sau đó nếu còn có số tiền dư nào lòi ra ngòai.. anh sẽ tìm kiếm địa điểm để đầu tư vào quán nhậu, quán café đèn sáng đèn mờ, xông hơi xoa nắn bóp. Các nơi ăn nhậu, phòng trọ hay vui chơi giải trí.. đều phải được trang bị Wireless (để thượng đế có thể thuận tiện truy cập ttin về giá cả, đào điếc của các nơi chốn khác.. và có sự so sánh khách quan về dvụ và giá cả của chổ anh).
    - Bên cạnh những công việc gom lụm tiền đầy mệt nhọc đó.. có một việc tối quan trọng không thể bỏ qua là kưa gái. Trong tình hình tiền bạc bao bọc đầy người như thế.. gái nào mà chẳng có, nhưng anh nghĩ gái kề cận chỉ cần biết chữ để đếm tiền là đủ: không được quá xấu, biết nấu ăn thì càng tốt.. để phụ anh quản lý hàng lọat quán nhậu, và phải biết hung dữ dằn đúng lúc để điều hành đám đào phục vụ trong quán.
    Các cô chú xem hộ, coi có chổ nào.. còn lủng lổ chỉ ra để anh còn tính tiếp.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi như thế này hầu như ai cũng có lúc tự đưa ra cho chính mình, vấn đề là lúc nào mà thôi. Bản thân thầy cũng vậy. Nhưng nên nhớ là mỗi người có một cuộc đời, có mỗi số phận riêng, đừng nên băn khoăn quá. Cơm chưa đun gạo còn có đó
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có thật là chả thiết không?
  8. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng ko bờ bến, không xác định như bạn tôi cũng đã từng trải qua rồi. Và tôi nghĩ ai cũng sẽ có những lúc nhu the
    Ko biết mọi người thế nào, chứ với tôi, lúc ấy, thay vì hỏi mình sẽ có gì thì tôi hỏi mình đang có gì. Khi đã biết rõ mình đang có gì rồi thì tự nhiên biết mình sẽ đi về đâu thôi mà.
    Còn nếu bạn không muốn phải suy nghĩ nhiều thì đi ngủ hoặc đàn đúm bạn bè gì đó cũng được. Tôi cho rằng những gì bạn thấy chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Rồi bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này ngay ấy mà.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E giờ đang thiết một thứ, hơn cả người yêu: Kiếm được một anh giai tử tế cùng tập salsa, cứ cuối tuần đi chơi salsa là quá đủ. Cảm xúc với anh yêu viển vông cứ đổ dồn vào mấy phút salsa là ổn. Hết nhạc, hết đèn, về với cuộc sống thường nhật yên bình là thích.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh ghét salsa.
    On-topic: Năm nay vừa tròn 28t, sang năm 29 tuổi sẽ cưới vợ. Năm 30 tuổi ổn định sự nghiệp(tuy nhiên vẫn phải sống kiếp làm thuê). Năm 35 tuổi lập công ty riêng, thoát kiếp làm thuê. Năm 40 tuổi, hy vọng ăn nên làm ra.

Chia sẻ trang này