1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các cụ vài câu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi critical_section, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bài thơ con nhái này cho hết lo:
    Nếu em là critical_section,
    thì anh là hamburger.
    Nếu em là Thị Nở,
    Anh sẽ là Chí Phèo.
    Và anh sẽ là Romeo,
    Nếu em là Ruliet.
    Cho nên em đừng lo ế chết,
    Mãi còn anh nguyện dâng hết thân này,
    cho em
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em không có cơ hội giao lưu với các bác, em tiếc quá.
    Em không đong trai. Em mà đong trai thì em sẽ tìm hiểu kỹ từng chàng trai, sau đó xác định 1 chàng, rồi sẽ đong đưa với 1 chàng đó thôi ạ. Làm thế nó không mất sức ạ.
    Lại nói về vần đề cần nói ấy là tối qua tự nhiên em ngồi suy nghĩ 1 tí tẹo thì thấy kế hoạch tương lai của em không ổn 1 tí nào cả vì nó không đảm bảo được là em sẽ kiếm đựơc chồng lúc ngoài 30 tuổi. Mà em thì phải tầm tuổi đó mới có chồng.
    E hèm, thôi em quyết định là cứ nhất quyết 34-37 tuổi đẻ 2 đứa con, có chồng hay không cũng mặc. Gì chứ có chồng thì mình không thể lên kế hoạch được, nhưng có con rất đơn giản, muốn là được. Thế cho nó an toàn.
  3. weivym

    weivym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, mới có 22 tuổi mà đã nghĩ tiêu cực thế em, 22 tuổi mới ra trường chứ mấy. Đời còn dài, lo gì chuyện ế. Bây giờ em cứ nên làm cái gì nó đơn giản thôi, làm chuyên tâm vào, hết sức vào, nếu có được chút thành công thì sẽ tạo niềm vui giúp em lạc quan hơn mà làm tiếp. Nói chung là phải vận động, đứng im là kiểu gì cũng bi quan thôi.
    Vận động kiểu gì lại chả gặp được ối anh hay ho :D
    Thú thực mình tí nhầm nút pót với nút PM, nếu bạn có nhận được PM thì bỏ qua nhé :D
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/646090.ttvn
    Đang ở đâu thì kiếm chồng ở đó thôi. Chẳng lẽ c_s bận rộn đến mức không thể một tuần rảnh rỗi vài buổi đi chơi với trai bản xứ ? Ai cũng có thể vừa làm vừa kiếm người iu, kể cả những người vô cùng giàu và vô cùng nổi tiếng ? Bạn nói vô lí bỏ xừ.
    Nếu có thằng người yêu biết thông cảm, thì yêu nó cũng không mất nhiều thời gian, và công sức đến mức ảnh hưởng đến công việc đâu.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cô Séc đừng lo độ khoảng 10 năm nữa tỷ lệ chênh lệch giữa giai và gái sẽ cao,lúc ấy cô sẽ ko lo ế nữa đâu.
    Cô nên xác định mục tiêu cho mình:
    1.Thằng cha đó là người như nào?Có phù hợp với cô trước tiên ko?Về tính cách cô muốn(ít ra thì là mong muốn)nó như nào: ngoan hiền,thật thà,nhanh nhẹn hay gì gì đó.....
    2.Xác định nền móng lâu dài nên xem xét vấn đề kinh tế: giầu,vừa vừa,đủ ăn,công việc ra sao,khả năng lo cho gia đình thế nào(ít nhất là phải nuôi đc mình)....tuỳ TH nhà cô mà lựa chọn sao cho phù hợp.
    3.Gia đình nó sao?Trí thức,buôn bán.......học vấn nó thế nào?
    Nói chung là nhiều vấn đề đặt ra lắm,ở cái tuổi 30 rồi thì cái jì cũng phiên phiến thôi đừng đặt mình vào TH: cao ko tới thấp ko thèm là ế dài nữa.Tuy nhiên vấn đề cốt lõi là sự phù hợp cô ạ.
    Nói ra thì vô cùng lắm(cái này chắc cô thừa hiểu).Chúc cô mai lấy chồng
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Cô này là kén chọn quá đây mà
    Thôi nghe cụ Edison nói: "To have a great idea, have a lot of them", còn mình chuyển thành: "To have a great husband/ wife, have a lot of them"
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Tốt. Quả có tinh thần "dám nghĩ dám làm", "dám chơi, dám chịu". Chúc em ko phải lập đến "kế hoạch lấy chồng 5 năm lần thứ 2", để rồi lại phải chuyển từ "nhẫn" sang "rịn" !!!
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cùng lắm mới 24 mà đã vạch kế hoạch đến mức 34-37 mới có thể lấy chồng , sinh con , quá khủng khiếp
  9. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em chưa gặp anh nên mới ra quyết định như vậy, tiếc cho em
    Yulia Tymoshenko lấy chồng năm 19t và có con khi 20t. Mặc dù có gia đình sớm như vậy nhưng bà ấy vẫn là người phụ nữ rất thành công đó thôi.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mình không có muốn ở mãi xứ người, già thì phải về VN sống thôi. Thế cho nên là không lấy chồng người bản xứ được.
    Em cảm ơn các cụ nhiều. Lâu lâu em dở chứng lại hỏi như thế thôi ạ. Việc này không phải ngày 1 ngày 2 là trả lời được đâu ạ.
    Chúc các bác vui.

Chia sẻ trang này