1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các cụ vài câu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi critical_section, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người chia sẻ nhé.
    Thật tình không phải là không bờ bến, mất phương hướng, không biết mình muốn gì. Mình biết mình muốn gì, mình sẽ làm gì. Vấn đề là làm được hay không thì mình thật sự không biết. Mà việc có làm được hay không nó quyết định rất nhiều việc mình sẽ làm gì tiếp theo, và sẽ ở đâu tiếp theo đó. Mình không thể tính toán được chuyện yêu đương cùng với cái đống những thứ mình muốn làm cho nên cũng thấy lo lắng là mình sẽ bị ế, không yêu ai cho tới khi ngoài ba mươi mấy tuổi. Mình là trai thì đơn giản rồi. Cứ làm gì cũng được đến khoảng ba mươi mấy thì về nhà kiếm em nào ngoan ngoan cưới quách là xong. Nhưng gái thì không như thế được. Thế cho nên tối qua mình đang suy nghĩ về cái vụ này, rồi post lên cho mọi người góp ý.
    Cảm ơn mọi người chia sẻ.
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em này lấy nick là critical_section cơ
  3. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ quan niệm đơn giản là sống sao cho thật ý nghĩa, để sau này khi nhìn lại thời trai trẻ sẽ không phải nuối tiếc điều gì. Còn chuyện lo lắng về tình yêu chưa đến, mình nghĩ mỗi người đều có một số phận riêng. Bạn cứ sống lạc quan, yêu đời, mình tin bạn sẽ có một tình yêu đẹp và một ông chồng tốt.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Một phút yếu lòng!
    Yên tâm! Khi nào về nước anh sẽ giới thiệu người iu + xin việc cho! Em mà chê thì... anh giới thiệu luôn anh + vào công ty anh mà làm!
  5. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hết sức bình tĩnh nếu mới chỉ đang ở độ tuổi 20-24! Có những thứ đến sớm cũng chẳng ích gì, thậm chí còn có hại.
    Cảm giác mông lung trong cuộc sống ở độ tuổi này là hợp lý, có thể tạm gọi là tư lự. Còn hơn là mấy năm nữa, khi thật sự không còn trẻ nữa mà vẫn thấy mông lung, không biết được con đường phía trước thì mới là đau thương. Như thể ta chưa biết bò mà gia đình và xã hội đã ép buộc ta phải biết đi cho vững.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác chia sẻ với em nhé. Riêng chuyện nghề nghiệp, nơi chốn sinh sống thì em cũng thấy thoải mái. Duy có việc lập gia đình thì em vẫn chưa biết giải quyết như thế nào cho thấu đáo. Em không muốn tầm ba mươi mấy tuổi lại quáng quàng đi kiếm chồng. Cho nên phải lên kế hoạch từ bây giờ không thì ế chết.
  7. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ vô tư đi. Đời còn dài. làm một cái plan bạn ạ. Không cụ thể được thì sơ lược thôi. Có cái khung và cái hướng cơ bản để đi. Chúc bạn yêu đời!
  8. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: con gái là chúa lo xa, ai cũng có lúc nghĩ như bạn vậy nhưng "quẳng gánh lo đi mà vui sống" Hi hi
    Hồi sinh viên "hoạch định" tương lai là sẽ lấy chồng sớm lo ổn định gia đình rồi mới lo kiến tiền vì mình cũng có chút kiến thức, chắc cũng không khó để tìm một chỗ làm ổn định không quá vất vả để có thời gian lo cho gia đình( điểm này rất giống mẹ mình).Luôn mơ tưởng hình ảnh đón chồng đi làm về với bữa cơm ấm cúng và chăm sóc những bé con bụ bẫm. Đi làm hơn 1 năm rồi, ý tưởng đó cũng bay vèo đi đâu mất...công việc bộn bề, nghĩ đến chuyện chồng con thấy chưa sẵn sàng để quản lý 1 gia đình gì cả vì vẫn còn trẻ con lắm. Cứ yêu đi, cứ sống cho riêng mình đi và cả kiếm tiền để tạo dựng cho tương lai của riêng mình chứ (chẳng nhẽ cái gì cũng xin tiền chồng ah, bây giờ nhu cầu làm đẹp bản thân cũng tốn kém lắm chứ, chưa kể những việc khác)
    Hoạch định chưa chắc đã đi được đến đích, chỉ nghĩ hãy sống thoải mái nhất cho hôm nay!!!
    P/S :Có thể lời nói hơi xáo rỗng nhưng mình thật lòng nghĩ vậy!!!
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Đọc cái này thấy C_S rõ ràng là muốn đong Rai. Gà ko bit C_S mấy tuổi, tạm gọi là em: "Em ơi, bạn anh mấy đứa đang phòng không, giao lưu tí nhể".
  10. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đạn chú này có vẻ nhiều, đền thoải mái, bắn đỏ nòng.

Chia sẻ trang này